Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nhớ có lần nói với chị T "...em thấy chị L hoàn hảo nhỉ ! Xinh, học giỏi, ngoan ngoãn, ng` yêu thì cũng đc, học giỏi, nhà giàu, yêu chị í v.v.. Thực ra chỉ cần thế là đc rồi, có phải cái gì perfect quá cũng là tốt đâu...". T kêu "...nhưng mà ng` yêu nó xa nó. Chị mà yêu ai thì ng` đấy phải ở bên cạnh chị, quan tâm đến chị cơ chứ nó mà ở xa chị thì chị ko chịu đc..." Mình bảo "nhg mà có còn hơn là ko". Anyway, công nhận yêu nhau mà xa nhau thì khổ thật.

Ở nhà đã bao h như thế này chưa nhỉ ? Hình như là thỉnh thoảng đúng ko ? Thế mà dạo này nhiều lúc thấy muốn có ng` yêu lắm. Con N bảo "...thấy đứa nào cũng có ng` yêu nên muốn thế à ?". Cũng ko hẳn, có phải đứa nào cũng có bf/gf đâu, chỉ tự dưng có lúc thấy thế thôi mà. Nó kêu "tao cũng muốn có ng` thương tao mày ạ !". Hi`, chuối ko ? 2 con dở hơi !.........Nhưng nhiều khi thấy chúng nó yêu nhau mà mệt mỏi, khổ thế, thấy cũng thương cơ. Cái đứa toe toét suốt ngày cũng có lúc khóc lóc, cái đứa bt nhìn vào ai cũng nghĩ ngoan ngoãn, chín chắn nhưng biết đâu có khi nó uống rượu, khóc rồi ăn nói lung tung ??? ...
 
Nhiều chuyện không vui vật... lâu lắm mới quay lại đây ...

Bố mẹ và mọi người sẽ phải chấp nhận thôi... như con đang làm đây này...

Có lẽ con sẽ bước chệch... theo con đường của riêng con... mẹ sẽ buồn nhỉ??? biết sao được... chỉ mong mẹ đừng buồn... yêu mẹ nhiều mà không muốn nói... mẹ phải nghĩ khác đi... đừng kì vọng, để rồi thất vọng...

... lại 1 người em gái cho xem... bỏ qua đi... lần nào cũng tự động viên mình, ko biết sẽ còn như thế đến bao giờ nhỉ?... không quan trọng! ... uh, chẳng quan trọng... làm theo cái gì mình muốn thôi...

bro bận, sis cũng mất tiêu, ai cũng bận bịu... 8-|

Hic, dù sao cũng được 1 niềm vui... cảm động vì nó wa'... fi xe vào đón mìn, ướt rùi còn gì? :(, khổ ghê... :)... niềm vui nho nhỏ cuối ngày...
 
chị bảo em phải vui vẻ để sống mà, chị bảo trong gia đình thế nào cũng có những xích mích, những khó khăn, nhưng rồi phải vượt qua mà, em vượt qua rồi, thế nên chị cũng phải như thế nhé :) iu chị rất nhiều, và đừng buồn nữa :)

và cho tất cả những người gần đây có nhiều tâm sự phải viết NHật kí : best wishes 4u all! cười lên đi nào :)
 
tự nhiên thấy bối rối khủng khiếp, chả sao, trước nay vẫn bối rối mà, lúc nào chẳng đứng ở ngã ba đường

nhưng luôn nghĩ có một người ở sau mình, bây giờ sợ ko dám quay lưng lại, sợ sẽ chỉ thấy một khoảng trống lạnh lùng mà thôi

ở đời chẳng nên tin cái gì quá, nhưng mình đã lỡ tin rồi, đã hứa không thất vọng rồi, đã hứa rồi mà:)

anyone there to back me up?....;)

phải tin chứ:D ko được thất vọng, cả từ 2 phía......

khi nào thì mới lớn lên được nhỉ:(......WAIITLIAL???...
 
.........trống rỗng và tội lỗi...ko thể buồn được...mình là đứa có lỗi thì buồn cái nỗi gì....2 tiếng ngồi nhìn 1 người ko bao h mình muốn nhìn thấy khóc ngồi khóc.....cái cảm giác ấy....cảm giác của 1 đứa có tội và ko thể thanh minh được.....bất lực với cảm giác lúc đó,với những giọt nước mắt đó........sẽ làm gì khi nguời mà mình tin tuởng phản bội....cái cảm giác đó mình ko chịu đuợc thì nguời đấy lại càng ko thể,....
mới hôm trước mình nói cái gì nhỉ....nói rằng sẽ cố gắng ....nhưng mà....h thì mình thấy chẳng có gì....chẳng làm được gì mà cũng chẳng còn tin mình làm được cái gì.....
Đến nguời mà có lẽ mình tin rằng hiểu mình nhất cũng ko còn tin mình nữa rồi....cả 2 nguời đều ko tin mình nữa....vậy thì ,...xứng đáng với cái gì đây......
Ngày hôm nay....tất cả đều như quay quay.....tất cả....giờ thì kết thúc là 1 cảm giác trống rỗng của tội lỗi,của sự bất lực và của cả nỗi sợ nữa................lời xin lỗi ko thể nói thì lời yêu thương nói thế nào .....và nếu 1 ngày nào đó,mình chẳng thể nói điều đó với họ,nói rằng thật sụ mình yêu họ lắm,nếu chưa kịp nói thì đã ko thể nói được nữa thì sẽ thế nào.................:| liệu mình có ân hận cả đời ko.....|-)
Nước mắt cứ trào ra cho dù mình hiểu mình chẳng có quyền khóc lóc làm gì.....nhưng mà sự thật là mình sợ lắm......nếu mà mình ko thực hiện được lời hứa....nếu lịch sử lặp lại thì ....
Mình điên mất rồi....sợ wa hóa điên....còn 1 năm nữa....cho tất cả.....
 
Ex quay trở lại rồi. Tối qua lúc biết tin thì công nhận là vui và hơi bất ngờ thật. Thế mà sáng nay ol 1 lúc lâu mới nhớ ra mà lên 4. Thấy cũng bt, thậm chí còn hơi chán, ko phải vì 4 chưa hoàn thiện, còn nhiều cái phải sửa mà vì tự dưng thấy ko thân thiện, gần gũi thôi. Có khi bây h mình lại quen viết nhật kí trên này hơn í. Nhớ hồi trc' cái thời mình ko hay lên Ex, khi nó bị down chả có cảm giác gì cả. Sang đây ol nhiều, lúc 4 die nhớ phết nhỉ, nhưng cũng quen thôi đúng ko ?

Chả hiểu sao dạo này nhiều khi thấy bạn bè cứ xa cách thế nào í ? Bạn ở Vn, bạn ở đây, bạn trên mạng ... hic !


Đúng 1 tháng nữa thi môn đầu tiên, thế là cũng sắp đc về rồi. Mình mà là L, N thì chắc sẽ thấy buồn. Hi vọng hè về chơi sẽ vui :)
 
sao lại sợ về nhà nhỉ...sao lại sợ nhỉ....tự tin của mình đâu hết rồi...mình sẽ làm được mà...bố mẹ thương mình mà...:(( nhưng sao nước mắt cứ chảy ra thế này...:((...1 ngày u ám ...
 
Thật là một tuần thảm thương! Tất cả những môn thi HTL đều quay hết! Có tội lỗi không nhỉ?
Mai lại một đống thứ phải làm, khổ không chịu đc!
Trời ơi, chả nhẽ cuộc sống nó chỉ quanh quẩn thế này thôi sao?
:((
 
Zz ơi tao sẽ back mày up, nhưng hứa là sẽ nhắc bài Văn tao nhé. Hic, đồng bào đã ai học Sinh chưa
 
:| mấy ngày này ở nhà chẳng làm gì ngoài ngủ và học, chán quá, chỉ gặp mặt bạn bè mỗi vài tiếng đi học thêm và chẳng nói với nhau mấy /:) sao mọi chuyện nó cứ chán chán thế này nhỉ /:)

được đụng vào cái trống rồi, nhưng chưa tập tành gì hết, cũng chả biết làm gì ngoài mấy cái gõ gõ lugn tung thằng anh dạy /:) bao h mới thực hiện được hết ước mơ đây /:)

muốn đi học quá, thứ 2 tới này có nhiều điều vui vẻ lắm, mới lạ lắm, mong đến lắm :|:|:|
 
mọi người căm thù thứ 6 ngày 13 thì mình là thứ 6 ngày 23 :(
 
Hơn 10h, buồn ngủ quá, còn sớm mà, hay tại sáng nay 8h đã dậy rồi ? Chả hiểu sao tối qua đi ngủ h như mọi ngày mà sáng dậy dễ thế ? Lúc nãy xem American Idols, hôm nay cái bọn American people có bị sao ko nữa, vote như dở hơi í. Ai cũng phải ngạc nhiên. Đúng là bao h cũng có những chuyện bất ngờ nhưng mà là bất ngờ 1 cách stupid.


Chả có hứng vào 4, chủ đề thì chưa có gì, chữ bé li ta li ti nhìn đau cả mắt. Mình đúng là cái đồ ..., lúc mới đầu khó khăn cần đóng góp XD thì chả thấy đâu, đến khi đông vui mới thò mặt vào, chẹp chẹp, thế đấy. Ko phải như cái NA, nó công nhận là tích cực thật. Mà cái Blackmoont làm sao i nhỉ ? Mãi chả vào đc gì cả. Lâu cũng chưa lên đấy load nhạc. Ko hiểu ... biết 4 come back chưa nhỉ ? Đăng kí lại liệu anh có lấy nick cũ, pass cũ ko đấy ? Mà mình ko thể nào nhớ nổi ... trông ntn.


Mấy hôm nay chả thấy thư của bố mẹ, chắc lại bận chưa đi mua thẻ roai`. Chiều nay đi shopping với cái H, qua chỗ nào cũng thấy ko áo thì quần, ko váy thì giày, túi v.v... MT mua. Hic, ko hiểu chị í spent bao nhiêu money vào cái trò quần áo rồi ? Nhớ có lần H, T đi lượn, mình với ông T ngồi ngoài nói chuyện. Cái hồi đấy đi đâu cũng vác mặt buồn rầu, chả thiết shopping, shop piec gì cả. Cũng may là chỉ vài hôm thôi. Nhiều lúc nghĩ lại ko hiểu sao có thể ở cái nhà R nhưng time đấy chính ra lại vui, party tụ tập suốt ngày mà chơi với nhau có vẻ đoàn kết, thân thiện hơn. Hình như càng ở gần nhau thì càng nhiều chuyện nhỉ ? Tốt hơn là cứ nên tách ra, chả dính đến ai cả. Mình là cái đứa rất to mồm sẽ ko ở host cả 1 năm đâu, thế mà.......thực ra thì cũng ko đến 1y thật, chỉ có 8 thg' thôi mà :D Có khi nghĩ năm sau biết rồi, sẽ chăm chỉ học hành hơn ngay từ đầu năm, nhưng mà đến hè về còn phải nghĩ thêm bao nhiêu chuyện nữa. Nhà cửa, cuộc sống, học hành rồi chuyện apply v.v... Mình cứ bảo xí xớn sang Mĩ nhưng mà nói ko thì làm gì, phải tìm hiểu rồi lo học Sat, Toefl, nộp application form & so on chứ. Hơ hơ, mình chuyên môn là 1 đứa nói mà ko làm. Nhưng thực ra vẫn thích học ĐH ở Anh đúng ko ? Ở đây ai bảo là ko tốt = Mĩ nào ? Với lại cũng ngại thay đổi bỏ xừ, mà cái QT là dù có muốn sang Us thật thì có apply, có xin Visa đc ko í chứ ?


Hic, buồn ngủ thật, chả lẽ lại đi ngủ bây h à ? Để làm thêm vài thứ rồi đi ngủ vậy. Hết lớp 11 này chắc sẽ có thêm nhiều đứa đi du học lắm nhỉ !
 
Trong những lúc vui vẻ nhất, vẫn có một điều gì đó làm mình cảm thấy sợ hãi, trong những lúc buốn bã nhất, vẫn có một điều gì đó làm mình thấy vui kinh khủng? Lạ quá, dạo này mọi thứ đến với mình một cách phức tạp hơn trước, ko hẳn là một điều rõ rệt, mà luôn ở trạng thái hỗn hợp, có điều gì đó, ko rõ nét nhưng cũng chẳng mơ hồ, về tương lai mà mình đang cảm thấy.
Có mấy cái bất công và điên loạn trước mắt mà mình rất muốn hét to lên để phản đối, mình đã làm, nhưng cái con người đó sử xự quá khốn nạn, mình ko còn muốn nói gì thêm nữa. Nhưng, những người mà mình thiết tha muốn bảo vệ, muốn bênh vực thì sao? Những người thân yêu của mình, bỏ mặc sao? Những lựa chọn khó khăn...
 
..Nothing lasts forever
And we both know hearts can change
And it 's hard to hold a candle
In the gloomy April rain..

Đã biết là có ngày này
Đã thề là ko hối hận
Đã hứa là ko thất vọng

....So sad huh:);)
 
buồn quá :(( hôm nay CTL đến VN... số mình là ko bao h gặp được những người như thế :(( buồn ghê gớm :(((

đã thế lại còn.. dạo này cứ thế nào ý... hix, mọi thứ nó cứ hời hợt... mong đến thứ 2 quá
 
Bọn nó sẽ có một tương lai thật là xán lạn! Còn mình thì sao....
Mình biết làm gì khi không có bọn nó chứ? Mình chả là gì cả!
 
would all concerned members of SI plz tell me wat's going on?? y is everybody so upset??
 
buồn quá, mình lại trong cái tâm trạng này rồi,... hix, sao mà nhàm chán buồn tẻ đến thế ko biết :(

chả có ai online... số đen hơn chó /:)
 
bắt tay em Nga 1 cái vì cùng tâm trạng...chán thật là chán...vì sao chán thì là vì thấy vô vị wa...chán đến ko muốn về nhà nữa....
Mai thi...h này chưa động tới 1 chữ...chán....
aaaaaaaaaaaaaaaaa.CHÁN QUÁ!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên