Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tim đã viết:
hì.. Dim à.. nghe tin ấy có bạn gái mới.. vừa vui lại vừa buồn.. vui cho ấy.. còn buồn .. chẳng biết tại sao.. không thể buồn cho mình.. vì tớ cũng đã có người mới.. nhưng nghĩ lại một thời gian dài đã có với nhau.. rối thấy những hành động của ấy với cô gái kia.. uh.. chỉ là cảm giác hoài niệm.. nhưng cũng thật buồn cười.. vì sao linh cảm của tớ đúng quá.. đúng từ khi cái đó mới chỉ mới nhen nhóm.. nhưng mà.. cả hai đều tìm được hạnh phúc đích thực của mình rồi.. tớ tin là thế.. hy vọng tớ với ấy se giữ được hạnh phúc của mình mãi nhé.. đừng để vuột mất như chuyện tớ với ấy-một câu chuyện cổ tích không thành.. anyway you are still my first love.. :p chúc hạnh phúc nhé.. chúc lại tớ đi nào :D hãy vui vì ấy hạnh phuc hơn tớ.. ấy có điều kiện để ở bên bạn gái của ấy.. còn tớ cách người tớ thương nhớ hàng nghìn km.. thời gian sẽ là một thử thách khắc nghiệt.. nhưng nó cũng sẽ khiến cho tình cảm bền vững.. có lẽ chuyện của mình thiếu cái đó chăng .. tớ tin tớ có thể vượt qua được thử thách này.. và tớ tin người ấy của tớ sẽ đợi tớ quay trở về..
Chẳng hiểu gì cả. Có thể là không muốn hiểu.
Nhưng nếu hiểu thì có đứa chết!
 
uh, ngày gì mà kinh khủng thế nhỉ, vui....buồn... áy náy.. nặng nề.... hụt hẫng.... chán.... cảm xúc của một ngày là thế này à?
đám tang của 10a1 rồi 20-12, hix
nói chuyện khá nhiều, tâm sự khá nhiều, lẽ ra phải vui... nhưng mà...
chồng cứ buồn rượi, anh trai cũng thế, rồi bố, rồi mẹ, và cuối cùng là mình
nặng nề thật
đợi, chắc là không gặp được rồi
 
uh em thì có gì buồn đâu:))
có gì mà phải buồn cơ chứ:))
mình còn không xứng đáng để buồn nữa cơ:))
khóc là một điều ngu ngốc:))
càng ngu ngốc hơn khi mình không xứng đáng để khóc:))


:)):)):)):))tôi có buồn đâu, vui lắm đấy chứ:)):)):)):))
 
Hoàng Thanh Sơn đã viết:
Ngày mai có vụ họp mặt của FC tại nhà Tô, những ai đã, đang và sẽ tham gia đề nghị đến đúng h và ko đc mang theo..vũ khí vig lý do an toàn. Hoan nghênh mang theo đồ ăn dưới mọi hình thức. h họp sẽ đc thông báo vào ngày kia:mrgreen:
Nói thế mà cũng đòi nói :nono: Mang tiếng có người yêu mà vẫn "nhí nhảnh con chó cảnh" thế này thì ...chẹp chẹp :mrgreen: ;;)
 
to meteor: ok, tao khoái ăn kem trời lạnh lắm! nhwng chú thích là tao ko có xiền đâu đấy!
bùn cười thật, lúc nào đi đâu, nhìn thấy cái gì thì lại muốn mua làm quà cho người ấy( dù tiền thì ko có). biết bao giờ mới quên được đây? thật là bùn!
noel vui vẻ!
 
Tô Như Dũng đã viết:
Sao lại gọi anh, Sơn và Linh là ..."đống" :nono: "đống " là "đống" thế nào ? :nono:
Tuổi trẻ thì hay trầm trọng hóa mọi chuyện (tuổi già cũng thế) :mrgreen: Khi có chuyện thì cố mà buồn hoặc kêu gọi người khác giúp đỡ hoặc nghiêm trọng hơn là tỏ ra buồn quá mức cần thiết để mong có người để ý đến :| (mình cũng đầy lần như thế :mrgreen:) . Ko post bài buồn kẻo gây phong trào buồn nhé. Ai đó post một bài hay hay chúc mọi người thi tốt hoặc chúc những người đã thi ko tốt vui lên coi. (anh lớp Tin, ko biết viết cái gì hay ho --> bó tay). Linh con, cho một nhát vào topic này để mọi người biết tài lớp Văn con. :>

;;) Dạ con đây, bố dạy gì con ạ, con viết vào sợ mọi người bảo con chat chit câu bài, lại đánh giá con, rồi đánh giá cả bố nữa ;;) :mrgreen:
 
Khà khà, cả ngày hôm nay được một cốc trà chanh và vài lát khoai lang sấy :((
Hôm nay nghe bố giảng giải về "việc học" mà thấy sảng khoái hẳn ;;)
Mấy cái đứa này, chuyện học hành chỉ là chuyện nhỏ, đầu óc không được thoải mái là sẽ dẫn đến hậu quả xấu:nono:
Vui lên đi!
 
cha'u Linh bình vôi quá. bố cháu đã cho phép thì cháu cứ trổ tài cho mọi người thấy. ai dám đánh giá cháu, mà đánh giá cũng ko sao, cháu phải nhớ là mình đang học lớp văn cơ mà:mrgreen:
 
mùa đông ,cái rét kinh khủng ở miền Bắc ,lạnh thấu xương thấu thịt , tuy nhiên nó còn lạnh hơn khi trong lòng cô quạnh . để làm tan băng giá lạnh leo ,thượng đế đã gửi xuông trần gian cho mỗi người 1 cái lò sưởi để làm ấm lại tâm hồn đang dần ko cứng vì thiếu đi ngọn lửa tình cảm . To hòa ,mày đã có lò sửoi rồi cố gằng mà giữ cho lò được cháy qua hết mùa đông băng giá .đừng để nó tắt ,néu tắt coi như mày đã hủy hoại cái bước đi đầu tiên của 18 đầy khó khăn và mới mẻ . zay thôi
 
Hoàng Thanh Sơn đã viết:
cha'u Linh bình vôi quá. bố cháu đã cho phép thì cháu cứ trổ tài cho mọi người thấy. ai dám đánh giá cháu, mà đánh giá cũng ko sao, cháu phải nhớ là mình đang học lớp văn cơ mà:mrgreen:
:nono: Bác nói cháu bằng cái giọng đấy phải không ;;) Thôi rồi, bác nên cẩn thận...kẻo người ta lại đánh giá :smoking: :mrgreen:
 
hà anh tú đã viết:
mùa đông ,cái rét kinh khủng ở miền Bắc ,lạnh thấu xương thấu thịt , tuy nhiên nó còn lạnh hơn khi trong lòng cô quạnh . để làm tan băng giá lạnh leo ,thượng đế đã gửi xuông trần gian cho mỗi người 1 cái lò sưởi để làm ấm lại tâm hồn đang dần ko cứng vì thiếu đi ngọn lửa tình cảm . To hòa ,mày đã có lò sửoi rồi cố gằng mà giữ cho lò được cháy qua hết mùa đông băng giá .đừng để nó tắt ,néu tắt coi như mày đã hủy hoại cái bước đi đầu tiên của 18 đầy khó khăn và mới mẻ . zay thôi
:eek: Anh Tú đây sao???;)
Mùa đông lạnh thật đấy, hôm qua đi ra đường buổi chiều thôi mà cũng rét run lên, mình đúng là không chịu lạnh giỏi :"> :> Biết thế mượn áo mặc cho đỡ rét :((Ngu quá 8-} Bây giờ vẫn rét /:)
To khỉ đột: Nè, bị ho hả? Uống thuốc đi :p Khiếp, người gì mà dễ ốm, hắt xì hơi 3 lần :p :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Việt đã viết:
Chẳng hiểu gì cả. Có thể là không muốn hiểu.
Nhưng nếu hiểu thì có đứa chết!


hiểu gì thế hả anh.. anh ơi cẩn thận đừng hiểu lầm không thì có người chết oan :p
 
hì.. từ hôm qua đến hôm nay nghĩ nhiều đến ấy quá Dim à.. nghĩ về tất cả những gì đã có.. thấy ấy và tớ đã đúng khi quyết định chấm dứt..quả thật tớ và ấy không dành để cho nhau.. nhưng buồn quá nhỉ.. một tình cảm kéo dài hơn 1 năm để rồi chấm dứt với lý do "không hợp nhau".. đau đớn quá.. mình đã quá vội vã phải không?? đã lầm tưởng đó là tình yêu.. dù sao.. đó là bài học lớn.. tớ sẽ chỉ nghĩ về ấy đến đây thôi.. quá khứ đã khép lại sau lưng rồi.. sẽ không bị khuấy động lên nữa đâu.. mong rằng mình vẫn có thể là bạn :D :p

đừng hiểu lầm.. tớ nghĩ về ấy như là quá khứ của tớ, một phần đời đã qua của tớ thôi.. tớ chẳng còn chút tình cảm đặc biệt nào với ấy cả đâu nên đừng lo bạn gái ấy ghen :p Vân ơi yên tâm đi.. ấy thật hạnh phúc đấy.. Dim là một người rất tốt, phải biết giữ đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Ngoc Linh đã viết:
Nói thế mà cũng đòi nói :nono: Mang tiếng có người yêu mà vẫn "nhí nhảnh con chó cảnh" thế này thì ...chẹp chẹp :mrgreen: ;;)
ơ,thế anh Sơn có ngưòi yêu từ lúc nào thế :eek: sao chẳng nói gì cho em
mà anh sơn lại nhận Linh là cháu từ lúc nào thế,nó là bác em,mà anh là anh em,tức là nó phải là bác anh,sao anh lại là bác nó 8-} chănge hiểu gì cả
anh làm fan của ZZ từ lúc nào thế
bao nhiêu chuyện mới mà chẳng kể gì cho em cả :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Sơn có người iu thịt rồi sao! Bùn quá! tiếc quá! Anh Tú làm em choáng quá!
 
Lạnh...mùa đông rồi. Trước đây mình ao ước đến mùa đông , được đi trên phố , lạnh...Thế sao bây giờ ...vẫn yêu mùa đông , nhưng sao có ít thời gian đến vậy ? Tại sao người đó lại là mình chứ ? Tự hỏi , nhưng không tìm ra câu trả lời. Đúng là có quá ít thời gian ở bên nhau , do người ta bận quá chăng? có lẽ vậy , đành chịu thôi , biết làm sao được bây giờ . CHỉ mong người ta biết rằng , có một người , vẫn luôn nghĩ đến người ta , và thấy đau lòng lắm. Ước gì..có thật nhiều thời gian , ước gì người ta không quá bận rộn đến vậy...Nhớ người ta lắm..không biết người ta có như vậy không??
J' suis plus celibataire...
 
những lời nói ngọt ngào liệu có còn mãi??? mình sợ lắm.. mình không muốn làm người ta buồn mà.. nhưng mà mình kém cỏi.. mình đáng ghét quá.. sợ.. lúc nào cũng sợ.. cảm giác lo sợ bị vuột mất.. người ta ở ngay đó mà cũng sợ mất.. nay người ta ở xa quá.. chỉ gặp nhau online.. một tình cảm mới hình thành chưa đầy 2 tuần đã phải chịu sự thử thách là 1 năm.. có thể không?? mình tin vào người ta.. nhưng sao mình vẫn sợ ?? hay nỗi đau cũ vẫn còn.. vết thương vẫn chưa lành sẹo??? không.. mình tin.. mình sẽ cố gắng hết sức mình.. i like you so much.. wait for me, ok :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự dưng thấy sờ sợ ngay cả người mình tin tưởng nhất, có khi nào người mà mình luôn tin tưởng lại làm những việc không ra gì không? Mà kể ra là có rồi đấy...nhưng mình luôn bỏ qua tất cả...thôi vậy...
Điên!8-}
 
Chúa ơi, xin Người hãy gửi cho con một điều kỳ diệu nữa đi...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên