Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tối qua muốn lên 4 viết nk......thực ra viết ở đây cũng đc, có khi chúng nó đọc đc cũng có cái hay, nhưng thôi, đọc xong ai biết đc ai phản ứng cái gì ? Đúng là đối xử với ng` khác thế nào thì ng` ta sẽ đối xử lại với mình như thế, quan tâm đến ng` khác ở mức độ nào thì cũng sẽ nhận lại sự quan tâm ở mức độ đấy thôi. Sao mình cứ đòi hỏi ở ng` khác những cái mà mình ko cho ng` ta nhỉ ?


Hôm qua đọc bài của TA : ".........hôm nay chỉ muốn gọi về cho mẹ ... để bảo với mẹ rằng con muốn về nhà.... muốn cuộc sống hiện tại tạm dừng đi 1 chút... để có nx khỏang lặng ... để bớt buồn tủi suy nghĩ.... dù có cố chuyện nào đi nữa thì dường như mọi thứ đều zero .... ".......Đọc lại vẫn thấy buồn thật......chắc mọi ng` sẽ nghĩ mình cũng muốn về nhà lắm, mình cũng nhớ bố mẹ, bạn bè lắm.........nhưng thực ra lúc đấy mình nghĩ gì nhỉ ?.......Buồn nhưng ko nhớ nhà, cảm tưởng có về nhà vẫn sẽ thấy chán, vẫn có cái tâm trạng đấy, vẫn ko tìm đc chỗ nào để thấy vui vẻ, thoải mái hơn.......Chính mình cũng ko thể hiểu đc sao lại có nx suy nghĩ, cảm giác đấy !


Sắp hết năm học rồi, chỉ còn mấy tháng nữa cho những ai sắp đi du học nhỉ. Hình như càng đến gần lúc đi, chúng nó mới thấy hơi chán, thấy tiếc, thấy nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Là mình năm ngoái cũng vậy nhỉ !.........Ko hẳn háo hức như nhiềù đứa muốn mau chóng sang đây để khám phá cái gọi là 1 cuộc sống mới, 1 thế giới mới ở nước ngoài, và cũng ko hằn là rất nhớ family & friends. Nhưng hè này về nhà chắc mình sẽ thấy nhớ mọi ng` lắm. Nghĩ đến đoạn đi tiễn chúng nó đã thấy nhớ rồi ...
 
Chị ah
ko biết hôm nay chị có đỡ đau hơn nhiều ko?nhưng thấy chị vui hơn nhiều là được rồi!!!!!!
CHị chóng khỏi chị nhé!!!
 
Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần...

:) Mỗi lần ngã nhận ra tự mình có thể đứng lên được, như có người đã từng nói chỉ tự mình mới giúp mình được, không có quyền gì ngồi mãi trong bóng tối thế này, bạn đã tìm được con đường riêng, và mình cũng phải tìm, cũng phải xác định được con đừơng đó, mặc dù có lẽ giống như bạn, trên con đường mà tớ đã chọn, chỉ có một mình tớ đi mà thôi:)


Nhưng dù sao vẫn cần có một con đường, một con đường đi về phía mặt trời:)

Stand up little girl:)
 
ngủ như chưa từng được ngủ...ăn trong lúc ngủ...lên net trong lúc đang ngủ...chơi tronglúc ngủ...nói chuyện điện thoại khi đang ngủ....nửa đêm tỉnh dậy oánh răng rửa mặt rồi lại ngủ....ngủ như"..." :p nhưng hôm nay thì ổn rồi....lại tỉnh táo...và sẵn sàng rồi...đuợc ra đường hit thở sau 2 ngày ko bit trời đất,đuờng phố,con nguời,bạn bè là gì....chỉ luẩn quẩn trong nhà và ngủ...sảng khoái thật...hôm nya trời thật đẹp...lá vàng rơi trắng cả đường :shy: .....gió thổi và cảm giác vui vui....sao mình yêu Hà Lội thế nhỉ ;) thế này thì sẽ nhớ lắm đấy,kni ah....ai sẽ đi với tao trong những buổi như thế này nữa đây....tự dưng cảm thấy ko cần gì cả...chỉ muốn thời gian đừng trôi và con đường dài mãi dài mãi để 2 đứa đi với nhau và ko bao h nói hết chuyện....tự dưng wen hết những cái ức chế và những vấn đề ko thể hiểu được,chỉ muốn tận huởng và cảm nhận...chỉ muốn mãi là 1 ngày nghỉ và mãi là 1 đứa 17 tuổi thích đi dưới con đuờng đầy lá cùng con bạn thân nhất và mơ |-) .....tự dưng ko muốn wan tâm xem nguời ta nói gì,ngừoi ta đang nghĩ gì...tất cả mọi ngưòi chỉ là zero,mình là tất cả,mình là duy nhất và cái không gian này chỉ mình hiểu nó có ý nghĩa thế nào....

Ngày hôm nay mình nhận ra nhiều điều...những điều mà mình đã ko để ý từ rất lâu rôi.....

To Mày: tao ko bit mày có đỡ buồn ko nhưng tao cảm nhận đuợc là mày khá hơn rồi.We are always at your side...IRMU!!
 
Đọc 1 chủ đề mới trong box "Cảm xúc tâm sự", lâu lắm rồi mới có bài viết làm mình xúc động như thế....nước mắt chỉ trực trào ra thôi.....lúc đấy mới hiểu tại sao những bài viết của ___ gần đây chỉ toàn là chuyện chán, buồn, thất vọng và khóc nhiều đến thế.....Nhưng đọc tiếp xuống bài thứ 2 thì hoàn toàn ngạc nhiên và có chút thất vọng........Ko ai nói những dòng tâm sự đấy là ko thật nhưng vô tình cái bài đấy đã làm giảm giá trị của bài viết trên nó rất nhiều rồi......Ngửa mặt lên và nước mắt chảy ngc. vào trong ...
 
Chị ah,hôm nay chị đỡ nhiều rồi chị nhỉ?Cả nhà hôm nay vui quá!!!
em về lại phòng em sau 2 tuần 4 chị em chỉ ở trong căn phòng của chị,vui lắm...thấy phòng của bản thân mình là lạ chị ah ...
Chị chóng khỏi nhé!!!!!
 
to mày:nghe cái giọng mày tao đoán là ổn rồi mày nhỉ...:p kể chuyện ma thì fai vui mới dọa nhau đuợc,...có lẽ mày ko bit được đâu...nhưng cái cảm giác mà bọn tao đang trải wa ko fai là lo lắng mà là wan tâm...chính vì thấy mà dù thế nào cũng ko đuợc chịu đựng 1 mình đâu đấy ;) nhớ chưa? còn tao hiểu cái sự cách nhau của 2 đầu "cái bể bơi" nó khó khăn thật mà :shy: nhưng dù sao thì cũng như mày nói...tao luôn ở đây mà...cũng như mày luôn ở đó khi tao cần ....IRMU!

Tâm trạng khá lên nhiều rồi ...cố lên nào ...ko hiểu sao mầy hôm nay chỉ thích gọi nó đi dạo với mình thôi...cứ đi và nói những chuyện rất lăng nhăng và linh tinh...nhưng mà cũng ko sao....chỉ mong ko chiến nhau thì cứ đi như thế mãi cũng đuợc,....
Mưa rồi...mưa to wa...hình như hôm wa mưa lúc mình đang nhắm mắt và mưa mãi cho tới bi h cũng chưa tạnh...chiều nay đi học chắc cũng ko tạnh được đâu....mưa thế này thì cả sân trường chắc chỉ mênh mông toàn nước với lá cây thôi...lãng mạn lắm đó....:shy: từ hôm nay R407 sẽ trở thành R vui nhất...tự dưng yêu cái lớp của mình lạ lùng...tự dưng thấy thằng anh của mình dễ thuơng thế...tự dưng muốn mau đến thứ 4 để thực hiện cái kế hoạch điên rồ của nó :p nghĩ tới là lại thấy vui rồi......cái tâm trạng này sướng thật đấy,...fai cố mà tận dụng và tận hưởng mới được ;)
 
Người chị tiểu tiểu tiểu của em ....em vui lắm vì thấy hôm nay chị đã ổn rất nhiều rồi nhưng mà cũng hơi ghét vì hôm nay chị vẫn chưa đi học cùng em được....thế mới chán.......ngồi ko có chị chẳng vui tí nào .........chẳng cùng nhau viết nhật kí và thống kê số những đứa TQ bị cận....heheheheh....iu chị lắm nhưng tôi sẽ chẳng nói cho bà bít đâu ...
chị nhanh khỏi hẳn đi học với em nhé
 
Nghe nhiều nhạc Punk quá! Nên người nó Punk không chịu được.
PUNK PUNK PUNK :D
 
shit thật :-L
chán quá, hôm qua thì HAO lỗi, hôm nay thi chán đời, chưa kịp giải tỏa hết cái chán của bài thi hôm qua thì hôm nay lại dinh' một bài điên rồ nữa :((
ôi , Văn Li' Anh... còn toán ngày mai nữa, chết con người ta :((
có mỗi hóa là còn tạm ...
mình số đen thật :(
 
Hôm nay chị đã lại đi học cùng em rồi vui quá,tuy là vẫn hơi đau chị nhỉ....
Từ ngày mai em ko vít nhật kí online nữa vì chị đỡ rồi!!!!!!
Chị nhanh khỏi hẳn rồi bọn mình còn nhiều trò lắm ^_^
 
Hôm nay là một ngày tàm tạm, ko đến nỗi tệ với những thứ mà mình đạt được, hì. Nhưng ngày mai mới là thử thách lớn lao, hix, chả biết sẽ thế nào, nhưng mình thấy hơi buồn vì dường như vì điều đó, cái điều tưởng chỉ có thể mang đến niềm vui ấy, mà giờ đây, mình phải lặng lẽ hơn với những lúc vui sướng, nếu ko thì...
 
Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắm muôn trùng.


Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa.

Ngủ đi em. Và ngủ đi em
Những con mắt bình minh tắt trên giòng sông
Những con mắt mùa Đông tắt trong hoàng hôn

Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa
Ta thấy em lênh đênh trên giòng nước lũ
Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời.

Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người.
 
undefinedmột sự tình cờ...mình đã biết và hiểu rồi...đây ko phải lần đầu tiên nó làm cho mình buồn...lúc đầu mình nghĩ là nhầm lẫn...nhưng thực sự đúng là như thế.Có đáng phải buồn ko nhỉ..chỉ là một chuyện cũng-chẳng-có-gì-ghê-gớm mà.
thất vọng kinh khủng...thế mà nó đã từng nói với mình những gì.Minh đã tin,vì nó là bạn mình,nghĩ rằng nó làm gì thì cũng phải có lí do nào đó...nhưng chuyện này thì ko thể có lí do nào hợp lí ngoại trừ...tất nhiên mình chẳng bao h hỏi nó cả,cũng như khi giận ai thì mình ko bao h nói với người đó..và chắc nó cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì...mình biết cả mà...ko muốn nghe gì cả..ko muốn nói bất kì cái gì về nó nữa..ko gặp nhau nữa nhé...nó cũng chẳng mặn mà gì gặp mình cả^___^
mình sai rồi,lẽ ra mình đã ko nên quá yêu quý và tin tưởng 1 người đến như thế.....tố nhất là chẳng tin ai cả:)
buồn quá....thất vọng kinh khủng....thôi nào..don't cry,girl.có cần thiết phải khóc ko?
nặng nề kinh khủng...sáng nay đến lớp cứ cười như 1 con điên,mặc dù chẳng thấy gì vui cả.....sao cuộc sống tẻ nhạt và vô nghĩa thế này..mình đã nghĩ những ngày tháng cuối năm này sẽ vui chứ...h thì mình chẳng còn luyến tiếc gì khi đi rồi...mình chán cái cuộc sống này lắm rồi...mình cứ đi,chẳng biết là sẽ đi về đâu...where am I from?where do I belong?where am I going to?....disoriented...stuck...chẳng thấy buồn nữa...mất cảm giác rồi
thực sự là mình ko tin và ko muốn tin....nhớ lại những điều nó làm,những điều nó nói với mình....ko..đó ko thể là nó được..mình chẳng biết làm gì cả..nói ra với nó...mình ko muốn nói gì cả...gặp nó..cứ như bình thườn thôi:)
from the inside......I still want u to be my friend...though u really let me down...
lying my way from u...
mình ko muốn có thêm 1 sự-tan-vỡ nữa
nó có hiểu ko?có lẽ nó chẳng bao h hiểu cả...[/COLOR]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vẫn biết có hội ngộ thì phải có chia li, nhưng ta ko thể chấp nhận được sự thật phũ phàng khi mà cuộc chia li sắp tới sẽ diễn ra, mà bây giờ ta mới biết
đã đủ chán ngán lắm rồi, sao còn mang tới những bất hạnh? Ta đã 1 lần khóc rống len chia tay với nguời bạn thân nhất của ta hồi cấp 2... và bây giờ ta chuẩn bị tiễn nốt đứa thân nhất cấp 1 đi, làm sao ta chịu được, hôm qua mới biêt, sao nó ko nói cho ta biết :(( nó có biết là ta đau buồn như thế nào ko? nó có biết là ta yêu nó thế nào ko? ta ko muốn nó ra đi, sao nó lại đột ngột như thế :((
biết bao giờ moiw gặp lại nhau, mà gặp lại nhau rồi có còn nhớ nhau hay ko...
chia tay... chia tay... ta buồn quá :((
lạc lõng ...
 
Đời thật chớ trêu... cứ mỗi lần cố gắng vươn lên... lại một lần bị dìm xuống... thế thì còn cố gắng làm gì ... b-)...

Mẹ và em gái chắc là người buồn nhất? thất vọng nhất? phải thôi... hi vọng làm gì... thất vọng thật nhiều...

Từ lúc sinh ra đến giờ, chắc điều may mắn duy nhất mà mày có được là còn sống sót đấy... thế có buồn cười không? Thế mà lúc nào mày cũng phải gồng mình lên, phải cho rằng cứ tin đi... thì sẽ được may mắn... như vậy có phải mày quá ảo tưởng không? quá mơ mộng không?

Mày còn muốn cố gắng nữa hay thôi? chỉ còn thi TN với ĐH nữa thôi? tiếp tục đi nhé... rồi tất cả sẽ đổ vỡ hết thôi :))... Thế đấy... mày đang đổ tại cái số mày chẳng bao giờ gặp may mắn phải không? Mày không thừa nhận mày là 1 đứa kém cỏi? Tao bắt đầu tin là mày kém cỏi đấy... mày làm người mày yêu thương buồn, mày làm chính bản thân mày buồn, mày không xứng đáng với mong ước của 1 người... mày không làm tròn ước nguyện cuối cùng của người ấy... Mày có thấy mày xấu xa không? Tao tự hỏi không hiểu mày nghĩ gì? mày định làm gì? Tất cả mọi con đường giờ đây đang đóng chặt cửa với mày, mày có biết không? Tao muốn gào lên, hét lên, hét thật to để mày nghe thấy, hét thật to để mày tỉnh ra...

BUZZ!!!
 
Sáng định đến trường học nhg kết quả là ngồi net đến bây h đây. Tối qua cũng chả làm đc gì nhiều, ko ol mà sao lại thế nhỉ ? Hic, dù sao cũng an ủi là mấy hôm trc' chăm chỉ hơn rùi.

Ngồi xem qua mấy thứ rồi nghĩ linh tinh. Ko hiểu thế nào lại nghĩ đến cái hồi tháng 11, đấy là tuần half term, hôm thứ 7 T đi B thì thứ 5 mình quen ... Đáng ra mình ko bao h nên nói những câu như thế, chưa bao h mình coi đấy là 1 trò chơi cả nhưng mà........và chắc là mình cũng ko nên quen với Sk, đã từng nghĩ tốt nhất là đừng nên làm cái gì sẽ khiến mình dấn sâu vào những chuyện liên quan đến ..., thế mà...... Rồi đến lúc có thêm ng` này ng` kia biết ko hiểu đc mọi ng` sẽ phản ứng ntn ?


Lúc nãy đọc thư của con An, cũng thấy vui vui nhưng tự dưng lại hơi sợ, sợ chúng nó ko còn thân với mình như trc' nữa, sợ đứa nào cũng mải mê với bạn mới mà quên mất mình ? Định nói với cả 2 như thế cơ nhưng lại thôi.......có khi chỉ là cảm giác nhất thời lúc đấy........Tự hỏi đã lcó lúc nào mình cũng tạo cho bạn bè cái cảm giác đấy chưa........chắc là có rồi đúng ko ?



Tối qua ngồi đọc 10 trang nk đầu tiên, có rỗi hơi quá ko nhỉ ? Đọc thấy cũng có cái hay đấy chứ. Chỉ có điều sao mấy bài đầu là từ 13/10/02 mà sang đến trang 2 đã là 23/7/03 rồi ? Chả lẽ gần 1 năm liền cái topic này bị bỏ quên à ?
 
chán.... càng ngày tâm trạng mình càng ko khá lên được :( thật uể oải ...
làm thế nào bây giờ, mình biết là có buồn thì cũng chả khác được nhưgn cũng chả làm thế nào mả hết buồn được :((
mình muốn khóc lắm, khóc xong thì nó sẽ đỡ đau hơn, nhưng ko khóc được , lúc nào bố mẹ cúng ở bên cạnh, ko thể khóc được :((
làm thế nào bây giờ!!
mình đã đơi ngày hôm nay biết bao lâu, hôm nay là ngày cuối cùng thi, là ngày được thoải mái, là ngày mà mình đinh ninh là sẽ online, sẽ vui lắm cơ, ít ra thì cũng có chị gái, có anh trai, và lũ bạn chứ,,, mình cũng đã hẹn rồi mà, sao ko có một ai online...
lạc lõng và cô đơn, bao dự định như đổ vỡ cả... thất vọng tràn trề

biết là viết những bài buồn trong nhật kí cũng đã quá nhàm chán, chả còn ai hơi đâu mà đọc, mà an ủi mình nữa, vì nếu có an ủi thì cũng chỉ những câu quen thuộc sáo rỗng thôi, nhugns vẫn muốn viêt, phải viết thật nhiều, để đỡ bức xúc, nhưng hình như, càng viết càng :((
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA chán quá đi!
 
Tối nay biết thế ko lên net nữa, sai lầm quá, hichic, ol chả học đc gì, toàn vướng mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Dù sao dạo này cũng ít chat hẳn, mà lúc gần đi ngủ mới ol thì chả thấy ai cả, chán thế đấy. Nhưng thế cũng tốt, ko thì lại ngồi chat chit đến 1, 2h đêm thôi.

Hôm nay mình sao thế nhỉ ? Ăn cơm xong từ 7.30, tự dưng lên sắp xếp lại hết quần áo chứ, gấp cho gọn gàng tử tế rồi xếp ngăn nắp ngăn này ngăn kia, cứ như chuẩn bị xếp vali về nhà í. Đến lúc đấy thật chắc cảm giác khác lắm nhỉ ? Hic, học thì chưa đến đâu, sắp thi đến nơi rồi mà lúc thì xí xớn lên London, lúc lại đi xếp quần áo, mình bị điên mất rồi. Hơ hơ, lần đầu tiên viết cái câu này.


Nghe H kể chuyện chat với thằng L, ghê quá cơ, sao nó ăn nói như thế đc nhỉ ? Mình thấy thằng đấy vừa điên vừa ngu. Mà nó làm quen nhiều con quá hay sao mà hôm nay chat cứ như mới nói chuyện với mình lần đầu í. Để xem lần sau thử hỏi chuyện đấy thì nó kể cái gì. Cái H cũng lạ, ngồi nghe từ đầu đến cuối, vớ phải đứa khác nó chả chửi cho te tua í. Thôi, tốt nhất là ko dính dáng đến thằng đấy, rách việc ra. Viết ra thế này còn thấy ghê ghê nữa là.....sao nó ăn nói thôi bỉ thế nhỉ ?
 
Lâu lắm mới nghe lại những đĩa mình đem sang bên này, cũng mất thói quen nghe nhạc khi đi ngủ rồi đấy. Nhớ hồi ở nhà Linda, ngày nào ăn xong 2 đứa cũng tót lên phòng nghe nhạc, nói chuyện rồi xem ảnh. Từ lâu rồi mình cũng chả hay mở lại ảnh mọi ng` ra xem nữa, buồn thật.

Lúc nãy nghe đĩa chúng nó thu tặng lại nhớ đến mấy đứa, hay lúc về cũng nghe đúng cái CD đấy nhỉ, cái CD mình nghe lúc bay sang đây í ? Dù sao lên máy bay cũng ngủ thôi mà, ngủ hết cả time luôn, chẳng thiết ăn uống gì cả. Hic, mình thích bay đêm hơn cơ......Con Linh dạo này bị điên rồi, biết là nó chẳng có ý gì đâu nhưng ko thích cái kiểu trêu dai dẳng, trêu cái mà minh ko thich như thế, chả thèm reply nữa, muốn nghĩ gì thì nghĩ, chả quan tâm. Đến chuyện con Ly bảo bạn con An kể thế mình cũng chả thèm viết mail hỏi nó rõ ràng nữa là.


"Made in VN", hôm nay mới nghe lại, cũng phải đến 3 thg' rồi nhỉ ? Nhớ hồi trc' mình có cảm tình với Singgumcoolair cũng 1 phần vì chị í thích nghe nhạc Hồng Nhung, Mĩ Linh, Trần Thu Hà. Cả n_n cũng thế, nhg bây h cả mình và T đều nghe nhạc lung tung lẫn lộn, thể loại nào, tây ta tàu hàn quốc cũng chơi tất, hỗn tạp thật. N_N, 87, = tuổi mình, thử so sánh xem.......thôi, cũng chả cần ss làm gì.......


Hôm trc' chat với R, mình nghĩ là nó thay đổi, mình biết là nó thay đổi và mình ko nghĩ mình thích cái sự thay đổi đấy nhưng mà cuối cùng chỉ đúng 1 nửa thôi. Hôm đấy chat cũng vui, nó có cái khác thật nhưng mình ko thấy khó chịu, vẫn thấy quý nó như trc'.


Tối lên 4 đọc bài, lâu rồi cũng chưa vào 4, chưa đọc xong hết những cái muốn đọc, mai vào lại vậy. Anh đăng kí nick chưa nhỉ ? Mà kể cả chưa thì cũng có sao đâu, mình có nick mà có thò mặt lên, có post bài gì mấy đâu, chán rồi. Đúng là hồi trc' khác nên mới viết nhiều bài như thế. Mỗi lần vào xem ttcn toàn thấy anh ol sớm thôi. Sáng nào cũng dạy sớm lên net rồi đi học à ? Mà dạo này anh cũng ít ol nhỉ !?


Chiều nay đi trên đường thì gặp A.D, anh ý rủ đi mua thiếp sn luôn, mua cho chị N. Heheh, chứng tỏ cũng quý N ra phết ko thì còn lâu mới đi mua card thế. Mà cũng chả biết đường nào mà lần ! Bây h ai cũng thế, chuyện gì cũng úp mở ko rõ ràng, cái đứa nói hết ra thì mỗi lúc kể 1 đứa, ai biết đâu đc.


"Hát theo ng` đi trên phố"........nếu là time trc' nghe bài này thì chắc sẽ thấy buồn lắm, có cái gì đó đúng tâm trạng mà..........nhưng bây h thì hình như cái ý nghĩ đấy ko còn tồn tại thừơng xuyện nữa rồi ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên