Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tối qua kì kèo mãi mà ko được ol:((
bài hóa làm như shit...tính sai mới nhục chứ:(( cả XP cũng tính sai...2 đứa ngồi cạnh nhau đều tính sai..giá lúc đấy so lại đáp số..mà thôi,it's over:)
sáng nay đến Sn chị Ti.Lần đầu tiêngặp anh C.bà khó chịu ra mặt.Thấy anh ý cũng tốt mà,mỗi tội là...sao người tốt thì luôn ko may vậy:)Đi chơi bia với mấy thằng em.Lần thứ 3 trong đời đi chơi bia.Chẳng biết cái gì cả,nhưng hình như mình có vẻ may mắn trong trò này:D.
Khi nào thi HK xong đi với mẹ HA nhỉ^___^
hè sắp đến rồi,bao nhiêu là kế hoạch,mình sẽ thực hiện hết những điều chưa thực hiện^___^.Đi học võ,đến nhà Đ học đàn,học hết toán lớp 12,học thày nghiêm,ielts,đi bơi,bóng rổ,học lái xe nữa...khi nào tập được sẽ đi cái E240:D,nói chung là tích cực đi chơi.Mà hè năm nào chẳng vậy, có bao h mình thực hiện được hết kế hoạch đâu:p
lên excite mới,chẳng bao h post bài nhưng mà hồi trước cũng hay lên đọc.Thấy ko thích cái mới lắm,cũng biết nhiều nick trên đấy,mà sao ko thấy teddy:-/

nghe những câu nói đó,thất vọng thật sự,mình ko nghĩ là nó lại có những suy nghĩ như thế...mà thôi...thế nào là đúng,thế nào là sai chứ...mỗi người có 1 con đường riêng.1 cách nghĩ riêng..từ đầu đến cuối mình im chẳng nói gì cả..biết nói gì chứ..no idea...
u and I...2 different ways:)
 
Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
Để thấy bóng mặt trời nơi xa kia rất lạ
Để thấy nắng qua đèo vội vã
Lòng người có dễ đổi thay?

Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
Tìm mãi niềm tin trong tháng ngày đã mất
Tìm mãi câu thơ của một người đã khuất
Tìm mãi mình trong bóng nắng chông chênh

Ngày dài lắm vòng tay ai xa lắm
Nắng mãi đi nắng chẳng trở về
Tôi ngồi với tôi sau tháng ngày tất bật
Để hiểu lòng mình chỉ có mưa rơi...:)

30/4/2K4

-Zzang Tran-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.ức chế vãi...sao lại có cái ngày như ngày hôm nay chứ....thề ko ngủ trên cái giuờng đấy...thề tối nay thà ko ngủ còn hơn....tức wa....trời ơi là trời......tức wa....trù cho cái con dở hơi nào nó chết đi...cho nó tiệt trủng luôn đii....khó chịu wa.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :|
 
Hic, sao tối hôm nay toàn chuyện dở hơi bực mình thế này ? Cả ngày ko sao, về đến nhà ko sao, cả tối ngồi ăn uống, xem tivi ko sao, thế mà đến lúc ol 1 cái thì ... Ko hiểu đứa chó nào đổi pass của mình ? Nguyền rủa nó, cầu cho nó chết đi ! Như shit í. Rỗi hơi đến nỗi hack rồi ngày nào cũng đổi à ? Damn it ! YM như điên í, máy tính như điên í, cái gì cũng điên hết, phá hỏng cả tối của mình. Chat ko yên ổn, đọc thư của bố mẹ, của con Hà thấy như dở hơi. Tức vật ! Hay tại cái bộ mình mặc hôm nay ? Lần nào mặc cái bộ đấy cũng có chuyện bực mình. Thề ko bao h mặc những cái thứ đấy cùng nhau nữa.........Tức tức tức tức, muốn đập phá cái gì, muốn chửi ầm lên, muốn quát mắng đứa chó nào quá. Mình làm gì có ai ghét đến nối hack pass đổi suốt ngày như thế nhỉ ?
 
Ước gì ai cho ta 1 bình axit, 1 vé máy bay... thêm 1 khẩu súng lục thì càng tốt :))... mà thôi, 1 viên thuốc tẩy não là đủ rồi...
 
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Need a shoulder to cry on !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay lại thức khuya rồi, chả tốt gì cả.......Lên 4, đọc bài của 1 vài ng`, trong số mấy nghìn bài mới thấy có 1 vài bài hay........Thấy hơi tiếc, nếu EX ko bị hack thì sao nhỉ ? Sẽ khác bây h, tất nhiên rồi, nhưng dù sao thay đổi cũng có cái tốt của nó.


Xa cách......cảm thấy "xa" rất nhiều ng`, rất nhiều thứ.......
 
đã viết mail trong một tâm trạng bức xúc cực kì :) và da nhận lại được cái mail cũng đáng yêu cực kì :) bởi thế nên quên hết đi và hướng tới những dự định của riêng ta :)

bringing new horizons ....
 
thật là 1 ngày hãm:-X.Chẳng làm được 1 cái gì cả.Họ hàng đến chơi,toàn bọn trẻ con,so noisy +annoying
.Tầng 2 mấy thằng chơi điện tử,tầng 3 đá bóng rầm rầm,tầng 1 toàn các cụ,rốt cuộc mình chẳng biết làm cái gì cả,học cũng chẳng học được mà chơi thì chẳng có gì để chơi
:-X ol thì ko gặp người cần gặp
shitttttt
tâm trạng bực mình,tức tối,vừa vì chán,vừa vì tức 1 người,chẳng có gì làm lại ngồi nghĩ ngợi mấy chuyện chán + bực mình nữa==>càng chán+ bực mình thêm
tóm lại bây h vừa chán+bực mình+chẳng có gì để làm
học thì cũng ko học được vì ầm ĩ,đi chơi thì hình như mọi người đều ở nhà học hôm nay thì phải..đi chơi 1 mình chắc /:)
có người rủ đi nhưng mà ko thích đi cùng nó :-X,ta chán mi lắm rùi :-X
thực ra nó cũng có làm gì lắm đâu...
ôi chán quá,bực quá,chỉ muốn đánh nhau cùng ai cho giải tỏa:-S
cãi nhau với bố mẹc huyện thằng em,chẳng thèm nói nữa.....it's none of my business:-X
mặc kệ,mình chẳng có ý kiến gì nữa cả,đã thế thì thôi:-X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xin lỗi mày...cũng tại tao ko ở nhà
 
khi mà đầu óc con nguời có vấn đề thì hành động thật là stupid.....ko thể hiểu đuợc bao h thì mới có thể nhìn được nữa....ghét wa....khó chịu.... ngày thứ 2 rồi....còn tệ hơn ngày thứ nhất....sao cứ lúc nào cứ vui được 1 tẹo là y như rằng mình mắc lỗi :|
Mày ơi,ở đâu cho tao chửi nhau với mày 1 trận đi :((
 
Viết đc mấy dòng tự dưng lại mất, hôm nay đúng là chẳng làm đc cái gì ra hồn, mà cũng chẳng có hứng làm gì. Chat, đọc bài linh tinh, chỉ chọn những bài nào hay, của những ng` mình quý thôi, mà đọc xong lại càng thấy ..., chả vui lên tí nào. Ah, uh, nói năng linh tinh vớ vẩn, chắc chúng nó chat cũng thấy chán. Nhưng kệ, chả muốn mà cũng chả cần care đến ai hết. Bây h mới hiểu cái cảm giác ko thích, ko có hứng mà cứ có đứa nhảy vào chat hỏi cái này, nói cái kia thấy thế nào. Nhưng mình ko đến nỗi out mà ko chào, gọi mà ko thèm trả lời như ai đấy. Vẫn còn biết kiềm chế ko nói những câu làm ng` khác bực mình, chả qua cũng là vi coi bọn nó là bạn thôi, chứ những cái đứa linh tinh vớ vẩn thì đúng là im luôn, khỏi cần nói gì. Chưa reply cho bố mẹ, có cố mà viết mail lại thì cũng chỉ nói mấy câu linh tinh thôi, bố mẹ đọc lại thấy chán. Tối mail vây.


Đọc nk của N_N thấy nhắc bao nhiêu tên đường phố ở HN, chẳng nhớ gì nhiều, mà cũng chẳng cố hình dung lại. Muốn về nhà, nhưng sợ về nhà cũng sẽ thấy chán. Nghĩ đến cái chặng đường về đã thấy mệt rồi. Ams thi xong sớm, lúc đấy tha hồ mà chơi. Mình cuối t5 mới thi, chả còn mấy time nữa. Lo thì cũng lo đấy nhưng chả làm gì, vẫn thế, kệ, chả muốn làm gì cả. Ở đâu cũng thấy chán cả.


Dạo này thỉnh thoảng có ng` hỏi "em có bạn thân ko ?", toàn trả lời có nhưng mà thật ra có lúc nghĩ như thế thì đã đủ gọi là bạn thân chưa nhỉ, hay là gọi thế cho nó có ?
 
ồ, đã đi chơi, đánh bài và nghe nhạc suốt cả ngày, uh, may mà có người cản lại, nếu nghe cái đó mình sẽ khóc mất, chẳng việc gì phải khóc cả, chẳng việc gì phải thế...:)

Stand up little girl....
 
Nắng qua trời
Chảy dài từng vệt không nhúc nhích!
Nắng đợi ai?
Đợi người ngồi yên trong tĩnh mịch
Đứng dậy...

You 're never a little girl...my dear big friend!
 
...ổn rồi...đỡ rồi...I'm comin' back...đến khi tỉnh rồi mới cảm thấy được những gì mình làm đúng là ngu thật...đầu óc ko tỉnh táo là thế đấy...bi h thì bắt đầu có cảm giác rồi,...lo lắng và tội lỗi...mệt và buồn ngủ...nhưng ko chán...thế vẫn còn may chán ;)
 
Chưa bao giờ mình viết nhật kí online cả,và cũng lâu rồi ko viết nhật kí nữa nhưng từ nay ngày nào mình cũng sẽ viết cho đến khi chị ý khỏi
Mấy hôm nay thấy yêu cái gia đình nhỏ của mình quá,mọi người ..........
.nhưng mà chị thì đau lắm.....hôm nay chị đã khóc,chị vẫn là đứa hay nghĩ ra nhiều trò nhất mà
làm sao bây giờ?.......mình cố tình cứng rắn nói rằng sẽ ko sao đâu ,nhưng mình cũng sợ lắm ....sợ cho chị lắm ........nếu thật sự là cái điều tồi tệ nhất phải đến thì sao ?tháng sau thi rồi ........ko thể nghỉ học mãi được .........
Chị ah,cố lên chị nhé..........
ngày nào em cũng sẽ cầu cho chị nhanh khỏi
nhưng mà chị khỏi rồi thì mấy chị em mình vẫn sẽ ở cùng 1 phòng như bây giờ nhé
chị ah ...........
dù thế nào mấý chị em mình cũng ở cạnh nhau mà
..........................................................buồn quá........sao lại thế ?
 
Chết rồi, sao mình càng ngày càng điên thế nhỉ? Sao mình càng ngày càng nói những điều ngu ngốc nhỉ? Sao mình chỉ làm cho mọi thứ vớ vẩn hơn thế nhỉ?
Đùa, sao mình lại thế cơ chứ?
 
Tối qua định lên viết nk nhg cái máy tính điên quá, tức mình shut down luôn, may mà hôm nay nó có vẻ better rồi. Lúc nãy chat với LP, cứ tưởng hôm qua SN nó, hóa ra ko phải, 3/6 cơ, chắc cái phần ttcn lại nhầm lẫn gì rồi. May mà chưa viết thiếp, ko thì ngượng chết mất. Hic, thế mới thấy mình vô tâm thật, sn nó ngày bao nhiêu cũng chả biết nữa. Thế mà nó lại là đứa an ủi, encourage mình những lúc buồn nhất cơ đấy.

Nhớ có lần LP hỏi "...mày còn thích cái thằng hồi trc' mày bảo với tao ko? Nếu mày còn thích nó thì tao công nhận mày giỏi, tao thấy bây h chúng nó yêu nhau gấp gáp lắm..." Hi`, hóa ra hồi trc' mình kể với nó mình thích ai à ? Bây h thì chắc là hết lâu rồi, chả thích ai cả. Mà mình cũng ko hiểu mọi ng` bây h kiểu gì nữa ? Có những messages, những cuộc đt, có những cái mail, đoạn chat v.v... ng` ngoài nhìn vào, đọc thấy hay nghe qua đều sẽ nghĩ chắc chúng nó thích nhau lắm, thậm chí là yêu nhau, thế mà thực ra có phải đâu. Cũng có thể chỉ là quý hoặc thích thôi nhưng sao mà lời lẽ nói với nhau tình cảm, sướt mướt thế ? Hay là nói ra thì sướng miệng mà chẳng mất, chẳng thiệt hại gì nên mới nói thoải mái thế ?

Hôm qua chat với cái Ly, nó bảo con An nghe con bạn nó (hình như đang ở UK) kể là mình thích đứa nào bên này. Hic, sao mà chúng nó đồn đại linh tinh lắm thế ? Thực ra có chuyện gì đâu nhỉ ? Mà kể cả có cái gì thì mình cũng có nói gì với đứa nào đâu. Nhưng mà miệng lưỡi thiên hạ, ai biết đâu đc. Mà sao chúng nó nói là mình thích đứa này đứa nó chứ ko phải đứa nào thích mình nhỉ, nghe sỉ nhục mình quá cơ :D
 
Mấy hôm nay toàn mơ những cái dở hơi, nào là đánh nhau rồi tiền nong v.v... loạn hết cả lên, chả ra cái kiểu gì cả.


Bà Amy lại thế rồi, mình chẳng hiểu nổi cái bọn tây này. Chả làm gì mà lúc thì nhiệt tình, nói chuyện vui vẻ, lúc lại lạnh ko chịu đc, thế xong rồi lại vui vẻ như trc'. Mưa nắng thất thường bỏ xừ. Khi thì quý thật đấy, nhg sometimes thấy hơi ghét.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên