Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chị Hồng cứ nói lấp lửng thế ;;) nếu chị phải giữ bí mật thì chị em mình ra YM nói riêng chuyện offline được khôgn chị :p
đêm nay mình sẽ ol...nhớ mọi người quá rồi, không chịu được... :)
sắp bước vào một ngày học mới, chẳng biết sẽ ra sao....nhưng cũng phải cố thôi, để buổi tối đến cho mau... :)
định sẽ viết những bài tâm sự lên Tổng đài tư vấn... :) Hi vọng mọi người đều hài lòng.... yêu mọi người lắm :-x
 
uh bé online đi ha:) dạo này bé con nhiều chuyện quá:) ko nói với chị gái à:)
hic hic tự thấy mình thật là tồi tệ, ko phải là bạn tốt:( từ năm ngoái đã thế rồi, chẳng là gì cả:(
 
10/10
Không bao giờ thèm tin dự báo thời tiết nữa X(.Không những không mưa mà trời còn nắng chang chang...3h chiều vẫn lang thang ở trường.Thôi,về vậy,6h có ca học rồi.Một ngày chán như con gián...Mình không gọi điện thì người ta có chờ không nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em cũng chúc mừng sn anh Cường nhé;)
khi nào em sẽ đưa quà cho anh Cường và anh Thanh
 
ui zoi` oi cái đàn thật là khốn nạn:(( it sucks:((
may mà đi cùng với anh trai chứ ko thì cóc biết làm thế nào nữa:(
'nway, thx anh trai nhiều nhiều:-*:-*
 
hôm nay trời oi bức quá, nhưng mà cũng khá vui.... mình biết được là mình được nhiều bạn bè quí mến :) cám ơn mọi người
chi gái: có chuyện gì đâu:> chỉ là vì chuyện học hành mệt mỏi thôi mả, iu chị gái lắm :-* quan tâm đến em :x
 
hic hic còn mình là một người bạn tồi tệ
mình biết mà
:(
lúc nào cũng tồi tệ
cố sửa nhưng ko được:cry:
tồi tệ
....
 
em không muốn lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu biết , nhưng một người như chị gái chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả :) chị là một người chị tốt, một người em tốt, và chắc chắn cũng là một người bạn tốt
 
hic hic bé thân mến có những chuyện bé ko hiểu đâu
ko tồi tệ với một số người nhưng với một số người khác thì tồi tệ:(
-s-i-c-k------bad-friend----i-am-so-bad---:(
 
Zz ui, sao zz lại thế??? con người ta ai chẳng có lỗi lầm??? Nếu nói như vậy... chị cũng rất rất xấu... nhưng hãy để trong lòng thui... mình mình biết là được :p thế nhé... chúc em hp
 
11/10
Hôm nay lại nắng.Trời với đất,chẳng giống kiểu gì cả...Học tiết 1 đã mong hết tiết 5...Chiều ngồi mọc rễ trên Net không gặp ai cả.Mà cũng chẳng biết mình đang chờ ai nữa.
Hì,cảm on vì offline nhé,tuần sau sẽ có quà.Chúc mừng.
 
chị gái đừng nói những câu bi quan thế [-x
chị Tú ơi, chị mong mưa à, hôm nay dự bào thời tiết nói ngày kia có gió mùa đông bắc rồi :D chịu khó đợi nha
Tất cả mọi người, đừng buồn vì những gì xảy ra:) chúc vui! :-*
 
hum nay đi ăn về , no quá di mất, chả ngủ đựoc, lên net chơi tý, dù sao thì cũng là thứ 7, máu chảy về tim mà!
đi ăn cùng nó, hic, ngòi cạnh nó mà nghĩ đến cảnh khi nó đi, chắc là sẽ thiếu lắm đây, sẽ trống trải lắm đây, 6 năm ,lúc nào 2 đứa cũng túi tít bên nhau,m thế mà bi giờ nó đi, làm sao mà thích nghi ngay đựoc chứ? bùn, bùn, thật là bùn!
 
Hôm nay anh Sơn đến trừờng! Mặc áo da cam! Chết thôi! Nổi quá!
Hôm nay mình bùng học thêm . Đau đầu mà ngồi cạnh một bà xực mùi nước hoa thì cũng chết mất! Mình nhớ hoa sữa gần nhà khủng khiếp! DẠo này không có gì vui cả. CẮm đầu vào học mà kq không ra gì! Mình thất vọng ở mình!
Mình chả biết nên sống sao bây giờ. Không có gì vui cả.
 
:beerchug: :beerchug:HAPPY BIRTHDAY TO MY DEAR FRIEND!!!! :drummer: :drummer:
chúc mày thêm một tuổi người lớn hơn một tí, thông minh hơn một tí, đừng có lúc nào cũng ngớ ngẩn thế tao bực mình lắm:D, cao hơn một tí, đẹp zai hơn một tí, học tốt hơn một tí( một số môn thôi:> ), ngoan ngoãn hơn một tí, tử tế hơn một tí, tốt với tao:> nói riêng và bạn bè nói chung hơn nhiều nhiều:D...
Ok
@};-BEST WISHES FOR YOU :kiss1: :kiss1:
>:-D<
Fortune fame
Mirror Vain
Gone Insane
But our friendship still remains
...
:)
We have a ten-year-friendship
Long live our friendship
Long live our SI
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đợi mãi chẳng thấy người ấy online, chán đời quá :( bao nhiêu lần rồi đợi để dược tâm sự , vậy mà chẳng chịu online :(( đợi lâu quá rồi, về thôi :(
 
12/10
Lên HAO nhìn thấy giao diện mới,tự nhiên nghĩ vẩn vơ về sự thay đổi...mới hôm qua còn quen thuộc,gần gũi...hôm nay đã là một cái gì đó thật xa lạ...bản chất vẫn thế nhưng...
Hừm,may mà cũng chẳng có gì đáng phải bi quan.Mùa thu mà lá chưa rụng nhiều,lạ nhỉ?
 
trời đang mưa........ vui quá.......... vui vì được vào 0205 với những người đáng yêu như thế này :)
 
"Hôm nay ta lại đi trên con đường quen thuộc, con đường chẳng có tên, làm sao có thể gọi thành tên kia chứ?"
Sao trời lại mưa nhỉ? Một cơn mưa giao mùa? Mai trời sẽ trở lạnh, gió mùa đông bắc sẽ tràn về, đến trường với một cảm xúc trong mùa mới, sẽ thế nào đây? Nhớ đừng để lạnh cổ nhé, kẻo lại ho đấy :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên