Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sao mọi người nhiều tâm sự thế???
...như tôi vậy .....
chẳng dám nói ra những gì mình đang phải chịu đựng ...
vì........sẽ thành giọt nước tràn ly.....
đã bảo mình không được buồn không được khóc vì hắn nữa ......nhưng sao không thể....??????????
mà khóc để làm gì đây....vì hắn đã không còn là của mình nữa ... phải sống cho ngày mai thôi......
Trung Anh ơi...xin lỗi nhé.....tôi sẽ thay đổi..à không....sẽ trở lại là chính bản thân mình!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này ngồi trong lớp mà đầu óc cứ rủ nhau chạy đi đâu hết cả... chẳng tập trung được gì... :( híc, ko hỉu tâm hồn mình đang vẩn vơ chỗ nào nữa... học thế này thì chit... phải lập ra chỉ tiêu phấn đấu cho năm học 2003 -2004 mới được:
- tốt nghiệp loại giỏi
- đỗ vào đh mong muốn
- lên xe hoa :)D cũng sắp đủ tuổi rùi )
 
mình thật là dơ
mình đáng ghét
mình xấu xa
mình ích kỉ
mình bị điên rồi
gửi email cho nó,nó chẳng thèm reply:).Đã gần một tháng rồi còn gì,làm gì mà bận đến mức thế.Chắc nó đã quên mình rồi:)
Anh đi uK mà ko thèm đến gặp em lần cuối,thế đấy,4 năm quen biết:).Anh đã quên em rồi:)
Post bài trên HAO,rồi độc thoại một mình,thật là dơ:)
Ở cái poll chẳng ai vote cho mình:),cũng đúng lắm,chẳng ai cần mình cả:)
Mình thật là đáng ghét:)
Lên đợi anh trai ol mà chẳng gặp gì cả:)
Gọi điện cho nó để buôn thì nó bảo bận,chắc nó chẳng thích nói chuyện với mình nữa:)
rủ con T đi chơi thì nó cũng chẳng đi,chẳng ai muốn đi với mình cả:)
Mình thật đáng ghét:)
lại vừa bị mẹ chửi cho một trận,đáng đời cho mình lắm:)
Thôi mình cũng sẽ chẳng lên HAO nữa,nơi này chẳng dành cho mình,mà cũng chẳng nơi đâu dành cho mình cả:)
everyone hates me:)
Dù thế nào,mình cũng ko nên khóc,ko nên than vãn,phải cười:)
I've got a heart full of pain
A head full of stress
....But no body's listening
Mình đáng bị thế lăm:)
Giờ đây mình cũng đang độc thoại một mình,chẳng có ai hơi đâu đọc bài mình,và cungz chẳng ai thừa hơi reply cả:)
Mình cũng sẽ chẳng lên đây nữa:)
xin đừng ai hỏi đến tôi,hãy coi như tôi ko tồn tại;)
 
MH vui vì có thêm 1 người bạn... 1người bạn... 1 từ thiêng liêng...
 
to một người trong HAO 0205 thân yêu: có những lúc vui, có những lúc buồn, nếu như cứ mãi bi quan thì sẽ chẳng giải quyết được một điều gì cả, chị nghĩ là chị ko đáng và không được mọi người quan tâm và để ý đến à, thế thì chị nhầm rồi, tất cả những suy nghĩ của chị hiện nay chỉ làm cho chị thêm mệt mỏi mà thôi...
nếu cứ mãi giữ cái ý nghĩ như vậy, chị sẽ chẳng bao h làm cho cuộc sống của mình vui vẻ được, và chính chị sẽ sai lầm vì nghĩ mọi người đều ghét chị, mọi người không ai quan tâm gì đến chị...
em yêu quí chị, người thân và tất cả nhũng người khác chẳng ai ghét chị, nếu không muốn nói là họ dành cho chị một tình cảm rất thắm thiết mà chị lại cứ giả vờ như là chị không nhận ra ở họ điều đó...
tất cả những điều rủi ro có thể cùng một lúc đên với một người, khi đó người ta nghĩ rằng mình nên không tồn tại thì tốt hơn, nhưng đó là một điều điên rồ :) chỉ là một sự ngẫu nhiên , tất cả những điều xấu ngẫu nhiên đến với chị,,,
và bây h, chỉ muốn nói với chị một câu thôi...
MỌI NGƯỜI YÊU QUÍ CHỊ, HÃY QUÊN HẾT MỌI BUỒN BỰC ĐI VÀ NGHĨ ĐẾN NHỮNG GÌ VUI VẺ NHẤT CHỊ ĐƯỢC HƯỞNG TRONG THỜI GIAN NÀY :)
VUI LÊN ĐI!!!!!!!!!! CHỊ :-*
 
oh` mình cũng muốn giúp, mình cũng muốn an ủi, nhưng mình thì làm được gì:) suy cho cùng mình vẫn chỉ là kẻ ích kỷ, chưa bao giờ đủ tình yêu để thông cảm với mọi người, chưa bao giờ cả, mình mệt mỏi vì bản thân nên mình mệt mỏi luôn cả mọi người, hoho:)
chẳng biết nói gì với PNga thân mến cả, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, người này ko cần mình thì sẽ có người khác cần mình, ng này ko yêu mình thì sẽ có ng khác yêu mình, chỗ này ko dành cho mình thì sẽ có chỗ khác dành cho mình, cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình còn không là của mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả:)
Giờ nói gì thì ấy cũng vẫn buồn, và tớ cũng chẳng biết nói gì cả, chưa đủ thông cảm để nói gì, dù sao thì mọi việc cũng sẽ qua thôi mà, nhìn lại thấy nhiều lúc mình cũng đã từng thế này, rồi cũng đã vượt qua được:) mà Nga thân mến ạ, care những cái gì đáng care thôi, đừng quá care những thứ phù phiếm, ha;)
Dù sao thì ấy vẫn có thể đến lớp được mà, @ A1 no one is non-exist, mate;)
Love you:x
 
ho`ho` một ngày như mọi ngày, đỉnh cao quá, đến bao giờ tao mới được như thế hả Toàn ơi, thấy đau lòng, mình bất tài quá:( làm cái gì cũng không được, tương lai thì mù mịt..
....mệt mỏi... lúc nào cũng muốn ngủ, bị ám ảnh bởi những thứ mà, hic, tại sao lại phải như thế nhỉ, có cần thiết không? ôi trời:( bắt đầu rồi đấy, lạc bước, cứ lạc dần, lạc dần.....
hic hic hic chẳng sao cả, ho`ho` nhận được quà sinh nhật muộn, kute lắm mày ơi, cảm ơn và xin lỗi mày nhiều:) để thứ tư đi mua quà SN cho mày nhé:)
vanity fair
vanity fair



Waiting for something from nowhere....why must I....
chẳng việc gì phải thế này hết
hit hit, ko vui mà cũng ko buồn, mờ nhạt, chênh vênh, vô cảm, ho`ho`ho`:)^____________^
 
Ai cũng sẽ có những nỗi buồn, sẽ gặp những chuyện làm mình đau khổ, nhưng như thế , chúng ta mới biết trân trọng những gì ta có. Mà như thế, thì chúng ta phải vui mới đúng ;) Zz và tất cả mọi ngưòi, đừng ai buồn nữa nhé :kiss1:
 
1 buổi sáng chán chít... mình muốn hét thiệt to...và đã làm vậy... xí hổ... thấy bức bối trong lòng... chắc là do sáng nay kiểm tra nhìu quá... và vì phải ngồi có 1 mình... :(
 
trời đất ơi, quá khổ với cái máy tính rồi đấy:( hỏng liên tục liên tục, mình thì cóc biết gì, trên máy bao nhiêu thứ quan trọng:cry::cry:
mệt mỏi thật, bài thì ko làm được:( sao mà tôi kém cỏi thế này:cry::cry:
hichic
chờ thì chẳng online
em với chả út
hic
bận
.....



:(:(
I'm upset upset upset:(:)(:)(:)((
 
thnx bé Nga,em thật đáng yêu :x :-*
thnx anh chi,anh sơn,yêu 2 anh lắm :x :-*
yêu bạn ZZ,yêu bác Linh;)
tôi yêu tất cả mọi người;)
đời thật là đẹp :drummer: :dazzler: :smlove:
 
Cố lên cố lên cố lên:D
Quyết tâm quyết tâm quyết tâm:D


Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền...
:D


Lần đầu tiên trong đời, mình thấy tin tưởng bản thân đến thế:)
Duckay làm được phải không nào:)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày mai chắc phải cai net thôi 8-} không ol đêm được nhiều nữa rồi, sozy chị gái, sozy những người đã từng chat đêm với em :-* tạm xa nhau vài hôm :)
thật vui vì chị Nga đã vui lên rồi :D chúc cho tất cả mọi người luôn vui vẻ như thế, và chúc cho chính mình :) :) cố lên!
Nhưng mấy hôm nay tâm trạng mình không được thoải mái, muốn tâm sự với một ai đó mà không có ai để tâm sự, thật buồn :( giá mà bây h người ấy online :(!
 
to các anh chị khóa 0205:) : vì 3/4 cái poll đã bị lock nên em tạm thời thông báo cho mọi người ở Nhật Kí:p Những cặp gia đình , cặp tình nhân nhận được giải thưởng sẽ được trao vào thời gian thích hợp ;) rất tiếc không có cơ hội gặp các anh chị tại trường nên em không thể đưa quà ngay . :p các giải thưởng sẽ được trao khi có offline lần 4 :p :rolleyes: hoặc vào dịp thuận tiện :p Cám ơn mọi người đã tham gia và ủng hộ :D
chúc mừng chị MH đã có thêm một người bạn mới ;) :D
 
hic hic người ấy là ai hả em:( chị cũng muốn gặp nhưng mà mấy người cơ:( lâu lắm rồi chẳng thấy, ko hiểu sao rồi hic hic hic:((
máy hỏng thật rồi cơ, đau đớn quá:(( có gì mọi ng viết mail cho Zz nhé, ho`ho`bạn hiền có gì viết mail hoặc post luôn lên đây ha^___^
:( chán vật tuy đã đỡ chán hơn một tí:)
No one can save myself but me....






Fade away...
 
Sáng trưa chiều rùi lại tối... :(
Thứ 6 cô H bay rùi... sẽ nhớ cô lém... nhớ lại lần trước cô đi... ngẩn ngơ mất mấy ngày...
* Con yêu quý cô vô cùng... cô lúc nào cũng là 1 cô giáo tốt, 1 người bạn vui vẻ, thui, con để giành những lời này để chiều nói với cô vậy... Mong cho thời gian trôi thật nhanh... để con còn gặp lại cô... :)
 
Biết hối hận và biết sửa chữa không bao giờ là quá muộn cả.
Cố lên Duckay:D[size]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên