Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ghét nhất cái kiểu lúc nào cũng khinh thường và ko tôn trọng người khác, ko bao h để ý đến tâm tư tình cảm ngườita, thế mà luôn miệng nói là mình tâm lí lắm x-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix, chán quá!! buồn quá!!

quyết tâm sau dạ hội sẽ học hành cẩn thận

thế mà bi giờ đang ngồi bùng học ở đây:((

làm sao với chính mình bây giờ??
 
Võ Ngọc Việt đã viết:
20/9 là 1 đêm dạ hội rất vui song tớ lại rất ko vui vì hôm dạ hội ấy tớ gặp hơi nhiều chuyện đen đủi. Hi vọng sẽ ko gặp ngày nào thế nữa. :(
Ủa, hôm đấy Việt gặp gì mà bảo đen đủi hả :mad:
 
Trời hôm nay rất mát mẻ, mùa thu đến thật rồi :)
Sáng sớm nay lại có người nhắc mình mang áo mưa, xúc động rơi cả nước mắt :D Chỉ tiếc rằng mọi chuyện chưa chắc đã tốt đẹp, rồi cũng có lúc mình gây ra đau thương cho mọi người, cho bạn bè, đặc biệt là đánh mất lòng tin của lợn con :((
Điên quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail
check mail check mail check mail check mail check mail check mail





No mail....
:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay công nhận thật mát mẻ, thời tiết thật tuyệt vời, hy vọng ngày mai, ngày kia, ngày ... cũng đừng nóng nực mà hãy có cái thời tiết hôm nay.
To bé Nga : em ám chỉ ai đấy ?
 
mọi chuyện đã qua:) một ngày mới bắt đầu, vui vẻ và chưa có chuyện gì xảy ra... vui!
to anh Việt: em ko ám chỉ anh :) và cũng ko ám chỉ một người nào trong các anh chị 0205:D đây là chuyện riêng của em :p mọi chuyện đã qua,,,,,,,,,,:)
thời tiết hôm nay dễ chịu quá, buồn ngủ thật zzzzzzzzzz
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay trời se lạnh, thấy vui khi được đến trường, vì có thể là những ngày tháng cuối cùng :)
 
Suốt từ hôm dạ hội đến giờ mình cứ như thằng mất hồn ý!
Thảm vật ...
Sáng nay thời tiết thật dễ chịu,bùng học thôi!!!
Lang thang trên những con phố xao xác gió heo may,lòng cũng chợt se lạnh....muốn được gặp em mà chẳng biết làm thế nào...
Chỉ mong thứ 7 đến thật nhanh!!!
 
anh Khánh có chuyện gì à ? kinh thật , viết văn hay thật :D
chồng ui vợ muốn xin lỗi chồng nhiều lắm , về chuyện hôm dạ hội. Hôm đó chồng gặp chuyện gì đen đủi sao ?
Mấy hôm nay mệt mỏi quá , hình như mắt ngày càng mờ rồi :(
 
Phan Ngoc Linh đã viết:
Hôm nay trời se lạnh, thấy vui khi được đến trường, vì có thể là những ngày tháng cuối cùng :)
sao lại thế hả Linh,ấy chuẩn bị đi đâu à
 
Phan Ngoc Linh đã viết:
Hôm nay trời se lạnh, thấy vui khi được đến trường, vì có thể là những ngày tháng cuối cùng :)
Linh đừng nói thế mà Linh ơi:)
You can overcome it:)
 
Cứ đi đấy :D
Đùa thôi, tớ cũng mong là tớ sẽ không phải đi............:)
 
Thấy mình ích kỉ quá, chỉ làm cho người khác lo lắng, còn mình.........chẳng làm nên trò trống gì cả, chỉ làm vướng chân người khác, làm mất thời gian của người khác. Chắc đã có một số người cảm thấy mệt mỏi rồi......:((
Em xin lỗi:( Hãy cố gắng lên nhé. Good luck!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phải rồi:) good luck 4 chị Linh, cho mọi người 0205, cho em và tất cả những ai đối xử tốt với em :D
chị Linh không nhớ lần trước em nói gì với chị à :) tương lai còn phía trước, vui vẻ lên chị ạ :)
hôm nay một ngày không vui vẻ mấy, sáng dậy sơm, lần đầu tiên kể từ mùa hè dạy truớc 8h sáng, và rồi buôn ngủ quá, lại thiếp đi, và 12h 15' trưa tỉnh dậy, cuống cuồng đi học :(( đến lớp, công việc đè hết lên mình :(( tồi tệ,,,,,,,,,,,
 
To Linh mít: 3245 :shock:, em mà đi đâu thì ai sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ câu bài bây h :nono::mrgreen:, hic lại còn lấy đâu ra giai thoại cho mọi ng đọc nữa chứ:nono: . Vì thế tốt nhất là cứ...tiếp tục công việc của mình đi:D:D
To Nga "đô la" :mrgreen: :hic 8h đã ăn thua gi`, anh mới chưa đến 6h đã phải dạy rồi, mà học những 6 tiết lận vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ. Thảm wa' :((
 
chị Linh ơi, cố lên nhé, chị còn 1 nhiệm vụ nữa là phải khao em dâu 1 bữa đấy :p, ko thì hôm nào 2 chị em mình đi chị Mít nhé hi`
 
trong lòng cứ thấy bực bực , chẳng hiểu vì lí do gì :(( có lẽ là bởi bị nhà tâm lí học suôt ngày xoi mói và trêu chọc, khó chịu thật :((
to anh Sơn: phải dậy sớm thế cơ à, khổ thân anh nhỉ :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên