Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Gần 10h rồi, buồn ngủ quá, chắc tại đang quen dậy muộn, sáng nay lại phải dậy sớm hơn bt để đi học. Mà thực ra hôm nay học gì nhỉ ? Mỗi 1 lớp E. nên thấy nhàn nhã vật. Đến mai có acc, stat chắc mới thấy lại ko khí đi học.


Sao bây h thấy sinh năm 84 cứ lớn lớn kiểu gì í ? Chỉ quen nghe đến 85 thôi à ? Mấy ng` mình quen sn 84 ko phải là ko chững chạc nhưng mà cũng có lúc trẻ con thế nào í.


Nên gọi cho con Ngân ko nhỉ, có thể nó phải học mà mình cũng chưa học gì tối nay, giá mà "nói chuyện đc" với "ai đó" bây h nhỉ !
 
ko ngủ....:D mai ngủ bù...và hôm nay lại phải làm bù cho mai :)
 
My dear daddy, good news for ya: I wasn't talkin' 'bout u, the words were dedicated to some ppl, those who r buried in my deepest hatred, at least for now, but not u, u know I love u.
N Minh, good news for ya 2: I wasn't talkin' 'bout u either, don't u need to know exactly whom I was talkin' 'bout?
N Toàn: pls don't get me wrong, ok? U misunderstood things.
Anyway, this is for today: things r better off, good sign? Hope so, still, u don't want me to treat u with my genuine kindness right? Come, challenge me, n that will cost u more than tears.
 
Trời ơi BT đang bị sao thế này, có cần mấy viên aspirin không, tớ có cả đống nè. Hic, hôm nay là một ngày tệ hại, thật là khốn nạn, mình đang học vì cái gì đây, hic, chẳng còn tí danh dự nào nữa, thật xấu hổ.
 
Tớ ko sao đâu, Toàn yên tâm. Bài hôm nay làm chán hả? Có thể điều đó là thật nhưng ko có gì phải thấy nhục nhã cả, ít nhất vẫn còn có tớ biết giá trị thực của ấy, được chưa? Bài kiểm tra chẳng là gì cả.
Còn về chuyện học vì cái gì thì, tớ cũng nhiều lần tự hỏi điều đó (vì thấy quá chán nản với chuyện học đó mà), muốn tìm một lí do đích đáng ko? VÌ TIỀN. Ok? Chúng ta học là để lấy điểm tốt, điểm tốt để làm gì, để có cơ thi đỗ đại học, thi đỗ đại học để làm gì, để về sau kiếm được việc làm, kiếm được việc làm để làm gì, để kiếm được tiền! Thế đấy, bất cứ khi nào cảm thấy chán nản, mọi thứ vô nghĩa, hãy nghĩ ấy đang cố vì tiền, có thể sẽ thấy nó make sense ngay, ok?
 
PHẢI GIỮ LẤY NIỀM TIN CHỨ!!!!


...Thứ duy nhất mình còn lại mà....
Xin người đừng lấy đi^__^
 
mọi chuyện đã qua :)
mình hiểu rằng mọi chuyện đã qua:) nên khi nghĩ lại hôm đó thấy đáng sợ chính mình

ko sao, ổn rồi, vui vẻ lên thôi, trở lại làm chính mình nào, đừng làm người thân mình lo lắng nào
chị gái: ko phải lỗi của chị, cũng ko phải là lỗi của ai hết, đừng nghĩ nhiều, iu chị lắm vì chị iu em và iu anh trai :x thế nên ko phải lo nghĩ gì nữa đâu nhé, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi:)

sáng nay mơ một giấc mơ đến bây giờ ko thể nào quên, thèm được như thế quá, sao giấc mơ ấy nó ko kéo dài mãi, mình ngủ mãi cũng được miễn là được mơ giấc mơ đó, tuyệt vời lắm, nếu sự thực nó giống như thế :( sẽ ko bao h... ah ko, ko chắc/// nhưng đời nào....
tỉnh dậy và bơ phờ, thi 2môn và tâm trạng ko vui .... đợi một cái gì đó mà mình cugnx chả biết là cái gì,,, mình hâm thật :)
thôi,.... let's ROCK !!!
quên đi và hướng tới tương lai
chưa bao h mình mong đến hè như lần này... với nhiều dự định lắm :x
 
tien 0 co, gai 0 co, ngoi mot xo, nhuc nhu con cho. :(( uc che wa , hom nay, moi hoc them duoc 1 cau: "cu tu tu thi khoai moi nhu" :)) hay phet
 
mình điên rồi
liên tục bị ám ảnh bởi giấc mơ

ôi tôi bị điên rồi:))





chưa bao giờ mơ thấy điều đó, chưa bao giờ nhớ một giấc mơ kỹ như thế

please don't let me down, please tell me I'm an idiota. Idiota, please....
:cry::cry:

No more tears and keep believing
Believing till the end..
 
:lol: haha, nực cười quá, xấu mặt quá, đi biểu diễn mà cứ như là bọn chua biết hát bao giờ.... nhục quá, kết quả tồi tệ thế đâu xứng đáng vơi sminhf :>
cũng tại lão đãnh đàn, đánh đã chán mà cứ đòi đánh, hỏng hết của người ta, bực mình quá X(
thôi.... ngủ một giấc, đơi đến mai ,,, vui vẻ
 
Chelsea ghi 1 quả.............vào.....................MOnaco vungd lên gỡ hòa và dã tiếp 4 quả...............................................5-1 cho monaco ................. thắng độ rồi ................ :D :D

mình lại mơ rồi :D
 
thô thật....đúng là mình có cố mấy cũng ko thể thô và nhạt như anh trai được...........
tự dưng có 1 chuyện xảy ra khiến cho hôm nay là 1 ngày vừa vuii vừa ý nghĩa....tội lỗi mà mang tới niềm vui thì mình fam lỗi cả ngày cũng được :p hi`hi`....xung xướng wa....vui wa...phởn rồi....tràn rồi....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:))
 
Hôm nay sao thế nhỉ ? Dễ xúc động thật, mình cũng chẳng hiểu vì sao nữa........Buổi chiều vẫn cười đùa thoải mái. Thế mà đến tối đọc mấy cái mail, nước mắt cứ như muốn chảy ra.........buồn thì cũng ko hẳn đâu, tự dưng nó cứ thế thôi.......Hôm nay thỉnh thoảng thấy hơi buồn......chuyện bạn bè........chả có gì đúng ko ? Mình chỉ thấy có 1 vài ng` ko còn quan tâm, thân thiện như hồi trc' nữa. Vẫn biết có thể những ng` đấy bận rộn với chuyện khác, phải lo nghĩ cho những thứ khác nên vô tâm với mình thôi. Có thể vậy (?), biết thế nhưng mà vẫn ko vui. Dạo này cứ hơi chán là lại muốn về nhà, chả phải nhớ nhà gì lắm đâu, có khi chỉ tại vì mỗi khi thấy mệt, buồn v.v... ng` ta thường nghĩ đến gia đình, thường muốn quay về cái nơi mà nếu chẳng có chỗ nào để đi thì vẫn còn có nhà mình là nơi mình có thể về........Sao mình nói nghe tiêu cực thế nhỉ ? Cứ như là ko còn biết đi đâu thì phải về nhà í. Mà có khi thế thật, ko về nhà thì biết đi đâu ?........Hôm nay dở hơi thì nói thế thôi, bố mẹ mình mà đọc đc mấy dòng này thì chắc buồn lắm nhỉ !.......Nhưng mà thật sự chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ, cứ có cảm giác lúc về gặp mọi ng`, bố mẹ, bạn bè........cứ thế nào í ??? Biết là bà, bố mẹ, M.A yêu mình lắm, biết là bạn bè nhiều đứa quan tâm, quý mình đấy, thế mà.........


Từ cái hồi nào nhỉ, mình cứ như đi tìm kiếm 1 ai í, lúc buồn, lúc vui v.v... đều nghĩ đến 1 ng` mà thật sự mình cũng chẳng hiểu là ai nữa ? Có lúc thì là cụ thể 1, 2 ng` nhưng mà........chỉ là........hic, chả hiểu mình đang viết cái vớ vẩn gì nữa ???
 
Tối qua nói chuyện với cái Ngân, hỏi nó sao tự dưng lại trêu mình với anh nào ở Đức ? Hôm đầu nghe nó trêu thế mình còn thấy ngạc nhiên nữa là ... Cứ tưởng con Linh chat với P, nghe chuyện linh tinh rồi nhầm tên ng` tên nước cơ. Ai dè ông L ở B kêu với cái Ngân là chúng nó đồn là mình thích thẳng nào ở Đức. Hơ hơ, choáng ! Ông í gặp mình mỗi 1 lần thôi mà, cứ làm như biết rõ về ng` ta lắm ko =. Mà cái gì gọi là "chúng nó đồn" cơ ? "Chúng nó" là đứa nào ? Mình nổi đến nỗi có chuyện để ng` ta đồn á ? Nghe chuối vật ạ ! Chả hiểu lôi cái tin vịt đấy ở đâu ra nữa ?


Nhưng mà.......chả biết đc, chả hiểu tình cảm của mình với ... là gì nữa ? Thích thì chả phải, ng` khác hỏi thì mình bảo mình quý, mà trong đầu mình cũng nghĩ thế cơ. Có lúc thay đổi vì .., dù chỉ là thay đổi nhỏ thôi, nhưng có khi lại thấy chả quan tâm gì.......Gọi là vớ vẩn cũng chả hẳn đúng ko ? Trẻ con thật.......

Lại tốn thời gian rùi, nói chung là quý, nhỉ !?


Thôi, đi học nào, hôm nay lại tự cho mình linh tinh rồi đấy, bao h mới hết cái kiểu này đây ?
 
nothing lasts forever:)
vậy thì tin tưởng để làm gì cơ chứ???
một tháng trước đây...2 tháng..3 tháng trước...things keep changing
mọi thứ thay đổi...một cách tự nhiên...that's the way life is...sigh
mình chẳng muốn dấu diếm gì cả...đúng là thế đấy..thì đã làm sao nào:))
I can't justify all these things:))
những điều mình nghĩ,mình nói cả đấy...it's true:)
chẳng vui cũng chẳng buồn...cái điều obsessed mình suốt từng ấy thời gian...đến mức mình đã quen với nó...maybe I've become so numb,become hardened to it:)
chẳng thấy gì cả...nghĩ về mọi thứ một cách bình thản...gần như vô cảm...
tùng đấy có lẽ đã đủ..chán ngán hiện tại...mình chờ mong điều gì bây h..1 sự thay đổi..1 new life...a new beginning..someday...chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi:)...
life in the new world^___^
h thì mình mong đến hè,mong thi HK xong....vừa gửi mail cho KL...cya in June;)
hôm qua chat với thằng em..nó khoe được giải toán QG^___^.Lâu lắm chẳng được nói chuyện với anh trai rồi,anh còn thi ĐH mừ:)thứ 7 này sn anh:x
khi nào mới đến hè đây nhỉ:x
 
Chán nhỉ, mình lại thấy chán rồi, thôi, cái ngày nào cũng vậy cả mà...
Mai sẽ khác, cố lên!
 
và rồi từng đêm.....em mơ em mơ....


lớn lên một tí nào Zz, mày luôn là người đi sau, đâu cần phải thái quá như thế, mọi thứ sẽ có cách giải quyết, đã nói là không bao giờ hối hận, không bao giờ hối hận:)

Dù sao vẫn cảm ơn Trời

Mọi thứ đều có quy luật rồi
Thế, nhỉ;)


Duyên nếu hết không thể cưỡng cầu
Vật tự sinh tự diệt
Thận trọng trong nhìn người và liều lĩnh trong niềm tin
Đã tin thì đừng hối hận




Keep on believing:)^__<
 
khó tin... là mình có thể có cơ hội làm ..... trực tuần nhanh như thế , ... có thể có cớ để sang đó rồi :"> :p mình sẽ có thể nói chuyện được nhiều hơn .... hi vọng sẽ có một quan hệ, mới, ít ra là bạn bè, ít ra là biết đến tên của nhau ;)

khá vui, tâm trạng cũng ổn....

gặp anh trai, nhưng lại biến đi đâu mất rồi :((
---------- làm thế nào để giúp con bạn mình bây giờ-------------
 
Hic, biết là ko nên làm mà vẫn cứ làm ? Đã bao lần như thế này rồi nhỉ ? Mình là cái đứa chả ra gì, chả ra 1 cái gì cả ! Có lúc tự hỏi ko hiểu sau này có lúc nào phải trả giá cho những hành động như thế ko ? Giá mà hôm đấy ko nhìn thấy cái offline message đấy, nếu thế thì đã chẳng sao đúng ko ? Nhưng mà tất cả là tại mình cơ, ko kiềm chế đc bản thân, chả phải tại ai cả, lỗi là ở mình, ở mình thôi. Stupid thật, sao lúc thì take things easy, lúc lại take it serious thế ? Oh ! Mad !!! Hic, điên thật, mình cũng chả muốn viết thế này đâu, nhưng mà.......giá mà có cái nick C_G ở đây, giá mà 4 hoạt động lại rồi........

Anyway, ko nghĩ chuyện này nữa. Nhiều lúc sao thấy mình stupid, absurd thế ?
 
Lúc nãy chat với chị Pan, bt nói chuyện linh tinh chẳng có gì, nhưng chẳng hiểu sao nói đến chuyện ... tự dưng thấy hơi sợ.......chả biết nói thế nào nữa. Chị í từ bé đến lớn cái gì cũng tự quyết định hết, còn mình, mình bảo "chẳng bao h em tự decide đc cái gì, nhiều lúc em thấy em phụ thuộc vào ng` khác lắm. Ở nhà em chả phải làm gì, cái gì cũng có ng` làm cho em, cái gì cũng có ng` lo cho em cả". Nói thế bất chợt hơi lo, chỉ là 1 cảm giác thoáng qua rất nhanh thôi, nhưng mà........ở bên này cuộc sống của mình chẳng khổ gì, có nhiều lúc còn thấy thoải mái, vui vẻ, tự do lắm, có những khi còn thấy hè có về hay ko cũng doesn't matter........Hôm trc' đọc thư của bố mẹ, mọi ng` bảo mình bên này chẳng có ai trông cậy, cái gì cũng phải tự lo hết, như thế sẽ lớn lên nhiều lắm v.v... Ai đi du học mà chả tự lập, trưởng thành hơn đúng ko nhưng mình thấy mình vẫn còn trẻ con, thiếu chín chắn lắm.......Nhiều lúc tự nghĩ mình chững chạc, mình ng` lớn nhưng mà có phải thế đâu.......Uh, bên này đúng là chẳng hoàn toàn nhờ cậy ai đc, chỉ có vài đứa bạn là giúp đỡ nhau đc vài chuyện vớ vẩn thôi.........Nhớ cái hồi tháng 11 chuyển nhà các thứ, mấy tuần đấy buồn, mệt ko chịu đc, khóc cũng nhiều nữa, có như thế mình mới thấy xa nhà phải lo nhiều thứ có lúc khổ thế nào.........Đương nhiên mọi chuyện seems to be okie lâu rồi.......nhưng dù gì mình vẫn là 1 đứa yếu đuối, hay dựa dẫm vào ng` khác, chẳng quyết đoán gì cả.........I'm still a child !!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên