Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thôi thì cứ lên đây kêu ca cũng được , không ai nói anh đâu . Các bác thông cảm cho anh ấy nhá ....
 
Hôm nay là một ngày vui vẻ , đẹp trời ( mà hình như ngày nào với mình cũng đẹp trời hết hay sao í :) )
Một cuộc chat vui vẻ và đầy ý nghĩa với bạn .
Hay quá :D
 
to anh Tuấn:nếu bọn em nhờ đựoc người gửi bánh chưng cho Hà thì anh phải bắt nó chia cho anh với nhé!:D
hôm nay đến chỗ người ta, hỏi han đủ điều rùi kết luận 1 câu: nếu đồng ý thì cũng ko phải là tiền! ức chế thật đấy! mai sẽ phải cố gắng nhiều! cố lên!
hic, khổ thân mình quá, bị hắt hủi, gia đình ,bạn bè, :(( lại phai đi ăn tối 1 mình rùi... đi đâu bi giờ nhỉ? bùn quá đi mất! giờ này thì còn đứa nào đựoc ra dường đi ăn với mình chứ? :((mệt quá đi mất! cái mũi cái họng vẫn chưa chịu thôi dở chứng, ghét ghê, ko bít bao giờ mới khỏi đây????:((
 
Hehe, thanx moi nguoi. Len day ban tan keu ca cung vui :D, O ben nay bon anh cung co banh chung, chiu kho mot ti thi cung kiem duoc canh dao, phong bao li xi thi cho TAU ban day, noi chung thi cai gi cung co the kiem duoc chi co moi mot dieu la ben nay khong phai VIET NAM. Cai cam giac ra duong sang mung mot TET, troi se lanh va co mua phun, di cung moi nguoi xong dat ho hang hay di le chua....thi co le chi co moi o HA NOI minh thoi.!!!
To GIAO : sao ko goi dien ru KIKE di an cung??? khong thi mo den nha no bat bo me no nau com cho an:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hom nay tro thanh ngay that tuyệt vời đối với em
vì em biết mình được học sinh giỏi
Thoát chết môn Văn 6,46 (phù....)
 
ờ Nhật ký là để kêu ca mà:D
Đời mình có gì đáng để kêu ca than vãn nhỉ:lol::lol:

trông lên

8-|

trông xuống
....

something has passed...
sigh..:)|

mai Đại hội rồi:)
hẹn gặp cả nhà^__<
 
BH họp mặt.... xem phim.... tự nhiên thấy chán, chỉ muốn được mau chóng đến ngày mai, tối mai :) mà cũng chả hiểu mình chờ đợi những gì ở ngày mai nữa... thay đổi không khí à, ừ, chắc thế :)
hi vọng mai vui vẻ
 
trời thì lạnh mà mình thì lại nằm trong chăn...chỉ muốn đi ngủ thôi mà còn bao nhêu việc phải làm.
Đau tay,nhức wa,mai đấu kiểu gì đây,tất cả chỉ vì cái con dấu và đống vé đấy :(
"CỐ gắng lên,chỉ cần làm được điều mình muốn làm ,và làm hết sức thì ko có gì phải hối hận cả"
- I'm still remembering what you said,Bro,but It's sometime really difficult to me....What should I do? I really admire what you tried..just because her:D but what am I trying for...?
I try to try,but until now,I have never succeeded :D
All because my responsibility for what I've done.
Chỉ còn 13 ngày nữa thôi.........
 
But at least you have tried, then you have nothing to regret...Keep on, don't give up:p
 
Đói quá! Ặc! Đói! Đói! Đói! Đói! Đói! Có ai có gì ăn không?
 
Có tim người, không biết ăn xong có hết đói không nhỉ :?
 
Không để ăn thì người ta cắt ra làm gì? Cắt ra cho vui à?
 
Hix! Anh Thanh và Xixi thích tranh luận mọi nơi mọi lúc à? Nếu mà ăn được tim thì chắc là no đủ cả đời, anh Thanh nhỉ?
 
hôm nay mọi người đi họp Ngày về hết rùi à, bùn thế
 
Ờ , những người bất hạnh như chúng ta thì phải chịu thôi .
Buồn :((
 
Đau chân quá! tự nhiên dở chứng điệu đà mặc váy với vủng! Hic! Đau hết cả chân! Đau ê ẩm cả người như bị đánh!
 
hic hic! còn tớ thấy đói quá! lúc nãy ăn tiệc đứng , ăn mỗi 1 tẹo , bây giờ đói meo!
 
Hehe, hứa tặng bạn Lý gói Salonpas rồi, lần này offline phải nhớ mang theo :)

Giờ mình cũng thấy đói quá, lúc nãy mà nghe cậu Cương làm thêm tăng 3 có phải tốt không :D
 
SÁng ra, dậy muộn! Lao đến trường và .....đói! Ngọc Linh nhớ lời hứa nhé!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên