Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đói đói đói
từ tối qua đến giờ ko ăn gì
:(
:(


xem ra mọi chuyện ko thể giải quyết được nữa rồi
bọn tao phải chấp nhận cách làm của mày thôi...
dù sao tao vẫn đau lòng lắm
từ giờ trở đi
mọi thứ sẽ khác
khác rất nhiều
vẫn phải chấp nhận dù biết mình sẽ hối tiếc
tự hỏi chúng ta đã làm gì để phải đi vào bế tắc như thế
nhưng cuộc đời có bao giờ dễ dàng đâu
đây mới chỉ là một trong những khó khăn đầu tiên thôi...
rồi sẽ qua
sẽ qua
thời gian sẽ trả lời tất cả



nhớ một ngày
Nothing else matters
đủ 8 đứa
giờ thì sao
SI vẫn mãi là SI
hãy tin thế
nhé;)
:x
 
Đại hội kết thúc... chẳng biết có ai đèo về, may có đứa bạn Hoài Anh tốt bụng cho quá giang Land Cruiser về tận đầu ngõ :D:D:D... về tới nhà, lục tủ lạnh tu ừng ực hết hơn một chai La Vie... lên gác, bật máy, viết bài đến tận 2h sáng... mệt nhưng vui quá :)... lâu lắm rồi mới có được một ngày vui như vậy... Háo hức suốt từ buổi sáng, có mặt ở Đại hội từ 1:30 và đến tận đêm mới về nhà. hức... :( mỗi tội sáng nay ngủ gật trong lớp ngon lành ngay tiết cô chủ nhiệm :((... kết quả là... [-(
 
Ngày hôm nay vẫn trôi qua , đều đều .
À có chuyện vui , lúc lên HAO với Xixi và Lý , cũng hay lắm .
Nhưng dù sao . . . hôm nay vẫn là một ngày hơi buồn .
CẢ ngày chả nhìn thấy người ấy đâu cả .
Mà sao cái mail mình gửi từ mấy hôm mà không có reply nhỉ :-/ ....
 
Hic! Chat trên HAO với Tuấn Nam và Xixi xong, về nhà ngủ một giâc đến 4h, dậy, ngơ ngác! Lâu lắm không nói chuyện lâu lâu với anh rồi! Anh bận quá! Rồi mình lại đau bụng nữa! Đau quá mẹ ơi!
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Đại hội kết thúc... chẳng biết có ai đèo về, may có đứa bạn Hoài Anh tốt bụng cho quá giang Land Cruiser về tận đầu ngõ :D:D:D... về tới nhà, lục tủ lạnh tu ừng ực hết hơn một chai La Vie... lên gác, bật máy, viết bài đến tận 2h sáng... mệt nhưng vui quá :)... lâu lắm rồi mới có được một ngày vui như vậy... Háo hức suốt từ buổi sáng, có mặt ở Đại hội từ 1:30 và đến tận đêm mới về nhà. hức... :( mỗi tội sáng nay ngủ gật trong lớp ngon lành ngay tiết cô chủ nhiệm :((... kết quả là... [-(

He, đú lắm vào :)) Nhưng mà vui thật :x Cảm ơn tất cả các anh các chị, các thầy cô trường mình cũng đú nhỉ :D (con xin lỗi các thầy các cô ạ) Chưa bao giờ thấy học sinh và thầy trò thân thiết thế :(( Vui quá :((
 
hôm qua đi về mệt quá, sáng nay ko lết nổi ra khỏi giường đành phải nghỉ học, bùn ghê!
đại hội vừa kết thúc, chân đau ê ẩm, đầu thì như búa bổ, trùi ui, có người đèo về nhưng con bạn ko thích, nên đi bộ với nó về đến nhà, cũng may nhà mình gần, ko thì mình cũng chết . 2 con ôm nhau ngủ đến sáng. đúng là đi chơi vê fmeetj có khác nên ngủ ngon thế, nhưng hình như chơi nhiwwuf hơi tốn calo nên nửa đêm 2 đứa đói quá , lục tủ lạnh lấy mì ra ăn.:D
nó nói nhiều chuyện, khuyên cũng nhiều chuyện.hiểu thì cũng hiểu, mà cũng bít cái đó lâu rùi, nhưnng khổ 1 cái là mình cứ thế, bít đường đi ra rùi mà vẫn cố đâm đầu vàoc ái ngõ cụt, thê mới bùn cái thân tôi ko cơ chứ!!!!:((
mà sau ĐH này mình phát hiện ra nhiều bí mật của nhiều người, mà cũng chả phải là phát hiện, mà chỉ gọi là chắc chắn hơn thui!:D:p Vân nhỉ?....:D
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Đại hội kết thúc... chẳng biết có ai đèo về, may có đứa bạn Hoài Anh tốt bụng cho quá giang Land Cruiser về tận đầu ngõ :D:D:D... [-(
đấy là phong chứ ko phải HA
ngồi trên xe nghe bạn HM đánh ghitar giỏi ghê:D
 
chỉ vì đại hội hôm qua mà... :D chiều nay đến lớp thỉnh thoảng ngồi cười một mình, lũ bạn tưởng mình bị điên
kệ bọn nó :D iu cả nhà :x :*
 
Phuong Nga đã viết:
đấy là phong chứ ko phải HA
ngồi trên xe nghe bạn HM đánh ghitar giỏi ghê:D

Thì ai chả biết. Tớ bảo là thằng bạn HA chứ có bảo nó là HA đâu??? :D:D:D
 
trống rỗng... :)|
thật thê thảm... :)|
chán chả muốn học nữa... :)|
còn cơ hội không??? :|
chắc còn... :-s
life sucks... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...mình thành kẻ xa lạ rồi
ko muốn quan tâm nữa
ko cần quan tâm nữa
thế cả thôi
...
làm khổ nhau để làm gì

chứng minh bản lĩnh ư:lol:
phù phiếm quá đấy

xem ra đã đổ nước mắt ko đúng chỗ
hối hận rồi:lol:



uh nhìn người và nhìn lại mình, thấy có đáng gì đâu..;):)


Một mình tôi đi
một mình tôi về
một mình tôi về
với tôi..
 
sao lại có thể đối xử với mình như vậy được..
thật là bạc bẽo,mình cứ tưởng....
thôi kệ,chẳng cần quan tâm nữa...
chẳng còn gì để mất nữa cả
mất niềm tin vào tất cả,ta chẳng còn gì cả.
mình đã từng hi vọng,dù biết sẽ chẳng bao h trở thành hiện thực
chẳng bao h mình tin vào mấy trò bói vớ vẩn thế mà sao thấy đúng thế nhỉ
điều mình mong ước sẽ chẳng bao h thành hiện thực đâu
who cares????
thôi kệ vây.....
 
hôm nay! thứ 3
Vừa tổng kết điểm và hạnh kiểm!
học lực xếp thứ 6 lớp( từ dưới lên), đạo đức hạnh kiểm Khá- -
tâm trạng u uất!
kiểu này ông bô đi họp phụ huynh về có mà ..... đứt
 
hôm nay! thứ 3
Vừa tổng kết điểm và hạnh kiểm!
học lực xếp thứ 6 lớp( từ dưới lên), đạo đức hạnh kiểm Khá- -
tâm trạng u uất!
kiểu này ông bô đi họp phụ huynh về có mà ..... đứt
 
có 2 chuyện:
-Chuyện thứ 1: ( buồn ):
học lực: giỏi ( hơi vớt vát )
hạnh kiểm : < khá ( ko dám nói )
--------------> học sinh ko giỏi
- chuyện thứ 2: ( vui )
ÔI sao lại có 1 đại hội vui như vậy, cảm ơn mọi người đã mang lại cho tôi 1 ngày vui như thế, cảm ơn .. đã mang lại cho tôi 1 cuộc sống mới đầy lạc quan, cảm ơn mọi người và cảm ơn ... nhiều lắm.
 
Ngay từ tuần trước, ngay từ hôm đầu tiên... khi biết tin...
Mọi thứ đã trở thành vô nghĩa...
Hết rồi...
Kết cục ngay trước mặt...
Còn gì có ý nghĩa nữa đâu...
Sao mà thay đổi được...
Chỉ ngồi chờ mà đón nhận thôi...

Đến tận hôm nay...
Đúng, lại chính là nó...
Chỉ có điều đấy mới có ý nghĩa với mình...
Rồi cũng tìm lại được giá trị đích thực...
Thế nhưng...
Còn kịp không...
Không... Quá muộn rồi...
Lại là vô nghĩa...
 
thông điệp cho tất cả những người đã đang và vẫn còn chán, những người thân yêu nhất của em , những thành viên HAO, những người đã viết những dòng tâm sự ở trên:
"but only lovecan say.......
try again or walk away.....
but I believe.... 4 U and me.... the sun'll shine one day..."
 
to con :mad:) :tao ko khốn nạn như mày đâu,có ngưòi thanh minh với tao rồi,có cần tao bảo nguời ta thanh minh nốt với mày ko??:p
Hic... từ hôm đi ĐH về..ốm chết dí ở nhà,.. đầu quay quay..mắt hoa,..tai u`..lúc nóng lúc lạnh...chết mất...cả ngày nằm nhà rên hừ hừ như con chết rồi...đến tối mẹ về tống cho 1 đống thuốc ko hiểu là thuốc gì...đắng kinh khủng...nóng kinh khủng..nghĩ lại lại thấy thương con bạn mình... thồi thì bạn bè chung cảnh ngộ cũng chả sao ..nhưng mà đúng vào lúc này thì ko đúng lúc chút nào..hic...chỉ còn 9 ngày nữa thôi.....(số 9 đẹp thật :D nhớ wa:p)
mày ơi,sắp 9/1 rồi...nhớ wa!
 
hix, một ngày đen đủi... ở lớp toàn người bị mất xe và giữ xe vì vi phạm ATGT , thế mới chán chứ :lol:
nhưng mà,,, vẫn vui thật
từ ĐH đến giờ vẫn còn vui :)
 
hôm nay thứ tư!
có trận bán kết bóng rổ ở trường! giữa 11L2tin và LQ10.
Mình cổ vũ khản cả cổ cho 11L2tin thế mà 11L2tin lại thua 4 điểm! ức quá cứ cổ vũ cho đội nào thì đội đó thua!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên