Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hôm nay ta chết đẹp, ngày mai ta cũng chết đẹp, rồi sau đó ta lại sống để rồi lại chết. :))
 
hic
máy tính ko hỏng nữa
mình lanh chanh vật
vô duyên vật
....
:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vui quá, nhìn những phần vote của mọi người thật vui, những gì buồn bực đều bị xóa hết, iu mọi người
chào mừng chị gái trở lại :p
 
thế là ta đã chết đẹp, 1 cái chết thật đẹp, mà cũng thật dài, tận 6 trang, trời, mình tâm hồn lai láng quá. :( :p
 
Xin mod xóa giúp bài này. Thanks again
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay là sinh nhật! Mình nhận ra mình được yêu quý biết chừng nào!
Cảm ơn Linh, Tú, Xixi, lớp Văn của tôi!
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên đời, đem lại cho con một cuộc sống tươi đẹp!
Cảm ơn các thầy cô đã cho con nên người, hiểu biết giỏi giang như ngày nay!
Cảm ơn vì người ấy...
 
wat sup dear friend:(
Chúc her hạnh phúc....
;)
Đừng sống mãi cho riêng một ai thôi, cuộc đời có biết bao con tim mong đợi;)
Got it, Ted:D
 
đã muộn rồi nhưng hôm nay vẫn là ngày 30-9, vẫn còn kịp để em nói:
HAPPY BIRTHDAY TO MY TEACHER, MY SISTER ---- CHỊ NGÔ THU LÝ
chúc chị vui vẻ và hạnh phúc :)
hôm nay trời đẹp quá :D
 
oh` chúc bạn Lý sinh nhật vui vẻ hạnh phúc, ho`ho` bước vào tuổi 17 đạt được mọi ước muốn ha;)
 
sn lý à, cụ chúc con sinh nhật vui vẻ ! mà 1 khi vui vẻ thì cái gì cũng đạt đựoc hết! he!:D
 
1 ngày hạnh phúc của bạn, 1 ngày đen tối của tớ, và có thể là cho cả 7 người khác nữa, nhưng họ 0 hề hay biết. :( :( chúc mừng.
 
MÀy định chọc ngoáy gì ai thế hả MInh?
MÀy đang ngầy càng trở nên sến nặng lắm đấy có biết ko hả?
Nhưng phải nói thật là hôm nay và cả hôm qua nữa thì quả thực là tuyệt vời với tui!!!
 
Ngày đầu tiên của tháng 10-một sự khởi đầu mới?Có lẽ chưa bao giờ mình bình tĩnh đến thế và cũng có lẽ mình phải cảm ơn sự bình tĩnh đó,nếu không...!Rất khó để biết được ngày mai sẽ như thế nào nhưng sẽ là không khó để hi vọng,để cố gắng biến hi vọng thành sự thật rằng "ngày mai trời lại sáng".
Hóa ra sống vì một ai đó,vì một điều gì đó lại dễ hơn là sống cho chính mình-nghịch lý đáng yêu.
 
ÔI! Sao nhiều người chúc thế? Sướng quá! Cảm ơn mọi nguwoif nhìu!
to Tú: Bạn của tôi ơi! Sao vậy! Đwúa nào thích chết hay sao mà làm Tú thế này! Cso thích nếm đòn "tóc gió thôi bay" của Thu Lý không?
 
Mình điên rồi? Tại sao mình lại thấy sup. đổ, không hiểu gì cả. Mọi chuyện đã tan tành, con người tại sao lại phải để tình cảm cao hơn lý trí, để rồi .....
Khổ thân.....!
 
nhìn chữ "mình điên rồi" giống chữ Minh điên rồi, làm mình sợ quá, cứ tưởng mình làm gì mà bọn nó lại chửi. :)) :p
 
This time last year
This time last year
This time last year
This time last year
This time last year
This time last year
This time last year
This time last year
This time last year







...
Có lẽ chỉ là người đi ngang qua thôi
Ngang qua đời mình
Cũng để lại dấu chân
Nhưng mờ nhạt
Sắp mất rồi
....
Người ơi
Đi ngang qua
Đi ngang qua nhau
......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
qua rồi thì cho qua, nhớ nhung nhiều làm chi, mệt lắm, lại còn buồn nữa, nghĩ đến D đủ rồi, 0 cần phải có cả năm ngoái vào đây. :D
 
anh Minh có tật giật mình :)) :p hehe
hôm qua thật vui vẻ, chuyện trường lớp đều suôn sẽ, tuy không ol đêm được nhưng sáng lên gặp chị Hồng, chị Nga ...và chiều còn được gặp cả chị gái :) yêu mọi người quá :-*
hôm nay hy vọng sẽ là một ngày vui :) như hôm qua :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên