Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
lạy chúa..........amen................thi xong nhanh nhanh con còn chơi :D
 
buồn, sợ hãi, lo lắng, chẳng hiểu mình đi thi với tâm trạng này thì sẽ ntn nhỉ?? mong là không ảnh hưởng gì!! :(
 
11h11phút, vừa ngủ dậy lên nêt một tý rồi xuống học, nhưng lên rồi thì không xuống đc!
Chiều nay hy vọng sẽ có người nào đó trông "dê dễ"!:D
Hai ngày vừa rồi thi cũng bình thường, buổi sáng học cũng đc nhiều mà vui! Eo ơi...
 
Bài học số 1: Cái gì sinh ra không phải dành cho mình thì đừng có cố níu kéo làm gì... Có cũng tốt, mà không có càng tốt hơn, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều... đỡ phải mệt ... đỡ phải níu kéo để rồi thấy tội lỗi với chính mình... lừa dối chính bản thân mình... :nono:
 
Hãm quá, bài Lí của mình đã sai mất một chỗ rồi còn đâu, khốn nạn, dùng nhầm tay trái mới đau chứ, trời ơi, con đâu phải đứa thuận tay chiêu...
 
To Ted,

Just want to say I always believe in you, believe in the way you 've chosen, believe that you won't let me down, believe that you can do what you want and believe that you are always my dear friend, I 've never lost my belief in you and will not....:)

Hope you understand whatever you do, I'm at your back, always here to listen and encourage, this is my promise:) ...You know that they 're not just words, hah;)


Everything will be alright, as I 've said, it 'll be alright:)

And I believe...
For you and me
The sun will shine one day...:);)

Best wishes for you, from the bottom of my heart...;)

Oddles of care from 199,
my dear friend^__< đã viết:
A/w , It still be " thx for being my friend , dear " ...


Remember me this way - Jordan Hill

Every now and then
We find a special friend
who never lets us down...
Who understands it all
reaches out each time we fall
you're the best friend i have found...

I know you can't stay
a part of you will never ever go away
your heart will stay.....

Chorus: I'll make a wish for you,
and hope it will come true,
if life will just be kind,
to such a gentle mind,
if you lose your way,
think back on yesterday
remember me this way,
remember me this way.

I don't need eyes to see
the love you bring to me,
no matter where I go
and I know that you'll be there
forever-more a part of me and everywhere
I'll always care.....

and I'll be right behind your shoulder,watching you
I'll be standing by your side, all you do
and I won't ever leave
as long as you believe,
you just believe....​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt....đôi khi có những lỗi ngu ngốc thật,....ko thể tha thứ và cho wa đuợc......nhưng mà sao hôm nay mình lại vừa down vừa phởn như thế...chuyện gì cũng như chuyện đùa vậy.............mấy hôm rồi ko ngủ sớm...hôm nay ko có ai ngồi chat cùng cũng ko đuợc ngủ sớm....monitor ơi....admin ơi...khổ wa....nhưng thôi vì sự nghĩệp của @2 chấp nhận hi sinh ko đi ngủ ;)
Tự dưng yêu đời lạ,... [-o< cầu chúa,cầu thánh Ala,cầu phật cho con giữ cái cảm giác này đến hết năm sau.
 
học hóa, để thi hóa, để 0 còn bị bắt "oan" nữa!!! sao mình cứ thấy bulldog ngu ngu kiểu gì ý nhỉ?? :D
 
Nam mô a di đà phật lạy chúa tôi amen lạy thánh ala mô phật Oh my god lạy thần lạy thánh lạy chư phật 10 phương 10 phương chư phật lạy cụ tam thất lạy bác sâm quy lạy dì thục địa, mong cho con qua nốt ải này với lại ải sau nữa thôi! Với lại con chỉ xin cho điểm con cao cao một tý thôi, với cả sau vụ này đc đi chơi nhiều nhiều!!!
 
:)) Thi xong roai`, vào đây xả tùm lum cho bớt ức chế :>... bõ công thức đêm từ đầu tuần đến h :x:x:x... muh tức mỗi tội văn lệch tủ hết... huhu, lần sau ko được học tủ nữa :)... sinh thì dài quá... ko chịu học nốt psinh sự sống ... hic... 2 bài đấy thảm thật... :(... Toán thì... :D, có cố cũng không được nữa :D, tức mỗi cái tính sai X( b-) :(

Muh dù sao cũng thi xong roai`...^_^ >:D<
 
:lol: bạn bè... vỡ lỡ... ko muốn nói điều gở nhưng vẫn phải nói, cầu ước cho đôi đó ko giống như đôi kia... sao lại cứ phải giận nhau và cãi nhau làm gì để chỉ thêm bức mình :(( và mình thì bị vạ lây

ko còn thân nữa hay sao? .... có ny là mọi chuyện rối tung lên như thế đấy, thế nên mình ghét những ai đã có ny :((

bỏ lại ta một mình trên dọc con đường, và đi thẳng , ko ngoái lại, ko hỏi han , ko đèo ta về, để ta đi bộ , để ta lên cái xe bus đó, và để ta khóc ....
shit!
 
Thật sung sướng và tự hào!!!!!! :)
Hôm nay mình còn thừa mười phút ,những mười phút để mà ngồi chơi .
Mà cũng chả biết làm gì hơn , còn bài 2 thì không làm được .Hôm nay gặp giám thị hãm quá!!! :enlighten .Cúi xuống làm bài thì bà ý chả nhìn ,cứ quay sang hỏi thì bị soi. Khốn nạn thật ,còn mười phút mà đành phải ngồi chơi ,trong khi không thể hỏi được cái bài mà cuối giờ mới phát hiện ra là nó những 3 điểm :frown: .
Chúa phù hộ , những gì làm được đừng có sai gì ,7 điểm đã đủ chết rồi 0:)
 
Hôm nay phải cảm ơn "người đấy" vì bài Hóa. Đề Hóa khốn nạn, lấy bài trong SBT mới nhục chứ. Hic, may mà mình ngồi cạnh "người đấy". Hic, càng thấy yêu hơn :D
 
thang cho toan nho. may nho day. mom thi keu tao phai ve, 0 thi ba gia giet, chan thi dap xe di voi gai nhanh nhu gi, mom thi lien thoang suot ca doc duong hon 25', 0 ngung nghi 1 ti gi X( X(. tao chang hieu may dinh lam cai gi nua, nhung ma noi gi thi lam nay nghe chua, 0 co cai kieu theo gai bo anh em nhu hom day dau. bo tang day X( X(
 
Chả hiểu đứa dở hơi nào hack pass của mình ? Có ai biết đâu nhỉ. Virus trong máy diệt rồi cơ mà, mình ol lúc nào chúng nó có biết như trc' đâu. Hồi trc' thì ko sao, thế mà bây h suốt ngày phải đổi pass, bực mình thật. Để cái status là "d*mn đứa chó nào hack pass X-(", mà cái H với chị T lại tưởng dmm mới nhục chứ. Ko hiểu những ng` khác có nhìn nhầm như thế ko ? :(( Bt mấy lần trc' mình fill acc info bao h cũng sai, hôm nay mò thế nào lại đúng, ko thì h này còn ngồi đấy ko vào YM đc và chửi cái đứa đáng nguyền rủa nào đổi pass của mình.


Mấy hôm nay hư thật, toàn bùng học. Tại ông C vẫn ốm hay sao í, học cái ông kia thì chán. Nhớ có lần nói với chị Q số lần em nghỉ học ở đây nhiều hơn số lần em nghỉ cả 10 năm ở nhà. Hi`, đúng thế thật, ở VN mình ngoan ngoãn, bùng học chính đc 2, 3 lần là cùng, nghỉ học thêm chỉ vài buổi thôi. Bố mẹ thể nào cũng nghĩ bên này mình chăm ngoan lắm.


Tối qua đang học tự nhiên anh gọi. Đúng là những cái lúc ko ngờ tới nhất thì gọi. Hình như câu "Có gì anh gọi cho em sau nhé" là câu cửa miệng của anh hay sao í nhỉ ? Anh có vẻ quý cái T phết. Như bt anh vẫn gọi nó là "nó" nhưng hôm qua anh cứ "em T". Hơ hơ, nghe cái từ "anh" với "em í" thấy thế nào í, rõ ràng đã nghe 1 ai nói như thế rồi ! Anh hỏi em ở đây có ai ghét nó ko ? Em bảo nói chung là bt, chả có ai ghét nó đâu. Hôm nay mới nhớ ra con gái thì như thế chứ bọn con trai ghét nó như gì í.


Chẳng hiểu sao bây h ko muốn vào 4 viết nk ??? Mọi ng` bảo thấy 4 xa lạ, ko gần gũi, thân thiện = hồi trc'. Chẳng hiểu mình thấy gì nữa ? Chỉ là ko có hứng lên đấy viết thôi. Thế mà NA, Rap rồi những đứa nảo đứa nào viết lắm ko chịu đc. Sáng nay đọc 1 topic trong overseas, thấy như dở hơi ! Có thể mình nói hơi quá nhưng cái chủ đề đấy như kiểu là ném 1 đứa ko hiểu chui từ đâu ra rồi kêu là bây h nó là leader của bọn mày. Ít ra thì cũng phải giới thiệu cho mọi ng` đấy là ai chứ. Phải có thăm dò hay đại loại cái gì đấy để bầu leader chứ. Trên 4 nhiều ng` quý NA, ko hiểu sao từ hồi lâu rồi mình lại ko có cảm tình lắm với nó. Có lúc nghĩ có thể nếu tiếp xúc, chat nhiều hơn thì sẽ thay đổi ý kiến, sẽ thấy quý nó hơn. Anh cũng bảo 1 lần :"thôi nào, đừng thế chứ, đừng có tự nhiên mà ghét ai chứ !" (Nghe như dỗ trẻ con í !) Nhưng mà kệ, ko có cảm tình thì sao nào ?
 
Chat với Ted, nói thật là mình thấy có cảm tình. Bt vẫn gọi là "nó", bây h tự dưng lại thấy ko quen. Gọi là "bạn í" cũng thế, lạ lạ kiểu gì í. Lúc đầu định lên 4 xem có gì hay ko rồi post cơ nhưng nghĩ thế nào lại vào hỏi KoC là đứa nào trc'. Hơ hơ, là Teddy_bear mới sợ chứ. Cái nick đấy thì chả dùng post bài gì, lại dùng cái nick kia viết lắm ko chịu đc. Cũng hơi bất ngờ ! Thực ra mình chẳng biết gì về HA và ngược lại nhưng mà từ hồi 4 down, lên hao, đọc qua bài của Zz, nghĩ là HA hóa ra chín chắn, chững chạc hay ntn lắm........Uhm, biết nói thế nào nhỉ, cũng khá nhiều chuyện, chả biết phải kể cái gì và bắt đầu từ đâu nữa.........Lâu lắm rồi mới có ng` làm cho mình có lại cái cảm giác đấy......cảm giác tự nhiên thấy rạo rực, thấy tự tin hơn, thấy muốn góp sức làm 1 cái gì đấy........(nói có hơi quá ko nhỉ ?) :) .......Cũng lâu rồi mình chưa chat với ai, chưa nói với ai những câu "thật" kiểu như thế........

Thanks Ted vì lần nói chuyện hôm nay !!!
 
Cái máy tính điên, đã muốn đi ngủ rồi mà lại phải ol lại, để tí nữa thử thêm 1 lần xem sao. Ko hiểu phải chịu đựng cái máy này đến bao h ? Sáng mai ko biết có nên học biz tutor ko nhỉ ? H này chưa ngủ thì mai dậy kiểu gì, còn phải soạn mấy thứ đem đi học nữa. Chiều nay bà C nói "4 weeks, that's all we have" nghe mà thấy......only 4 weeks !!! :) Thứ 2 này đc nghỉ Banking Holiday, cuối thg' 5 lại có 1 half term nữa. Ở đây công nhận nghỉ lắm thật đấy, hầu như tháng nào cũng off at least 1 week. Bọn ở nhà đến thứ 2 thi xong rồi, đúng ko nhỉ ? Chúng nó chỉ cần thi xong là sướng rồi.


Chị P hóa ra quen chị L béo, thằng D ở B, quen cả anh VA ở Ox nữa. Đều là dân Ams mà.


Tự dưng lại mong có 4 như hồi xưa quá ! Có những cái muốn viết ra mà chả biết viết ở đâu cả. Đã có khi mình nghĩ thà cứ viết nhật kí như thói quen hồi trc' còn hơn vì thỉnh thoảng còn mở ra đọc lại đc và giữ lại đc kỉ niệm của mình. Chứ viết trên net thế này lung tung bao nhiêu bài của nhiều ng`, ko cóp nhặt, ko tập trung đc 1 chỗ. Đã thế lại ko viết ra hết những suy nghĩ thật của mình vì cứ sợ có ai đọc. 4 down lần vừa rồi mất hết data, bao nhiêu bài "nhật kí", "viết cho riêng mình" v.v... mất hết còn gì.


Lâu ko thức đến h này, lâu cũng chưa ngồi trong bóng tối, nghe nhạc và viết nhật kí như thế này. Chỉ có điều hồi ở VN nghe nhạc ko phải dùng tai nghe, bật 1 cái đèn nho nhỏ và viết nk = tay chứ ko type trên comp. Nhưng cái khác nhau lớn nhất là bây h mình đang ở 1 nơi khác........quá xa cái nơi trc' kia.......sống 1 cuộc sống khác !?!???.......Ấy bảo ấy muốn sống theo cách của riêng ấy, muốn thử những cách sống khác nhau.......những cái đấy nghe có vẻ hơi vague và unrealistic với tớ dù có thể những ngày tháng bên này tớ sống khác với hồi ở VN.......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua có ai nhìn ra cửa sổ không? trăng rất đẹp, tuy ko tròn... rất sáng nữa... :x, trời cũng nhiều sao... có 1 ngôi sao vẫn ở chỗ đó... lâu lâu không nhìn thấy rồi... tự nhiên thay hạnh phúc lạ...:x
 
:| mấy hôm nghỉ, lại chán rồi.... sắp bược vào ki thi thật sự rồi, sao truờng mình thi muộn thế ko biết :(

hôm qua là một ngày trọng đại, ta đã làm một việc vĩ đại vì lớp mà bọn nó ko hề hay biết, và mình sắp quen được với những con người đáng yêu hơn ...
nhưng hôm qua là một ngày đang khóc thật /:)
 
...cái gì rồi cũng có thời của nó

Càng đọc càng cảm thấy có cái gì đó...không thể khiến cho mình thanh thản, xin lỗi...xin lỗi nhiều, nhưng có lẽ ấy nói đúng...ko ai hiểu được những gì mà ấy làm:)

Nhưng dù sao đã chọn được một con đường, và dù cô độc, thì con đường đó cũng sẽ hướng tới đích....và con đường đó đâu phải là độc đạo:) nó có thể gặp nhiều con đường khác mà...:)

Ấy ko giải thích được, và tớ cũng không thể giải thích được

Nhưng đã, đang và sẽ không thất vọng:) đủ hiểu để không thất vọng, và mãi tin vào con đường đến với mặt trời;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên