Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hôm nay thật vui và thoải mái :x online gặp được nhiều người đáng yêu, lại nhận được những cái offline cũng rất đáng yêu :-* vui vẻ thật
Mong là luôn được như thê này :)
 
lạnh wa'! trời cứ lạnh là lại có 1 thói wen rất kì cục là nhớ lại vào mùa dông năm ngoái có những việc gì xảy ra!
12/10/2000, cái ngày mà tự dưng mình có 1 thứ mà từ bé đến giờ mình luôn mong có, 1 thằng anh trai! he, thanks bro nhiều lắm!
13/10/2003, hum nay gió mùa đông bắc, tự dưng mới nhớ ra là mình quên béng mất ngày hôm qua.....
trời lạnh....nhìn cái gì cũng thấy lạnh..... trời lạnh.... nhìn cái gì cũng thấy nhớ.... iu mùa đông wa'!
 
ho`
người đã đi rồi
bỏ lại Hà Nội mùa đông
chơi vơi
như lạ mà cũng như quen
người đến trong giây phút gục ngã
cho ta một lời khuyên
rồi lại hững hờ
....

chả ra sao cả
người đi thật rồi
:)
Chúc người ra đi vui vẻ
Đừng quên Hà Nội mùa đông
Đừng đánh mất tính thiện trong cõi nhân gian này....

Tạm biệt
Người lạ và người quen...
 
Sáng nay vui thiệt là vui... ra khỏi nhà... thấy nắng vàng... ui lãng mạn quá... làm mình đi từ nhà đến trường mà cứ cười hoài... chắc vì giải tỏa được 1 thắc mắc... => như con dở hơi ý nhỉ? Trời se se lạnh, lại thêm chút nắng ấm...rất tuyệt... trời này mà được ngồi sau xe 1 ai đó nhỉ??? :x
Sáng nay ngồi bên chỗ chị Hồng... gặp con Nga ngongdo, lại cả DV... hic, giá mà đến sớm chút nữa, có khi được V trả xiền ăn sáng nay rùi... đen thiệt...
Nhưng ko sao, sáng nay lại gặp mẹ Lý... mẹ xinh lạ thường...:x thế là đủ vui lém rùi...
Sáng nay thoát kiểm tra sử... may quá...
Sáng nay trốn đi họp Đoàn... quá may...
Có lẽ kết thúc buổi sáng nay tại đây... dùng nhiều từ sáng nay quá... :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic hic thật đúng là
càng ngày càng tồi tệ
không ra một cái thể thống gì
quá tồi tệ






không thể quay đầu lại được nữa rồi
đi lạc quá xa rồi
chấp nhận bước vào mê cung






dù rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được lối ra
trời ơi!!
tôi tồi tệ quá
thật đáng xấu hổ






tồi tệ
phù phiếm






phù phiếm
 
Con viết sai lỗi chính tả từ " trốn" ! Chẹp! Con à! Mẹ xúc động vụ xinh xẻo này quá! Mẹ cũng choáng khi thấy con trong ánh nắng thu vàng cảu sớm mai, mẹ nhận ra conm là mùa thu của những chàng trai yêu thu
 
Mẹ ui, hì hì... mẹ đáng iu quá... 2 mẹ con ta cứ tự khen nhau thế này thì chắc chít già mà chưa có ng` iu quá :D ...
Con đã sửa từ "trốn" rùi, thanks mẹ đáng iu của con...:x bizou cái nào...:*
-------
Zz vẫn có chuyện gì trong lòng sao??? hay tại do hôm nay trời se se lạnh ==> lòng se se buồn???
 
Hôm nay trời không lạnh bằng hôm qua. Sao nhiều người buồn? Nắng thu đẹp thế cơ mà! Con gái ơi! Mẹ không ngai đâu vì mọi người đều biết thế mà! Nắng thu làm mình nhớ mộ người! Nhớ nhiều, da diết và cồn cào
 
chả dám, trời lạnh đứợc 1 hôm , rùi hôm nay lại nắng chang chang như chưa bao giờ đựoc nắng, gió thì vẫn gió nhưng nắng xuyên qua da thì vẫn nống như thường !]
chán! chờ mãi, chờ mãi, lại cứ tưởng như hôm wa, mà vân chắng thấy đâu! mất cơ hội! tiếc! bùn!
 
Nhật kí ai cũng sao sao ý nhỉ?Mùa đông đẹp thế cơ mà...à,nhưng hôm nay lại nắng mất rồi.Hay thật,ngày người đi trời vừa mưa vừa rét.Trời muốn để người đi mà không quên được mùa đông HN sao?Thôi,dù sao người cũng hứa rồi,năm sau sẽ về...:)
15/10
Tính nhẩm...3 tháng trước SN người...4 tháng trước 14/2 và 5 tháng trước SN mình...cũng chẳng xa nữa...Phải thay đổi thôi...không "lờ đờ" như trước được...Sống tốt mới khó chứ sống thật thì dễ lắm,phải không?
 
Chiều nay ol 1 tẹo xem có ai ko... hic... trời nắng chang chang... thui phải out còn đi học :( học văn khổ quá là giời!!!
 
hic hic chẳng phải tại mùa đông, yêu mùa đông lắm:x
nhớ giờ này năm ngoái:)
sao mọi thứ ko thể bình thường được nhỉ
đáng ghét quá







-v-a-n-i-t-y-






...Ta vô thức trở thành người lạc lối....
 
Yêu mùa thu ... yêu những con đường Hoàng Diệu ... yêu bạn bè "tốt" , yêu bản thân mình ...
Còn gì nữa đâu ...
 
Yêu mùa đông...
Yêu em Gấu...:D
Tối nay lại được ôm em Gấu ngủ rồi, ấm ơi là ấm, sướng ơi là sướng:D
Chủ nhật mình sẽ mang em Gấu đi giặt khô:D
 
hôm nay , và cả hôm qua nữa, là một ngày hạnh phúc :)
Cuối cùng cũng được gặp mày, gặp anh, và gặp chị :) vui quá !
nhưng mà hôm nay trời nắng,:( Mình mong mùa đông !!
 
bất chợt nhận ra có lẽ chẳng là gì của anh cả
tự hỏi liệu tình cảm anh giành cho mình đc. bn???
cũng đã từng nói là quý, từng gọi là em gái, từng nhắc nhở, wan tâm rất nh` nhưng có ai chắc đc. đó ko phải chỉ là những lời nói phù phiếm
dù sao thì em cũng thực lòng quý anh, thực lòng wan tâm đến anh rất nh` đấy
 
Sao giờ này vẫn chưa có ai đón em Nga hả giời??? Để em ý phải đợi lâu... hic, thương ghê gớm... :(
 
16/10
Thời tiết kiểu lạ lùng ghê...vì thế mà tâm trạng cũng chao đảo theo?Sáng sớm mở cửa cho gió tràn vào-mát lạnh;buổi trưa ngẩng mặt đón nắng-ấm áp...bật cười bởi cái kiểu 4 đứa bạn thân cùng ngồi 1 hàng Net và...chat với nhau .Mỗi đứa 1 suy nghĩ riêng nhưng vẫn có thể thông cảm cho nhau,thế là đủ.:)
Chiều.Lâu lắm rồi mới phải dùng cái biện pháp cũ rích:ngủ để quên...hình như trong mơ có cả nước mắt.
Tối.Khựng lại bởi phong sô-cô-la được tặng từ hôm CN vẫn còn trong tủ (thế mà người đã xa tít rồi :()Mặc dù ghét ăn sô-cô-la nhất trên đời nhưng chẳng hiểu sao lại lôi ra nhấm nháp...không thấy buồn cười cái lý thuyết "Tình yêu có vị như sô-cô-la" nữa...nhớ ...?
 
:) hôm nay thật vui :) Được chat với chị MH ;) lại còn được chị giúp gọi về nhà để bố đến đón :) Và rồi chị còn gọi một lần nữa để chắc chắn là em đã về nhà chưa nữa, thanks chị nhiều :) :-*
 
uh mình chỉ là một đứa ích kỷ thôi
mình vẫn biết thế mà:(
sao còn dằn vặt làm gì
tôi chỉ là một đứa ích kỷ thôi
mọi người cứ giận tôi đi
chả sao cả



...
Hỏi thế gian tình là vật gì?
Tình khiến sinh tử tương hứa,
Trời Nam đất Bắc song phi ngộ,
Cổ thụ mấy mùa hàn sương...
Hoan lạc thú, biệt ly sầu, mối sầu chứa đầy tình tương tư...
Ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây...
Thiên sơn ko băng giá, quân tử đi về đâu.......














..tôi đã kiêu ngạo quá rồi
đã tự cao quá rồi
đã thờ ơ quá rồi
đã mệt mỏi quá rồi
đã ích kỷ quá rồi
đã phù phiếm quá rồi
đã tồi tệ quá rồi



nhưng tôi sẽ sửa
sẽ sửa mà
....








cảm ơn nhiều
tôi sẽ sửa
....
sẽ cố gắng
hết sức









Noone but me can save myself but it 's too late
 

Đính kèm

  • avatar120.jpg
    avatar120.jpg
    2.3 KB · Xem: 20
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên