Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ôi đã 2 năm rồi ko gặp anh.Hôm nay chat với anh xem webcam.Anh vẫn đẹp trai như ngày nào.Nhưng giọng điệu của anh có nhiều thay đổi.Dù sao cũng là quá khứ rồi.tất cả đã qua rồi,my dear brother.ko còn là con bé lớp 7 và thằng bé lớp 8 ngày xưa nữa
yêu lắm cơ :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này mình chả có thời gian lên net, lơ là board quá, tự trách bản thân ko còn xứng đáng làm mod nữa! mod gì mà cả tuần chẳng lên thăm board đựoc 1 lần, công việc thì dồn cả cho người khác?mình đúng thật là....
...nó đi 2 tuần rồi, viết về 1 cái mail... nó bận lắm, uh, thì cũng biết là nó bận thật... học khó lắm mà... nhưng sao nhớ nó quá, chỉ muốn nhận đựoc cái gì đó của nó... mà sao khó quá... mẹ nó gọi điện.. bảo nó kiểm tra nhất lớp, nó thật là giỏi,... mình tự hào quá... nhớ nó.... nhiều hôm ko phải đi học thêm ,.. lại muốn đền nhà nó chơi... nói chuyện với nó,.... mà sao khó quá.... bao giờ nó mới về nhỉ? ... còn rất lâu nữa,,.... mới 2 tuần trôi qua thôi mà...sao bây giờ nhỉ?,,,.....
 
cả thời gian qua như một chuỗi ngày dài :(( sao mình lai ngu ngốc khi nghĩ như thế nhỉ, không xác định rõ được sự thật là thế nào :( cảm thấy tự có lỗi.... công việc thì bề bộn, không còn thời gian dành cho chuyện này, hix,
hôm nay lên ko gặp người muốn gặp :( mình tệ thật
 
2 Phương: chị ổn rồi, chỉ là 1 lúc bị trúng gió giở người ý mờ :). Em ốm ra làm sao?
HP vì là 1 con người
HP vì giúp đỡ được nhìu người :)
 
hụt hẫng
mọi thứ có vẻ như đang đảo lộn thì phải
đừng nói là tôi lại nhầm
bn lần tôi nhìn nhầm ng` rồi
xung wanh tôi ai tốt ai xấu ???????
 
Mai lớp mình giao lưu dưới trường rùi... vui ghê... 3 năm học mong đợi mỗi ngày này... mong cho thành công :x
 
Viết cho ngày...

10h31pm - 9/11
Hôm nay online có người hỏi "sao em thấy không vui"-1 lý do chính đáng để viết Nhật kí trở lại đấy chứ...?
Ngày hôm nay trời không đẹp tẹo nào (những ai thấy trời đẹp đừng phản đối vì thời tiết phụ thuộc tâm trạng mà).Cảm xúc chơi vơi giữa nhớ và quên... giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay...giữa không thể và có thể...giữa "ngay bên cạnh" và "ở nơi xa"...mệt mỏi lắm...Xóa bỏ tất cả vì một cái KHÔNG GÌ CẢ để bây giờ lại thấy bơ vơ...ngốc nghếch thật!
Mà thôi,mai gió lại về rồi.Mai gió về nghĩa là trời sẽ "mát",sẽ thoát ra khỏi mớ bòng bong này,sẽ tìm thấy một con người mới mẻ và nhất là đã (chứ không phải là sẽ) được nghe hỏi "làm thế nào để em cảm thấy vui?"->không còn lí do gì để phải cảm thấy không vui nữa! :*
Mùa đông...chắc sẽ còn rất nhiều điều đặc biệt nữa...cứ chờ xem...biết đâu...
Mai mưa không nhỉ???Dù sao,mọi người nhớ mặc ấm vào nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:x iu quá cơ... thế là thành công rực rỡ.... Thật là tuyệt :x
 
10/11
Gió về rồi...lạnh quá...trưa đi qua hồ Giảng Võ,gió thốc mạnh làm tóc cô bạn rối tung.Còn mình???

"Nhớ người và làm thơ
Câu thơ không chải chuốt
Người ở đâu bây giờ

Có thương nên có nhớ
Thương nên ấm hơn yêu
Thương nên chẳng dám liều

Chỉ dám đi ngang ngõ
Khoanh tay nhìn từ xa
Thương nên chưa dám ngỏ

Thương nên hoa hồng đỏ
Gửi chẳng dám ghi tên
Nhớ vừa đủ để quên

Như không hẹn mà gặp
Như không chờ mà mong
Như nói bằng ánh mắt

Chẳng phải là của nhau
Cũng chẳng xa lạ lắm...."
Bài thơ nghe hay hay nhưng hình như chẳng hợp với tâm trạng chút nào.Nhưng thôi,kệ đi,thơ ấy mà.

Nhật kí kiểu "No information" thế này rồi lại có người kêu là "mù thông tin" mất thôi.Nhưng biết viết gì khi mình còn không hiểu được cảm xúc của chính mình?Viết rằng ngày hôm nay trời lạnh...muốn khóc lắm...nhưng không dám...mà cũng chằng biết nên khóc vì cái gì...,viết thế được không ?

Thôi nào,mùa đông về rồi,phải mới mẻ lên chứ.Thay đổi mình để thay đổi thế giới cơ mà.Hôm nay là ngày 10 này...20 ngày nữa...cũng không quá dài...cứ chờ xem sao :)
 
There's no time to think about your answer. You've got to make up your mind as quickly as possible. Going with your first instinct might cause you to second-guess yourself later on, but you really have no other choice. When you aren't given the luxury of time to contemplate which option to go with, you have to rely on your intuition to pull you in the right direction. Luckily for you, the choices you have to make aren't a matter of life and death.

Cho người ta hy vọng để rồi thất vọng có độc ác quá không?
Biết là sẽ thất vọng nhưng vẫn hy vọng có ngu ngốc quá không?

......
 
mấy hôm nay đều là những ngày thật vui, nhất là hôm qua, mệt ơi là mệt, nhưng mà vui ơi là vui :p sướng thật :)
nhận ra được là mình không phải là đứa tệ hại, nhận ra được tình cảm thật của mình, mình không bị rối tung lên vì khó hiểu nữa, nhận ra rằng mình thật sự có những người bạn tốt hơn hết , nhận ra rằng ... :) vui quá là vui, nhận ra là mình đang được TỰ DO ôi vui quá ko biết :p
tiếp tục đi nào, tiếp tục những ngày đáng yêu như thế nay :x
Mùa đông đến rồi, càng vui hơn... toàn là niềm vui cả, muốn cùng được chia sẻ với mọi người quá :)
ở bên bạn tôi cảm thấy niềm vui
cạnh bên anh em cảm nhận hạnh phúc
vậy là biết rồi :) trong lúc này niềm vui quan trọng hơn sự hạnh phúc :) có lẽ thế :)
thanks GOD
 
Cái cảm giác TỰ DO thật là thoải mái đúng ko??? Nhưng nghĩa "tự do" sao mà nó rộng thế... TỰ DO quá => đơn độc :(
 
ôi trời
I'm just a poor girl
I need no sympathy
Because easy come, easy go
A little high, little low



Đừng hy vọng
Vì sẽ thất vọng mà thôi
Đừng tin
Vì sẽ thất vọng mà thôi
Đừng tham lam
Vì sẽ thất vọng mà thôi
.....


Cái gì đến sẽ đến
....

Easy come, easy go....:lol::lol:
 
đã 'lâu lắm' không lên mạng rồi:p mà sao thấy box mình vẵng vẻ quá, thiếu bóng dáng của bao nhiêu người :( chán ghê :(
 
Chời ! Sao hôm nay toàn thấy con gái online thế này ! Mà trong nhật kí cũng toàn phái nữ chứ !

** Thôi tí nữa viết tiếp !
 
Chời ơi ! Số mình đúng là số sao quả tạ ..Hôm nay chạy long sòng sọc giữa 3 hàng net mà chẳng có hàng nào vào được mail à ..Quan trọng hơn , hôm nay " vợ " chắc chắn cũng sẽ gửi thư cho mình ! Mấy ngày không hồi âm không biết có sao không ..?
**Quan trọng hơn là " người ấy " nhờ mình lập họ cái mail ..Sướng ít khi có dịp ..Thể hiện tài năng ..Không phụ công mình ngày nào cũng bốc phét về net với mail , làm " người ấy " choáng ..! ( Căn bản là bạn ý không biết gì là web , cả ..) Không ngờ , không biết ngày này có đáng ăn mừng hay không nữa .."Bạn ý " bảo : " Tuấn ơi , giữa mây , sao , mặt trăng thì ấy thích gì nhất ? Còn tớ tớ thích nhất là Mây , nhìn mây trông rất .. yên bình ..Hay ấy lập cho tớ một cái nick nhá ..
Mây 87 đi ! Password sẽ lấy là ngày sinh của .. ấy ..Chời ơi ! Mình có nghe nhầm không đây !? Thế là chạy ù , chạy té ra hàng net từ 4h -8h00 rùi mà vẫn chưa vào được yahoo ...Cú quá ! Nhưng nếu ngày mai mà không có thì ..Bạn ý hỏi : " Mail tớ đâu " thì chán quá ..Với lại mình còn hay mộng mơ .. Ngồi tưởng tượng ra mình sẽ là .. người đầu tiên gửi vào hòm thư may 87 , chời ! Sao bây giờ A cay yahoo thế ! Có cho vào không thì bảo ..Cáu quá ![ /COLOR]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhiều chuyện vui buồn quá, chẳng biết thế nào nữa, mong rằng mọi thứ sẽ qua, mong sao con thi tốt!!!!
 
ng` ta gọi là cảm giác gì nhỉ
tôi cũng ko biết nữa
xin lỗi
chúng ta làm bạn lại nhé đc. ko :)
tự nhiên bất chợt thấy xa lạ wa'
định tránh mặt tôi thật ah`
thế mah` tôi đã từng nghĩ khác cơ đấy
xin lỗi
ngu ngốc thật !!! :((
xin lỗi vì đã xen vào chuyện giữa 2 ng` :((
bây h cả gọi điện cũng ko đủ dũng khí để gọi nữa
sao thế nhỉ
tệ thật
chẳng còn gì cả phải ko???
cái cảm giác mất tự nhiên khó chịu thật
lý trí 1 lần nữa lại ko thể thắng nổi tình cảm :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên