Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mày lại điên nữa rùi, lần này thì mày hết thuốc chữa rùi... tao bó tay thui!, điên quá, ngốc quá! càng ngày mày càng ngập chân vào cái vũng bùn đấy!rùi mày cũng chẳng thoát ra đựoc đâu... tao phải làm gì cho mày bi giờ nhỉ???
thì cái chuyện hum truớc mày nghe có người nói vậy, mày cũng hơi bùn. cái đó thì cũng hợp lí thui, thì lần trước mày cũng vậy mà...cũng thật may, tao thấy mày lúc đó có khá hơn 1 chút, chắc mày cũng thấm thía do vụ lần trước rồi....
lúc đó tao cũng đã nghĩ, có thể sau lần này mình sẽ thủng được vấn đề của nó.. nhưng sự thực đâu phải vậy....tối hôm đấy, mày lại điên đấy thôi...và đến sáng hôm sau thì bệnh của mày lại tái phát rùi, lần này lại nặng đây, tao bít mà... mày thì chỉ có thế thui.... người ta đã đưa cái dây ra giúp mày trèo lên , nhwng cuối cùng, đến phút.. gần cuối mày lại tự buông ra.. đúng là hâm....phải bó tay với mày thui... phải nhờ người khác giúp mày thui... chứ tao thì tao chịu rùi... mày con cười đựoc nữa à.. tao bít mày đang phởn rùi.. thỉnh thoảng mày lại nghĩ rùi tự cười 1 mình... ko khác gì 1 con dở hơi... thé nhưng cái chuyện đó nên cười lắm sao???chả có gì hay ho cả... hix.. làm thế nào bi giờ:(:)((
 
và bây giờ là đến 1 con bạn khác, con này thì đang rơi vào 1 vấn đề khác, khác hẳn với cái con điên kia... cố lên nào cưng... sắp qua rùi... tao bít mày mệt lắm... nhưng cứ cái tình trạng này, suốt ngày bán mặt ở ngoài đưong thế này, ngủ thì ít, mà đi thì suốt ngày như thế, tao lo mày ốm mất thui.... mà cả mày và tao đều bít, mày ốm là dai lắm đáy.. mãi ko chịu khỏi gì cả.. ghét lắm ý....
khi mọi chuyện kết thúc, tao muốn mày đến ôm tao, khóc cũng đựoc , cười cũng được... hay thế nào cũng xong... chỉ cần mày chạy đến ôm tao và bao ức chế trong lòng mày giải tỏa hết thì mọi chuyện lúc đó mới thực sự ổn... chứ bây giờ mày cứ nói ko sao đi... tao thì ko thấy thế đâu.. thời gian thì thiếu 1 cách khủng khiếp... lại còn lệch giờ nữa chứ....tao cũng chẳng bít giúp mày gì hơn... chỉ lo làm vướng chân bọn mày thui...
thế nhớ.... cố lên nào cưng...iu mày...
 
hình như càng lớn thì nguời ta càng tệ thì phải...hồi xưa đâu có chuyện hở chút là muốn khóc đâu...mà cũng chẳng chọn ngừoi để khóc làm gì...CHỉ bit là rất mệt và sắp hết mệt thôi..ko bit thế nào...
Mà khi mệt thì nghĩ linh tinh ,...mà nghĩ linh tinh lại nghĩ tới những thứ vớ vẩn...và những thứ vớ vẩn thì thuộc quyền kiểm soát của mình...mệt thật đấy....
có con bạn nhg mà ko hiểu sao bi h nghĩ tới viết mail cho no mà ngại wa...fai nói lại nghĩ lại những thứ rất mệt mà ko nói với nó thi bức xúc ko chịu được:( chẳng bít làm thế nào nữa
 
đã ba tuần rồi ko nhận đựoc mail của mày.cái trừong dở hơi ko cho lên net,tự dưng hôm qua nhận đựoc mộtc ái 27 k sứong quá.Thấy mày đang vui thế là tốt rồi.Chẳng biết khi nào mới đựoc gặp mày đây:((
Từ hôm thi HK xong trở đi sao mà mọi thú ngày càng trở nên tồi tệ thế này.Ko có mày tao cư như con dở hơi.Thì cũng chỉ có mỗi mày đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tao khóc rồi gào thét như một con điên thôi.Tao cứ thế ý mà,đxa khóc thì như trời sập đến nơi.Mấy hôm nào tối nào tao cũng khóc.Ko hiểu tao có điên ko khi vừa đi chơi về cừoi nói vui vẻ rồi chui vào chăn khóc ngay đựoc.Tao chẳng biết làm gì bây h cả.Thấy mình đang xuống dốc,chẳng còn có gì để níu kéo bây h cả.Tao chẳng muốn kể lể với ai cả.Tao cũng ko muốn mày biết là tao đang suy sụp ntn.Mày đang vui mà,tao ko muốn mày phải lo cho tao.Tao cũng ko muốn ai phải lo lắng ái ngại cho tao cả.Thỉnh thoảng tao lại gọi điện cho H và cho anh.Nếu toa mà là anh thì chắc sẽ ngán ngẩm từ lâu rồi.Mọi nguời đều có bao nhiêu việc của mình.Cũgn chẳng ai giúp đựoc tao cả.Mày cũng chỉ an ủi tao đựoc đến thế.Chỉ có tao tự giúp mình mà thôi.Nhưng mà tao thấy bế tắc quá,tao ko biết,ko định hứong đưoc là sẽ phải làm thế nào.Thôi thì cứ thế nào cũng được,tao mặc kẹ,muốn ra sao thì ra.
tết rồi mà sao tao cứ thế này,tết phải vui lên chứ.Tao chẳng muốn làm cái gì cả,chán nản tất cả mọi thứ,ko muốn đi dạ hội,chẳng muốn gặp ai cả,chẳng muốn chơi bời gì.Sặp Sn tao rồi,sẽ thiếu mất vài ngưòi,Chẳng muốn tổ chức Sn nữa.Dạo này lại nhàn rỗi,cứ 9 h tối đã leo lên giừờng.Tao muốn ngủ để khỏi khóc nữa.
Sau tết lại học hành,chán học lắm rồi.H tao chẳng có một mục đích,cũng chẳng có quyết tâm gì cả.h tao ko còn đựoc như trứoc nữa,ngày càng lụi bại.tụt dôc ko phanh
chán nản,tao chỉ muốn một mình thôi,tao vẫn luôn tỏ ra vui,ko muốn mọi ngừoi và mày phải bận tâm hay thưong hại gì tao
 
Biết việc làm của mình là sai,làm cho người khác đau khổ là sai mà vẫn làm.Dù gì cũng đã làm theo con tim mách bảo,không thấy hối tiếc,chỉ thấy buồn.Sắp tết rồi,hi vọng U ăn tết vui vẻ.Hãy quên đi!thời gian sẽ trôi nhanh thôi.
 
when will July come??? when will my time come?? i'm tired of waiting. what's gonna happen?? what does the future hold?? pain? misery?? i don't want them. i want happiness, and i very want my "luv". :(
 
hix, chở mỏi cổ 1 tiếng ở trường, may mà anh vẫn đến, nếu không mình sẽ lên HAO chỉ trích anh một trận

thiêng liêng lắm, khi là bạn thân, tất cả mọi việc đều không giấu giếm ... và thế là mình đã có đuợc điểu mình mong muốn... một người bạn thân, rất thân.,... my husband :x
chúc mọi người 1 cái tết vui vẻ và đây niềm vui :)
 
Chữ "cờ" có một chữ "cờ"...
Chữ "hờ" có một chữ "hờ"...
Chữ "a" có một chữ "a"...
Chữ "nờ" có một chữ "nờ"...
Hôm nay một người đã tặng cho mình thêm một dấu "suck"...
Oh God! It sucks!
 
To my dear rabbit-autumnleaf friend: what do u mean? My birthday is in July! Is it the time u 're waiting?:D
NHưng thôi! Hỏi thật:What's happening to yo? Can I help? I just want to know how to help, not what your problem is if u don wanna say! U never stand alone!
 
yup rabbit:) do you understand you will never walk alone;) we are here right beside you:x


hix hix khổ thân anh trai với em gái mình quá:((

bạn hiền:;) everything will be alright, just don't think anymore hah, take it easy, take everything easy;)
 
hì hì! ko hiểu sao mấy hôm nay mình lại hạnh phúc thế......hạnh phúc về nhiều chuyện ... về trận thắng bóng rổ trước trường LTV....về mình đặt được điểm cao vao những hôm cuối năm.....vê mình đã có thêm 1 cô em gái....vì mình đang ......
 
17/1/2004: Hôm nay buồn nhiều quá. Tối đi xem Seventeen của lớp A2, thấy cũng vui vui. Tuy chẳng gặp nhiều người quen, nhưng cũng vui vì được thay đổi không khí. Có nhiều người phàn nàn dạ hội, anh thì thấy nó đã tốt. Chẳng có gì mà phải phàn nàn! [-(

Ngày mai 18/1/2004: chẳng biết sẽ có gì hay ho...
 
Vui thì vẫn vui...
Thế mà chán vẫn cứ chán...
Lộn xộn quá...
Ghét thế nhờ... :)|
Không còn ai nữa rồi...
Hình như chẳng ai hiểu được mình...
Mình còn không hiểu nổi nữa là...
Buồn... Rối loạn...
 
:D chả biết viết gì cả, mọi thứ đều bình thường, có cảm xúc đấy chứ, cảm xúc lẫn lộn, nhàn nhạt, rời rạc....:)
chao ôi, sắp Tết rồi:) uh huh, " sang xuân, mọi việc sẽ khác", hah;)^__<
 
mọi thứ đâu có bt, tất cả đều chán, đều buồn, chẳng có gì để mong đợi, để hi vọng.

Ôi, những ngày VACC nay còn đâu :D :D !!!! (trích thế lữ-LTM-a1-0205)

You guys may think that u can help, that i should share stuff with u. but i won't. u know y, cuz i'm selfish, i'm jealous, i'm guilty of so many things, but most of all, i am a weakling!!! :( :( :(
 
ôi sao mà tẻ nhạt thế này,chẳng thích tết một tí nào cả
hết nấu cơm lại dọn dẹp nhà cửa,còn phải trông cái thằng em bé hơi một tí là nheo nhéo nữa chứ+đánh nhau với thằng em lớn /:)
định rủ con H đi triển lãm Giảng Võ thì nó còn bận đi với bf của nó:((,thật là bạc bẽo,cứ có ny là quên hết bạn bè
ở nhà thì bị cấm lên net,mấy hôm nay còn ra ngoài hàng được chứ vài hôm nữa thì làm gì có hàng nào nó mở cửa.MÀ mình có được đi với bố mẹ nữa đâu,hết cái tuổi suốt ngagỳ đi theo bố mẹ để xin tiền rồi.Ở nhà ai đến thì tiếp:((.Mình đang tưởng tựong đến cái thảm cảnh mấy hôm tết bố mẹ và hai thằng em đi chơi,một mình mình ở nhà,net ko đựoc lên.gọi điện để buôn thì sẽ chẳng có ai vì mọi người đi chơi hết rồi:((
năm nay mẹ cũng chẳng mua cái gì ngon để ăn cả
mình thích socola Merci lắm,nhưng mà mẹ ko mua:((
ngày mai định rủ chúng nó đi xem phim mà đứa nào cũng bảo phải ở nhà dọn nhà.Trong tết thì còn đi với bố mẹ để kiếm tiền,thế này thì chỉ có đợi đến hết tết đi thôi.năm nào mà chẳng thế /:)
ra ngoài hàng net thì gặp đựoc mỗi một đứa,hẹn nó tối nay gọi điện để buôn rồi,thế là tối nay cũng có cái để làm /:) sao mình khốn khổ thế nhỉ
mấy hôm tết mà có ai gọi điện cho mình là sướng lắm đấy,như năm ngoái ở nhà một mình buồn đến phát điên tự dưng đựoc 1 đứa gọi điện sứong như bắt đựoc vàng,chỉ cần đựoc nghe tiếng ngừoi là đựoc rồi:p
muốn rủ mấy đứa đến nhà mà sao chẳng có thời điểm nào thích hợp cả.Truớc tết thì chúng nó phải ở nhà.Trong tết đi với bố mẹ,khoảng mùng 5 thì chắc 9c sẽ đi,sau mùng 5 thì đi học mất rồi.Thế này thì phải làm sao.Có tận 10 ngày nghỉ mà chẳng làm đựoc gì cả
mà sao thấy aio cũng kêu tết chán thế nhỉ,gặp ai cũng thấy than thở
mà thôi,mới tí tuổi đầu đã kêu như bà già,ko phải học là tốt lắm rồi
cố đợi mấy ngày cuối tết đi chơi với bọn 9c vậy
thôi cười lên nào,khổ thân cho mấy đứa đang lên net gặp mình phải nghe mihnf ca cẩm:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có rất nhiều nguời nóii ko có gì để ca cẩm cả nhưng mà mình ko thể ko nghĩ và ko nói được...
lại rơi vào tình trạng vô cảm rồi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên