Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi 3 chấm:
lâu rồi k nói chuyện với triệt
tự dưng cái cửa sổ ym hiện ra, chả tình cờ mà rất là bất ngờ, làm tim mình tí rụng xuống dạ dày. Lúc anh vinh ghi bàn tim mình rũng chỉ rung rung tí thôi chứ rùng nào đc mà rụng. (Anyway chuyện chả liên quan tí nào :)).) Đáng nhẽ ra là sẽ bi ba bi bô nhiều lắm, nhiều chuyện kể lắm, nhiều chuyện nói lắm, mà cuối cùng từ não xuống tay từ ngữ nó rơi rụng lả tả hết, chỉ còn ừ, ờ, thế à, à, ừ, ờ, thôi đi ngủ đây, hai chấm trừ hát, bờ bờ.
Xin lỗi nhớ.
:)
 
Re: Những lá thư ...

Đây thế này nhé:x
Ngày xưa hồi bé tí hình như 5, 6 tuổi gì đấy đã đc bố cho cái niềm đam mê bóng đá kèm theo với bia hơi Hà Nội với cả vài củ lạc rồi;)). Hồi đấy thế hệ bóng đá VN còn có các chú Hồng Sơn rồi Huỳnh Đức cơ:D Các chú ý cũng giỏi lắm:x Tại căn bản hình như Tiger cup năm 98 i' các chú cũng làm cho Thái Lan thua việt Nam cơ nhưng mà lại chả thắng được Sing;) Thắng Thái Lan là đã đi vào lịch sử rồi 8->. Nhưng hôm nay nhé, 10 năm sau là một thế hệ các cầu thủ trẻ tuổi đang tràn trề sức xuân, là anh Công Vinh rồi Minh Phương, Hồng Sơn...nhé nhé:x Việt NAm thắng Thái Lan ngay trên sân nhà nhé:x
Dù từ bé đã được vun đắp nhưng mình thực sự cũng ko mấy yêu thích và nói thật là cũng chả hiểu biết tí tẹo nào về môn này cả: phạt góc rồi việt vị các thứ:D. Chỉ thích xem WC tại nó có không khí quốc gia với cả xem cái nào mà có Vn đá với Thái Lan để đợi Vn thắng;)). Từ đầu giải AFF mình có biết cái mẹt j` đâu:)) Xem VN-TL với bố thì thỉnh thoảng cũng" mẹ thằng này đá kiểu j` thế ko biết"=)) nhưng thật ra chả hiểu cái j` cả:))Gọi là có tí không khí thôi:-j. Khiếp được cái ngày chủ nhật mà yêu Tổ quốc vãi cả chưởng ra y':*. Sáng thì Đường lên đỉnh đã cờ Tổ Quốc thấm máu đồng bào rồi đoàn kết dân tộc các thứ:) Chiều học được vài dòng văn "Tuyên Ngôn độc lập" thì cũng thấy náo nức rộn ràng lắm lắm:x. Tối xem bóng đá và nghĩ là mai văn mình cũng chém đc nên thôi ko học:-j. Lúc Thái Lan vào đc 1 quả lo vãi cả tè ra i' tại căn bản m` thik Vn thắng cơ;)). Đến phút thứ 90 r` bồn chồn lắm bảo ước j` bh Vn vào đc 1 quả, chỉ mong có thế:). Xong r` Minh Phương vs Công Vinh nhé, bố mẹ với cô với cả ông bà cứ kiểu la hét làm m` cũng chồm hỗm trên ghế:D Suốt ruột ko chịu đc:x. Hế hế:x Và Công vinh thành người đẹp trai nhất thế giới:x. Chàng Rhett Butler có lẽ là quá xa xôi tại vì ở tận nước Mĩ với cả 2 thế kỉ trước cơ, còn anh Công Vinh thì ở gần mình lắm:x
Với cả mình cũng thích ông Nô-en Calisto nữa:x Mình thik cái tranh 1 ông cổ động vẽ chân dung ông Nô-en rồi cả hình ông Nô-en của mình chỉ huy dàn nhạc nữa chứ:x Yêu vãi cả nước:x
Hết trân đấu ra đường thik thú vãi chưởng:x Vn vô địch không khí lắm lắm:x Cờ đỏ sao vàng nồi niêu xoong chảo nhé:x Cả làng cả nước dàn hàng hát Như có Bác nhé:x. Chả qua vì fải thi HK văn thôi chứ ko thì m` cũng thik ra Hồ Gươm lắm lắm:x:x
Hn thi văn tuy chưa học hành kĩ lưỡng nhưng vẫn fởn vì vẫn có không khí:x Viết văn nồi niêu xong chảo vô cùng:x Nhưng vẫn thích thú vì Vn vô địch:x
Mình yêu anh Công Vinh với ông Nô-en Calisto:x
Mình yêu Việt Nam:x Tự hào lắm Việt Nam ơi:x
[bh đang nghe "Em trong mắt tôi" và nghĩ đến anh Công Vinh;)) Mai sẽ sáng tác bài hát " Công Vinh- anh trong mắt em";))]:x:x:x
 
Re: Những lá thư ...

copy paste thôi nhớ:x
ai có tật thì giật mình:x
=))=))
Mình đá đểu " nàng "

Mình khẳng định nàng không ở trong lớp mình, vì lớp mình nói thật là chẳng có ai đạt đến level " hot gơn" như nàng. Và vì mình yêu lớp mình.

nàng vay tiền không cần trả. Tiền triệu.

không sao

nàng xinh mà

nàng nhạt nhẽo, thớ lợ

không sao

nàng xinh mà

nàng câu zai thành thần

không sao

nàng xinh mà

Vâng. Nếu nói lý do nàng trở thành đối tượng chính trong cái entry này vì nàng là hót gơn thì cũng chẳng phải.

Mình chơi với nhiều người, nhiều hot gơn trong trường, xinh gấp bội lần nàng, tai tiếng gấp bội lần nàng, cua zai gấp bội lần nàng. Nhưng mình nhìn các bạn với con mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cả vẻ đẹp, sự thông minh, trí tuệ, và cả nhân cách của các bạn. Còn nàng - mình vẫn còn nhiều nghi vấn.

Suy cho cùng, xinh - không sai, cua zai - nhu cầu. Nhạt nhẽo, okê. nhưng mình khinh thói giả tạo. mình khinh thói tự cao tự đại. mình khinh cái cách nàng tự lăng xê bản thân rất thớ lợ, mình khinh cái cách nàng kêu ca, mình khinh cách nàng thể hiện cảm xúc.

mình khinh cái cách nàng dùng các bạn zai mù quáng quanh nàng làm lá chắn bảo vệ cái lớp hoạ bì ngây thơ trong sáng và * xinh đẹp * của nàng ( về điểm này ở nàng thì thực ra mình có phục. Phục cái cách nàng điều khiển đàn ông như những phi tần trong phim cổ trang xưa. Còn bọn zai ngu thì mình nói toẹt ra là cho chúng mày chết Mình đã chứng kiến 1 quả dừa bị uống cạn nước rồi . Nhục lắm )

Hơn cả, mình khinh cái liêm sỉ ẩn sâu , rất sâu mà chưa thấy trồi lên trong con người nàng , dưới cái lớp vỏ bọc tinh khiết, trắng trẻo và đạo đức cao.

Sau 3 năm học, mình thật sự ngạc nhiên là những người mình không có ấn tượng tốt ban đầu hoá ra lại rất tốt và ngược lại, những người mình rất có cảm tình lại turn out to be disappointed.
 
Re: Những lá thư ...

ah :))
có tí châm ngôn cuộc sống gọi là.....
t1 là trước khi nói ai cái j` thì nên xem lại bản thân ~~~> câu này thuộc dạng quen thuộc , ,cũng ko liên quan lắm , viết ra cho có ấy mah :)) bắn tỉa lung tung trúng ai thì trúng :)

t2 là ko có lửa chả bao h` có khói , GIEO NHÂN NÀO ẮT GẶT QUẢ ĐẤY :)) ~~~> câu này thuộc dạng explanation , đừng tự đau khổ với cái hậu quả chính bản thân mình gây ra :)

t3 ...về vấn đề cái gọi là " Bơ"
Bơ ...dùng trong trường hợp để quẩy, đối tượng zai , bạn...mục đích : làm tí giá :))
Bơ... dùng trong trường hợp ko biết nói j` , đối tượng : tất cả...mục đích : chả có mục đích mẹ j` :))
Bơ... dùng trong trường hợp đ' muốn nói , đối tượng : bạn... mục đích : kìm hãm 1 cái mồm văng tục làm tổn thương nhau :))
tao có 1 cái mồm như vậy !


t4... cham ngôn sống của tao vốn là
Hiếu đc thì hiểu đ hiểu thì thôi
Chơi thì chơi đ' chơi thì bước :)) dễ thuộc mah :-j
mày nghĩ j` về tao , tao chả qtâm, m chửi t tn, bảo t đ' xứng làm bạn m, ok :)) Tao chỉ hối hận khit biết mình sai. Còn riêng chuyện này, tao biết mình đúng.
Đơn giản t vs m đang đứng ở 2 cực TRÁI nhau cùa 1 vđề .Đừng vì 1 chn mah qui đồng nó lên sang nhiều chn khác, như 1 lần t đã nói , nó chả liên quan cái mẹ j` đến chn tình b ạn của t vs m :))
còn mày thick hiểu theo kiểu của m, ok :)) t ko hối hận tí nào vs bản thân :-j .
Còn nếu m thắc mắc bạn bè clg vậy, bạn bè mah k nói thẳng vào mặt nhau :)). Ừ , vậy kết quả t thu được sau 1 số lần định mở mồm ra nói là j nhỉ . " M nhầm rồi" , " m ko biết thì đừng nói " ,...M đừng chối, cái này thì k chỉ mình t biết đâu.
Ừ có thể t sai, ừ có thể t áp đặt, ừ có thể người ngoài như t chả hiểu cái mẹ j` :))
Nhưng t1 , 1 lần nữa nhắc lại , t qua chn này 2 năm trước rồi , và m hỏi tất cả bọn nó xem có đúng là t còn đoán trước đc mày làm cái j` tiếp theo k =))
và t2 , t là đứa sống thẳng :)) , nên t mới thái độ , nhưng nói thật là t cũng chỉ đại diện cho tất cả n~-đứa-được-chứng-kiến-chuyện thôi :)) , là n~ ai mày tự hiểu
Có thể m chả sai cái mẹ j`, nhưng cách mày sống bây h khiến cái tập thể này nó nhìn mày vậy đấy :)).
Muốn t góp ý :)) ok thôi, t lúc nào cũng sẵn sàng :))
Ít ra thì chính vì vậy tao chả bao h hối hận với bản thân là 1 đứa bạn tồi ;)
 
Re: Những lá thư ...

Kính gửi: cô
vâng, nếu cô là cô Kiều Hương, con cắn rơm cắn cỏ lạy cô, cô chấm nhè nhẹ cái tay một tí, cho con giữ dc cái điểm đẹp trên 8 phẩy... Con biết hôm nay con làm ăn vớ vẩn, nhưng cô ơi, con trót dại lần thứ...n. Mong cô tha thứ cho con. Nếu còn có lần thứ n+1,.. con xin hứa sẽ... dại tiếp nhưng vẫn mong cô tha thứ cho cái bài làm ngu xuẩn của con.
Nếu cô là cô văn, à là người ra đề văn ngày mai, con tha thiết cầu xin cô cho con "Cảnh ngày hè". Đó là bài duy nhất đến thời điểm này con thuộc thơ và biết sơ qua cách phân tích. Văn học sử có thể thay bằng chép bài Độc tiểu thanh kí cô ạ, bài đó con bạn thân con nó học rồi ;) Ẩn dụ hoán dụ thì sgk thôi cô nhé, con ko có trí tưởng bở bay xa để phân tích dc mấy cái hình ảnh khó hiểu ấy đâu.
Còn nếu cô là cô ra đề lý, cô ơi, lớp con anh 2, lớp ngữ cô ạ. Thế nên lý hóa gì thì cũng phiên phiến thôi. Cô cứ ra bài nào mà lắp côgn thức phát dc luôn ý cô ạ, phân tích lực lằng nhằng con ko biết làm đâu :((
Còn nếu ko thầy ra đề toán, thầy ơi lớp con sách cơ bản, thầy đừng quĩ tích, quĩ tiếc rồi bất đẳng thức lằng nhằng. Con mới học thuộc lòng dc có 3 đề đầu trong 10 đề của đề cương thôi thầy ạ. Cùng lắm con học thêm dc mấy bài 5 các đề còn lại nữa. Tóm lại chúng ta cứ phiên phiên thôi thầy nhé, Tết sắp đến rồi ma thầy...
Thầy hoá, vâng, lý hóa với con nó cũng chả khác nhau là mấy, cứ sgk vs sbt mà tương thì may ra con sống.
một lần nữa, chân thành cảm ơn các thầy các cô >>>
 
Re: Những lá thư ...

Tất cả các vị thần đã ngồi vào bàn tiệc. Rượu nho bốc hương thơm ngọt dịu.
Chợt, một quả táo vàng lăn giữa bàn tiệc. Trên quả táo khắc dòng chữ: "Tặng người đẹp nhất". Các thần xôn xao, tranh nhau cầm quả táo; rồi Cung điện im bặt. Mọi người thầm nghĩ: Ai sẽ được quả táo này? Ai là người đẹp nhất? Và ai đã lăn quả táo này giữa bàn tiệc?
 
Re: Những lá thư ...

những lá thư viết chẳng bao giờ có sự trả lời. biến mất? ...ai vừa quá thân quen..nay đã quá xa xôi...trái tim người cứ xoay vần theo bốn phương..Gần đến ngày 31 rồi đấy, kìa tình yêu chúng mình cũng kéo dài đến thế.

Lạnh lùng như không phải là chính em nữa rồi, xa xôi mấy mà tình đã xa xôi đến thế này...

Cảm giác sợ...

Như mất em rồi...
 
Re: Những lá thư ...

Các em năm nay có vẻ căng thẳng với vấn đề học tập quá nhỉ :-? Hồi trước mình đâu có thê :-? cứ kệ hết =)) Nhớ hồi thi học kỳ 2 văn lớp 12, giới hạn ôn 10 bài mình ôn 2 bài, cuối cùng ra chỉ đúng 2 bài đây =)) :x quả đấy phởn nhất :x
@:
Này cô :-j,
Tôi chẳng ghét bỏ gì cô đâu,
vì thực ra cô cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi (ít ra là cho đến bây giờ =)))
Nhưng mà cô cứ càng làm thế,
tôi lại càng thấy nó chẳng ra làm sao cả :-j
Thà cô đừng có đụng đến tôi còn hơn :))
Nếu cô không thích làm một việc gì, thì không cần phải ép mình tỏ ra là thích làm cái việc đấy đâu, cô ah :))
Nó gượng ép lắm, nhìn qua cũng thấy, và càng nhìn kỹ thì lại càng thấy vô vị và nhạt nhẽo, làm cho tôi đây cảm thấy phát ngán.
Thôi đi nhé.
 
Re: Những lá thư ...

lâu lắm ko tích bài hay cho 1 ai dù là cảm động đến đâu nhưng tích cho e Huyền đấy :))

có những con người, ôi sao mà lấy nồi niêu xoong chảo ra cũng ko đỡ đc :))
 
Re: Những lá thư ...

Kính trọng gửi cô:))
Cô ko xinh cũng sống ko mấy hoà đồng_theo cháu cảm nhận là như thế;). Vậy nên căn bản là cháu ko thích cô ngay từ đầu rồi:)
Được thôi có kiểu hỏi mẹ cháu là dạo này cháu giỏi cãi lại bố mẹ lắm ah`, nói 1 câu là cãi một câu:-j.
Cũng được cháu lập luận cho cô nghe nhé:))
Thứ nhất là con cô có bao giờ cãi cô ko:>Đừng nói là không bao giờ bởi nếu thế cháu nghĩ cô nên cần cho con cô gặp bác sĩ:)). Cháu ko biết cô quan niệm là bố mẹ bảo 1 con làm 1 bảo 3 con làm 3 thì mới là ngoan. Cũng may là cô ko phải mẹ cháu nhé;)
Thứ 2, cãi bố mẹ_cháu dùng từ này cho đứng suy nghĩ của cô nhé;). Khi suy nghĩ có nhiều sự khác biệt và ko giống nhau thì sẽ phải dẫn đến tranh luận các thứ chứ:-j. Cháu sắp đủ tuổi lấy chồng rồi chứ không fải là con bé ngồi trong cũi đâu:-j.
Thứ 3 là cô sống có cần fải quan tâm nhau quá thế không:-/ hay kiểu thấy là con chị cãi chị nhiều tức là ko ngoan bằng con tôi nên là sung sướng vãi tè hả:)). Cháu thấy may là cô ko fải mẹ cháu:))
Thứ 4 nhé:)) Bố mẹ ông bà cháu còn chưa ý này ý nọ nhắc nhở hay quát mắng cháu đâu nên cô cũng ko cần fải dạy cháu:-j
Cháu ngoan với học giỏi:)) mà bh lại cãi bố mẹ suốt ngày chắc là ko chấp nhận đc hả=)) Ko sao, cháu chả bận tâm tai tiếng j` đâu tại căn bản cũng chỉ vì những người ghen tị mới này nọ thôi~P=
Thứ 5 nữa: cháu nghĩ là cứ ko fải có nhiều tuổi đời là sẽ sống hay với sống đẹp đâu. Vậy nên cháu chả thích tí nào cả :>
Cháu cũng nói với mẹ cháu là thế này: Con chả bận tâm cô ý nghĩ j` hay này nọ ý kiến j` tại con chưa bao giờ thấy mình có lỗi hay là hỗn láo mất dạy trong những lời con cãi mẹ cả:)). Con nghĩ là con đang phát triển hết sức bình thường:))
Vấn đề ở chỗ nếu vô lí thì ai chả muốn cãi nhưng bố mẹ có làm cho con cảm thấy thoải mái với cả con có dám cãi hay ko thôi:-j. Thế nên bố mẹ cũng nên thấy vui khi con mình vẫn bình thường=))
Cháu nói thật là phát ngôn xong câu này cháu sung sướng lắm=))Tại vì cháu ko bị chậm tiến hay bị Đao=))
Thế thôi nhé:))
 
Re: Những lá thư ...

viết thư !!!!
cuộc thi HAO-UPU
-----
Xiva thân,
Mình lại về với bạn đây. Click nhầm vào mục tâm sự vui buồn, mình cứ ngỡ là ko thể gặp lại bạn 1 cách accidentally thế này. Xin lỗi Xiva mình dùng tiếng Tây, Xiva biết vì sao ko? Vì Jĩn muốn trở nên thật là cá tính, vì Jĩn biết mình khác rồi, hơi xinh lên 1 tí rồi, phải làm trò cho nó cá tính :"> tin tưởng Xiva là ng` biết nh`, Ngọc Diệp hỏi là mặt đẹp, đầu thối, bất cần đời tí có phải là mode bây giờ ko? LOL
Mệt mõi :">
-------
Cãi nhau thật là mệt mỏi. Triết lí nhé:">
*hắng giọng*
Cãi nhau là mệt mõi lắm, mà chửi hớ 1 cái chúng nó bắt lỗi ngay, dại gì. Mà mình nói thật là mình ko biết rõ về chi tiết mọi ch nhé, nhưng cái củ mẹ gì mình cũng biết qua qua, nắm đc cốt truyện, rồi thì mình thấy rằng là nên hóng xem ngta thế nào = = hẵng đi nói này nọ 8-|
....
qua lại vài câu rồi nghĩ mình chửi hay là ko đc đâu :( :( rồi lại bị ~ con ng` (thừa hơi) như mình vào bắt lỗi í, là ko đc đâu :( :( :( :(
..
thân gửi các bạn đang cãi nhau
:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

ah :))
có tí châm ngôn cuộc sống gọi là.....
t1 là trước khi nói ai cái j` thì nên xem lại bản thân ~~~> câu này thuộc dạng quen thuộc , ,cũng ko liên quan lắm , viết ra cho có ấy mah :)) bắn tỉa lung tung trúng ai thì trúng :)

t2 là ko có lửa chả bao h` có khói , GIEO NHÂN NÀO ẮT GẶT QUẢ ĐẤY :)) ~~~> câu này thuộc dạng explanation , đừng tự đau khổ với cái hậu quả chính bản thân mình gây ra :)

t3 ...về vấn đề cái gọi là " Bơ"
Bơ ...dùng trong trường hợp để quẩy, đối tượng zai , bạn...mục đích : làm tí giá :))
Bơ... dùng trong trường hợp ko biết nói j` , đối tượng : tất cả...mục đích : chả có mục đích mẹ j` :))
Bơ... dùng trong trường hợp đ' muốn nói , đối tượng : bạn... mục đích : kìm hãm 1 cái mồm văng tục làm tổn thương nhau :))
tao có 1 cái mồm như vậy !


t4... cham ngôn sống của tao vốn là
Hiếu đc thì hiểu đ hiểu thì thôi
Chơi thì chơi đ' chơi thì bước :)) dễ thuộc mah :-j
mày nghĩ j` về tao , tao chả qtâm, m chửi t tn, bảo t đ' xứng làm bạn m, ok :)) Tao chỉ hối hận khit biết mình sai. Còn riêng chuyện này, tao biết mình đúng.
Đơn giản t vs m đang đứng ở 2 cực TRÁI nhau cùa 1 vđề .Đừng vì 1 chn mah qui đồng nó lên sang nhiều chn khác, như 1 lần t đã nói , nó chả liên quan cái mẹ j` đến chn tình b ạn của t vs m :))
còn mày thick hiểu theo kiểu của m, ok :)) t ko hối hận tí nào vs bản thân :-j .
Còn nếu m thắc mắc bạn bè clg vậy, bạn bè mah k nói thẳng vào mặt nhau :)). Ừ , vậy kết quả t thu được sau 1 số lần định mở mồm ra nói là j nhỉ . " M nhầm rồi" , " m ko biết thì đừng nói " ,...M đừng chối, cái này thì k chỉ mình t biết đâu.
Ừ có thể t sai, ừ có thể t áp đặt, ừ có thể người ngoài như t chả hiểu cái mẹ j` :))
Nhưng t1 , 1 lần nữa nhắc lại , t qua chn này 2 năm trước rồi , và m hỏi tất cả bọn nó xem có đúng là t còn đoán trước đc mày làm cái j` tiếp theo k =))
và t2 , t là đứa sống thẳng :)) , nên t mới thái độ , nhưng nói thật là t cũng chỉ đại diện cho tất cả n~-đứa-được-chứng-kiến-chuyện thôi :)) , là n~ ai mày tự hiểu
Có thể m chả sai cái mẹ j`, nhưng cách mày sống bây h khiến cái tập thể này nó nhìn mày vậy đấy :)).
Muốn t góp ý :)) ok thôi, t lúc nào cũng sẵn sàng :))
Ít ra thì chính vì vậy tao chả bao h hối hận với bản thân là 1 đứa bạn tồi ;)

spam phát,sợ cái chữ kí của bạn này vl ấy.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi bác Trịnh Công Sơn,
Địa chỉ: Chốn xa xăm cuối trời - miền Cát Bụi





Đây là lá thư đầu tiên cháu viết cho bác, mặc dù trước đây cháu đã viết khá nhiều bài cảm nhận về nhạc của bác. “Khá nhiều” là so sánh với các fan Trịnh bình thường khác thôi, chứ cháu không dám so sánh mình với các nhà nghiên cứu hay phê bình âm nhạc đâu ạ. À, bác có thấy lạ khi cháu dùng từ “fan Trịnh” không nhỉ. :"> Từ này bây giờ dùng nhiều lắm bác ạ, nó rất thân quen với bọn cháu.

Cháu được nghe nhạc của bác từ khi còn rất nhỏ, nhưng khi cháu bắt đầu biết yêu nhạc của bác một cách thực sự thì bác đã rời bỏ "quán trọ trần gian". Tuy ngày ấy cháu chưa biết yêu nhạc của bác, nhưng khi hay tin, cháu đã nghe thoảng đâu đây giai điệu của Cát Bụi…

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày


Cát bụi cuối cùng lại trở về với cát bụi. Cát bụi hóa thân thành ta, ta rong chơi cuộc đời, rồi ta lại về với cát bụi. Ở miền cát bụi ấy, bác có nhớ "quán trọ trần gian" và cô Khánh Ly không?

Cháu chẳng biết đã có ai nói với bác điều này chưa, nhưng nhạc của bác kỳ diệu lắm, nó có khả năng xoa dịu mọi nỗi đau, thắp lên một ngọn lửa ấm áp cho những trái tim đã lạnh giá, và tưới mát những tâm hồn đã cằn khô… Cháu không nói quá đâu bác ạ, mà cháu đúc rút từ kinh nghiệm thực tế… Ngay như cháu này, đã có lúc cháu tuyệt vọng đến cùng cực, cháu muốn bỏ cuộc đời này mà đi, nhưng rồi cháu nghe nhạc của bác, cháu thấy có ánh sáng le lói... Ngay cả những bài buồn thật buồn, cháu vẫn thấy có ánh sáng le lói bác ạ, thế nên cháu cho rằng nhạc của bác buồn nhưng không bi lụy, cứ nhẹ tênh mà mênh mang lắm…


“Đời gọi em
Về giữa yêu thương
Để trả em
Ngày tháng êm đềm
Trả lại nắng trong tim
Trả lại thoáng hương thơm...”

--

“Còn đây có bao ngày,
Còn ta cứ vui chơi
Rồi mai sẽ ra đi
Dù nhớ thương con người…”
--

“Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?”

--

“Hãy cứ vui như mọi ngày
Bển trời còn nắng, lá trời còn xanh…”


… (còn nhiều lắm bác ạ, cháu chỉ trích ra một số bài, mỗi bài một ít thôi, chứ nếu đầy đủ thì… gần bằng tập lời bài hát của bác mất. :">)


“Làm sao em biết đời sống buồn tênh?”

Giữa cuộc đời buồn tênh này, cháu nghe nhạc của bác, cháu khóc cùng bác, và bác như khóc cùng cháu...





À, cháu sẽ kể cho bác đôi điều về cháu. Hì nãy giờ cháu quên mất.

Cháu là một con bé ngốc nghếch, đa sầu đa cảm và dĩ nhiên là rất yêu nhạc của bác. Đối với cháu, đó là một điều thiêng liêng, gần như một tôn giáo, một lẽ sống, một định mệnh. Thế tại sao cháu yêu nhạc của bác đến thế? Ơ... chẳng có lý do nào đâu bác ạ. Mà cũng có thể nói rằng vì rất nhiều lý do... mà có một đoạn trên kia cháu đã nói đấy.

Có một bài hát của bác mà cháu cho là định mệnh hơn tất cả, đó là Tuổi Đá Buồn. Hình ảnh cô gái và đóa hoa hồng… rất giống cháu và những ước mơ, những hoài bão và tình yêu... của cháu. Đóa hoa hồng cài lên tóc mây… Đóa hoa hồng vùi quên trong tay… Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi…

Cháu là người sáng lập Trịnh Công Sơn FC ở trên mạng và đã từng là chủ tịch hội. Bọn cháu quen biết nhau trên mạng. Bọn cháu đã có những ngày tháng rất vui… Cháu đã từng là chủ tịch hội, nhưng giờ thì không bác ạ. Cháu rút khỏi FC rồi, vì cháu thấy mình và mọi người không cùng đi một con đường. Họ cứ chạy theo những thứ phù phiếm, họ làm đêm nhạc, thử giọng, ghép nhạc… Liên tục. cháu chẳng thích thế. Nghe mọi người hát mãi cũng nhàm, mà lại hát với một hệ thống âm thanh loa đài hiện đại thế… Cháu thích nghe mọi người hát mộc hơn, sai nhạc cũng được, nhưng bằng cả một niềm đam mê… Mọi người đến với nhau bằng trái tim, bằng tình yêu nhạc Trịnh cơ mà, sao phải bày vẽ một cách phù phiếm đến thế, phải không bác? Chứ mọi người cứ hát kiểu chuyên nghiệp thế kia… được sự hỗ trợ của kỹ thuật đến thế nào đi chăng nữa cũng không bằng được cô Khánh Ly. Cháu nói, nhưng mọi người chẳng nghe. Và cháu thấy nên ra đi là hơn. Hơn nữa, hội càng ngày càng phình to ra… loãng… Chẳng còn không khí Trịnh và sự thân thiết mấy… mà rất LẠNH…

FC Trịnh Hà Nội thế là coi như hỏng. Cháu chỉ còn biết hi vọng vào FC Trịnh Sài Gòn. Cháu đã giúp mấy người bạn thành lập cơ sở, chỉ đơn giản bằng cách chọn ra những người nhiệt tình và có khả năng gánh vác FC, giới thiệu người này với người kia, từ khoảng cách hơn 1700 km. Hi vọng cháu sẽ sớm được vào đó với mọi người… Cháu muốn lập nghiệp trong đấy.

Cháu đang đọc "Trịnh Công Sơn - một con người thơ ca, một cõi đi về" bác ạ. Tính đến nay thì đó là tập sách thứ 2 về bác mà cháu đọc, sau "Ảo giác Trịnh Công Sơn". Hình như hơi ít đối với một "tín đồ" của nhạc Trịnh. :">





Cháu còn rất nhiều điều thắc mắc về nhạc và ca từ của bác, có bài 1 đoạn mà có đến mấy version khác nhau, cháu chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là version lúc đầu, đâu là final version. Nhạc của nhạc sĩ khác thì có thể đoán được chứ nhạc của bác thì...:"> sai một li là đi một dặm. Ca từ luôn luôn có những điều bí ẩn, những câu hỏi không có lời đáp. Hư hư, thực thực... Và có lẽ một phần vì thế, nên nó bất hủ.

Hi vọng một ngày… cháu sẽ có dịp viếng mộ bác… Cháu còn nhiều điều muốn nói với bác lắm, nhưng giờ cháu thể định hình và sắp xếp những điều ấy ra đây. Ngồi bên mộ bác, cháu sẽ nói lại những điều cháu đã nói trong lá thư này nữa... Vì chắc bác chẳng nhận được thư đâu...




P/S
Bác có yêu cô Lệ Mai không ạ? Cô Lệ Mai khi đã bước xuống sân khấu ấy, cô Lệ Mai ngoài cuộc đời thực, chứ không phải cô Khánh Ly trên sân khấu đâu ạ. :)

"Em theo đời cơm áo
Mai ra cùng phố xôn xao
Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo…"


Hình như đoạn này bác viết cho cô Lệ Mai ạ? ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@Xiva+Dz: hình như mấy bài chữ trắng liên quan đến nhau nhờ.

bài của đồng chí gì mà hàng rong vs ca Nuy vs ca chửi đổng j j` vậy cũng nhạt nhẽo quá đê. Vén mùng vén miếc gì cũng hơi bị ảo quá, bay quá. Nc là hơn các bạn nữ 1 mẩu thịt thì nói cái gì thì nói rõ ràng ra đi...chửi ai thì chửi hẳn đi =.=

"Đấy là triết lí, nhưng mà có những đứa tưởng mình không triết lí, lại triết lí vãi *** ra cơ : " ]" - Nguyễn Lê Hưng

Câu này hợp vs đồng chí đó...chỉ mỗi cái nói câu tưởng có nghĩa hóa ra lại vô nghĩa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

(các bạn cứ chửi nhau mình lạc đề chút vì có người mình cần viết cho trước khi đi ngủ, mai mình ngủ dậy mình chửi nhau tiếp cho nó mạch lạc )

Gửi:..
Khi người ta mặc cả máu người
thay tình nghĩa như
thay áo lót
khi chung quanh ngổn ngang xác chết
khi chẳng có gì ăn
nói tình yêu e chừng lạc lõng
anh muốn ác mà không sao ác được
cứ yêu thương chờ đợi ích gì không?
ích gì không
chiếc cốc thuỷ tinh giữa trận ném bom
trong veo màn nước
buổi trưa nào môi em đã uống
đêm nay lung linh một vầng ánh sáng
tóc đen thẳm bay về như gió ốm
thổi nồng nàn trên những dãy phố khuya.


... Có gì đâu mà khóc,
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa...

blank.gif
blank.gif
 
Re: Những lá thư ...

Cháu chẳng biết đã có ai nói với bác điều này chưa, nhưng nhạc của bác kỳ diệu lắm, nó có khả năng xoa dịu mọi nỗi đau, thắp lên một ngọn lửa ấm áp cho những trái tim đã lạnh giá, và tưới mát những tâm hồn đã cằn khô… Cháu không nói quá đâu bác ạ, mà cháu đúc rút từ kinh nghiệm thực tế… Ngay như cháu này, đã có lúc cháu tuyệt vọng đến cùng cực, cháu muốn bỏ cuộc đời này mà đi, nhưng rồi cháu nghe nhạc của bác, cháu thấy có ánh sáng le lói... Ngay cả những bài buồn thật buồn, cháu vẫn thấy có ánh sáng le lói bác ạ, thế nên cháu cho rằng nhạc của bác buồn nhưng không bi lụy, cứ nhẹ tênh mà mênh mang lắm…

...
@Chị Minh:
Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
Ði nhẹ vào đời thầm thì gót chân
em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
để mùa xuân sau mua riêng tình sầu
 
Re: Những lá thư ...

thần tượng :x
mình có 2 thần tượng lớn của cuộc đời cho đến bây h
người thứ 1 là Sir Alex Ferguson và người thứ 2 là ngừoi thày :x

+ Sir Alex Ferguson - người đàn ông của thành phố Manchester.
mai là sinh nhật ngài
cảm ơn vì 23 năm đầy vinh quang Sir ở bên quỷ đỏ
cảm ơn vì 50 năm hết lòng Sir dành cho bóng đá
cảm ơn vì cả đời Sir là dành cho MU ....
mong ngài luôn luôn giữ gìn sức khoẻ và mang lại những thành công mới cho câu lạc bộ :x

+ một người thày mà mình ko muốn nêu tên :)
thày là người luôn ở bên con suốt 4 năm nay
thày là người đã chỉ rõ cho con con đường mà mình nên chọn
thày là người ko bao h bày tỏ tình cảm
thày luôn nói những câu như : "anh học hành kiều này tôi đá cho một phát bây h" hay "anh nói linh tinh tôi bẻ răng đấy" ...
thày chẳng bao h quan tâm đến vẻ bề ngoài mình thế nào và cái thày quan tâm là bên trong con hiểu toán học - cũng như hiểu thế giới này ra sao :)
có nhiều đứa ko thích phong cách của thày nhưng chắc chắn rằng ko đứa nào dám coi nhẹ những gì thày giảng - bỏ qua những gì thày sửa - và thày cũng chỉ cần có vậy ...
năm mới - thày cũng chẳng còn trẻ gì nữa - con mong thày luôn mãi là một người cha thứ hai để con học tập - con mong thày luôn tìm được hứng thú trong nghiệp trồng người - con mong thày luôn mãi tìm được ý nghĩa trong con đường mà thày đã chọn .... :x
con yêu thày :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên