Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tao bít là mày ko chửi tao đâu,nhưng đứng nói thế,lần nào chíến nhau cũng vì tao bực mình trước,mà lại bực mình chính cái giọng của mày.Hẹn nhau thì sao,vớ vẩn đấy,nhưng mà cái chính là 2 đứa đi được với nhau thôi mà.
Mày cũng bít tao rất mệt và cũng rất cố gắng,tao đâu có thể vô trách nhiệm được.
Mày bít là tao phải làm những gì mà,mày bít tao chỉ còn bao nhiêu thời gian mà....... hay bởi vì mày chưa tới giai đoạn ấy nên chưa bit.
Dù là lý do gì thì đừng nói cái giọng như vậy.Dù mày ko có ý chửi tao nhưng mà tao cảm thấy như đã bị chửi đấy.
Nếu thấy ko thích thì ko cần fai wa bạn tâm tới việc hẹn tao đâu.Đây ko fai là chiếu lệ,đi chơi thì phải thoải mái chứ,mày đã hẹn với những ngưòi nhố nhăng hơn tao mà sao ko nói như thế với ngưòi ta.
Xin lỗi nhưng thực sự tao đã rất cố gắng rồi...........
 
Tuyệt vời:) ko biết nói gì ngoài từ cảm ơn, cảm giác này đúng là một năm chỉ có một lần:x năm sau quyết tâm làm cho nó tuyệt vời hơn nhé;)
iu bọn mày nhiều thật nhiều:) tao quả thật cảm thấy ko xứng đáng có bọn mày bên cạnh:)

thx so much for being my SI:*:*:*
Do you know how much you mean to my life:);)

Cảm ơn bọn mày quá nhiều;)

@ Redbreast: Thx so much for your comment;) actually I'm...:"> thx:x and remember u 'll never walk alone:)

@ Minimizer: I miss you so much, we miss you so much:) wish you were here:x:x

@ Stripranh, potty, Bluebird, CLD, CBD: I love you so muchhhhhh:*:*
 
đầu tiên , để xem nào....
HAPPY BIRTHDAY to our .... MOD :D VNV
chúc anh một sinh nhật vui vẻ và một năm mới hạnh phúc
và cũng như trên đối với tất cả mọi người :) :*
sắp đến 4-1 rồi, mong quá..... nhưng cũng hơi lo một số chuyện :p
.....
ko muốn nhắc đến những chuyện khác :D
 
Người người đi lấy chồng... nhà nhà cùng sum họp.... :(

:-? mình cũng sắp "chống lầy" rùi nhỉ??? :D

Ps: .... thích bê tráp trầu cau lém.... sẽ làm tốt muh :D
 
Hôm nay lỡ hẹn với em...anh không cố tình đâu.Hiểu cho anh nhé.Lúc này đây thấy lạnh quá,không hiểu vì cái gì nữa!

Lạnh....lạnh...sao lạnh thế!Mọi thứ buồn tẻ quá!Ngày cuối cùng của năm cũ như thế này sao!hic....
 
Ai nhận dc tình cảm của bác Hòa sướng nhỉ??? những ngày mùa đông lạnh này sẽ ko còn lạnh nữa.... ;)
 
Chỉ còn 16 ngày nữa thôi.....(vì hôm wa có nguời tính nhầm ngày:p)
Cuối năm rồi,tự cho phép mình thư giãn 1 buổi tối:D tự nhiên lại nhớ những thứ trước đây:D cố lên...
"cho dù tới già thì mình vẫn "iu" nhau thôi" :D
Thanks for all:D
 
Hờ, tự dưng phởn thế không biết. Quyết định gọi điện cho bác Sơn quả thật ko sai :D hehe, Phan Lê và Sơn đơ đơ...:p Thx vì đã làm cháu/ em cảm thấy vui hơn./:):x :*Thoải mái quá, như chẳng còn gì vướng mắc trong lòng :))
Mấy ngày qua ngu xuẩn quá /:) Đúng là một con ngốc :)|
Hehe, thx 2 người nhiều nhiều, hix, trừ cái vụ chị ĐHM nhé /:) :nono:
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
năm mới rồi:D hi`hi`.. đúng là "chúng ta là 1 mà"... chẳng hiểu sao dạo này ít chiến nhau nhể..thế là có cố gắng.
thôi năm mới rồi,chúc mọi nguời mạnh khoẻ,vui vẻ,may mắn và lúc nào túi cũng có " t ":D All the best from kike to all :X I love all of you :p:X:*
 
xem pháo hoa mà lòng để ở đâu ý.. buồn ghê cơ.. mệt..

thèm cái cảm giá lạnh quá.. thèm cái cảm giác chen chúc đi trên đường phố Hà Nội đông nghịt người quá.. thèm quá.. thèm cái cảm giác được nắm tay quá.. thèm quá..
 
hihi`,đúng là Hà nội hết chỗ để đi rồii nên 3 đứa mới đi tới gần 10 vòng hồ GƯƠM như thế....:D anyway,hôm nay là 1 ngày đầu năm mới rất chi là ổn..iu bọn mày wa:D
" hôm nay kike rất vui nên sẵn sàng bỏ wa mọi sự hiểu lầm:p(mình down wa:p)"
Chỉ còn 15 ngày nữa thôi...CỐ LÊN!:D
 
to BH club :p I love U, love U so much :* HAPPY NEW YEAR !!!
chúc mừng năm mới tất cả mọi người (dù là bây giờ đã là ngày 2 rồi :p)
hôm nay khởi đầu mọi việc thật tốt đẹp :D vui vẻ quá, hi vọng mãi được nhìn thấy cái vòng trên cổ bạn :D đừng bỏ nó ra nhé
víết những dòng này chắc cũng chẳng ai đọc được, nhưng mà ko sao, miễn là mình vui,,,, luôn như thế này
iu mọi người lắm
cuộc đời màu xanh :))
 
Life is beautiful ;)

bận rụn quá... hi vọng đại hội sẽ thành công :D
 
Em gái... đỉểm thi có ko tốt thì cũng đừng buồn quá nhé... ta lúc nào cũng ủng hộ mi... ta biết mi luôn vươn tới cái gì to tát hơn mà... nhìn gương chị mi đây nè ;) luôn phải tin vào khả năng của mình... bi h chị mi yêu đời lém...ko giống ngày xưa đâu... ta bít nhìu lúc mi cũng suy nghĩ tiêu cực nhưng sống thì phải bít bỏ qua... thế nhé ;) em gái lúc nào cũng tốt mừ :*
 
ối giời ơi, cả ngày đi mà chẳng làm đựoc cái quái gì, lại thêm cái mũi đểu họng đểu của mình dở chứng mấy hôm nay! mệt quá đi mất!hi vọng mai sẽ khá khẩm hơn! giá trị đạo lí đảo lộn hết cả, chả bít thế nào mà lần!:)D)
 
hi`..trả bài rồi..đúng như dự đoán..1 mất 1 còn:p nhưng mà ko sao ,đã là dự đoán thì cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi:D
Lại 1 đứa nữa ra đi..thôi thì chúc mày may mắn nhé,cố lên.I'm always at your side :X:*
 
Sap den TET roi, lai mot nam nua xa nha, khong biet bao gio moi lai duoc an cai banh chung me ran:p. !!!(sozzy vi anh da vao day keu ca:D)
 
Em lạnh quá cả nhà ơi :((!
Mùa đông...trời đẹp...gió lạnh và cũng đẹp...chỉ có đứa nào cứ bị viêm họng liên tục là không đẹp tẹo nào thôi :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
" Sap den TET roi, lai mot nam nua xa nha, khong biet bao gio moi lai duoc an cai banh chung me ran "
<---- Nghe thương quá , phải chi gửi được bánh trưng qua mạng nhể . Tội nghiệp , cầu Chúa ban phước lành cho anh . :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên