Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phan Ngoc Linh đã viết:
In all the world, there's no one else like you.
In all the days of the year,
there's no other day quite like today --
when the love I feel for you
at all times is honored in a special way.
Today I'll think of you
with extra joy and gratitude for all the happiness you bring to my lives.
There's no one like you --
no one who gives so much in such a loving way;
no one who creates the kind of warmth you do just by your presence.
And no one
loves you more than I do.
I miss you, Dad

Daddy ;;) Do u understand? ;;) I'm sorry...sorry ...sorry...very much/:) I'm stupid!!!!!!:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đổ hết, vỡ hết rồi sao??? Không sao, đổ vỡ thì làm lại :) Cuộc đời vẫn tươi đẹp.... life is beautiful :x
 
xin lỗi......................................em không biết.............................xin lối..................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh, ko tốt chút nào, mọi việc ko nên diễn ra như thế, nỗi mất mát lớn, em chỉ có thể im lặng, ko dám nói gì, điều này...làm em nghĩ tới việc 1 năm trước...:(
cuộc đời ko phải lúc nào cũng công bằng, nhưng mạnh mẽ lên nhé:) anh vẫn phải bứơc tiếp một quãng đường rất dài nữa....
anh đang ol, ko dám gọi anh dù em rất muốn, bỗng nhiên cảm thấy mình vô duyên tệ khi viết những dòng này, em chỉ muốn nói rằng em rất tiếc...thực sự rất tiếc, dù nói những điều đó chẳng để làm gì nữa...:(

Don't lose faith, we love you...:)
 
Ừ, tất cả mọi người đều iu quý bạn... và những lúc như thế này, tớ biết, đối với bạn, sẽ rất khó khăn....
Nhưng người bạn của tớ là người lạc quan mà, lại rất dũng cảm nữa.... Hãy xử trí mọi việc như 1 ng` lớn nhé
Tớ và mọi ng` luôn luôn bên bạn :*
 
hi`,thi xong rồi..nehj nhõm thật mặc dù ngày tàn của mình đang ở phía trước.
Now I'm alone in the dark and it's so Cold.....
Cố lên! Mình sẽ vượt wa thôi...chuyện gì rồi cũng sẽ wa,ko sớm thì muộn
 
Trời hôm nay u ám thật...:) Xoè 3 lần...đau thương quá :(
...Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như trách móc thế...sẽ không có hiệu quả gì đâu...Và cũng đừng cố tỏ ra quan tâm tới tôi hơn...vì nó không thuộc về "bản chất"...không phải là sup. đổ, nhưng sao có nhiều thất vọng thế, hờ hờ, ngu lắm vào, tin cho nhiều vào , hậu quả đấy, vui chưa...bằng lòng chưa ???
Sao mọi thứ viết của ngày hôm qua nó lại khác hôm nay nhiều thế, sao mọi thứ tôi tin vào ngày hôm qua lại làm tôi thất vọng trong ngày hôm nay nhiều thế...
Byebye, sự thật thì....thôi...tôi không cần nữa, và cũng không ai cần tôi...:))
 
Hờ, hờ, ích kỉ quá....:)) Sao lại ích kỉ thế nhỉ :))
Còn 5 ngày, sẽ ổn thôi, hãy thoát ra khỏi cuộc sống của tôi đi, vì tôi ích kỉ quá :))
Uhm, sẽ thế nào nhỉ :))
Đừng tin vào những thứ tôi đã viết, không phải thật đâu, chỉ vì lúc đấy tôi ngu thôi :)) Đừng tin...đừng tin :))
 
Haha, thực sự là mình ngu thật, ngồi post đến 3 bài liền đến ngu độn :))
Nhưng mà tôi muốn đòi lại những gì tôi đã cho...Hãy trả lại cho tôi đi :)) Hay là đánh mất rồi :)) Đánh mất rồi thì thôi vậy...đằng nào cũng thế...;)
 
tớ xin lỗi.. tớ chỉ muốn tốt cho ấy thôi.. tớ không nhận ra là tớ chẳng có quyền gì để nói với ấy thế cả.. xin lỗi..
xin lỗi xin lỗi xin lỗi.............

I'm nothing.
 
Tôi không có nhiều điều để nói cùng bạn (bởi có nói cũng là vô ích thôi nếu bạn không muốn nghe)...tôi chỉ muốn nói một điều-bạn tin hay không thì tùy :"tao yêu mày".
Từ khi quen bạn tôi đã tập cho mình một thói quen là phải cố gắng...cố gắng 1 lần không được thì phải cố gắng lần thứ 2...rồi sẽ đến lúc bạn mỉm cười...Chuyện này cũng vậy...tôi cứ nghĩ rằng sự cố gắng của mình sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa...tôi không tin rằng bạn nỡ từ chối sự cố gắng ấy của tôi như thế...Tôi vẫn vậy,vẫn sẽ luôn yêu quý bạn nhưng có lẽ tôi sẽ không cố gắng để làm gì nữa...bạn mệt mỏi?Tôi cũng mệt mỏi rồi...
Cuối cùng,xin bạn nhớ cho rằng hạnh phúc và niềm tin là những thứ chỉ có mình mới tự đem đến cho mình được và cũng chỉ có mình mới tự lấy đi của mình được thôi,bạn hiền ạ.
 
:)) Vô ích thôi, chuyện này không cần bạn phải cố gắng, cố gắng để làm gì, không thấy nó vô ích à, cố gắng thì sẽ giải quyết được gì. Đã nói rồi, không liên quan mà, không liên quan thì cũng không cần phải cố gắng nhiều thế đâu, tốn sức lắm ;) Chẳng ai nói ghét, nếu mà yêu thì cũng không cần phải nói ra mới hiểu, nếu thực sự là bạn và thực sự hiểu nhau thì sẽ hiểu...nhưng mà tôi thú nhận....thôi, không có gì, có gì đáng để thú nhận :))
Đừng nghĩ nhiều ;) Không đáng để nghĩ đến nhiều thế đâu, tôi và bạn còn có nhiều điều để nói ngoài việc này (à không, bạn thì tôi không chắc vì tôi không biết mối quan tâm lớn nhất của bạn bây giờ là gì nữa, cũng có thể may mắn là tôi, nhưng mà chắc không phải rồi ;) ) Không thể chia tình cảm của mình ra cho nhiều người được nhỉ ;)
Tôi chỉ muốn hỏi xem buổi chiều hôm nay bạn thế nào thôi :D Có hoặc không, thế thôi :| Không nói đến những thứ tôi đang không thích nghe và cố gắng để không nghe nhé ;)
Còn về chuyện niềm tin ý mà, niềm tin không thể được xây dựng từ một phía, tôi không thể đơn phương cố gắng được, hiểu không ;)
Thx for loving me :p
To live is to suffer!:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trở lại chuyện nhật ký, hôm nay đã là 30/12 rồi mà vẫn chưa nhận được gì từ phía ai. Phải chăng sau 1 thời gian vắng bóng, các thành viên đã quyên đi người mod, người bạn của mình.
Kể ra cũng sắp sang năm mới rồi nhỉ, chúc mọi người một năm mới vui vẻ.
 
nhận đựơc gì từ phía ai nghĩa là sao hả bạn Việt thân mến:-B hôm trước có vác cái card đi tìm bạn nhưng mà tìm ko thấy:D còn ecard thì8-| đúng là tớ quên mất thật:">:D sorry nhìu nhìu:D

anyway sao dạo này ít online thế:-B thế thì làm sao cập nhật tình hình box được[-x
 
sao vậy nhỉ? có bao nhiêu chuyện xảy ra, m` bít là ko nên như vậy, nhưng sao lúc này mình thấy cần đến vậy? chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi là đủ rùi, sao vậy nhỉ? đã bao nhiêu lần vậy nhưng đâu đến nỗi như thế chứ? sao lần này lại thấy cần đến vậy nhỉ?
mai là 1 ngày bẫn rộn! nhiều việc quá! mệt quá!
 
To K: Tao hiểu tâm trạng của mày.Nhưng mà mày ah,what must be must be! Mày nói mày ko hi vọng nhưng thực ra cứ thế này có khác gì mày đang nuôi hi vọng cho 1 cái ko xảy ra đâu?
Trước khi nó đi,bọn mình đã nói với nhau rồi mà,nó cũng đã nói với mày rồi,và tao cũng đã cho mày xem rất nhiều thứ.Vậy mà....
nhưng gì đã xảy ra thì ko thể coi như chưa xay ra được,nhớ ngày ấy năm ngoái chứ,cái tối mà tao vô cùng có lỗi với mày ý.Chuyện đã xảy ra và mày phải hiểu là cho dù có thế nào thì cũng ko thể coi như chưa có gì xảy ra được.Cố gắng thôi chưa được,nhìn tao đi,ai nói tao ko cố gắng.Mày thấy tao hì hục thế nào,đến trước khi đi nghỉ hà mà còn thức 3 đêm mà .. cuối cùng thì sao.... cái gì càng nhẹ nhàng ,càng đơn giản thì sẽ làm mình càng thoải mái hơn.
Cứ thế này rồi lại có lúc ko được như thế và mày lại ức chế.Đừng để như hồi Rainning day,như thế thì mày sẽ tự ức chế bản thân thôi.
Cái gì đến sẽ đến.
Có những lúc tao nghĩ mình ko thể vượt wa được nhưng mà cuối cùng thì cũng phải vượt wa thôi.Ko có cái gì ko thể cả,chỉ có điều là mình muốn hay ko thôi.Cố lên! Mày yên tâm là ko bao h mày có thể forget đựơc nhưng mà phải forgive thôi.Mày mà làm được sẽ thấy nhẹ nhõm lắm đó.:D
Tao bit là nothing better than,tao cũng thế,nhưng mà cái gi ko phải của mình thì cho dù mình có cố lấy được cũng ko có gì hay ho cả.:D
Tao tin là mày sẽ ổn thôi.
 
nói 1 thôi 1 hồi cuối cùng thì chuyện của mình vẫn bế tắc:p
Mệt wa.. tự dưng cảm thấy alone ....lúc nào cũng chỉ có 1 mình,1 mình vào gặp thầy,1 mình lo những thứ linh tinh....rồi thì ngồi nói chuyện cũng có 1 mình.
Có 1 con bạn thì cả 2 đứa đều có wa ít thời gian dành cho nhau.Mà gặp nhau thì lại chiến nhau.:D
còn 1 con bạn thì đã hơn tháng rồi ko nhận được mail.....
có những thứ muốn nói nhưng àm ko có nguời nghe thì lại phải cất đi,mà như thế thì lại thấy ức chế mà chả hiểu sao lại ức chế...túm lại là đau đầu.
Thôi thì ko muốn khóc thì đành cười thật tươi vậy.Cố lên Kike,chỉ còn 18 ngày nữa thôi mà B-) Anyway,tomorrow the Sun will shine and a new day will come....
Nothing for me to choose but going on.... :| B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hì hì.. mày nghĩ ngợi gì mà nhiều thế hả?? nghĩ nhiều chảy cả máu cam.. hình như đây là lần điều tiên chảy máu cam hả.. chết chưa?? ai bảo nghĩ nhiều lắm vào.. mày buồn cái gì chứ hả.. chẳng có cái gì khiến mày buồn đến thế cả!! hiểu không? năm mới đến nơi rồi đấy.. đừng để một năm mới bắt đầu một cách ủ rũ như thế... cứng rắn lên mày nhé.. tao biết mày ai shuo ai xiao ma.. xiao xiao xiao.. cười lên.. yêu đời đi xem nào..
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên