Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
SAO lại thảm thế? Hôm nay gặp mấy anh T2 97 -00, anh Chi gọi mình, mình cứ tưởng thằng dê nào, ngượng quá! Mà có vẻ các anh T2 hiền
 
chả gặp ai cả, thấy mỗi bé Nga đi cùng bạn, và thấy Tú mặc váy rát dễ thương, cộng với Việt với dáng đứng bến tre bên bột điện hay gốc cây gì đó! hết! à quên và 2 , à ko 3 người nữa!
 
Dạ hội buồn quá, những người tưởng hiền thì cũng một giuộc với nhau, bạn bè thì ích kỉ :((
 
Phan Ngoc Linh đã viết:
Dạ hội buồn quá, những người tưởng hiền thì cũng một giuộc với nhau, bạn bè thì ích kỉ :((
:p....Thôi, đừng trách bạn mà....Ai chẳng có lúc sai...:D :))
 
Tại sao lại chán ghét mọi thứ, tại sao mọi hình tượng đều sup đổ, cuối cùng thì cũng chẳng biết nên tin vào ai..........
Tại sao mày lại về, bỏ lại tao một mình, tại sao lại không tìm được con Lợn để rồi một buổi dạ hội trở thành tan tành........... :((
 
Sao lại tha tội cho em cơ chứ, chúa đã tha tội cho em từ khi em được sinh ra ở trên đời này :)
 
hôm qua đối với em là một ngày vui khá trọn vẹn, tiếc là net ở nhà đã bị cắt chứ nếu ko đã lên mạng ngay chat với mọi người rồi :cry: tiếc thế :((
hôm qua đến mãi rồi cũng gặp được các anh chị 0205 (chính xác hơn thì là các chị và anh Việt :p) cám ơn mọi người, hôm qua rất vui ! :D
 
Mùa thu gì mà nắng hơn cả mùa hè... mứt hết cả lãng mạn... :(
 
Đặc biệt: 1 người bạn của H vừa mới mất đi người bố, người mà nó vô cùng yêu quý... và hiện giờ H ko biết phải nói gì với nó... H ko chơi thân với nó, nhưng H biết từ khi nó còn nhỏ bố nó đã phải đi công tác xa, nó ko mấy khi có thời gian ở bên cạnh bố, những khi bố nó về, hình như nó chưa bao giờ vui như thế... nó cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc khi được ngồi sau xe, được bố đưa đến trường, điều mà rât bt đối với mọi người... Hôm đó H thấy nó khóc rất nhiều, H ko biết cách chia sẻ nỗi đau này với nó... H chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như nó... và nếu 1 ngày nào đó điều đó xảy ra, chưa chắc H đã có những cảm xúc như vậy...
Hãy giành 1' vì người bố vĩ đại của nó...
Chúc ấy hạnh phúc, *** ơi!
 
mệt mỏi
mệt mỏi
người quên tôi rồi người ơi
khoảng thời gian này năm ngoái
mình người nhớ đến tôi
giờ
một mình người
quên tôi
.......
oi zoi`
mệt
......
phù phiếm



Nothing lasts forever
And we both know hearts can change
.....
 
tự dưng lại có cảm giác buồn buồn!
chán thế ko biết! hâm hâm
ko bít liệu có còn 1 ngày để như vậy ko?
1 cơ hội đánh mất!
điên thật!
 
năm ngoái nhớ, năm nay quên, thì năm sau lại nhớ, có làm sao. mày yên tâm. tiring day, don't know how i'm gonna survive this week. :-/ :-l
 
Linh à! Tao không thể về muộn nên không thẻ ở lại với mày lâu hơn! Mày hết buồn nhe1 Tao có cái này định cho mày thẩm thấu, hay lăm!
 
THẩm thấu gì thế, tao không phải là động thực vật :nono:
Vui quá, hôm nay gặp con vật :p mà mình yêu quí, yêu lợn quá :kiss1: Thanks for ....:D
 
hôm nay đâu phải ngày 13 thứ 6, cũng chẳng là một ngày xui quẩy tồi tệ gì, thế mà tại sao mọi thứ đều đảo lộn, tất cả mọi chuyện,,,, cái mình muốn tránh thì cứ đến với mình, thứ mình muốn giữ mãi và níu kéo lại thì càng muốn giữ nó càng xa,,,,,,phải làm gì vào lúc này???
học hành thì nhục như chó, thảo nào trượt ams là phải, chẳng có gì phải thắc mắc x( :(
mệt mỏi , chán nản và thất vọng,,,,
(shit) :(:(:(
:(:)(( Cứu tôi với......... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( Cứu em gái tớ với:((
:(ic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic:(
Deep within my heart I know it 's time to move on
When the fairy tale that I once knew 's gone...

^__________________________^
 
cám ơn chị gái nhiều lắm :-* bé thấy đỡ nhiều rồi, vui lên rồi :)
và dù buồn mấy cũng phải chúc mừng anh Việt lên chức Mod 0205:)
 
20/9 là 1 đêm dạ hội rất vui song tớ lại rất ko vui vì hôm dạ hội ấy tớ gặp hơi nhiều chuyện đen đủi. Hi vọng sẽ ko gặp ngày nào thế nữa. :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên