Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hic,Mít ơi,Mít "iu" rùi à?
12/10...nửa sau mưa...
Không nghĩ rằng sẽ có điều gì đặc biệt...vậy mà có...không nghĩ rằng có thể lấy lại những cảm xúc qua từ lâu...vậy mà đã...không tin rằng một lần là mãi mãi...vậy mà hình như...
"lòng người lạ lùng,người hay mong nhớ những điều hư không..."
 
Thay đổi nhìu quá...
Hôm nay trời mưa... trời mưa... Ngày ấy trời cũng mưa...
 
ngày mai có gió mùa đông bắc thì phải
cảm thấy 1 điều gì đó thật lạ .....
 
Điều kì lạ đầu tiên thể hiện là...ốm rùi...hic hic,nói đùa thế mà không ngờ ốm thật,xui ghê.Nhưng không thấy buồn nữa.Thấy cuộc sống của mình vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm...cảm ơn 14/2-cảm ơn "chocolate"-cảm ơn vì tất cả.
p/s:Tao với mày vẫn giống nhau từ trước mà...chẳng biết sau này có lấy chung 1 chồng không nhỉ?
 
à, thời tiết vẫn cứ nóng nực, chỉ mưa thôi, nhưng vẫn oi,.... và mình thì vẫn chán .... :((
đợi...thất vọng quá, chẳng 'ai' Massage lại cho mình.... chẳng đợi nữa....out thôi...
 
Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua




....
Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi





....
Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi











....
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa











....
 
Sáng nay vui quá là vui... :x
MH ui, tao tự hào về mày lắm... đúng là trước kia tao toàn đánh giá thấp mày thui... Mẹ Lý có tự hào về con ko??? Iu mẹ nhìu lém :x

Hic, buổi chiều trời mưa... kì quá... toàn mưa buổi chiều :(
 
13/10
Trời lại mưa,lại có điện thoại... lại có cái để mà vui...nhưng cũng chẳng biết được sẽ dài bao lâu,niềm vui ý mà.Đến trong giấc mơ,suy nghĩ cũng bị giằng xé,lạ lắm...Thôi,kệ,sống đã...mai gió về rồi :), tất cả những người chưa được ai nhắc mặc ấm thì bi giờ nghe nhắc nè "mai lạnh rồi đấy,nhớ mặc ấm vào nhé..."Heh,phải tập làm người biết quan tâm thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có hay ko nên đổi sign và ava??? Phải làm 1 cái gì đó mang tính nhảy vọt mới được :D cơ nhưng mừ chưa có ý tưởng gì hết...
 
trời lạnh ^_^ !
chiều : mình vẫn buồn, chẳng hiểu sao tâm trạng lại như vậy, chỉ biết là mình buồn...
nhưng bây giờ, cám ơn chị Linh,cám ơn mọi người, em cảm thấy thực sự hạnh phúc. Trong trời lạnh thế này :), cảm thấy được niềm hạnh phúc khi được mọi người quan tâm và thương yêu :) cám ơn mọi người
còn ngay lúc này...mình không biết mình đang nghĩ gì, lại đợi,,,, có cái gì đó cứ nhói trong lòng, rất mơ hồ mà không cảm nhận được rõ ràng,.... :(
 
Em Nga dạo này tâm sự quá xá... tiếc là online chẳng bao giờ gặp :( Trời lạnh như thế này rất vui...
 
anh ah`, 2 ng` đừng chia tay nhau nhé
em cũng chưa nghĩ đến điều đấy nhưng nếu thế thật thì sẽ có rất nh` ng` phải khó xử
anh hiểu chứ ???? ;)
------
chà trời lạnh rồi
uh
vẫn cứ cái cảm giác là lạ
đúng là đã cảm thấy thất vọng
thất vọng vì nhận ra rằng mọi việc đã ko như mình nghĩ
thôi quên tất cả đi ...
như thế sẽ tốt hơn mah` phải ko??? :)
cho_nhận
 
phải, mình dạo này có nhiều tâm sự quá:p muốn gặp chị MH để chia sẻ tâm sự mà không thể gặp được, tiếc quá :)
đêm nay nghỉ thôi, không ol nữa , mệt mỏi lắm :( Học với chả hành
:((
 
Hum, chắc tại chênh lệch múi giờ... cứ lúc nào chị lên cũng thấy em phải out... thế mới chán chứ... :(
* Em đừng ol đêm làm gì, hại sức khoẻ, lại ảnh hưởng đến học hành...
Chúc em vui vẻ... Chúc mọi người hp ;)
 
Change cái ava mới rùi mọi ng` nè... Tự nhiên kiếm được bông hoa... hic dùng tạm... đến khi nào biết vẽ được chân dung như BLC thì đổi tiếp...;)
 
Hôm nay đi chơi phố mùa Thu, lầm đầu tiên....thu sao đẹp lạ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh con vào mùa thu! SAo Hồ Tây đẹp thế, sao lá vàng rơi trên Hoang Diệu cũng đẹp thế. Trong mắt mình mọi thứ đều đẹp lạ. minh đi nói chuyện nhắng nhít, có người hỏi mình lạnh không. Còn phải hỏi. Hôm nay gió mùa đong bắc lạnh kinh khủng!
 
hic hic mùa đông sắp đến rồi:) yêu mùa đông quá:-*



Buồn thật, có người không tin tưởng mình....thôi kệ, làm sao mà cầu toàn quá được:(.....^___<


Lại chuyện của mày nữa, rồi cái gì sẽ xảy ra đây, tao ko tin những gì nó nói là thật, dù sao mày cũng là một đứa biết nghĩ, nhưng mà...tao cũng chẳng biết nữa, đừng như thế mày nhé, tao xin mày đấy....Everything 's ok now, plzz, my friend, give peace a chance, u know how much she love you, what do you want more? huh? I beg you, think about her and your relationship seriously, I hope for your happiness, from the bottom of my heart, wish for your love, dun want you to be like that, mate....:(





Hôm nay gặp một người, làm mình nghĩ đến nó, đã bao lâu rồi nhỉ? Gần 4 tháng rồi, thế là lâu hay nhanh, mọi thứ qua đi dễ dàng thật, dường như chẳng còn lại gì cả....


Now we 're only hi and goodbye, no, even no hi and goodbye...
I'm sorry, it 's my fault, my own fault, I'm just a daydreamer, sorry....


Oh, god damn me...:(
 
trời lạnh thấy lòng mình cứ buồn buồn
tự dưng hôm nay lại nhận được mail của mấy người người,trong khi tuần trước chờ dài cổ chẳng thấy đâu:).Vui lên được một tí
To em Nga;cám ơn em về cái mess;)
tự dưng thấy nhớ về kỉ niệm xưa.Ôi những tháng ngày đẹp đẽ nay con đâu.Những tháng ngày hạnh phúc êm đềm.đúng là khi mất đi cái gì đó thì người ta mới thấy nó quý giá ntn.Hiện thực thật là đau buồn.Nhiều lúc cảm thấy misplaced.
nhớ ngày xưa,nhớ lớp cũ quá
 
14/10
1 năm ngày gì đó,cũng chẳng nhớ nữa,chỉ biết hôm ấy trời cũng mưa...à,nhưng năm nay không mưa nhiều như thế,mưa xong lại lạnh nữa chứ...mùa đông về thật rồi...Đọc bài viết của cô bạn nhỏ về mùa thu vàng lá,mùa thu giữa mùa đông,thấy lòng mình cũng xao xác lạ...Thu năm nay ngắn quá nhỉ?chẳng kịp ghi lại điều gì ngoài hương hoa sữa...thôi,thế cũng tạm gọi là đủ...
Hôm nay,có một chiếc máy bay sẽ chở một người đi về nơi xa lắm...nhớ rằng vẫn nợ người ta một mùa đông đấy,nhớ về mà trả nghe không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên