Chiều nay đến nhà cái Huyền chơi, định ngủ lại nhưng lại thôi. Nó với chị Trg đi làm, ở nhà với chị T cũng chán, ngồi học thì chả muốn, về nhà vậy dù ở nhà cũng chả học hành gì đâu.

Mấy ngày ở Cam qua nhanh thật đấy, vèo 1 cái đã về Nott rồi. Mình định lên viết nhật kí từ tối qua nhưng đi về mệt quá, tắm rửa xong ngủ luôn, ôm cái di động lên giường định đọc mess trc' khi ngủ mà cũng ko nổi nữa. Sáng nay gặp mọi ng` kể chuyện đi Cam mới phát hiện ra mình chả nhớ gì mấy.

Ặc, sao lại thế nhỉ ? Chuyện mới mấy ngày trc' thôi mà, trí nhớ của mình càng ngày càng điên roai`.
Để nhớ xem nào

hôm đi đặt chuông 6.30 mà 7h mới dậy nổi, lên Vic đã thấy cái T, Giunnio với anh D đứng đấy đợi rồi, lại còn vác cả vali đi nữa chứ, sợ thật, đi có mấy ngày thôi mà ... chắc tại anh ý còn lên London sau đó nữa. Đêm hôm trc' 12.30 đang ngủ dở ông T đội trưởng Nott1 còn gọi điện hỏi xem mình có chắc chắn đi ko mới chuối. Ko hiểu sao lúc đấy mình biết ĐT rung mà nghe, lạ thật ! Từ Vic bắt bus đến Sport Centre ở Nott Uni, gặp thêm 1 đống ng` ở đấy. Anh L học trường Rossall chỗ chị Tâm với QA đá cho Nott2. Anh Tuấn Trent cũng đi. Anh í bảo đáng ra chị Vân định lên Cam hát hò nhưng cuối cùng ko đi nên cả Thục với Kều cũng ở nhà luôn. Đi cái coach 2 tầng mệt vật, nó cứ bí bách kiểu gì í, may mà mình ko bị làm sao. Ngồi trên coach cũng chả ngủ gì, nói chuyện vớ vẩn rồi bói bài v.v... Hóa ra thằng P mấy lần dùng nick anh D chat buổi chiều, thảo nào hôm gì mình vào hỏi anh ý định đi train or coach thì chả thấy nói gì. Hehe, nó hack pass anh í mới sợ chứ. Mà lần trc' chat nó bảo nó ko đá bóng rồi kể đội Oxford có thằng 17 tuổi đá giỏi lắm, cái trận Ox gặp London3 or 1 gì đấy, thằng đấy ghi 2 bàn lận. Tưởng thằng nào, là nó chứ ai, anh D nói mình mới biết. Thằng P láo thật, dám lừa đảo bạn bè, vài lần rùi chứ có ít đâu. Hồi Tết con An còn bị nó lừa là về VN chơi, đến chỗ nào gặp mà có thấy nó quái đâu, bùn cười vật, khổ thân con bé. Đi Cam cũng xa phết, khoảng hơn 2h, lúc đến nơi còn đi lòng vòng tìm chỗ ở mấy lần liền, trên coach nhìn thấy mấy đội Nott2, Leicester rồi Ox đi bộ dưới đường nữa. Đến nơi, mọi ng` dỡ hành lí ra mới thấy nhiều đồ thật, bao nhiêu vali, túi to túi nhỏ, mà CĐV Nott1 đi cũng đông cơ. Đứng đấy nói chuyện với 2 chị cùng phòng thì có 1 chị học 1st year ở Nott Uni, năm ngoái học Exchange ở Mĩ. Kể cũng buồn cười, bao ng` muốn sang Us chả đc, thế mà chị í lại apply sang Anh. Nhưng chị í có vẻ giỏi phết, cấp 2 chuyên toán TV, cấp 3 chuyên Hóa TH rồi đi Mĩ, lại còn đc học bổng của Nott Uni nữa chứ. Đứa kia thì trông cao, lớn, cứ tửơng nó hơn tuổi mình, ai dè mới có 88, hồi trc' học lớp K của bà Thúy. Nó kêu nhận ra mình ngay từ đầu, hóa ra toàn TV với nhau cả.
Chiều ra sân bóng chơi. Mấy hôm ở Nott trời nóng ấm, cứ tưởng Cam ở phía Nam thì càng phải warmer, ai dè gió lạnh ko chịu đc, mình thì toàn mặc áo mỏng. Mang tiếng đi cùng Nott1 mà mình có cổ vũ quái đâu, toàn chạy loăng quăng mỗi nơi 1 tí, có 3 sân đá cùng lúc cơ mà. Cái T thì cứ đứng ngóng đội B, lúc chúng nó đến cũng muộn, nó kéo mình ra cùng nhưng mà ngại bỏ xừ, mình cũng chẳng muốn gặp ... làm gì. Vào trong cái nhà khai mạc thì loa hỏng chứ, nói chả nghe rõ mà mình đứng sau cũng chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng cần, đến đoạn nào ng` ta vỗ tay mình cũng vỗ theo

Trong đấy chẳng nhớ thế nào mà lại nói chuyện với 2 anh chị này. 1 ng` là anh Long gì đấy học Bellerbys ở B, là bạn học cùng lớp Ielts của con Ngân với Hà ngày xưa. Mình vừa mới bảo tên là HA mà anh í đã kêu em là bạn của Ngân à, sợ thật, cứ làm như ở Uk có mỗi 1 đứa tên HA í. Còn chị kia là ĐLH, nick trên 4 là gì mình cũng chả nhớ nữa, cho luôn 1 câu :"Thế mà chị cứ tưởng em xinh lắm". Chóang luôn, chả hiểu chị í tính nói thẳng hay lỡ mồm nữa. Chẳng lẽ lúc đấy mình cũng nói em thấy chị trong ảnh xinh hơn bao nhiêu à ? H`hi`, mình cũng chẳng để bụng gì, chị í cũng tốt mà. Ra ngoài xem đá bóng gặp thêm chị Tâm, chị Thảo, Trang ở North, chị Tuệ Anh A1 này nhưng chị í chả nhận ra mình. Còn HP nữa chứ. Đi ngang qua nhìn thấy nhau chị í hỏi mình trên Ex à, lúc đấy mới nhận ra. Thế mà cứ tưởng HP ở Mĩ cơ, ai ngờ đang ở Leeds.
Mình thấy khổ thân bọn nó vật, đi xa mệt thế mà 1 ngày phải đá 3 trận liền, trời thì gió rét. Đùa chứ hồi ở VN có bao h gió thế đâu, thế mà sang đây bao nhiêu hôm gió to ko chịu đc. Nott1 thì thắng cả 3 trận, lúc đá với Ox, mình đứng cổ vũ cho Ox thế mà thua 0-1. Trận đấy Nott cứ may may kiểu gì í. Ox đá vào 1 quả rõ ràng thì ko tính (mình cũng ko hiểu sao lại ko tính

), đến lúc hỗn loạn nhốn nháo thì bụp phát Nott ghi bàn (mình cũng ko hiểu quả đấy vào kiểu gì

). Đội Ox thấy có thằng P đá đc này, còn anh VA gì đấy đá cũng hay, học Ox Uni giỏi vật, hâm mộ quá cơ

) Trận đấy thua chả hiểu thằng P có buồn ko nhỉ ? Mình với nó chat thì tử tế mà gặp thì chả nói đc câu nào. À, đc nó quay ra chào 1 câu :"A, chào ku". Chuối !!! Mà mình với nó gặp nhau đc mấy lần, chắc chưa đến 5

Gặp cả chị nó nữa, trông cũng giản dị phết. B thì đá cũng phình phường, ko có thủ môn mới chuối chứ, đứa nào cũng tiền vệ, hậu vệ với tiền đạo cả, anh D lại còn xí xớn ra làm goal keeper :biggrin: Mình ngồi đấy xem đá tập bị thằng nào đá cho phát vào tay, may mà chả đau gì cả, chắc tại nó đá ko mạnh !? Anh còn suýt đá vào ng` mình, may mà chạy kịp. Kali trông vẫn thế, chẳng khác gì, mình cũng chả nói gì nhiều với nó. Mà bọn B đấy cầu thủ ngồi bên ngoài co ro cúm rúm tranh nhau áo đắp buồn cười thật

Anh đá bị chảy máu ở chân có em TQ ra xịt thuốc cho, trông mặt nó lúc đấy như sắp khóc í. Kể ra chị đấy cũng đc, ko xinh, trông bt, cao ráo nhưng mà nhìn hiền, lại đc offer Hóa của Ox. Yêu thế improve đc E, mà nó là TQ cũng chẳng ảnh hưởng gì đúng ko ? Hơ hơ, anh chọn ng` yêu khôn nhỉ !?
Cái T cổ vũ cho B mồm hô to phết. Cả buổi hôm đấy nó cũng ngồi nói chuyện với chị TQ nữa. Còn mình thì chạy lung tung mỗi nơi 1 tí. Cái vụ đòi khăn cũng hay chứ. Anh D, mình với nó cứ nghĩ mãi lí do đòi khăn làm thế nào để lấy lại đc mà ko mang tiếng xấu. 2 con nói to bị anh í nói mấy lần

Cuối cùng sau 1 hồi tranh luận mới lấy lí do là lấy khăn cho em gái, hehe. May mà có cái khăn đấy ko tối về mình ốm là cái chắc, quàng ấm hơn bao nhiêu. Kể cũng khổ thân anh í, nhưng mà có con gái nên nhường là đúng rùi, hihi. Đến lúc kêu đói còn mua gói walker cho mình nữa chứ, tốt phết nhỉ !

Bt hàng ngày đến trường gặp đã nhiều VN rồi thế mà lần này còn gặp nhiều hơn. Phải đến 6, 700 ng` đổ xuống Cam í chứ, đâu đâu cũng tràn ngập VN, chắc bọn Tây cũng phải ngạc nhiên sao mấy ngày này VN đâu ra mà lắm thế. Riêng London đã đến 200 ng` đi cổ vũ rồi, đông thật đấy, London có 3 đội hay sao í. Bọn CĐV đứng dọc hết cả sân luôn. Tối đấy về đau hết cả chân, mình đi giày thấp còn đỡ chứ cái PA kia đi đôi boot cao thế chắc đau lắm. Nhà nó giàu vật ạ, đi học thì đi = ô tô, học cái trường Boarding gì 15 or 13000/năm í. Sao chúng nó chịu đc cảnh boarding tù túng đấy nhỉ ? Nhưng trường nó cuối tuần nào cũng đc đi thăm các TP khác nhau. Hồi ở VN thì du lịch châu Âu, châu Á loạn lên. Nói chung cũng chẳng care lắm, nó đang tìm mấy trường năm sau apply học A-Level, trong đấy có trường Cambridge Religion College đúng là cái trường con Linh viết thư hỏi mình hôm trc' chứ, bao h phải hỏi lại cho nó mới đc. Nhưng con đấy bây h đang ở Angeri còn rì. Nó máu đi chơi vật ạ, mình mà là nó chả dám đi chơi 1 mình như thế đâu.
Tối về định ra ngoài ăn nhưng 30 ng` đông quá chả nhà hàng nào nhận, thế là gọi Chinese food về ăn. Cái T 12h đêm về tưởng ở lại ngủ, hóa ra nó vác balo sang bên B ngủ. Hihi, còn mình thì nằm buôn chuyện với cái PA 1 tí đến khỏang 2h thì ngủ, thế là hết ngày đầu tiên.