Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Happy birthday em Zz nhé. Chúc em vui vẻ và gặp nhiều may mắn. All the best:D
 
hi` Linh thân mến cảm ơn đã chúc như vậy, nhưng nếu có thể tớ muốn dành những may mắn đó cho Linh:)
Cảm ơn anh Tùng nhiều, cảm ơn Phương Nga và cháu Móp yêu quý của bà nữa:-*
Thằng Minh chó chết chúc thế à/:), thằng Đức nó còn khá khẩm hơn mày đấy:nono::nono:
Ko cảm ơn anh trai nữa đâu:p:-*
...Vẫn đang chờ đây, đang chờ đây, nhưng nếu ko có thì sao, ho`, phũ phàng phết, easy come, easy go:lol: Sad But True:lol:, lẽ ra ko nên mong chờ, ôi trời ạ:)|...
Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều:-*
 
hôm nay, ngày 19-09-2003, sinh nhật chị gái Zz mà em vô cùng yêu quí :-*
HAPPY BIRTHDAY TO MY DEAREST SISTER!
đã là lần thứ 3 (đúng không nhỉ :rolleyes: ) em nói câu chúc mừng sinh nhật đến chị gái, nhưng mà em vẫn muốn nói nữa, và hôm nay là ngày chính thức sinh nhật chị gái, em luôn muốn nói câu này với chị : em yêu chị lắm :-x
Những lời chúc đã được mọi người nói hết rồi, em không có gì hơn để nói, nhưng em tin chị gái biết rằng em luôn yêu chị :-*
love!
your sweet little sister:
Nga! :-*
 
Chẹp, chị em tình cảm thắm thiết mặn nồng quá đi mất :p
 
Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Chập chững vào đời bằng những bước chân ngoan
Tập hiểu được trong vòng xoáy tuần hoàn
Của cuộc sống con là người nhỏ bé

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Hiểu thời gian sẽ trôi mãi trôi hoài
Nhưng còn đó những nỗi đau nhân loại
Bởi chiến tranh, bởi bệnh tật thiên tai..

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Với những điều mơ ước để mai sau
Tập hiểu được trong cuộc sống muôn màu
Có yêu thương, có công bằng nhân ái

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Muốn thử sức mình trước những khó khăn
Tập hiểu được trên gò má còn lăn
Giọt nước mắt của thành công thất bại

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Để hiểu được mơ ước của mẹ cha
Những chắt chiu khắc khổ đời bà
Cho con biết tương lai đang rạng rỡ...

Tặng Zz nè, luôn vẻ nhé ;)
 
chúc Zz sinh nhật vui vẻ nhớ! tớ và ấy có cùng chữ G ,Zz nhể? chúc Zz lúc nào cũng vui vẻ, hãy cười thạt nhiều vào nhớ!
 
chúc Zz thêm tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và ước mơ:).
Thnx Zz for being my best friend!
 
Chúc mừng SN zz
Tớ chỉ biết nói câu đó
Thêm 1 câu nữa:
Chúc mừng sinh nhật anh Chi (18/9).
Chúc 2 người luôn vui vẻ. ( vui vẻ tức là được mọi thứ ).
 
Chúc mừng sinh nhật mày nhé G iu quí
Hãy luôn là con Zz vui tươi yêu đời mà tao biết nhá. " Stay the same "
Iu mày nhìu, mai sẽ có bất ngờ cho mày ;)
 
hic hic cảm động quá, chẳng biết phải cảm ơn mọi người thế nào nữa:cry::cry::-*
 
mày thay ngay cái ava đi là được rồi, 0 cần cảm ơn, trông... 0 giống mày bây h tí nào!! ặc ặc...
 
he'he', Linh mít ko câu bài nhá. Cứ để Zz tưởng nhớ ngày sinh của mình bằng cái Ava đấy có sao đâu hehe:D:D
 
buồn quá,sao mà buồn thế này
Tối nay suýt nữa đã phát khóc nhưng gặp mọi người vẫn cứ phải tươi cười
Cứ nghĩ buổi tối hôm nay sẽ rất vui.
Anh đã đi đâu thế hả anh,em gọi điện mãi mà chẳng thấy anh đâu,khi vào tìm cũng chẳng thấy đâu,vé của anh em vẫn còn cầm đây,h vứt di chẳng để làm gì
L ơi,tao cũng đã mua vé cho mày đây,mày bảo là mày sẽ đi,thế mà....từ h đến lúc mày đi chẳng còn bao lâu nữa,vẫn mong có những lần cuối cùng được đi chơi với mày :((
Gặp cái Na nó hỏi sao mua 4 vé mà chỉ đi có 2 người thế này.Rồi ND hỏi chắc mình phải hẹn với boy nên mới giận rỗi như thế.Ôi sao buồn quá
:)|
 
chúc mừng sn Zz một lần nữa nhé! ;)
chúc ZZ luôn vui vẻ,hạnh phúc và may mắn
Zz luôn là 1 trong những người mà tớ yêu quý nhất lớp ;)
 
hôm nay đi dạ hội, lúc đầu mua rẻ 8000 1 vé, mua đến 4 cái cho 4 đứa, rùi tự dưng ở đâu có 1 em bé ra hỏi mua vé, con Hà thản nhiên cầm tờ 10000 rùi đưa cho bé đó 1 cái vé, chỉ 5' sau đó liền 3 vé cũng đựoc bán với kiểu tượng tự như thế! vậy là lãi 80000! lại mua thêm 4 cái vé nữa định bán tiếp nhưng nghĩ thế nào lại vào xem! vào xem 1 lúc nghe rock nhức đầu quá lại ra! chả hiểu sao mà hum nay gặp những 2 người đặc biệt mà chẳng có cảm xúc quái gì cả! thấy chả vui cũng chả buồn, cũng chả phởn như mọi hôm!mình chả thích cái cảm giác này chút nào cả! như dở hơi!10 hơn , về đến nhà lại đựoc mẹ khen là về sớm!à quên, trước khi vào, còn gặp Vũ Anh mà cụ chả nhận ra, phải để VA nói 1 thôi 1 hồi thì mới bít đó là người đang theo đuổi cháu gái cưng của mình! ngượng quá!
 
Đời nhục như con trùng trục, đã phải về sớm thì chớ, đi bằng xe của thằng Toàn thì chớ:(( lại còn bị tuột xích giữa đường, vào hàng sửa xe thì gặp ngay một con lợn đội lốt người, nó vào trước mình có hai phút, là một thằng con trai và đi xe máy, xe nó bị thủng săm còn xe mình chỉ bị tuột xích, thế mà nó bắt mình sửa sau chứ nhất quyết ko nhường, sao trên đời lại có loại người như thế nhỉ:(( thật là khốn nạn ngoài sức tưởng tượng, mặt nó cứ trơ ra như mặt thớt, nhìn chỉ muốn đạp cho phát nhưng sợ bẩn giầy/:) cả lão già sửa xe nữa chứ, lờ dà lờ dờ nhìn phát sốt cả ruột:((
Trời ơi có ai nhục như tôi ko:(:)(:)(:)((
P.S: con lợn đấy đi xe wave biển 2464, từ sau ai nhìn thấy nó nên tránh xa ra kẻo bị bẩn lây/:):mad:
 
hic hic, lại cắt điện, sao thầy nỡ làm thế với dân tình cơ chứ:((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên