Premiership

...có đi học cũng mấy thèng HLV đâu mà biết nó hết bài ;));))...
 
Mou đi thì chán:(

Hôm nay Chel ko biết có thằng Wig ko nữa... thêm trận hòa chắc đi tự tử:((
 
...Chel đang dẫn 1-0, Mu dẫn 2-0...Liver thắng 3-0...Ars chưa đá...tý sẽ bình luận trận Ars ...
 
...nhưng mờ chiếu trên VTV3 roài...tìm trận nào không chiếu bình luận nó mới hay >"<...hôm nay xem phim wên mất ko bình "loạn" trận Chel...
 
có trận westham với fulham ý , bình luận đê ;))
phút thứ 90+3 fulham gỡ bàn hay vãi 8-}
3-3
 
FT Watford 0 - 3 Liverpool

FT Bolton W. 0 - 0 Manchester C.

FT Charlton Athletic 1 - 3 Middlesbrough

FT Chelsea 4 - 0 Wigan Athletic

FT Manchester U. 3 - 1 Aston Villa

FT Sheffield U. 1 - 1 Portsmouth

FT West Ham U. 3 - 3 Fulham

FT Blackburn R. 0 - 2 Arsenal


Kết quả đê :))
 
Arsenal thắng là vui rồi, Gilberto bị thẻ đỏ là hơi quá.

Tức thằng Drogba, tự dưng phút cuối ghi bàn làm mình miss dự đoán.
 
...còn cấm 3 trận nữa chớ...trận sau Ars gặp MU roài...ai thay vào chỗ đó đc đây...
 
Điều gì đang xảy ra tại Chelsea?

HLV Mourinho không cam kết về tương lai của ông với CLB. Đội trưởng Terry cho biết các cầu thủ sẽ “biểu tình” để giữ Jose. Không có suất cho Shevchenko trên băng ghế dự bị. Tỷ phú Abramovic thắt chặt chính sách chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng.


Trên đây chính là những tin tức tràn đầy trên các trang báo tại đảo quốc sương mù trong suốt tuần qua. Hoàn toàn không phải là những câu chuyện diễn ra trên sân cỏ mà là những câu chuyện được đồn thổi trong nội bộ Chelsea. Đầu tiên đội trưởng John Terry nói anh sẽ “chỉ huy” một cuộc “biểu tình” của các cầu thủ nếu thấy cần thiết để thuyết phục ban lãnh đạo của CLB giữa HLV Jose Mourinho ở lại sân Stamford Bridge.

Trong suốt tuần qua có vô số những lời đồn thổi ám chỉ rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể sẽ giã biệt nhà ĐKVĐ Premership vào cuối mùa bóng năm nay. Và chính HLV Mourinho cũng đã không lên tiếng bác bỏ những tin đồn này. Khi được hỏi về tương lai của ông tại Chelsea, ông đã không đưa ra bất kì một lời cam kết nào.

Hiện tại nhạc trưởng Terry đã chính thức bày tỏ quan điểm của anh về sự việc: “Chúng tôi không muốn Jose ra đi vì bất kì lí do gì và nếu bạn mang câu hỏi này hỏi 5 hay 6 cầu thủ chủ chốt khác, họ cũng sẽ có quan điểm giống như tôi. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng vào Jose nhưng chắc chắn vấn đề này sẽ gây áp lực lên tất cả mọi người”.

Mặc dù HLV Mourinho đã dẫn dắt Chelsea giành 2 chức vô địch Premiership liên tiếp nhưng vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà cầm quân này đang gặp những vấn đề tại Stamford Bridge. Ông chủ của Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich đã từng sử dụng một cuộc phỏng vấn như một con bài để cảnh báo Mourinho về việc tiêu dùng. Ông trùm người Nga khẳng định những ngày vung tiền không tiếc tay của Chelsea đã chính thức khép lại.

Kể từ ngày cứu vớt Chelsea khỏi bờ vực phá sản vào mùa hè năm 2003, ông trùm người Nga đã tiêu tốn hơn 500 triệu đô la vào việc chiêu mộ hiền tài. Nhưng tới đây, chính sách mua bán cầu thủ của đội bóng này có thể thay đổi theo một chiều hướng khác, tỷ phú Abramovic hé lộ trên tờ “Người quan sát”: “Chúng tôi sẽ chú trọng vào việc đào tạo cầu thủ từ học viện của chính chúng tôi. Trong tương lai chúng tôi sẽ không hao tiền tốn của quá nhiều trên thị trường chuyển nhượng”.

Phải chăng đây chính là lí do gây ra sự dạn nứt giữa mối quan hệ của Mourinho với ban lãnh đạo Chelsea bởi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang muốn chi tiêu để củng cố đội bóng trong tháng này. Những mối quan hệ giữa hai con người đặc biệt này đã căng tới mức mà nhiều người cho rằng trong thời gian không xa họ sẽ ở trên hai con thuyền khác nhau. Trong thời gian qua Mourinho đã được hai đại gia của Châu Âu là Inter Milan và Real Madrid mời chào, tuy nhiên việc ông ra đi hay ở lại, câu trả lời chính thức sẽ có ở cuối mùa bóng năm nay.
 
Cech sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với Liverpool
(17:28, 15/01/2007)

(Bongda24h) - Sau một thời gian dài chấn thương Petr Cech sẽ trở lại trong đội hình thi đấu của Chelsea trên chuyến làm khách trên sân Anfield vào cuối tuần tới.

Theo thông tin từ HLV Mourinho, thủ thành Petr Cech sẽ trở lại thi đấu lần đầu tiên cho Chelsea trong trận đấu với Liverpool và thứ 7 tới sau khi bị chấn thương trong trận đấu với Reading vào ngày 14 tháng 10 năm trước. Sau chấn thương này, Cech đã phải trải qua một ca mổ sọ và sau đó đã tiến triển nhanh hơn dự kiến vì trước đó các chuyên gia đã dự đoán thủ thành này sẽ phải nghỉ cho đến cuối mùa giải.

HLV Mourinho cho biết : " Cậu ấy đã trở lại. Đối với chúng tôi đó là một điều kỳ diệu. Tôi đã quyết định để Hilario bắt chính thêm một vài tuân nữa nhưng giờ thì Petr đã sẵn sàng để thi đấu."

Tuy vậy người ta vẫn thấy Cech phải đeo miếng gạc bảo vệ đầu khi anh cùng các cầu thủ Chelsea khởi động trước trận đấu Chelsea thắng Wigan 4-0 trên sân nhà Stamford Bridge cuối tuần trước.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=2856
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng dudek là một trong những thằng thủ môn ngố nhất mà em từng biết (chỉ sau Roy Caroll) Không dám bay theo bóng vì sợ va vào cột dọc:)) Luống cuống, không được thông minh cho lắm. Sao lại so sánh với Cech được/:) Chỉ có mỗi vấn đề là Chel với Liv mấy năm nay giành giật nhau lắm. Liv cứ gặp Chel là đá hay không chịu nổi
 
ý anh là cech mới bị chấn thương sọ não về , bắt cũng chỉ như đu đếch thôi .
Mà sọ nó mới mổ chắc cũng ko dám lao theo bóng đâu nhỉ , sợ đập đầu vào cột thì lên nóc tủ chầu ông bà à 8->
Công nhạn là Liv mà gặp chel thì ... :-ss 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên