Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Em Ngọc Anh yêu quí, hôm nào em đến trường để còn đi ănkhao nào, chị đang bị viêm màng túi, nhưng mà không seo, vẫn xoay sở được :D
Anh SƠn ui, 3245 là gì thế ;;-)
Hôm nay phải nghỉ 3 tiết đầu để đi khám bệnh, thế mà cuối cùng thì bố đưa đi mất có nửa tiếng, đành chui vào hàng net rồi tí nữa vào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bực hết cả mình..... lúc nào cũng ra vẻ là mình giỏi về tâm lí lắm, ai mà chịu nổi :mad: :mad: :mad:
rồi một ngày nào đó, nếu vẫn như thế, mình sẽ cho biết tay :mad:
 
Xin mod xóa bài này giúp. Thanks
 
Chỉnh sửa lần cuối:
-nothing at all :) - ... luv ya 4ever ... just wanna say that ... ya r my everything ... missin' ya ...
to zz : hì , lâu lắm không gặp bạn hiền , dạo này mọi chuyện của bạn hiền có gì bức xúc không vậy :) ^_<
 
TÌNH LÀ NHỚ
Từ khi gặp em, lòng này thêm bao nhớ thương
Ngày qua, vấn vương bao nhiêu buồn vui
Giữa cuộc đời chỉ có đôi ta, chấp cánh tung bay trời mây
Chốn nhân gian này, hay thiên đường?
Tình luôn là thơ, một tình yêu trong giấc mơ
Làm sao ta giữ tim ai suốt cuộc đời?
Đã yêu người, ta luôn mãi yêu
Nào ai hay mưa gió vẫn đi về?
Ai trách ai khi bao đổi thay
Vẫn yêu người dù qua bao tháng năm dài
Vẫn yêu người cho dù em nhớ hay quên anh
Vẫn yêu người dù bao xót xa
Tình yêu này dành riêng mãi cho em
Một tình yêu thời gian không phai mờ, dẫu có chia xa
Tình là nhớ, tình là mãi yêu người thôi
Là lặng lẽ cô đơn phố đông người
Tìm một dấu chân ai?
Tình là nỗi nhớ, tình là đã yêu thương ai rồi
Mãi yêu thương suốt cuộc đời
Dù bao nhiêu đổi thay, vẫn luôn yêu người
Ôi! Tình yêu!
 
sao mà con phải ủy mị sầu đời thế HA,lại nhớ cái con bé kia à
khổ thân anh Sơn,dậy từ trước 6 h thì ai mà sống nổi cơ chứ.Mà anh có học cùng lớp với anh Việt ko?:D
sao em Nga dạo này có vẻ ko vui thế?
To Linh:be happy,we r always by ur side:)
 
Sao ở đây toàn người sến đặc thé này nhỉ?
Nhật ký thì chỉ nên kể hững chuyện đáng kể thôi!
Ví dụ: Hôm nay tôi thây một con bé ngã ngoài đường,người thì nói con bé khổ thật , người thì bảo con này ngu đi thế cingxngax!
Riêng MR LÝ THỎ của lớp 11a thì bảo rằng: Con này có cái ass to quá!
Con bé kia vừa đứng dậy liền ngã lăn quay ra cái nữa, mấy giây sau mới đứng dậy lại đc!
 
:(( bạn hiền à, sao phải khổ sở như vậy chứ:( ko thể khác được sao, hic hic ko giúp gì được bạn hiền cả:(
Everything seems to be alright, alright. till something happen in my mind...:)
 
chuyện học hành làm em thấy chán quá chị Nga ạ :(( HƠn nữa lại nhiều chuyện khác bực mình :((
hôm nay khá hơn một chút, hi vọng ngày mai sẽ suôn sẻ :(
 
Chiều nay đi học trời nắng kinh dị, chẳng được cái mát hôm trước gì cả
 
Hôm trước vừa nhận được một bài thơ hay quá! Cảm ơn người tặng thơ!
 
Hix, hôm nay tưởng gục ở trong lớp rồi, huhu, sợ thế không biết :((
Nhận được kẹo mà chưa bóc, vui quá, xúc động quá, cảm ơn Lợn con nhé :kiss1: D
 
Ta biết tha thứ cho mình thì cũng nên tha thứ cho người khác
Ta tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn..
Có lẽ thế, nhờ:)
...
 
thứ 2 vừa mới đi tiến Khánh Linh.Đứa nào cũng khóc.Buồn thật,tự dưng h thấy nhớ nó.Đi qua lớp toán 2 định ghé vào nhưng chợt nhớ là chúng nó học chiều và Kl cũng ko còn đó nữa.kL đi đột ngột quá.Còn nhớ hồi lớp 8 hai đứa hát crazy trước trường nhứ con dở hơi.Nhớ tuần trước vừa mới đi ăn.Nhớ cái hồi h ra chơi suốt ngày đi ngắm anh P với thằng T.kL thì từ trước cũng hay khóc rồi,lúc đấy tự dưng nó khóc thế là tất cả đều khcó theo.Khô thân cho thằng Tùng ngồi khóc nức nở.Nhưng kể ra con trai nhwug thế thì yếu đuối quá.rồi khi mọi người về gần hết rồi.nó nhìn về phía sân bay và hét:L ơi anh yêu em.Khổ thân cho chúng nó.Ôi du học-chia tay.Khổ thân cho thằng bé,nó suy sụp lắm.Nhớ trước khi đi kL còn bảo có gì quan tâm hỏi han nó.
h mình mới nhân ra một điều rằng ko nơi nào = được lớp 9C của mình.Dù có xa nhau thì vẫn luôn nhớ về nhau.Chỉ khi phải xa một cái gì ó người ta mới cảm thấy nó có ý nghĩa đến ntn.
Ôi,tuần sau lại phải đi tiễn nữa rồi.Buồn quá
 
hợp rồi tan, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan, đời luẩn quẩn biết làm thế nào
This isn't goodbye
Even as I watched you leave
This isn't goodbye
I swear I won't cry
Even as tears fill my eyes
I swear I won't cry
....:)
 
sao lại thế :(( đợi mãi mà mày không lên ... đã đợi gần 1 tiếng rồi, và sắp phải out rồi :((
chán quá, buồn quá, hôm nay được nghỉ những 2 tiết cuổi, thế mà vẫn chán, không có việc gì để làm...
Nhớ mày quá .........
 
-hurt-
Khi người đã khinh ta , khi người vẫn dối ta , khi người mãi là người ...
Xin hãy khinh ta , xin hãy dối ta , xin hãy mãi là người ...
Ta đã khinh ta , ta vẫn dối ta , ta mãi là người bên lề ...

Ta không ủy mị đâu , ta mỉm cười và bĩnh tình nhìn lại ta . Ta đã đánh mất nhiều thứ , và ta quyết không nhận gì từ người , vì chỉ có vậy ta mới không mất nữa . Hì , đã không còn gì nữa . Ta không còn yêu người ... :)
-hurt-
 
mấy hôm nay học hành chán quá, net cũng chả lên đựoc! khổ 1 nỗi là cứ nhìn thấy mặt cô chủ nhiệm , cô chưa kịp nói gì thì tự dưng thấy buồn hết cả người, cả cô Văn cũng thế! trùi ui, mình khún nạn thật!
đến chiều, đến trường gặp mấy đứa bạn cho vui thì .. .chưa kịp làm gì nhìn mặt bọn nó như đâm lê làm tụt cả hứng, bực mình thế ko bít! dạo này sao làm cái gì cũng tháy mất hứng thế nhỉ? điên mất thôi!
 
November Rain ... yep ... must not luv ya :) ... live 'n let die ... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên