Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hì, biết ngay mà, tât cả vẫn chỉ là hi vọng :) mình không và có lẽ chẳng bao h làm được điều đó...
nhưng mà sao mình vẫn thấy vui :) mình không thất vọng, hay quá, mình đã trưởng thành rôi...
yêu lớp, yêu bạn bè, yêu mọi người, vui....
 
thật là khốn nạn
mình đang làm gì thế này...












cái mặt nạ
dính chặt quá
:lol::lol::lol:
mệt rồi
chả tháo ra nữa
:lol::lol::lol:



ho`ho`
hôm nay sinh nhật em gái iu quý:)
hy vọng sau này lớn lên em mình có thể sống khác:)
....


tháng 12
sinh nhật Linh
sinh nhật bạn hiền
sinh nhật Chi mai
Noel
lâu lắm rồi
ko còn thói quen làm thiếp và chọn quà một cách tử tế nữa
cái gì cũng phiên phiến
lười nhác
...


mai trời rét
mọi người mặc áo khoác đội mũ len quàng khăn ấm vào nhé:)


suy nghĩ xẹt qua đầu:)
I'm gonna be crazy:)
go insane
insane
no memory remains

:):):):):):):):):):):):):)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao vô vị thế nhỉ? chả hiểu làm sao? ko vui, ko bùn, chỉ thấy hơi lo láng 1 chút! khỏ quá! nếu cứ mãi cảm thấy cuộc sống vô vị thế này thì mình đến điên mất thui!
 
Hê`.mình chẳng bao giờ có lỗi cả?Tại sao vẫn tiếc?1 bài học đổi lấy 1 đứa bạn!!Đâu có đắt nhỉ?
 
mình đa có một gia đình rồi :) thật là vui :)) và cũng sắp được gặp ấy, người mà tớ luôn mong chờ trong suốt bao nhiêu năm qua, và ...cũng sắp được gặp mọi người rùi, 0205 :)
 
I'm gonna crazy
I don't know what I am thinking now
stupid !!!
empty ...
emotionless ...
 
Ngô Thu Lý đã viết:
Khi một tình bạn kéo dài trong 5 năm để rồi tan vỡ như pha lê thì trong tôi có một cầu vồng bị gẫy gập!Chào bạn! Thật tiếc nhưng tôi không muốn thấy bạn, nghe bạn nói nữa vì bạn không xứng đáng với những gì tôi vẫn tự hào về bạn

Thật đáng tiếc khi đây là những lời mà mày viết ra... Nếu thực sự đây là những gì mày nghĩ thì tao thật tiếc khi phải nói rằng mày chẳng hiểu gì về tao cả. Chỉ bằng những gì mày nhìn thấy mà đã nói như vậy thì... tao cũng chằng có gì để tiếc nuối.
 
Cảm giác bị đánh mất sẽ như thế nào nhỉ? Có giống như mình ...?
 
Lâu lắm rùi ko vào "hồ than thở" này... mọi người ơi...thất vọng... đừng như vậy mà...
=> tin là sẽ có 1 ngày tươi sáng đến với mọi ng`... thiệt đó ;)
 
ức chế... chẳng hiểu sao nữa...:(( mình vẫn tin cái câu " non sông dễ đổi bản tính khó dời" nhưng mà ....:(( sao 1 con người có thể thay đổi như thế nhỉ? Buồn wa... fai thất vọng vì 1 nguời ko bao h mình muốn thất vọng là 1 cảm giác tệ nhất trên đời.......Bi h thì mình ko còn buồn cái kiểu cách đây 1 năm trước mà mình buồn bởi vì 1 người rất quan trọng và ý nghĩa với mình giờ đây lại là 1 nguời hoàn toàn khác.... dớ dẩn vì những con nguời dớ dẩn..... rõ là dở hơi... :(( mình chỉ muốn đấm 1 phát vào mặt nó mà nói là: " Who do you think you are? You ảe yourselves, not a shadow of her.! the most stupid thing in the world is that living on the other's way and you were done it.! Stupid! "
 
ờ cảm giác sắp mất
và mất
và trống rỗng
chúng ta là những con người quá mỏi mệt và phù phiếm:)

gửi beet: mày nhìn kìa, có giống mình không:) chắc là không, vì tao vẫn luôn tin vào mày, và sẽ mãi tin vào mày, sự thay đổi làm tao lo sợ, nhưng mày sẽ không bao giờ hiểu, không bao giờ.... nhớ mày nhiều, cảm giác bình yên.....hy vọng....chao ôi, bạn của tao, mọi thứ đã khác rồi:)....
 
nhiều lúc mình hành động thật thiếu suy nghĩ , bồng bột quá chăng , để rồi mỗi lời nói thốt ra lại làm người ta buồn...Người ta ơi , cho em xin lỗi nha...biết người ta sẽ buồn nhưng không biết phải làm thế nào nữa đây. Chắc người ta giận lắm hả ? :(( :(
 
tôi chả sao cả đâu:)
care đến tôi làm gì
đâu có cần
giả dối cả thôi
:)
:lol::lol:



làm theo lời bạn khuyên^____^
Đựơc
sẽ làm những gì mình thích
ko quan tâm họ nghĩ gì
ko quan tâm
ko bao giờ...

trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi thứ vẫn thế,ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi.Mấy hôm nay mình thấy vui vui,cũng có một vài chuyện khiến mình vui thật.Hôm qua cười ngoác cả mồm:D,sáng nay đến lớp cũng cười.
ôi nhớ một người quá
mình biết rõ kết cục sẽ là thế rồi mà còn....phải làm sao bây h.Những tháng ngày như thế này rồi sẽ ko trở lại nữa đâu.Mình sợ đến ngày đấy quá.Nhưng đó là con đừong mà mình đã chọn cơ mà,phải chấp nhận.Happiness comes in the blink ò an eye and never returns.Only sufferings remain.
baby what can I do?
just telling lies
just teasing
illusion....
 
Ghét nhất người nào động đến lòng tự ái của mình, trù dập lòng kiêu hãnh của mình...
Artificial được lắm, cứ chờ xem, càng chọc thì em càng máu me thôi, chờ đấy, chắc là không cần đến 3 năm để làm một cuộc "đột biến" ở HN đâu
Để có đủ trình thì lâu đấy, nhưng ý tưởng thì Duckay không thua ai, nhé
Cứ chờ xem em sẽ làm được gì, sẽ đạt đến được cái gì khi thi HK xong
Hẹn ngày tái xuất trên zidean.
peace,
 
bcm quá, thi cử đến nơi rồi mà mình vẫn cứ lêu lổng thế này, chắc chết mất quá. :(
 
-HM:cuộc đời chả bao giờ công bằng đâu bạn ạ:)
sống trên đời thì phải chấp nhận thôi
...
-mày: tự dưng nhớ mày:( chả hiểu dạo này mày ra sao nữa:( chắc là chẳng còn gì như cũ, thà rằng tao ko bao giờ phải thấy sự thay đổi của mày:(
-Drummer and Potty: tự dưng muốn cảm ơn bọn mày nhiều lắm:)
-bạn hiền: băn khoăn một chút, nhưng ko tin đâu:);)
-anh: anh ko phải lo cho em đâu;) em là em gái anh mà, em có thể tự đứng lên được, mọi việc rồi sẽ qua, nỗi buồn của hôm nay đâu còn là nỗi buồn của ngày mai nữa, nói ra cũng chẳng để làm gì;) anh đừng nghĩ em ko muốn nói với anh nhé, chỉ tại vì bây giờ em hết buồn rồi thôi:)...và cho dù em có là kẻ thua cuộc đi chăng nữa, thì em vẫn tin vào một số người, những người luôn yêu quý em:) mọi người vẫn yêu quý em chứ, cho dù em là kẻ thua cuộc:lol::lol::lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Hồng Phương đã viết:
nhiều lúc mình hành động thật thiếu suy nghĩ , bồng bột quá chăng , để rồi mỗi lời nói thốt ra lại làm người ta buồn...Người ta ơi , cho em xin lỗi nha...biết người ta sẽ buồn nhưng không biết phải làm thế nào nữa đây. Chắc người ta giận lắm hả ? :(( :(

Bé!... ặc... chị biết em buồn lắm... nhưng đó ko hẳn là lỗi của em mà... Tất cả rồi sẽ ổn thôi... em luôn muốn là 1 người tự do đúng ko? Vậy hãy sống theo chân lý đấy đi. Chị tin là ai buồn thì cũng chỉ buồn trong 1 lúc thôi... Cuộc sống biết đồng ý là rất tốt... nhưng từ chối còn tốt hơn nhiều ;)
 
dạo này nhìn đời bằng con mắt nghi hoặc wa'
chả biết tin ai cả
tệ thật
có lẽ chỉ là do bản thân mình thôi
Don't know who to trust....
Everyone seems so far away from me ... :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên