Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Oài, mình đang học làm 1 con người có nghĩa... Hi vọng mình sẽ gặp n~ điều may mắn :)
 
:((
một ngày vui, nhưng ko trọn vẹn...
lạnh lạnh quá, chưa có hôm nào lạnh như thế này, mặc cái áo cộc tay ngồi hàng net, gió lùa, tự nhiên mình ghet mùa đông thế
cô đơn, tự do nhưng cô đơn, cũng không hẳn là tự do, vì không có bạn thân,,, chị gái đâu? em đợi chị gái suốt, gặp được anh trai , nhưng cũng ko nói nhiều, MOD việt hôm nay cũng ko thấy đâu hết :) à, có anh Sơn :) và... 2 đứa bạn
ngồi một mình... thảm!
 
ko phải là ko nhận ra chỉ đơn giản là cố lừa dối bản thân mình thôi, chỉ là tự huyễn hoặc mình thôi
hôm nay đáng nhẽ đi chơi thì cuối cùng lại ở nhà
vẫn vui chán :D
 
to bé Nga:đừng như thế em ạ.Chị ko tin là một ngưòi tốt và được mọi người yêu quý như em lại ko có bạn thân.Chắc chắn là có rất nhiều người muốn làm bạn của em mà;).Lúc nào có thời gian chị sẽ tâm sự với em nhé.Chẳng gặp đựoc em vì chị ko lên đựoc buổi tối,toàn lên chiều lúc em đi hoc.Dạo này cũng chẳng gặp mọi người nhiều,sắp thi HK rồi,phải cố lên^___^
cũng chẳng gặp đựoc anh trai ôi chán quá.Còn mộ người mà mình muốn gặp thì đã lâu lắm rồi ko thế gặp đựoc và thà ko gặp còn hơn:((.Bởi người đó cũng chẳng muốn gặp mình.có bận gì đâu,chẳng qua là ko muốn gặp chứ nếu muốn thì đã gặp đựoc ngay rồi.Vẫn trăn trở những vấn đề cũ,bức xúc quá,ko thể quên được vì nó diễn ra từng ngày từng h,mình như bị obsessed bởi nó.
Nhớ 9C quá:((,mong đến hè quá.
thế là sắp Sn mình rồi.6-2.Thế là năm nay sn mình sẽ ko được tổ chức ở nhà cũ nữa,mình đã quen như thế rồi.Sn năm nay chắc sẽ khác trước.Từ trước đến h KL luôn đến đầu tiên nhưng h nó đi Anh rồi.Mấy lân gọi điẹn tự dưng bấm nhầm vào số nhà nó^___^mình thay đổi nhiều quá rồi.mình nhớ ngày xưa,nhớ những Sn năm lớp 7,8,9.h năm nay sẽ chẳng đựoc thế nữa rồi.khi nào mới đến hè đây.Có thế những ngày tháng thế này ko còn nhiều nữa,cố mà enjoy thôi^___^
mình biết nó là đứa ntn,ngay từ đầu mình đã cảm nhận đựơc rồi.Thật là xấu xa,nhất định nó sẽ phải trả giá,con khốn nạn,con chó.Tất cả những kẻ hại ta đều sẽ phải trả giá:)kachia ko ghét ai và ko muốn hại ai bao h,nhưng kẻ nào đã muốn gây chuyện với ta,sẽ ko đựoc yên,nhất định là thế.
cầu chúc cho tất cả những người bạn của mình hạnh phúc và may mắn:)
 
Lạnh rồi... buồn vui lẫn lộn, cũng chẳng hiểu tại sao nữa... giá như <...>!!! miss those feelings...
 
:) cám ơn chị, chị Nga :) iu chị nhiều :)
hôm nay tranh thủ trốn mẹ 15', chỉ gặp anh trai :) chị gái chắc phải tuần sau nữa nhỉ :)
mai... hi vọng sẽ là một ngày vui :)
to anh HM : vui lên nhá, lâu lâu mới thấy lên HAO 1 lần post bài, đừng buồn nhiều :)
 
ghét, ghét, ghét quá đi mất! đây đâu phải là lần đầu? tại sao cứ phải như vậy chứ? taiij sao cứ phải làm cho mình bực mình chứ! tức quá , tức quá đi mất!lần nào cũng vậy! lần nào cũng ừ ừ rùi cuối cùng lại đâu mất! điên quá đi mất! ghét quá đi mất! mà đâu phải là đi chơi, di học mà cũng như vậy đây! ghét quá!chắc chẳng bao giờ được 1 hôm tử tế mất! thật là đáng ghét, tại sao cứ phải khổ mình vì 1 kẻ đáng ghét vậy chứ?
 
...Thật sự không muốn
Không muốn tiếp tục sự phù phiếm này nữa
Nhưng mà khi dồn nén một cái gì quá mức
thì nó sẽ vỡ tung ra
vỡ ra




gặp những người mình yêu quý
gặp người mình muốn gặp nhất vào lúc này
vậy mà
chỉ là một sự thất vọng
mình đòi hỏi quá nhiều ư
chẳng lẽ sau một thời gian
mọi thứ lại như vậy


muốn bắt đầu
mà chẳng biết nên bắt đầu thế nào

ko thể tin nổi
có một ngày mình và bạn lại thế này

Nothing lasts forever
Those feelings 've gone
gone
and never come back

.....




Muốn nói một câu giống bạn hiền
I'm alone
Forever

:)
 
out rồi
bạn hiền à
ko nói được với ấy điều muốn nói
:(
buồn ghê
cả chiều hôm nay đã dằn vặt
mới quyết định sẽ bùng học ol xem có gặp ấy không
vậy mà đã ko nói được

tớ mệt mỏi thật sự rồi
có những thứ mà tớ đã hy vọng có thể share với ấy
vậy mà ko kịp
ấy nói ấy thay đổi rồi
lại vô học nữa rồi


còn tớ thì sao
tớ ko thay đổi được
vẫn chìm trong sự hỗn độn đó


phù phiếm
mọi chuyện chỉ là một giấc mơ
I'm just a daydreamer
Sẽ như thế nào nếu tớ tỉnh dậy?

Mà ngày đó chắc sẽ ko xa đâu
trời ạ
giá như tớ có thể ol đêm


Tim nào có bình yên
ta rêu rao đời mình
xin người hãy gọi tên

xin người hãy gọi tên
....
 
Bạn hiền , ấy dạo này gặp nhiều chuyện trong lòng sao ? Máy của ấy hỏng , có lẽ ấy thấy khó chịu lắm ... tớ cũng hiểu cho cảm giác đó mà . Nhưng rồi cũng qua thôi mà ... Tớ có cảm giác rằng , mọi việc luôn luôn thay đổi . Và tớ cũng chỉ là một phần rất nhỏ đối với người khác . Vì vậy , tớ muốn sống thật với bản thân tớ . Dạo mà tớ hay dùng từ vô học , dạo mà tớ sống theo lối vô học ngày trước , ấy cũng biết phải không . Bây giờ thì tớ không như thế rồi . Tớ có thể sung sướng mà nói rằng tớ đã biết suy nghĩ hơn một chút so với hồi xưa . Hồi xưa , tớ hỗn độn và nhiều cảm xúc quá . Cảm xúc với những cái vô nghĩa , hoặc chí ít cũng đã lãng phí quá nhiều . Tớ muốn nhìn ra thế giới kia , tớ muốn tập cách im lặng , và tớ muốn nhận ra được những cái không đáng giá . Và tớ cũng vui vẻ , sống thoải mái theo đúng hai chữ mà tớ thấy thích " thoải mái !!! " . Hì , ấy à , tớ không biết ấy đang nghĩ gì , không biết ấy cảm giác thế nào lúc này , nhưng dù gì đi nữa , tớ vẫn muốn nói với ấy rằng , cuộc sống thực tại vẫn đang ở ngay sát ấy mà . Ấy vẫn phải đối mặt với nó . Đối mặt cũng có nghĩa là vượt qua . Có nhiều chuyện làm ấy buồn phải không ? Ấy hãy bỏ qua hết đi , whatever they do ... Ấy phải sống cho bản thân ấy chứ , ấy buồn , ấy suy nghĩ về bạn bè , suy nghĩ về tình bạn , suy nghĩ về sự cô đơn , suy nghĩ về cuộc sống thực tại với nhiều bức xúc . Đúng thế , có lẽ tớ cũng suy nghĩ nhiều về những việc đó , nhưng tớ không muốn chìm trong nó nữa . Nếu ấy không nghĩ được , thì hãy lạnh lùng mà quên nó đi . Ấy không quên được ư ? Vậy thì hãy tìm hạnh phúc trong những việc khác , kể cả việc đó là không đúng với những việc mà ấy đã và thậm chí đang làm . Hì , tớ hiểu ấy , tớ tin rằng ấy biết suy nghĩ , và ấy cũng nghĩ như tớ , nhưng có phải bản thân tớ , trái tim của tớ có lẽ thiếu tình cảm hơn ấy , hoặc giả , tớ là một con người xấu xa giả dối sẵn từ trong bản chất , nên tớ đã lãng quên , tớ đã mỉm cười . Ừ , chỉ mỉm cười thôi , mỉm cười với tất cả . Hì , tớ cười với chính tớ nữa , vì giờ đây , có lẽ không còn một việc gì ảnh hưởng đến những gì mà tớ làm nữa . Tớ bị nhiều người khinh , hì , cũng đúng thôi , tại vì tớ đáng bị khinh . Nhiều người ghét tớ , cũng phải thôi , vì tớ không hề dành tình cảm thật sự nào cho họ cả . Nhưng tớ vui với những việc tớ đang làm . Tớ học và chơi , theo đúng nghĩa của cuộc sống đó . Không tình cảm , không tâm sự ... hì , dù gì đối với tớ , tương lai trước mắt có nhiều mối lo quá , học hành , du học , đại học ?!! Tớ sợ những cái đó quá rồi , và vị trí những gì thuộc về trước đây trong tớ cũng mờ nhạt nhiều lắm ...
Ấy đọc những dòng trên , không biết ấy sẽ cảm thấy như thế nào đây ! Có thể là sẽ đồng cảm với tớ , hoặc cũng có thể là sẽ bất ngờ , và rồi thất vọng về những gì tớ nói , về những gì mà tớ đang thay đổi ... Nhưng dù tớ có nghĩ thế nào thì tớ vẫn là tớ , ấy phải tin như vậy chứ , hì , nothing lasts forever , nhưng signature của tớ vẫn vậy , không thay đổi đâu " Thank you for being my friend " ... Hì , ai đã là bạn của tớ , có lẽ tớ bắt họ phát chấp nhận nhiều , nhưng tớ cũng dành nhiều tình cảm cho họ mà ... Cố lên nhé bạn hiền , You r not a poor girl , no need any sympathy ;) ... You r a best friend , we need you ;) ...
p/s : TCS , tớ có cảm nhận rằng , tớ đang hiểu TCS theo một cách khác , khác với " tin vào niềm tuyệt vọng " lắm ... tớ có đôi chút nào đó mong rằng , ấy cũng vậy ...
:D T_T ... giờ lại ol 1 mình rồi , bực thiệt T_T :( , net lại sux lắm nữa chứ :(
 
sths are better to tell others, like us, stupid ass. wat do u think we are here for? r u dumb?? or wat?? it's been freaking like this since last year. i know it's related to who, but, i don't understand y?? u stupid, really stupid, stop ur dumb ass facade, and start acting normally, i guess we all know now, who's got the best facade in the group now don't we X( X( X(. so cheer ur-*******-self up.
 
đọc những gì bạn HA sao giống như viết về một ai đó quá vậy??? Cũng chẳng biết nó đang nghĩ vớ vẩn cái gì nữa... nó đang tự huyễn hoặc mình hay những gì nó làm chỉ mong đánh lừa bản thân và lừa dối cảm xúc của nó??? Cám ơn bạn HA rất nhiều, mặc dù những gì bạn viết giành cho 199 nhưng nó đã thực sự thức tỉnh cái thằng ngu dốt kia...

to mày: hình như mày không muốn tao viết về mày nhưng tao buộc phải làm vậy... có quá mâu thuẫn không nhỉ??? Chắc là không... tao biết rằng mày không đủ tự tin, tao biết mày sợ những gì mày làm sẽ làm mọi người không vui... Nhưng hãy cố lên, tao biết là sẽ rất khó nhưng mày sẽ luôn có bạn bè bên cạnh mày... Đừng như thế nữa đi, hãy hứa với tao... vô tư như ngày xưa đi mà... sao mày lại có thể thay đổi nhanh như vậy??? Còn cả người ấy nữa... vẫn đang đợi phải không??? ừ, phải rồi, ít ra mày còn có cái mục tiêu trước mắt mà theo đuổi... hay ít ra vì cái đấy mà mày có thể vững vàng... hãy suy nghĩ về những gì tao nói!!!

Chúc mày luôn vui...
Tao.
 
Buồn cho chị quá... chị phải cứng rắn lên. Thế nhé. chẳng có việc gì là ko làm được. Good luck!
 
Cảm ơn bạn hiền
Rất nhiều:)
Tớ vẫn luôn sống đấy thôi
Vẫn đối mặt với thực tại
Nhưng càng đối mặt càng thấy tuyệt vọng và khinh bỉ bản thân:lol:
Tớ cũng chả hiểu ra sao nữa..
Quá mệt mỏi


Tớ vẫn bị ám ảnh
Bởi những thứ trước kia
Nỗi cô đơn
Và sự mất mát





....

Cảm ơn trời vì vẫn còn có người hiểu tớ:)
Thực sự cảm ơn rất nhiều
:)
Mà cái sự thay đổi của ấy
Đâu có gì đáng ngạc nhiên:)
Dường như ấy ko phải giả vờ nữa;)
Mà đã làm được thật rồi^___^


Ho`
Một ngày nào đó
Có lẽ sau khi bớt ích kỷ và giả dối đi một chút
Tớ có thể sống như ấy chăng;)

.....
Thả trôi đi
Những tị hiềm
...
 
hic.. thật là khó hiểu.. rối tung cả lên.. sao lại thế nhỉ..?? tại sao mọi người đều khác thế?? vì lý do gì chứ.. :((
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Lạnh rồi... buồn vui lẫn lộn, cũng chẳng hiểu tại sao nữa... giá như <...>!!! miss those feelings...
Trời chẳng lạnh như mình thích...nóng quá....muốn thật lạnh để cảm thấy tâm hồn mình ấm áp hơn...chứ thật sự...giờ cảm thấy lạnh và nhạt nhẽo quá...
Trời lạnh mà ăn thịt chó thì sẽ thế nào hả Minh :p
 
hôm nay vui :) có nhiều cái đã thay đổi, ừ, thì cấp 3 mà, phải khác với cấp 2 chứ :) tự tin, chiến thắng, cảm thấy thật là lạ, một cảm giác ko biết là lo âu hay vui sướng, có lẽ là cả 2, vì sự đổi thay này
mình đã làm được thật hay sao? có lẽ thế, hi vọng :) ừ, mình có quyền hi vọng :) vui
^_^
chúc cho mọi người cùng vui :)
thay đổi, sự khởi đầu tuyệt vời :">
cám ơn mọi người!!
chị gái vui lên nhé :* iu chị gái rất nhiều :)
 
Khi một tình bạn kéo dài trong 5 năm để rồi tan vỡ như pha lê thì trong tôi có một cầu vồng bị gẫy gập!Chào bạn! Thật tiếc nhưng tôi không muốn thấy bạn, nghe bạn nói nữa vì bạn không xứng đáng với những gì tôi vẫn tự hào về bạn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên