Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Một buổi chiều đáng nhớ, cảm ơn Lợn con nhé :kiss1::x
Hix, nhưng vấn đề là máu đã dồn lên mặt, may là không đứt mạch máu cái "phựt" :D
 
chẳng biết nói gì cả
lúc nhìn thấy nick sáng định nói 1 cái gì đó nhưng lại thôi
nói gì bây h
hôm wa gặp ..
chẳng biết nói cái gì nữa
h mới biết an ủi ng` khác khó thế nào
tệ thật
lại lặp lại cái câu hỏi :'' anh buồn ko ??''
1 cái gật đầu lặng lẽ
tệ wa'
tại sao chứ tại sao 1 câu đừng buồn nữa mah` mình cũng ko thể nói đc.
ko còn tin lắm vào anh nữa
 
Ngày hôm qua như trong giấc mơ
Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
Và cơn mưa nơi đâu đã đến
Muốn xóa mờ bao vết chân năm tháng
...................
Còn nguyên dấu vết
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
Và còn mãi cháy sáng trong đời
Mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua

....................

Bài ca đó theo cơn gió qua
Rồi tìm đến trong đêm làm cơn mơ
Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn
Vẫn khát khao trên đôi bờ mi
.................

Dù rằng xa cách nhưng trái tim còn trẻ mãi
Và trái tim đó sẽ không già
Và không băng giá
Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua
Và tin cho muôn ngày xa

Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
Và còn mãi cháy sáng trong đời
Mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua...:(
 
Hôm nay có nhiều sự lạ... Bt giờ này đi học về phải ngửi thấy mùi hoa sữa thơm thoang thoảng... hôm nay thì ko, chẳng nhẽ hoa sữa mới nở mà đã tàn hết rùi sao??? ngắn ngủi quá... Cuộc đời con người cũng vậy... đến rồi đi... để lại trong ta một nỗi nhớ... À ko, con người chỉ đến 1 lần rùi đi 1 lần và xa ta mãi mãi... còn hoa sữa... có khi h này năm sau lại nở...lại thơm... nhưng chỉ làm ta nhớ về 1 ng`, 1 ng` cũng thích mùi hoa sữa ấy... :((
 
Ngày hôm qua...:(
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it look as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday

Suddenly, I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
oh, yesterday came suddenly
Hix, nhưng vấn đề là máu đã dồn lên mặt, may là không đứt mạch máu cái "phựt":D
Sao mà đứt cơ ? :mrgreen:
 
hôm nay là chủ nhật.... vô công rồi nghề, ngồi nhà chả có việc gì để làm :( chỉ ngủ ngủ và ngủ, thậm chí còn chẳng buồn ăn :( chán!
mãi đến tối giở sách ra học vài bài, nhờ có sự trợ giúp của mọi người mình đã hoàn thành được cái bài tập lý đó, cám ơn tất cả những ai tham gia giúp em trong việc làm bài toán ấy :D
to anh Cường: em chán làm lớp trưởng lắm., hix, mà trường em chắc chắn là không thoải mái như trường Ams rồi, cho nên anh làm lớp trưởng cũng sướng hơn em chứ :) hĩhix, khổ thân mình (-|
chúc mừng chị PNL, mấy hôm nay ko thâý chị ol:) mừng chị trở lại với diễn đàn :D
hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn :(
 
Chẳng biết phải nói thế nào cả
Mong mọi người hạnh phúc
Mong Linh vượt qua
Somehow you will
You will when you believe...
 
Sáng! 5h30! chuông cửa inh ỏi. mình lao từ trên giường xuống với một bộ dạng khủng khiếp! Mở xoẹt cái cửa với bộ mặt cau có của bà già 50t. Thằng bạn cười toe toét nhăn nhở chìa 4 bông hoa hồng. Hí hửng tưởng đựoc tặng hết. Nó cho một câu: "Một tặng mày, một tặng mẹ mày và hai bông còn lại tao nhờ myaf tặng cho hai bạn gái xinh xắn toa quen ở trường mày nhưng hôm nay không đến đượ" Ức chế! Nó còn cố với một câu:" Mày chải đầu đi. Trông thế này thì không có ai để ý là phải. Kêu ca gì" Sao hôm nay khủng khiếp thế? Bạn vói bè!
 
thật tình cờ,đúng là trái đất tròn,có duyên thì sẽ gặp.Ko ngờ bạn hiền lại chơi với bố Phong và HA.Cái hôm offline đó nhìn thấy nhau mà chẳng đứa nào nhận ra nhau.mãi đến 1 thnág sau tình cờ xem lại ảnh mới thấy ngờ ngợ.Hóa ra chính là bạn CL hồi bé chơi cùng mình đó sao.Hôm trước gặp nó nói được có vài câu thì mình đã phải out rồi.Bây h nó béo và xinh hơn hồi xưa.Nó vẫn còn nhớ mình^__^.Thnx offline^___^
xem lại ảnh cũ thấy nhớ bạncũ quá,KDL,CL,ML,TN.Nhớ cái hồi suốt ngày đi chơi công viên.

Hôm qua chủ nhật cả ngày nhàn cư vi bất thiện.Cứ một lúc lại ol rồi chẳng thấy ai nên lại out.Nhận được vài cái offline.Sao chẳng bao h gặp đựoc anh trai cả.Mãi hôm nay thấy anh trai thì gọi mãi ko thấy trả lời.Hình như anh trai bị treo nick.

Tối về lại cãi nhau với mẹ vì mâý chuyện ko đâu.Một ngày cãi nhau với mẹ 5,7 lần là chuyện thường.Thằng Minh dễ thương ghê.Mình hỏi nó Kachia đâu,nó chỉ mình và bảo:kachia^___^Nos giống hệt mình hồi bé^____^
 
20/10
Nhận được một đống lời chúc, 2 cái card, và một món quà không rõ lí do nên chưa nhận được :((
Cảm ơn tất cả nhé, mặc dù mình chưa đủ tuổi để được coi là phụ nữ /:)
Cảm ơn Zz nhé :-*
 
Chúc mừng bà nhân ngày phụ nữ Việt Nam, bà đã yếu lắm rồi, nhưng cuộc đời bà có lẽ sẽ mãi là một nỗi đau, mãi là một tấm gương cho cháu :(
Chúc mừng mẹ, mẹ đã yêu thương con rất nhiều, mặc dù đôi lúc mẹ con đã to tiếng với nhau, con đã cãi lại mẹ, nhưng mong mẹ luôn hiểu rằng, con rất yêu mẹ, mẹ thân yêu :kiss1:
Ấn tượng đầu tiên và mãi mãi là cô giáo dạy tiểu học cho con, cô là người đầu tiên dạy cho con biết yêu cuộc đời này. Cảm ơn cô rất nhiều. Con chúc cô luôn mạnh khoẻ và mãi yêu thương những học trò của cô như đã yêu thương con :x
 
ho` hôm nay là một ngày bình thường và chả có ý nghĩa gì trừ việc buổi sáng đến trường và làm một bài KT Anh ngu ngốc, càng ngày càng thấy bất lực với môn này, trước kia có bao giờ sợ Anh đâu, thế mà...:( Mình thảm hại đến thế kia ư? Kém cỏi quá, thế này thì...:( chán chuyện học hành lắm rồi:(
Bạn hiền thì lâu lắm ko gặp, hic, bạn hiền cũng chú tâm vào học hành đi nhé^__________^

Em trai thì hẹn hò kiểu quái gì thế ko biết/:) thất vọng quá..
Dù sao cũng cảm ơn mọi người, mình cũng nhận được cả đống lời chúc:-B tại sao ai cũng nhớ mà bọn con trai lớp mình thì lại có vẻ như ko biết gì về sự hiện diện của ngày này trên đời nhỉ:shock: hic có ai như tôi ko, đi mua quà cho 2 thằng con trai vào ngày phụ nữ Việt Nam:mrgreen::mrgreen:


P.S: Phương Nga ko dùng cái ^___^ của tớ nhé:nono::nono::mad: đăng ký bản quyền rồi:nono:
 
hix, hôm nay hình như mình không nhận được bất cứ một lời chúc nào :( sao mà chán đời thế không biết
thôi, hi vọng vào ngày của con gái 8-3 vậy
hix.....
còn xa vời quá ......... :(
chúc tất cả các thành viên nữ khóa 0205 và những ai em quen:D một 20-10 hạnh phúc :)
và cũng để chúc mừng cho ngày 20-10, mời mọi người vào đay nhá :p
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?t=9722
p/s: mọi người có ai đi dạ hội hôm 24-10 không:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có chị đi đấy bé ạ ! Hôm đó bé cũng đi nha em !! :x
 
To Zz hâm:vớ vẩn,tớ thèm mà bắt ch­uoc ấy.Tớ thấy anh trai tớ dùng mà.Hình nhu cả con trai tớ cũng dùng thì phải
Chúc bé Nga,bạn Zz và tất cả thành viên nũ 0205 äot ngày 20-10 vui vẻ hạnh phúc
bé Nga chắc là có anh Chi chúc đấy chu
toi thu 6 nay chắc là lop chi chẳng có ai đi đâu vì ngày hôm sau đi tham quan mà.làm sao dậy được.Voi cả cã biết TP đâu,nghe nó nãi lại chẳng hiểu gì



Cảm ơn anh trai vì ngày hôm nay(anh trai khác,ko phải anh HTS):)
 
^___^
Ngày này là ngày phụ nữ mà ^__^ 02-05 toàn thiếu nữ ... đâu có ai đã làm " phụ nữ " đâu chứ hờ hờ ... ( chắc chỉ xài cho mrs thôi ^__^ ) ...

2 bạn hiền : hờ , sorry ấy , mấy hôm vừa rồi không nói chuyện được với ấy mấy , mấy lần ol do vài việc vớ vẩn thế mà cũng không chat chit được với bất kì ai ... hờ ... her thì tớ không chat cũng chẳng liên lạc gì cả đã hơn tuần nay rồi ... ổn thỏa tình cảm ^_^ , mọi chuyện tình cảm đều tạm được ... giờ nhớ gf quá ^.^
Hít hít ... dạo này tớ đang muốn đi kiếm tiền ^___^ ... đi suốt , làm suốt , cả ngày ở ngoài đường , chà mệt lắm >_< ... học hành cũng khá khẩm , chắc là đi học thêm nhiều nên cũng tiến bộ được đôi chút , hm` , ấy bức xúc Engsux huh ^____^ ... tớ cũng chán nó đây , chà , dạo này khoái học presentation quá hờ hờ hờ ... hì , chiều nay ol nhưng không chat được ... sorry nhé ^___^ hì , ấy cũng đừng bức xúc chuyện gì nhá , chà , vượt qua được hết thôi ^_^ ... đời mà , rồi cũng nhạt phai hết thôi ^___^ ... her đã không giữ được tớ rồi , chà , cũng hơi nhớ her chút ít :) ... nhưng no more ^_____^ :D ... người ta gọi là hãy enjoy cuộc sống cơ mà ^___^ .... wow , giờ mơ đến GB quá á ^____^ luv GB ^___^
Have fun hén ^_< ... cya soon ... ^_^
 
năm ngoái chả bít 20/10 ladf nagyf gì, chỉ bít chẳng hiểu sao mọi người bán hoa đông thế,. năm nay mới bít thì lại đựoc nhận wa`, vui ghê cơ!
cám ơn nhìu!
 
có lẽ đã mất hết niềm tin vào con ng`
buồn cười thật
chả biết tin ai nữa
chả biết xung wanh mình ai tốt, ai xấu nữa
có nh~ ng` tưởng như rất tốt hóa ra lại chẳng ra gì
đối với nh~ ng` mah` mình thực lòng yêu wy' thì lại càng ko dám tin là họ ko phải là ng` tốt
lòng ng` đáng sợ thật ...
 
^___<
( một cái nháy mắt thay cho tất cả những gì muốn nói^___^)


Cảm ơn anh trai nhiều lắm, yêu anh trai quá đi mất:*:*:*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên