Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dang Hieu Minh đã viết:
Mít được dịp rỗi rãi lại nghĩ ra mấy thứ linh tinh vớ vẩn, garbage rồi hả??? /:)... lo mà ôn thi học kì đi... /:) Good luck to u!!! :x

Chẳng rỗi rãi để nghĩ ra những thứ này đâu :)| Mà có rỗi thì nghĩ đến những chuyện khác cơ :)) Đã cố loại ra khỏi đầu rồi mà không được :)| Mệt mỏi quá :)|
Good luck to everybody! :x :*
Giờ mới nhớ ra chưa đưa thiếp X'mas cho HM :"> Thôi để đến tết dương vậy :p Hehe, thực ra thì chưa mất hết niềm tin đâu :p
 
Hum nay, ngày đặc biệt... ol sớm như vầy, chỉ để nghe 1 lời chúc thi tốt ......... :(
 
Nhật kí cho ngày 26/12: đời tàn thật... nhưng mà ...heheh coi thường chuyện đó..chẳng hiểu sao...có thể vì bi h trong đầu mình ko có khái niệm học là gì:( (<-- mama mà nghe thấy thì die)

Nhật kí cho ngày 27/12: 6h30 đã fai rời bỏ cái chăn thân yêu và ấm áp để lao đến trường như 1 con dở hơi.. nhưng mà thật sự thì hôm nay hình như ai cũng đáng yêu cả..heheh cả thấy LÊ trọng Tuấn và "cái đồ dở hơi ko bít là ai" đã mess cho minh...hi`hi`... cuối cùng thì nhiệm vụ của mình cũng sắp xong... nhưng mà...:( vẫn còn chưa hết lo...
Chiều này thi rồi.. đi mua kẹo mút...có ai thích ăn kẹo thì liên hệ nhé:D chúc cả nhà thi tốt
 
Vân ơi,cho anh đăng kí "2" cái nhé!Chỉ cần 2 cái thôi!
Cảm ơn em!:D
 
Tại sao lại vậy nhỉ??????????????? :(( ko thể khóc trong ngày sn đâu.......... mong đợi đấy..... liệu mà ol đi X(
 
chúc mừng sinh nhật nhá, chị Mai Hồng, chúc chị một ngày sinh nhật tuyệt vờì :) luv u so much :*!! vui lên và đừng bao giờ buồn bã vì bất cứ chuyện gì nha!
hôm nay: thi xong 5 môn chính, chỉ có lý là thỏa mãn, còn lại,,,,, thất vọng, ngu ngốc, mình là con điên
nhìn người ta vui vẻ thì buồn, mà nhìn người ta thất vọng và buồn thảm thì mình áy náy kinh khủng
bạn ơi, hãy vui lên đi mà, luôn ở bên cạnh u, my husband! pls! :pray:
hãy vui lên đi và quên hết mọi thứ
cho em gửi lời cám ơn tới chị gái yêu quí vì món quà dễ thương ngày noel, tuyệt vời :*:*:* iu chị gái!
 
happy birthday to chị MH :x
chúc chị ngày càng học giỏi xinh đẹp cưa đựoc nhiều anh đẹp trai :D


hehe,hôm nay lại được phè phỡn.thứ hai thi xong lại phè phỡn tiếp
còn 3 ngày nghỉ nữa,đi chơi,iu 9 C quá :x
đời thật là đẹp
trừ bài thi HK Hóa ra :((
may mà lý còn làm tốt
 
Bonne anniversaire , Mai Hồng ! Chúc chị luôn vui vẻ , mãi vui vẻ như bây h nhé. Iu chị nhìu !! :X
 
Con gái yêu của mẹ! Vậy là con đã thêm một tuổi mới! Trong ngày hôm nay, mẹ chẳng biết phải nói thế nào với con nữa. Hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mẹ! Nhiều khi mẹ cú nghĩ và tự hỏi rằng nếu sau này , mẹ có một đứa con gái thật sự như con thì sẽ thế nào nhi? Mẹ luôn tự hào và mong những điều tốt đẹp nhất đến với con gái yêu của mẹ :x :kiss1:
Mẹ hạnh phúc khi thấy con gái của mẹ đang lớn từng ngày và đáng yêu thêm từng ngày :love1: Một ngày nào đó, con bay xa, nhớ là phải bay cao , bay xa, mẹ mong con luôn nhớ đến mẹ và yêu mẹ như mẹ yêu con vậy! Con hiểu không? :cry:
Mẹ mong mẹ sớm có rể quý! :lol:
Và mẹ chúc con những điều tốt đẹp nhất mà con mong ước! :drummer: Mọi người cung chúc mừng ngày con gái tôi ra đời đê :guitar:
 
:) hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của em và của mọi người đó chị MH :) :*
và......... :)
nỗi buồn của anh cũng là nỗi buồn của em :)
và......... x(
thật đáng xấu hổ và cảm thấy mình bị sỉ nhục bởi những lời lẽ vô văn hóa x(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị cũng vừa bị sỉ nhục này , Nga này! chị đồng cảm lắm! buồn!
 
hehe, vui thật đấy! "thương lắm" haha. thật là thích thú khi 1 số thắc mắc bấy lâu đã tạm thời được giải đáp, mà toàn đáp án hay, hehe!:))
 
ờ, mọi sự thất bại đều đáng xấu hổ, đau nhất là sự thất bại này là do tự tay mình gây nên, tự mình xây nên quá nhiều ảo vọng cho bản thân, cố gắng gây dựng một niềm tin, tin vào bản thân và làm người khác tin vào mình để rồi tự tay đập đi cái niềm tin đó...:lol::lol:


Đáng xấu hổ và nhục nhã:)):)):)):)):))

Chẳng có quyền gì làm như thế cả, ta đã là ai và đã làm được gì, nực cười thay cho những kẻ kiêu ngạo và chủ quan như mình:)):)) mọi thứ đều phải trả giá, đã nhìn thấy thất bại trước mắt rồi, đã nhìn thấy mọi sự nhục nhã rồi, chao ôi:)):)):))


Còn biết trách ai nữa đây??:)) Đã tự biến mình thành kẻ thua cuộc rồi:lol::lol::lol::lol::lol:




so sad....

đã nói rồi mà
xin đừng ai tin tôi
đã biết trước điều này sẽ xảy ra:(

chẳng qua là ta quá bất tài và mệt mỏi
đã buông xuôi mọi thứ
giờ mới biết đau
còn có ích gì nữa đây
đã quá muộn rồi
thất bại rồi
thua cuộc rồi:))
thảm hại thật:lol::lol::lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
In all the world, there's no one else like you.
In all the days of the year,
there's no other day quite like today --
when the love I feel for you
at all times is honored in a special way.
Today I'll think of you
with extra joy and gratitude for all the happiness you bring to my lives.
There's no one like you --
no one who gives so much in such a loving way;
no one who creates the kind of warmth you do just by your presence.
And no one
loves you more than I do.
I miss you, Dad
 
Chỉnh sửa lần cuối:
buồn từ hôm qua tới giờ, vẫn là những hình ảnh ấy, của người ấy, nét mặt ấy, mái tóc ấy.... một tâm trạng chán chường, ko còn niềm vui, gượng gạo, hết....
VUI LÊN NÀO, MỌI NGƯỜI PHẢI VUI VẺ LÊN CHỨ, NHÌN MỌI NGƯỜI BUỒN THÌ ĐỐI VỚI MÌNH NIỀM VUI CŨNG TAN BIẾN, CÒN GÌ NỮA ĐÂU
to someone: thế thì đã sao chứ, thất bại thì đã sao, dù là chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà theo mình thì đối với người ta có gì là hoàn hảo cả đâu, thất bại là chuyện quá bình thương, nếu chỉ vì thất bại và nhục nhã mà cảm thấy chán đời và tự sỉ nhục mình thì đó mới là thất bại thực sự chứ,
hãy hiểu điều đó
và vui vẻ lên
iu nhìu :*:*:*:*
hi vọng mọi việc đều tốt đẹp với mình với người ấy và với tất cả mọi người
........ cuộc đời luôn đẹp mà.......
 
Phải...cuộc đời luôn đẹp , và càng đẹp hơn khi chúng ta có một ai đó để yêu thương...
 
Phải...cuộc đời luôn đẹp , và càng đẹp hơn khi chúng ta có một ai đó để yêu thương...người với người sống để yêu nhau mà...:x
 
Zzang Tran đã viết:
ờ, mọi sự thất bại đều đáng xấu hổ, đau nhất là sự thất bại này là do tự tay mình gây nên, tự mình xây nên quá nhiều ảo vọng cho bản thân, cố gắng gây dựng một niềm tin, tin vào bản thân và làm người khác tin vào mình để rồi tự tay đập đi cái niềm tin đó...:lol::lol:


Đáng xấu hổ và nhục nhã:)):)):)):)):))

Chẳng có quyền gì làm như thế cả, ta đã là ai và đã làm được gì, nực cười thay cho những kẻ kiêu ngạo và chủ quan như mình:)):)) mọi thứ đều phải trả giá, đã nhìn thấy thất bại trước mắt rồi, đã nhìn thấy mọi sự nhục nhã rồi, chao ôi:)):)):))


Còn biết trách ai nữa đây??:)) Đã tự biến mình thành kẻ thua cuộc rồi:lol::lol::lol::lol::lol:




so sad....

đã nói rồi mà
xin đừng ai tin tôi
đã biết trước điều này sẽ xảy ra:(

chẳng qua là ta quá bất tài và mệt mỏi
đã buông xuôi mọi thứ
giờ mới biết đau
còn có ích gì nữa đây
đã quá muộn rồi
thất bại rồi
thua cuộc rồi:))
thảm hại thật:lol::lol::lol:


:)):)):)):)):)):)):)):)):))
nực cười
:)):)):)):)):)):)):)):)):))
ta chẳng có tư cách gì viết ra những thứ này
:lol::lol::lol:
chao ôi
thất bại rồi
thất bại nào cũng đau đớn cả
.......​
 
hic... lạnh wa...chả hiểu sao tối nay chẳng ăn gì mà vẫn thấy no....mày ơi.. Cn sau lại đi nhé ;)
Hôm nay đến nhà con bạn thân..thấy mẹ nó buồn mà tự dưng lại nhớ nó...hic..nhưng mà chẳng bit làm thế nào được...lại bật bài "tạm biệt" lên nghe vậy..<-- đúng tâm trạng.Mọi nguời có 1 con đường riêng :D Cố lên!

To one friend: ben chen vậy! thế mà cũng rỗi à?Đúng là cái đồ dớ dẩn...

To ":mad:) gạo TIM GIEO": ko hiểu sao tao thấy cái trò lượn 3 vòng hồ"ta" của bọn mình là 1 trò hết sức dớ dẩn mà vẫn cứ làm :D hehe đúng là bệnh thật. Thanks mày nhìu lắm vì những lúc tao ức chế thì chỉ có mày thôi:D:X H thì tao hết bon chen rồi,mày cũng thế đi nah cưng :X:*
...hi'he' tự dưng yêu đời wa,nhưng mà đời lại chẳng đẹp chút nao :p;).........
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên