Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
một người chị đáng yêu :D (ko phải chị MH chị Nga ạ :p)

sắp được gặp mọi người ,... vui..., phấn khởi quá,.... muốn thứ 4 đến mau,.... Love U all! :*

to chị gái: vậy là mấy hôm sau chị gái ko ol đêm được hả :(
 
little-flame đã viết:
con nói về L phải không.. mọi thứ đã qua rồi.. nó đáng trách ..nhưng không đáng ghét ..đã có cái già phải trả cho trò đùa vô thức ấy rồi..đừng suy nghĩ nữa...

mẹ có chắc đó là trò đùa vô thức ko ???
con lại đặt niềm tin sai ng` rồi :(
nhận ra sự thật về 1 con ng` nhẹ nhõm hơn con tưởng rất nh`
ko còn gì để băn khoăn, áy náy hay day dứt nữa :)
 
sắp sửa có những thứ hay ho rồi, mọi người cố gắng lên nhé, vui lên đi, đời rất là đẹp mà. :D
 
Trống rỗng vật... thui thì kỉ niệm bài thứ 601... Mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh thôi mà... Mày cứ làm mọi thứ rối tung lên... :(
 
hoho đang chuẩn bị đi đây:) bb all, iu mọi người:* cầu chúc cho Zzz lên đường may mắn đi:>
 
Ờ, chúc may mắn rồi thì về cũng phải có quà gì đấy chứ nhể :-? :-"
 
hôm nay, mọi chuyện đã khá hơn hôm qua rất nhiều .. hôm qua ơi hãy chỉ là một cơn ác mộng thôi nhé...
 
Vui...chả biết tại sao nữa...được tự do chăng...mong là sẽ được hưởng cái hạnh phúc này mãi mãi..
Yêu tự do !!!
 
lâu lắm rùi mới lên net, có nhiều cái mới wa,foong mới cau HAO nhìn đau cả mắt nhưng mà vẫn đẹp chán.
NẾu ko hôm nay ko có net thì có lẽ chết vì buồn mất.... 1 con thì đã bay đi rất xa rui.. còn 1 con có thể hiểu được tâm trạng của mình thì lại ko có ở bên mình..... buồn... nhưng mà sẽ ko khóc đâu.....
" Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào 1 ngày mai như những nguời bạn.....................Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, qua khoảnh khắc ta có nhau....... Cuộc đời này thì ngắn, nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm wa"

Rao ơi... mày cũng nghĩ như tao đúng ko ?? Bọn mình sẽ mãi như thế này. NOTHING GONNA CHANGE OUR FRIENDSHIP
 
Sao mọi người cứ muốn quên cái gì thế nhỉ??? Phải nhớ chứ... như cái sign của mình ... :)
 
Wanna get out of this mask
Wanna get out of this mask
Why do I smile when I don't want to smile?
Why do I sing when I don't want to sing?
Why??
Why??





Why must I wear my damn Mask?????????
Because I'm just a liar..
Because I'm so frivolous
 
ZZ bị làm sao thế,có chuyện gì ko vui vậy

chết mình rồi,từ hôm đi tham quan về cứ bị ám ảnh bởi cái chuyện ma cái nguyễn giang kể.Khổ,mình đã sợ ma còn hay thích nghe chuyện ma.Về kể lại cho thằng em nó lại càng dọa mình.Tối qua phải bế thằng em bé lên cùng để xếp thời khóa biểu.Tối nay có nhiều bài phải thức khuya,biết làm sao bây h.hu hu hu,help me,I'm so scared:((
 
Hôm nay là một ngày khốn nạn.
Và tôi là một con khốn nạn...
 
There are something that should not be done
There are somemask that should not be worn
There are somebody that should not be betrayed
There are someone that should not be loved


This is me
or this is my mask?

















I'm fed up with you
Please let me free
.....​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vịt đã viết:
Hôm nay là một ngày khốn nạn.
Và tôi là một con khốn nạn...


tại sao ,hôm nay có gì đâu ... đừng như thế , đừng thế thật mà, tôi buồn lắm mà....
 
đi tham quan , ko tiễn dựoc đứa bạn thân nhất of mình, mình thật là tệ!
nó đi, bỗng thấy hụt hẫng kiểu gì ấy! còn 1 con ở nhà, cùng mình và đựoc đứa kia nhắn nhủ, là đừng gây chiến tranh với nó, chả hiểu tại sao cứ giáp mặt nhau là thể nào cũng có chuyện thế mà mình vẫn chơi đựoc với nó suốt 6 năm trời!
nó gọi điẹn về, ổn rùi, nó đã tới nơi , mai nhập học, vào đúng sinh nhật nó... g\hi vọng nó sẽ ko cô đơn, sẽ vui vẻ học hành, nhớ nó quá.....
 
Wanna get out of this mask
Wanna get out of this mask
Why do I smile when I don't want to smile?
Why do I sing when I don't want to sing?

Why don't you wanna smile :-/ ...

Suy nghĩ về bản thân nhiều làm gì hả ấy , có lẽ , sự giả dối , hoặc một cái gì đó tương tự là một điều mà ấy phải chấp nhận rồi . Không nổi loạn , không phá vỡ được ...
Suy nghĩ làm gì chứ , mỉm cười đi . Mọi thứ dù sao cũng qua đi , không có gì có thể tồn tại mãi mãi được . Đúng sai , chân giả , không ai phân biệt được ^_^ ...
Khì , tớ nói năng lý thuyết già dặn quá , nhưng tất cả , dù sao cũng tin là ấy vượt qua được mà ^_< ... Mask <~~~> bỏ nó ra khỏi đầu ấy đi , ấy đang sống , theo cái cách mà ấy phải sống thôi :) ... mỉm cười nhé , tất cả cũng đều sẽ qua đi mà ^_<
 
sướng ghê, quen được bạn xinh quá, trông hay vật, phong cách rất chi là ổn, hehe. tiếc là 0 biết nhiều về bạn lắm, có gì, phải đi điều tra mới được. phê quá, vừa vui vừa sướng. hehe
 
Chiều! Mò lên Lý 2 . Gặp bạn lớp trưởng. Lớp trưởng cười nhăn nhở. Lý 2 chỉ được đi một ngày. Chán! Thấy toàn thân rệu rã không muốn bước xuống. Gặp bạn. Bạn nhìn mình với một con mắt khó diễn tả. Mình không hiểu nữa vì bạn nhìn qua cặp kính. Nhưng mình tháy buồn nhiều. Bạn nhìn mình như người xa lạ? Như kẻ thù? Như một cái gì đó mà mình cảm thấy nhưng không diễn tả và không nói ra được. Chỉ mình bạn hiểu. Giữa mình và bạn đã có một khoảng cách quá lớn mà hình như không có cách nào hàn gắn được. Hôm nay mình đã nghĩ gặp bạn sẽ vui. Nhưng khi bạn lên lớp. Nhìn thấy mình và nụ cười vụt tắt thì mình hiểu ra tất cả.
Bạn không hiểu mình hay cố tình không hiểu? Cố tình không hiểu? Mình muốn nói với bạn nhiều nhưng bạn không cho mình cơ hội khi bạn không trả lời mình
Bạn à! bạn cần hiểu mình nhé! Đây có thể coi là một lời đề nghị đấy!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên