Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Máy tính nhà mình hỏng mãi chưa có ai thèm đem đi sửa, mà có đem đi thì chắc cũng chẳng sửa được, gì chứ cháy xèo xèo rùi thì sủă bằng mắt!
mình ko thản nhiên như ko có gì xảy ra thì có mà đến sang năm cũng chả đứa nào thèm nói chuyện với đứa nào, mà nó cũng thế còn nói gì mình! phải thông báo với cái con kia là khi nó vừa đi đã có chuyện hay mới đựoc!hic, mình gửi thư cho nó mà mấy hôm nay nó thèm chả thèm gửi lại, điến quá!
ức chế quá, cái máy nhà bác mình hình như cũng có vấn đề, gửi mãi mỗi mấy cái ảnh lên mà cũng ko xong, đien quá đi!
 
Hờ, cuối cùng thì cũng đi tham quan về!… mệt phờ… nhưng mừ vui qué cơ. :x Mới ko lên net có chưa đầy 2 ngày mà đã ngứa ngáy chân tay rùi :D
Hi vọng mọi chuyện sẽ khá hơn!
 
Mệt mỏi
Thất vọng
Mọi sự mãi mãi là như thế
Không thể thay đổi đựơc
Dù cố gắng đến mấy
Nên tin vào cái gì nữa đây

:)
ôi bạn hiền
nhớ bạn hiền quá
:)



Nên làm thế nào nhỉ
Cứ tiếp tục à
Mà dù không muốn nữa
Thì cũng đã đi quá xa rồi
Không dừng lại được
Không bao giờ có thể bỏ nó ra được nữa
.....


Bi kịch
Cái bi kịch đã biết từ lâu
Đã muốn trốn tránh
Nhưng ko được
Giờ nó đang hiện ra
Ngày càng rõ nét
Hài kịch hay bi kịch?
Diễn viên tồi
Chỉ là một diễn viên tồi
:lol::lol:
Khốn nạn thật

:lol::lol::lol:


Bi kịch rồi sẽ đi đến hồi kết!!!:lol:
 
chả có gì được gọi là vui vẻ và hạnh phúc nữa, trong ngày hôm kia... và cả hôm qua...
hix, lâu lâu ko ol đêm, nhớ mọi người thật, :( buồn thật...
bế tắc :( học với hành :((
 
ôi,càng học càng ngu,điểm các ngày càng lụi bại,làm sao bây h,sao lại thảm thế này cơ chứ
thấy cắn rứt lưong tâm quá.Nhìn cái vẻ mặt của nó,mình hiểu nó nghĩ gì
 
chẳng muốn nghĩ đến chuyện học nữa
rồi mình sẽ là một đứa thất bại
cứ cái kiểu này
sẽ phản lại niềm tin của ông, của bố mẹ, của bạn hiền....






mình sẽ còn thất bại trong chuyện gì nữa
i'm just a loser
điều này biết từ lâu rồi
nhưng giờ lại cảm nhận nó rõ hơn




mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả
sẽ chẳng bao giờ có được thứ mà ta mong muốn
sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ mà ta chờ đợi
lòng tham của con người
chao ôi:lol::lol::lol:
You guyz know nothing 'bout me
And I know nothing 'bout myself
Just a selfish girl...:lol::lol:
fed up with myself:)




You 're the only one who really know me at all
But I 'll never find you
Where are you..??

I'm just a daydreamer
Keep dreaming
Of the day
That will never comes:)


:)
Cười nhạo bản thân mình vì sự phù phiếm và ích kỷ:)):)):))
 
bực mình, bài thì làm thiếu lung tung, những việc cần làm thì 0 làm được, chẳng ai chịu nghe mình cả, bức xúc quá.
2 u guys: i know she didn;t want it to be known, but, how can she trust "euglena"???? i mean, she's like our arch-enemy. so how is trusting her not anyone's fault. and forget the parents, they aren't a problem, cuz i don't think they have the power or the willingness to get others involved in their affairs, and besides, i think they r gonna drop it.
 
okay okay I know it:) It 's her fault to trust and tell Euglena almost everything, but you see, she 's very naive and tells everybody everything:-B, so forgive her, don't think about it anymore:) the next time she must be careful/:) or everything will not be like this:) we must warn her to shut her mouth, but now everything 's gone and you should not think 'bout it anymore:D
 
easy for u to say, i don't give a **** but it's still stupid. and that's all im gonna say right now.
 
I know it 's stupid, but how can you think easy for me to say???Huh? You think I don't worry about it, you think I'm not sad, huh? Okay think what you think, I don't want to argue with you:)| Just want you to forget and to be in good mood again, but it seems to be my one more failure, we stop talking these stupid things here okay? DO WHAT YOU WANT, THINK WHAT YOU WANT and I will say nothing:|
 
:(( Đọc lại những bức thư đó... chỉ thấy buồn và thất vọng... Đáng nhẽ mình phải vứt đi hết mới đúng... Sao còn giữ lại làm gì... Buồn thật... thất vọng thật... 1 thời ngu ngốc... Ko sao, dù gì thì nó cũng đã đi qua lâu rùi... và mình tin vào tương lại hơn, biết đâu nó lại chẳng tươi sáng... Cứ cố gắng vậy...
Toàn n~ từ giả dối! Đào đâu ra 1 đôi mắt rất sáng? Đào đâu ra nụ cười duyên? N~ lời nhạt nhẽo...Nông nổi quá... làm mình thấy nghi ngờ tất cả??? :( Càng đọc càng thấy những dòng chữ bịa đặt... Mình đã zip nó lại 1 lần rùi, có khi bi h đem ra del hết cho rùi... Ko còn gì phải nhớ nữa...Cuộc đời như thế mới vui
 
hô hô.. hay đây lại có trò mới... hết viết sổ chuyền tay bi giờ lại tới trò nhật kí online :D hehe ..dù sao thì thanks GOD bringing them to me:D
:X:* iu bọn mày lắm... lúc nào cũng thế
 
oh, tối nay được online... có nhiều cái mới lạ, nhưng đều là niềm vui... không có gì phải chán nản và thất vọng hết :)
..........
 
Tự dưng mua lấy cái bực mình vào người :krach: :krach: :lol: :lol:
okay sorry, lỗi tại tôi hết:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi trống rỗng,bế tắc,mình đang sống những tháng ngày thật vô nghĩa,bao h nó mới qua di đây.Mình muốn nghĩ về tương lai.Nhưng hiện thực trước mắt thật tồi tệ.hãy cố gắng,mình phải luôn cố gắng,tất cả rồi sẽ qua thôi mà,chỉ cần mìhn có niềm tin:)
mình chẳng biết làm gì bây h cả,hoàn toàn bất lực,làm sao có thể thay đổi được điều đã xảy ra.Mình đã thật là ngu ngốc,lẽ ra hòi trước mình ko nên như thế.bây h thì đã quá muộn rồi,mọi thứ đều đã được an bài
 
Satisfy yourself with your fevered imagination, and that will lead you to insanity, you will go insane someday, soon, soon...

Okay so I will be smothered in fire and brimston and be boiled alive in oil, be thrown into snake pits, and then be force-fed rats, toads, and snakes.
For I have committed 4 of the Seven Deadly Sins.
 
MH có chuyện gì bùn à ? em xin lỗi vì hôm qua ko phone cho chị được...em sẽ phone...mai mình gặp nhau mà..
Ghét thế...người đâu mà cứ suốt ngày ốm với đau , dính đến thuốc suốt!!!
 
hoho tự dưng quay cái phóng sự trông mình đần độn y như con :mad:) í, chán cả người:)|
đau đầu quá đi mất
hic hic
chả có gì để nói
một ngày như mọi ngày
:lol::lol:
Lâu lâu rồi ko gặp bạn hiền
có lên thì thông báo tình hình nhé:)
Oh my dear 'lil bro:)):))
he is....:p:p:p:p:mrgreen::mrgreen:
 
tôi ko cần cái tình bạn chỉ dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau ấy
tôi khinh
ko phải đây là lần đầu tiên mình nhận ra
tại sao lại vẫn cứ đâm đầu vào
mai gặp nên làm gì đây ???
tại sao ko thể coi như chưa bao h có tình bạn ấy :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên