Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đủ để làm nên nhiều điêu nếu Linh cứ cười nhiều, vui vẻ nhiều! Tôi yêu Linh lắm
 
Can đảm lên, mọi người luôn hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng đúng ko? 1 người bạn của MH đã từng nói... một ngày buồn cũng sẽ là một ngày vui... nghe có vẻ ngớ ngẩn but rồi 1 ngày mình sẽ hiểu rằng sự hiện diện của mình đang làm cho những người khác rất vui. Lúc đó mình sẽ thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. :x đơn giản vì mình luôn ở trong trái tim của họ... hình bóng mình đc khắc sâu trong đó, và ko bị xóa nhòa :)
 
bình thường buổi tối luôn là thời gian tuyệt vời nhất, hôm nay thì không :( có chuyện gì xảy ra với mình thế? có chuyện gì xảy ra với mọi người thế :((
Hãy vui lên đi, để cho những người xung quanh mình cũng vui ! Mọi người đừng buồn vì bất cứ chuyện gì cả :(
 
Ho*... vui vui và vui.... khẩu hiệu của gia đình mình... :x Phải thế chứ?
 
catty đã viết:
chẳng biết nói gì cả
lúc nhìn thấy nick sáng định nói 1 cái gì đó nhưng lại thôi
nói gì bây h
hôm wa gặp ..
chẳng biết nói cái gì nữa
h mới biết an ủi ng` khác khó thế nào
tệ thật
lại lặp lại cái câu hỏi :'' anh buồn ko ??''
1 cái gật đầu lặng lẽ
tệ wa'
tại sao chứ tại sao 1 câu đừng buồn nữa mah` mình cũng ko thể nói đc.
ko còn tin lắm vào anh nữa

con nói về L phải không.. mọi thứ đã qua rồi.. nó đáng trách ..nhưng không đáng ghét ..đã có cái già phải trả cho trò đùa vô thức ấy rồi..đừng suy nghĩ nữa...
 
ức chế vầm... sao hum nay máy tính lại hỏng cơ chứ X(
:( :-s :((. KO THỂ THẾ ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!
 
hic hôm qua đúng là một ngày xui xẻo/:)
Hôm nay đỡ hơn tí, dù sao cũng đã lo được một ít
Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp
cám ơn mọi người;)
Chiều ol
gặp bạn hiền
:)
chắc bạn hiền đang bận;)
gọi ^.^ thế là tốt lắm:)
khi nào quên hẳn
quên hẳn đi
thì thật là tốt:)





hic hic hic ngày kia là đi chơi rồi:D vui quá đi mất, hồi hộp vật
cầu mong cái máy tính này ko treo:(
T7 Cn ko đựơc online, ôi chết mất:D:mrgreen:
 
lại bối rối
chưa ai cho nó cái càm giác tin tưởng và bình yên như ...
20/9 cũng đã gặp đc. 1 ng` cũng cho nó cái cảm giác tin tưởng gần như thế
hôm đấy hầu hết gặp chuyện gì cũng chạy ra hỏi X
nhớ nhất là cái câu hỏi: '' nhóc ơi !! em học lớp nào ý nhỉ ? "
tiếc là đã định nhưng vẫn chưa gặp lại lần nào
mah` cũng có thể sẽ chẳng bao h gặp nữa ...
 
sao những người xung quanh mình đều buồn nhỉ...
lạ thật...
mà mình cũng buồn nữa ???
sao mình cảm thấy trống rỗng thế..cảm thấy như lẻ loi trong cuộc đời này????
sao cứ mãi xa cách mới mọi người...mình không muốn thế mà....
 
10/23...
Nobody knows how this day means to me.
10/23...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay là một ngày tồi tệ .. làm Lý như dở hơi, bị ghi vào sổ đầu bài, khóc lóc vở vẩn, rồi tưởng không đen hơn được nữa thì.... bộp.... ngồi vào đúng cái bã kẹo cao su
ặc ặc chết mất...
 
Không gì là mãi mãi ...
Từ "mãi mãi" chỉ là có thể diễn ra trong phạm vi của một ngôn ngữ ...


Đã quá đỗi vui mừng vì điều đó , mãi yêu người , điều đó không thể . Khá vui vì điều đó , sẽ luôn nhớ người , điều đó rất hiếm . Vui vì điều đó , đã quên người , điều đó rất có thể xảy ra ...

1 2 3 .... 8 9 10 11 ... không quá lâu , không qua nhanh ... thời gian , đã bao điều xảy ra rồi . Vòng tròn ... đẹp ...
 
nhìn những bài post của những thành viên thiếu ý thức thật là bực mình x( Gửi lời động viên đến các MOD chúng ta: mọi người đều là những người thật đáng yêu :*
..........................
hôm nay, một ngày bình thường, không có gì xảy ra với mình ....
nhưng....
Vui quá :x vừa nhận thêm một người chị gái, thật đáng iu :*
EM IU CẢ 2 NGƯỜI CHỊ GÁI :*:*:* LOVE!
 
:(
máy tính mình lại chập cheng rồi
chả ra sao cả
:(

hy vọng cho một ngày mai tươi sáng
3 ngày nữa ko online
mod Việt lên check board cho cẩn thận nhé
:(











What a time - what a place
For someone who's lost
It's hard to survive
In the jungle of life

Amamos la vida
Amamos la vida

Is there someone to hear me
Is there noone to see
Is there someone to hear me
Doesn't anybody care

A single tear in the river of life
The dogs have turned their backs
Today a face - that you don't know
And tomorrow it's you

Amamos la vida ...
A single tear in the river of life
Amamos la vida
Amamos la vida
....
:lol:
:lol::lol:
:lol::lol::lol:
 
To Zz:thứ 7 CN ko ol có khối thứ còn hay hơn mà;)
To bé Nga:chị đoán chắc là chị MH phài ko:)
To chị MH:khô thân,sao dạo này máy tính mọi người hay hỏng thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên