Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thật lạ,anh không biết là mình tỉnh hay mơ nữa,em bước vào cuộc đời anh quá bất ngờ,chỉ từ 1 câu nói đùa phải không,em.Đến bây giờ anh vẫn không tin đó là sự thật...anh hạnh phúc quá....đừng xa anh em nhé!:">:x
 
Nguyễn Đức Hòa đã viết:
Thật lạ,anh không biết là mình tỉnh hay mơ nữa,em bước vào cuộc đời anh quá bất ngờ,chỉ từ 1 câu nói đùa phải không,em.Đến bây giờ anh vẫn không tin đó là sự thật...anh hạnh phúc quá....đừng xa anh em nhé!:">:x

Ừ, em không xa anh đâu :)) :p ;;) :> :mrgreen: Chuối quá anh Hòa :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) ko ngờ anh Hòa trông vậy mà sến ghê :p


tình bạn tan vỡ:((
học hành lụi bại
gia đinh:((


to AC:em phải làm sao bây h hả anh
em chẳng biết làm thế nào cả.Anh khuyên em là phải vui,uh em cũng cố vui đấy,lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ.Em đang bế tắc,chẳng thế làm gì được cả.Cám ơn anh vì hôm trước đã gọi điện hỏi thăm em,lúc đấy em đang chán đời vô cùng.Thnx for listening to me.Thực sự sau cái hôm tâm sự với anh em đã cam thấy nhẹ nhõm và thanh thảnn rất nhiều:).Em chưa từng và cũng chẳng muốn kể cho ai nghe mấy chuyện đấy cả,kể cả những ngừoi bạn thân nhất.Đừng nói là anh áy náy vì ko làm được gì cho em.Ít nhất em cảm thấy vui vì có ngừoi nghe và hiểu mình^___^.Anh phải lo bao nhiêu việc vậy àm vẫn còn có thời gian để quan tâm đến ngừoi khác và em gái của anh nữa.Chẳng biết Zz có biết điều đó ko;)mặc dù em ko phải em gái anh nhưng em cũng coi anh như anh trai mình vậy^___^.I feel that I can trust and confide in u:)
wish u a merry christmas:)

wish everyone a merry christmas:)
 
Định viết một vài điều gì đó nhưng chợt nhớ ra giờ đang cố sống theo kiểu thờ ơ, phiên phiến và càng biết ít càng tốt ...vậy nên...đành thôi vậy.Những gì đã qua thì không nên níu giữ,những gì không là của mình (hoặc mình không muốn nó là của mình) thì cũng đừng nuối tiếc.Thấy mình buồn cười lắm....như một đứa trẻ con sẵn sàng vứt bỏ đồ chơi của mình (không có ý so sánh ai với đồ chơi đâu) nhưng khi thấy đứa trẻ khác nhặt lên chơi vui vẻ thì lại tiếc,lại buồn,lại hẫng...thật là buồn cười...Dù sao,cũng nên nói một lời "chúc hạnh phúc mãi mãi".

Thôi nào,đang cố sống vui vẻ cơ mà....có lẽ tại trời lạnh,ra khỏi nhà không mặc ấm,sụt sụt suốt từ sáng nên mới vậy...đau đầu quá...quên hết đi!

(Anh à,hay mình bắt đầu lại từ đầu nhé?)
 
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Sux Sux Sux...
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt quá ! /:) cả một tuần toàn thi những môn khoai cả... kết thúc rồi, chuẩn bị tiến tới những môn chính ... hix, sợ
hôm nay mệt quá :)
 
hì.. Dim à.. nghe tin ấy có bạn gái mới.. vừa vui lại vừa buồn.. vui cho ấy.. còn buồn .. chẳng biết tại sao.. không thể buồn cho mình.. vì tớ cũng đã có người mới.. nhưng nghĩ lại một thời gian dài đã có với nhau.. rối thấy những hành động của ấy với cô gái kia.. uh.. chỉ là cảm giác hoài niệm.. nhưng cũng thật buồn cười.. vì sao linh cảm của tớ đúng quá.. đúng từ khi cái đó mới chỉ mới nhen nhóm.. nhưng mà.. cả hai đều tìm được hạnh phúc đích thực của mình rồi.. tớ tin là thế.. hy vọng tớ với ấy se giữ được hạnh phúc của mình mãi nhé.. đừng để vuột mất như chuyện tớ với ấy-một câu chuyện cổ tích không thành.. anyway you are still my first love.. :p chúc hạnh phúc nhé.. chúc lại tớ đi nào :D hãy vui vì ấy hạnh phuc hơn tớ.. ấy có điều kiện để ở bên bạn gái của ấy.. còn tớ cách người tớ thương nhớ hàng nghìn km.. thời gian sẽ là một thử thách khắc nghiệt.. nhưng nó cũng sẽ khiến cho tình cảm bền vững.. có lẽ chuyện của mình thiếu cái đó chăng .. tớ tin tớ có thể vượt qua được thử thách này.. và tớ tin người ấy của tớ sẽ đợi tớ quay trở về..

một tháng rồi.. chỉ còn 13 tháng nữa thôi.. cố lên nào..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Do you wish to own everything of the person you love? Want to have everything, although it’s just a kind of overbearing, but isn’t this the nature to us human being? But if a normal person showed this kind of nature, there will be seen as different from the others... Therefore, if we don’t mask ourselves, we won’t survival in the world. If so, isn’t this nature the most pure emotion? Of course, it’s also our most dangerous emotion If we set our nature free, then we will all lose our self-control and be destroyed...”
:)
^__<
 
Hà ơi! Thời gian đúng là một thử thách khắc nghiệt, không gian là một bức tường nghiệt ngã. Nhưng khi có một tình yêu thực sự thì tất cả sẽ không làm gì cả. SẼ có ngày, người ta yêu thương lại trở về bên ta. Hạnh phúc sẽ quý gí hơn khi cả hai cùng qua thử thách
 
Vui lạ thường...cảm giác wen thuộc : PHỞN ĐẶC BIỆT lại trở lại như bao lần lạnh ĐẶC BIỆT KHÁC...nhưng mùa đông năm nay khác rồi :D Everything is OK if it's in the end.To me, it's OK :p:D
To TIM GIEO: mày ah, trời lạnh rồi, đi ăn kem đi cu:D lâu lém ko đi đâu rồi, Giáng sinh này chỉ có tao và mày thôi.. nhớ ghê ta.. :p
To ALL: MERRY CHIRSTMAS and HAVE A GOOD EXAM
To the people who helped me keep smilin': THANKS! You don't know how important you are to me:D
:)) After all, I promise I won't online in 2 weeks :D
 
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
I'm just a loser
A big loser
Damn me hah:)):))
I'm just a bitch
A f**king bitch:))
What more can I say hah?????
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thần tượng viết cái gì kia :shock: Thần tượng vui lên chứ điểm thấp thì cũng vẫn còn cao hơn đứa nào ... bét lớp :D Dù trời có sụp xuống thì đối với ta đời vẫn đẹp vì mẹ vừa mua về loại quýt gì bé tẹo nhưng ăn cực ngon + ko hạt :)>- . Ngày mai lại ăn quýt tiếp và đời lại đẹp :)>- . Thần tượng + Linh + Tú có qua ăn ko để để phần. Còn 12 quả này, Thần tượng + Linh mỗi người một quả. Tú : 10 quả (mới đủ) . :|
Thế giới còn đầy người ko được đi học :| Điểm thấp thì học kỳ sau nó cao. Học kỳ sau mà không cao nữa thì ăn quýt :D. Cheer up, my own idol :D
 
Bố ơi, con chết mất. Học 25 câu sinh và kết quả là vẫn không làm được bài :((
Nhục như chó! X-(
 
:)) ZZ bây h popular ghê,cso cả một đống crazy fan kìa :p
liệu có đơn giản thế ko hả anh Dũng
ôi mình học vì cái gì,ko phải vì điểm thì vì cái gì
làm thế nào bây h
:((
còn thi HK,chết mất thôi:((
only miracle can save me now
 
hehe, cố lên em gái. 5 ngày nữa anh cũng thi thế mà mấy hôm nay đi chơi tung toé:D:D
Hehe, quýt bé tẹo cực ngon mà ko có hạt là quýt..Mỹ đấy ko phải mua ở quê đâu. Thần tượn mà phải ăn quýt quê ah:-b.
Ngày mai có vụ họp mặt của FC tại nhà Tô, những ai đã, đang và sẽ tham gia đề nghị đến đúng h và ko đc mang theo..vũ khí vig lý do an toàn. Hoan nghênh mang theo đồ ăn dưới mọi hình thức. h họp sẽ đc thông báo vào ngày kia:mrgreen:
 
Phuong Nga đã viết:
:)) ZZ bây h popular ghê,cso cả một đống crazy fan kìa :p

Sao lại gọi anh, Sơn và Linh là ..."đống" :nono: "đống " là "đống" thế nào ? :nono:
Tuổi trẻ thì hay trầm trọng hóa mọi chuyện (tuổi già cũng thế) :mrgreen: Khi có chuyện thì cố mà buồn hoặc kêu gọi người khác giúp đỡ hoặc nghiêm trọng hơn là tỏ ra buồn quá mức cần thiết để mong có người để ý đến :| (mình cũng đầy lần như thế :mrgreen:) . Ko post bài buồn kẻo gây phong trào buồn nhé. Ai đó post một bài hay hay chúc mọi người thi tốt hoặc chúc những người đã thi ko tốt vui lên coi. (anh lớp Tin, ko biết viết cái gì hay ho --> bó tay). Linh con, cho một nhát vào topic này để mọi người biết tài lớp Văn con. :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tran Minh Ha đã viết:
hì.. Dim à.. nghe tin ấy có bạn gái mới.. vừa vui lại vừa buồn.. vui cho ấy.. còn buồn .. chẳng biết tại sao.. không thể buồn cho mình.. vì tớ cũng đã có người mới.. nhưng nghĩ lại một thời gian dài đã có với nhau.. rối thấy những hành động của ấy với cô gái kia.. uh.. chỉ là cảm giác hoài niệm.. nhưng cũng thật buồn cười.. vì sao linh cảm của tớ đúng quá.. đúng từ khi cái đó mới chỉ mới nhen nhóm.. nhưng mà.. cả hai đều tìm được hạnh phúc đích thực của mình rồi.. tớ tin là thế.. hy vọng tớ với ấy se giữ được hạnh phúc của mình mãi nhé.. đừng để vuột mất như chuyện tớ với ấy-một câu chuyện cổ tích không thành.. anyway you are still my first love.. :p chúc hạnh phúc nhé.. chúc lại tớ đi nào :D hãy vui vì ấy hạnh phuc hơn tớ.. ấy có điều kiện để ở bên bạn gái của ấy.. còn tớ cách người tớ thương nhớ hàng nghìn km.. thời gian sẽ là một thử thách khắc nghiệt.. nhưng nó cũng sẽ khiến cho tình cảm bền vững.. có lẽ chuyện của mình thiếu cái đó chăng .. tớ tin tớ có thể vượt qua được thử thách này.. và tớ tin người ấy của tớ sẽ đợi tớ quay trở về..

một tháng rồi.. chỉ còn 13 tháng nữa thôi.. cố lên nào..

:eek: sao lại vừa mới nghe tin
con nay` ngày càng lạc hậu :nono:
về VN đi thoai :mrgreen:
 
hì.. ngờ ngợ đoán ra từ khi chưa chia tay cơ.. rồi cũng lờ mờ hiểu từ hồi sinh nhật cái Trang.. xong cũng không muốn nghĩ nữa.. không muốn tin.. anyway.. tất cả đã qua rồi..
 
Ngô Thu Lý đã viết:
Hà ơi! Thời gian đúng là một thử thách khắc nghiệt, không gian là một bức tường nghiệt ngã. Nhưng khi có một tình yêu thực sự thì tất cả sẽ không làm gì cả. SẼ có ngày, người ta yêu thương lại trở về bên ta. Hạnh phúc sẽ quý gí hơn khi cả hai cùng qua thử thách

hì.. Lý à.. có lẽ tớ chưa thể khẳng định đây là tình yêu được.. nó chỉ có thể thành tình yêu khi mà tớ và người đó vượt qua được thử thách này thôi.. quá sớm để kết luận.. nhưng mà tớ vẫn tin.. vẫn mong..

người ấy ơi.. tớ nhớ ấy quá à..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên