Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thật là thoải mái, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác vui vẻ và thoải mái như vậy. xác định đựoc điều cần phải xác định, cảm thấy nhẹ nhõm thật! phải cám ơn người ấy thật nhiều, phải cám ơn vì đã giúp mình xác định được điều đó, để mình ko còn chút những suy nghĩ vướng víu đã bắt mình ức chế bao lâu nay! thanks....
 
... Sống cho hiện thực...

Hôm nay ta cứ vui
Chắc đâu ngày mai vẫn thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn hay vui đây... nên thế nào đây...
Sao mọi việc lại khó hiểu thế nhỉ...
Có cần phải nói thế không hả bạn...
Không thể hé mở chút gì ư...
Cứ phải kín đáo, bí mật thế ư...
 
Ngày mai kia trong biến động liên hồi
Em không thể giữ những gì yêu quý nhất
Nhưng tình em không thể nào mất
Như bao tình yêu chân thật trên đời

Anh thi cho tốt! Nhớ anh nhiều!
 
Biết là anh rất bận rộn
mệt mỏi và nhiều trách nhiệm

vậy mà anh vẫn quan tâm đến em như vậy
em cũng không biết nữa
có những lúc em đã có những suy nghĩ
-chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy-
có lỗi với anh...
hi`
em ích kỷ thật
nhưng em ko bao giờ ko tin tường và yêu quý anh cả:x

Em chẳng biết nói gì cả
và cũng chẳng làm đựơc gì nhiều
just believe me
God loves you
and so do I
don't lose faith
'cause you know I'm always by your side...

And you 're truly cared about:)
:*
 
sao quá đáng vậy nhờ? ghép mình với bạn, vẫn bình thường ko đựoc sao? thật là ghét khi người ghép mình lại chính là anh, tức quá đi mất!
 
chúc cho Viẹt Nam vô địch :D yoyo
chúc cho mọi người vui ve
chúc cho mình vui vẻ
chúc mừng chị M<Hồng, rất vui khi nhìn sig của chị :)
nhớ chị gái, nhớ 0205 , nhớ mọi người :*
 
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
A1 VÔ ĐỊCH
VŨ HÂM VÔ ĐỊCH;)
VIVA A1 VIVA VIỆT NAM VIVA VIVA VINATABA:smoking:
>:-D<
 
huhuh, VN thua rùi! bùn quá!
nhưng quả thực là VN chơi thật là hay, quá đỉnh luôn!
150 HCV, yoyo!
 
Không sao không sao!! VN đã thật cố gắng mà!! đá hay quá!! :)
VN tuyệt!!! ;)
 
chẳng biết là thật hay giả nữa..:(
chỉ tại mình ích kỷ quá thôi...
trên đời có cái gì của riêng mình đâu cơ chứ..:lol:





thôi ngay đi..
hôm qua vừa nói với bạn thế nào..:)
kệ đi:D:)):)):)):))
 
Người VN sao lại sử xự thế nhỉ? Biết là đội mình thua rồi, đáng ra nên ở lại để mà cổ vũ đến cùng, đằng này lại bỏ về, cứ lần lượt kéo nhau về, dù sao họ cũng đã chơi hết mình mà. Thoáng thấy có cầu thủ khóc...thương thay...::(( Mình mắc bệnh điên rồi :((
 
Ừ, cái tính xấu đó của người VN chắc không thay đổi được! buồn quá!! [-(
 
xin lỗi anh vì đã nặng lời với anh khi anh đang trong giai đoạn khủng hoảng? anh bảo muốn quên em.. nhưng em vẫn muốn làm bạn của anh .. anh nói vĩnh biệt em biết phải nói gì.. em chẳng thể níu kéo được tình bạn này nữa rồi.. tình bạn của anh và em kết thúc cũng nhanh như khi nó đến vậy.. cùng online.. đau xót quá anh nhỉ...>
thôi.. chẳng thể nói gì nữa.. hy vọng anh sẽ vượt qua được... dù không thể là bạn anh nữa.. em vẫn sẽ luôn nghĩ đến anh và cầu nguyện cho anh..Tin à

TIM
 
Đến rồi đi, nhanh như cơn gió,
Chỉ phảng phất rồi cuốn tận hư vô...

Còn cần nói gì nữa? đời là đau mà!
Tin cũng không quên được Tim đâu!
Em nghĩ đến anh làm cái gì ? anh là gì đâu ?

À à... nghĩ lại... mình cũng giống con chó nhỉ! Đôi khi được ưu ái, đôi khi bị đá như quả bóng. Hờ.. vui ghê!

Thà cứ như quả bóng... nó sinh ra là để bị đá, nó quen rồi...
Còn hơn là con chó... lúc thế này, lúc thế khác... Nhục lắm!
 
Ôi dời ơi!!! nhức đầu quá đi!!!
(chà, mình lì ghê!!)

TIN
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên