Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
buồn ..
lại lôi đống mail của anh ra đọc lại
thấy anh ở gần, gần lắm
hôm nọ nhìn thấy anh
thấy anh có vẻ thay đổi
vui lắm :)
hi vọng sớm đc. làm em gái của anh :x :p
 
vẫn còn tự do , nhưng mà mọi thứ trở nên trống rỗng
nhìn lại mình thấy mình thật buồn cuời :p đúng là lạ :)
ko biết là mình đang vui hay đang buồn nữa
cám ơn mọi người đã dành tặng cho em những lời khen ngợi:) chả biết nóigif hơn lời cảm ơn cả :)
 
Ai cho ta thiên đường ...

Chớ hỏi - hỏi chút gì với bản thân ... thiên đường đó là một ngày mà ta có những phút giây nào đây ... Người vẫn vậy , và ta đã khác nhiều ... đem kỉ niệm đặt vào hiện tại , chỉ thấy buồn đau hơn ...
Hì , mỉm cười với một người , mỉm cười với mình . Ta vốn vẫn là một kẻ hoang tưởng trong cuộc sống trần trụi . Cái thiên đường mà ta hoang tưởng , chỉ gây đau khổ cho người khác ... vẫn hai từ đơn giản , " nực cười " ...
Hỗn độn , tự cảm , ngẫm suy :) ... nhớ excite , nhớ về thủa nào , nhớ 87 thời xưa , nhớ 9c , nhớ ... một thời oai hùng , một thời tự tin . Giờ tay trắng , giờ chẳng còn gì bên mình . Cô đơn ư ... cũng không phải , vẫn có niềm hạnh phúc của yêu thương mà . Hì , nắng lạnh thật , có lẽ mặt trời cũng lạnh lắm ... Hoài mong ... Hoài mong , nhớ nhớ quá , cái lúc chỉ là một thằng bé , một mình với cuộc sống trong phòng , với những mơ mộng . Nhớ , nhớ căn phòng tầng 3 đầy mây và nắng , nhớ lắm , nhớ cái bàn 5 thằng thủa trước . Nhớ biết bao , nhớ những sự quan tâm của ai ... nhớ cái vinh quang thoáng qua thủa nào , nhớ 5a , MA , TH , M , 3 người còn nhớ không ; ĐH , TT , HT , 3 người còn nhớ không ... hoài mong ... còn một mình ... K , hì , thiên đường ... nghe con tim đang mệt dần ... MH , vui quá nhỉ , cái tên đó vẫn khắc trên bàn , có lẽ sẽ chẳng thể mất đi trong 10 năm nữa , mặc dù trong tim này , cái tên đó không chiếm đến 10 phút ... LA , còn cái hẹn 3 năm nữa mà , quên rồi ư ? , ta sẽ không quên ...
I'm all alone ...
 
ko alone đâu còn vợ mah` :p
hôm wa thks chồng nh` lắm :* giải tỏa đc. bn thứ trong lòng :D
-----------------
tình cảm nh` khi chỉ là sự ngộ nhận
trên đời này chẳng có gì là forever cả
rồi 1 ngày kia tất cả có lẽ sẽ đổi thay mah` thôi
lòng ng` hình như lại là thứ dễ đổi thay nhất thì phải
em đã chứng kiến bao ng` noi' chữ forever vói nhau rồi nhỉ
để rồi tất cả lại chỉ là mong manh như khói mây
em cũng đã từng nói là sẽ yêu ng` mãi mãi dù cho lòng ng` có thế nào chăng nữa
ngốc thật
có lẽ chữ forever duy nhất mah` em nói sẽ chỉ là FRIENDS 4EVER mah` thôi :)
CHANGING MYSELF ... SHOULD I ????
 
đúng vậy..cần suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định một cái gì liên quan đến tình cảm..
mình đã sai lầm một lần.. hy vọng nó sẽ là bài học cho cả cuộc đời..
 
ôi ta đã sai,đã sai rồi.Giá như ta có thể thay đổi quá khứ,thay đổi tất cả.Tất cả đã trôi qua.Sao hồi đó ta quá ngu ngốc.Sao ta chẳng hiểu gì cả.Giá có thể thay đổi đựoc mọi chuyện.
20-11,lại gặp lại 9C.ôi ngày xưa...
những gì đã trôi qua thì ko thể thay đổi đựoc.Tất cả đã qua rồi,qua rồi.Tại ta cả thôi,còn biết trách ai.
tại ta ko biết trân trọng,ko biết giữ gìn.ta phải trả giá là đúng rồi.

mình bị điên rôi.baby baby I miss u,I wanna meet u.Tell me what I have to do???rồi mình sẽ quên anh thôi,tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua:)
tất cả sẽ qua đi.Ôi những tháng ngày hạnh phúc:((
mình biết
mình biết,biết ngay từ đầu là sẽ chẳng đi đến đâu,thế mà sao vẫn cứ đâm đầu vào làm gì.tất cả chỉ là hão huyền và vô vọng.
 
If only...
làm ơn nói cho tôi biết phải làm gì bây giờ??? Thật nặng nề, u ám!!!
 
Minh đấy à?Thấy chẳng giống Minh lắm...đúng là "power of love" Minh nhỉ?:D
Điều đầu tiên muốn nói là "Happy birthday to ..."!Dù thích mưa lắm nhưng cả ngày hôm qua đã ngồi cầu khấn cho hôm nay đừng mưa.Sinh nhật vào ngày CN rồi mà còn mưa nữa thì buồn lắm.Vả lại,nếu mưa thì cũng chẳng được ra khỏi nhà,chẳng được lên đấy...để chỉ chạy vù qua ngõ và lén nhìn vào như ngày xưa vẫn thường làm thế...Rồi trời không mưa thật nhưng cũng không đến để tặng quà được-vì ốm-và vì không dám...Biết nói thế nào nhỉ?Hôm nay thì chưa được nhưng nếu ngày này năm sau,năm sau nữa vẫn muốn đến thì chắc chắn sẽ đến,chờ nhé.:D

Tháng 11 ...còn 14 ngày nữa...
 
Mình lại thế rùi... lại suy nghĩ lung tung.... lâu lâu rùi ko thấy 1 ng` online... hôm nay mình chờ.... liệu có như lần đấy ko nhỉ??? chờ đợi vô ích chẳng hạn...?
 
Dang Hieu Minh đã viết:
If only...
làm ơn nói cho tôi biết phải làm gì bây giờ??? Thật nặng nề, u ám!!!

thì cứ sống như bt thôi
có gì phải suy nghĩ đâu nhỉ :-?
còn làm gì khác đc. nữa ư :-/
 
Khốn nạn thật:lol::lol:
Tha thứ có nghĩa lý gì khi người ta ko cảm thấy có lỗi với mình:lol::lol:
Tình bạn ư:lol::lol:
7 năm học chung ư:lol::lol:
Phù phiếm hết
Vứt vào sọt rác
:lol::lol:
Tôi chẳng giận dữ làm gì
Biết sẽ có ngày này
Chỉ tiếc cái công đã tin tưởng người:lol::lol:


Damn%^#$!$#@%##&^%



Ai bỏ em tôi ngồi khóc giữa cuộc đời
Ai bỏ em tôi ngồi khóc giữa loài người

....
em ơi...



@ HM ah, có chuyện gì vậy:-/:(



Damn, comp chết tiệt hỏng tiếp rồi:( ko online đêm được, xin lỗi em gái và mọi người:(
 
à... ít ra bạn bè và mọi người vẫn còn quan tâm đến mình... Chẳng dám nghĩ đến điều ấy... chỉ sợ nó sẽ ngang nhiên xảy ra trước mắt mà không làm được gì!!! Giá như mãi được như thế... ... vô vọng... chẳng nhận lại được gì, dù chỉ là một dòng về chuyện đó. Sẽ phải như thế thật sao??? Làm gì đây??? Sao mọi thứ cứ tung mù lên thế này??? Chán, buồn... ấy ơi, đang nghĩ gì đấy???...................................
 
Nên buồn vì chuyện gì đáng để buồn thôi
Nên đau lòng vì chuyện gì đáng đau lòng thôi








hic, một không khí nặng nề
muốn online cũng không được
có những chuyện
chỉ có thể nói tùy lúc và tùy người


:(
mệt mỏi quá
bạn hiền à
đọc rep của ấy rồi

cảm ơn nhiều:)
ấy biết là tớ vẫn luôn có niềm tin mà;)



....em bước, bước về phía mặt trời

nhưng liệu có ai chờ đợi em....

em của tôi
ngồi khóc giữa chông chênh...

...
 
bây giờ he đã vui rồi.. mình cũng thấy vui.. hôm qua.. mạo hiểm quá.. nhưng bù lại.. thật to lớn.. cám ơn :D
 
hôm nay...trời mưa, nghĩ về nhiều điều, trong đó có cả những dòng tâm sự của chị gái và anh HM :) thấy có nhiều cái muốn nói với cả 2 mà không có thời gian và cũng không biết phải bắt đầu như thế nào, bởi vì chung qui lại vẫn chỉ là những lời an ủi bình thường mà thôi :(
bởi vậy nên, mọi người đừng buồn nhé :)
lâu lâu không được onlinw đêm, không gặp được mọi người, tự nhiên thấy cuộc đời chán hẳn :p
chuyện ở lớp, có nhiều điều phải suy nghĩ, uh , rất nhiều, chuyện muôn thuở là học hành thì thôi tạm cho qua, nhưng còn nhiều cái khác :) chả biết phải nói như thế nào đây
tâm sự một chút với chị gái: hix, làm thế nào đê có một người bạn thân ? em thèm có một người bạn trai và một người bạn gái thân nhất để chia sẻ, hình như từ khi học cấp 2 em chưa kiếm được ai như thế, nhưng mà khó quá, em thấy để họ coi mình là bạn thân nhất thật là khó, chả biết phải làm sao nữa :(
hi vọng thôi...
 
đêm wa trời mưa đúng ko nhỉ
ah` ừh hình như lâu lắm rồi trời ko mưa
sáng nay mở YM ra, đọc đc. messages của 1 ng`gửi vào 10h30 tối wa < muộn thế còn ra net làm gì :( >
dù là tình cảm thật hay giả, dù là gửi cho 1 mình hay nh` ng` khác nữa
thì lúc nhận đc. mess cũng đã thấy rất vui
cám ơn nh` :D
từ hôm wa đến hôm nay đã phải cám ơn cả chục ng`
thks :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
18/11
À,ừ,vẫn đúng hẹn nhỉ?18/11 năm ngoái trời cũng mưa-cũng cái kiểu chẳng khô,chẳng ra ướt này-thi vị thật...Ngồi trong lớp,giữa hỗn độn những nhạc trẻ,nhạc già,nhạc mới,nhạc cũ,tự nhiên thấy mắt mình ươn uớt...cảm xúc trở lại rồi à?Chẳng phải!Chuyện dài...
 
em gái đã viết:
tâm sự một chút với chị gái: hix, làm thế nào đê có một người bạn thân ? em thèm có một người bạn trai và một người bạn gái thân nhất để chia sẻ, hình như từ khi học cấp 2 em chưa kiếm được ai như thế, nhưng mà khó quá, em thấy để họ coi mình là bạn thân nhất thật là khó, chả biết phải làm sao nữa :(
hi vọng thôi...
hi` em gái thân mến à, cái đó còn tùy thuộc em muốn bạn thân của em là như thế nào đối với em, em muốn họ luôn ở bên em và chia sẻ với em mọi thứ ư, hi`, điều đó khó lắm em à, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được nếu như ta cầu toàn:) Năm ngoái chị cũng đã suy nghĩ y như em, luôn mong đợi, nhưng chỉ ngồi không mà mong đợi thì chẳng được cái gì cả, nếu em muốn một người trở thành bạn thân của mình, phải chủ động chia sẻ với người đó, và có những người bên ta lúc vui buồn hoạn nạn, hoặc lúc nào cũng hang out với mình, nhưng có những điều thầm kín trong lòng lại không thể nói cùng người đó, thì cũng là điều không thể tránh khỏi, biết bằng lòng với hạnh phúc của mình thôi em ạ, chị may mắn vì chị đã có anh trai, có em trai, có em và nhất là có bạn hiền, và ở lớp chị có 7 người bạn thân thiết nhất của chị, luôn bên chị lúc vui hay lúc buồn, chị cảm ơn số phận vì điều đó, tuy không phải lúc nào chị và họ cũng hợp nhau, thậm chí có lúc chị cảm thấy chị ko thể tiếp tục nữa, nhưng mà vẫn phải đứng lên thôi em ạ, cuộc sống đâu phải cái gì mình muốn cũng được, chị vẫn cảm thấy mình quá may mắn vì có nhiều bạn tốt...

Dù sao chị cũng chỉ muốn khuyên em gái một câu, cái gì đến sẽ đến, nhưng đừng ngồi chờ, hãy đi tìm nó, và cũng đừng để khi nó đến với mình rồi thì lại để vuột đi mất...Cũng đừng cầu tòan, chẳng có cái gì trên đời là hoàn hảo cả..;) anyway, em có thể tâm sự với chị mà...;)




Tâm trạng chị đang không được tốt, viết hơi lộn xộn một chút, em gái đọc chắc không hiểu gì:) thông cảm cho chị;) lúc nào rỗi rãi chị em mình nói chuyện tiếp;)





18/11
Một ngày đáng nhớ đấy chứ
Lạy trời đừng có chuyện gì xảy ra
Dù sao cũng là kỷ niệm đẹp
Hôm nay cũng mưa
Trùng hợp ghê
November Rain
November Rain
Nothing lasts forever
Even cold November Rain



Một năm rồi
Nhanh thật đấy
Liệu sẽ được bao nhiêu năm nữa....


Máy tính hỏng
Nhớ mọi người
Nhớ anh trai
Nhớ em trai
Nhớ em gái
Nhớ bạn hiền
Nhớ mọi người quá....
:(


T___T


November Rain...
 
Hôm nay trời mưa, lâu lắm rồi mới được đi bộ dưới mưa vào sáng sớm... chỉ mong trời cứ mưa mãi như thế mà buồn quá, "nothing last forever, even cold November Rain"...!!! Thực sự đêm qua là đêm vui nhất của mình từ hôm đó đến giờ... Cám ơn nhiều, thực sự cảm ơn. Mình đã có đủ trọn vẹn niềm tin. Đã 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày đấy... Thời gian cứ trôi mà sao mình lại thấy nó lúc nhanh lúc lại chậm như mấy tuần vậy... Mong đến ngày đấy quá... hy vọng quãng thời gian đó sẽ qua mau!!! Vui lên nào mình ơi...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên