Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((

Sao đời con gái chỉ biết buồn ko vậy nhỉ???
...Ngủ đông...
Ko cần quan tâm
Đã quá đủ đối với tôi rồi
Chào!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe.. hôm nay phởn dã man.. chẳng hiểu sao?:D lại lạnh rồi..cứ mỗi lần lạnh là lại 1 lần có cảm giác đặc bịt .. sướng dã man...hi`hi`... ước gì bi h có cả 3 đứa nằm cạnh nhau như trước nhỉ :D nhớ wa.. nhưng mà chẳng buồn tí nào :D ....cute wa.... không khí mấy hôm nay cũng vui... nhắc đến mới nhớ 2 ngày rồi ko gặp .. nhớ wa....:p nhưng trời lạnh làm mình nhớ ra mình vẫn còn những cái nhớ hơn cơ :p:D ...hi`hi`
 
đúng là ko có gì phải bùn cả! xác định thế đi, thì tự nhiên sẽ thấy thoải mái!
xác định thì mình làm đựoc rùi, nhưng hình như chưa được thoải mái cho lắm! thui, nhưng chắc mọi việc sẽ ổn.
dù sao thì cái gì qua cũng đã qua rùi, ai cũng bít là ko nen bới móc lại làm gì cho nó thêm đau lòng, mình phải đẻ nó qua đi thôi, sẽ qua thôi mà... cố lên nào G ơi!
 
thế là đã thi xong, mong cho tất cả được vào đội tuyển, như thế mới vui, hehe, xong rồi, thì lại tiếp tục chiến nhau ở những vòng sau. nghĩ đến cũng thấy ngán quá. nhưng thôi, 0 sao, đang vui.
 
ko ngờ "cô bé" cũng bít suy nghĩ roai đấy chứ :D hihi... đúng là do mình thôi...:D giống như hôm nay.. cứ nghĩ " hình như mình đang phởn thì pahir" ..hi`hi` thế là thành phởn thật.... vào những ngày này 2 năm trước.. có bao nhiêu chuyện để nói....hi`hi`... nhớ thật. nhớ nhiều thứ wa... giá mà được nhìn 1 cái cho đỡ nhớ nhỉ :D
 
:nono: Ko dc vậy... trở lại ngày xưa nào.... ;;)

I'm a happy girl!!!!!
 
Hi... một tối tuyệt vời...
Lâu lắm mới gặp bạn hiền...
Vẫn nhí nhảnh, vẫn vô tư và dễ thương như hồi trước...
Một ngày vui vẻ như mọi ngày trên lớp khép lại với một tối tuyệt vời trước chiếc máy thân yêu...
Cuộc sống thật đẹp...
 
ic'ic'
còn mình thì nhớ bạn hiền
:)
hi`
1 ngày nữa thôi là SN bạn thân mến rồi:)
ol đi nhé:)
^___^
^___<
Thx Ted for being my dearest friend:)
 
Híc! Gió mùa đông bắc về, seagames, mọi người ra đường chơi cả, mình nằm bẹp trên giường, chẳng biết là ốm vì mệt hay là ốm tương tư? Chán! Thấy nhớ người ta khủng khiếp? Chẳng biết thế nào nữa. Người ấy giờ này đang ngủ? CÓ online cũng chẳng gặp mà mình vẫn mong nick của anh sáng. Thứ hai thi Tin, anh cố lên nhé! Em ốm! :kiss2: Nhớ anh nhiều lắm! Thương anh nhiều! :smlove:
 
tại sao cứ lúc tôi quên đc. rồi thì lại xuất hiện trước mặt tôi
vẫn cái dáng vẻ ngang tàng ấy
2 lần rồi ...
cảm thấy mình đang tàn nhẫn
với ng` khác và với cả chính bản thân mình
lo lắng
thực sự cảm thấy lo lắng và hoảng loạng
what should I do now ??? :(
 
Có một đoạn thơ chó và mèo. Không có đầu và không có đuôi, giống nỗi nhớ của anh...

"Mèo thường hay bảo Cún
Mèo hư và mải chơi
Nếu có Cún bên cạnh
Mèo sẽ biết nghe lời

Nhiều đêm Cún buồn lắm
Cún mong Mèo biết bao
Ngồi bên đống sách vở
Sao Cún học chẳng vào

Mèo kể mèo cũng thế
Đêm nằm thường nhớ mong
Ngẩn ngơ Mèo hỏi mẹ
Cún có nhớ mèo không.. :p...

Có nhiều khi Cún bận
Để Mèo chơi một mình
Cún mong Mèo đừng giận
Rồi Cún nịnh Mèo xinh ... :p"
 
To Ngô Thu Lý:tớ tin chắc là ấy và người đó sẽ hạnh phúc^_________^
so close no matter how far;)


To một người và em yêu quý:cám ơn anh vì đã nói chuyện với em,em đã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.Giá mà anh học cùng trường em để em có thể gặp anh nhiều hơn.tháng 12,bận rộn, năm nay anh cũng phải thi DH rồi,chắc chắn anh sẽ thi tốt^______^,đến tết em sẽ đi chơi với anh,nhất định thế;)
thanx god I have u in my life
 
tao biết ai tuổi tuất , ai tuổi mèo rồi Lý ơi
 
trời vẫn tiếp tục lạnh..........chán wa...cảm giác cứ như mong chờ nó đến rồi nó lại ko đến... mình bit là nếu là mình thì mình cũng sẽ làm như vậy thôi..nhưng mà... đã hẹn nhau như vậy rồi mà... mình mất bao nhiêu công... cuối cùng đi về 1 mình....lạnh thật..hôm nay lạnh wa...:(chẳng bit mấy ngày nữa mới lại gặp nhau........thôi vậy...đành chờ Cn sau thì may ra.........
 
Tại sao lại thế... tan sớm hơn mọi ngày... lên sớm hơn mọi ngày... và về sớm hơn mọi ngày... không chờ... :(
Đã thế... chỉ để lại một câu "Đồ dở hơi"...
Sao lại thế... mình dở hơi ư... thật vậy à...
Vì cái gì chứ... chỉ là cảm xúc thôi mà... thật hay giả đây... :(
 
Hic! Cảm ơn Nga nhiều, tớ tin lắm.
to Linh: mày có cần nói thế không? Mai đến tao bóp cổ
 
hi`
chúc mừng sinh nhật bạn thân mến:)
ngày hạnh phúc vì bạn đã sinh ra trên đời này...^__^
To share with me, to be my beautiful friendship, to be here and chatting with me:p;)
Wish you all the best in your life
Hope we will be friends till the end of our life..:)
Thankyou
and happy birthday
....
^__<
;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yup... hapi burfday 2 mah friend... ^_^... i'm so lucky 2 have a friend like u... :x... we always love you!!!
 
ưm.... một ngày đầu tuần, chưa có gì bắt đầu cả, ... hi vọng chiều nay sẽ vui vẻ cả
sắp thi học kì rồi , lo thật, sắp phải cai net một thời gian thôi
chúc cho mọi người một tuần vui vẻ và nhiều tiếng cười :)
thanks! :) :x
 
ho`:)
đã nói rồi mà
mình buồn thì sẽ làm cho những người yêu quý mình buồn theo
còn những kẻ đã hờ hững thì sẽ mãi thế mà thôi...

có lỗi quá
ko cần phải buồn vì em đâu:)

đời có gì đâu mà phải vướng bận nhiều, ha;)
...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên