Hơn 1h rồi, dạo này toàn 12h đã chui lên giường đi ngủ, tự dưng tối nay lại thấy có nhiều tâm sự nên thức muộn hơn, lên net đọc 1 vài thứ. Lúc nãy viết mail cho bọn cái Hằng, Ngân v.v... đáng ra còn muốn viết thêm cơ nhưng mà thôi, cũng muốn mail cho cả con Ly, con An, PA v.v... nữa. Mình từ lâu rồi chẳng còn hay kể nhiều chuyện cho bạn bè nghe nữa nhỉ ? Chẳng biết sao nữa ? Thỉnh thoảng nghĩ đến lúc hè về sẽ kể cho bố mẹ, cho chúng nó nghe cuộc sống rồi các thứ của mình bên này nhưng vừa chợt nghĩ đến lời chị TA, chị í bảo hè năm ngoái về nhà định show out hết mọi tình cảm, suy nghĩ cho gia đình, bạn bè nhưng lúc đấy mới nhận thấy là khó lắm, vì cuộc sống hoàn toàn khác rồi. Hi`, câu này nghe hơi chuối, thế nào gọi là cuộc sống hoàn toàn khác rồi ??? Mình cũng ko nghĩ sẽ ở trong hoàn cảnh đấy đâu dù vẫn biết là chắc chắn có những cái đã, đang hay sẽ thay đổi.
Mình hay nghe nhạc buồn nhỉ, ngồi 1 mình trong phòng tối om ko bật đèn, lại nhớ đến hồi còn ở VN toàn xem phim chán chê mê mỏi 11, 12h mới lên học bài, toàn tắt đèn, vừa học vừa nghe nhạc. Hồi đấy học như thế đc, bây h thì chịu, yên tĩnh còn chả tập trung nổi, nói gì đến có cả nhạc và tivi. Vừa vào 4, cứ tưởng 15/4 hoạt động lại rồi chứ, hóa ra chưa đc à ? 4 trở lại, mình sẽ lại nhớ cái topic "Nhật kí" trên HAO đấy. Mấy hôm nay chăm hẳn, tối chả lên net nữa, học bài xong gần đi ngủ mới ol thôi.
Hôm kia gọi cho anh, chỉ định gọi hỏi thăm anh thế nào rồi thôi nhưng chẳng ai nghe máy cả. Từ hôm đấy đến h chắc phải thấy missed calls của mình rồi chứ, thế mà ko gọi lại. Uh, ko gọi lại thì thôi, chẳng sao cả. Cái T hôm qua đi B rồi thì phải, máu nhỉ, hồi tháng 2 mình mà đi cùng nó thì chả hiểu bây h ntn ? Mà cũng chẳng quan tâm, tự hỏi chơi thế thôi.
Mình có phải đứa ít nói đâu, bt đi với cái H vẫn bô lô ba la nhiều thứ lắm cơ mà, chuyện học hành rồi cuộc sống, chắc tại nó học cùng mình, nó ở đây nên nói thế là đúng rồi. Những chuyện khác mình đâu có kể đâu. Mọi thứ toàn giữ trong lòng nhỉ......... ko phải là cố tình kìm lại, cố giữ ko thể hiện ra.......chỉ là chả thấy muốn nói với ai thôi, để trong lòng cũng ko thấy khó chịu, bức bối, hay tại mình có chỗ để viết ra, để giải tỏa nên mới thế ?
Hồi trc' hay nói chuyện với ..., toàn anh kể chuyện cho mình nghe, mình chả kể gì nhiều đúng ko ? Nhiều lúc tự thấy chán mình, chẳng biết kể gì cho anh nghe cả..........Tại sao ngày nào __ cũng viết mail hàng chục k kể đủ thứ trên trời dưới biển, mọi thứ dù chỉ là những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chị í cho ng` yêu nghe đc mà mình thì lại chưa bao h làm thế ? Mình cứ đi tìm những chuyện ở đâu để nói thế ? Nhưng có lẽ ng` yêu với nhau thì phải khác mà.
Hơi bất ngờ 1 tí, ..... đc nhiều ng` quý nhỉ ? Mình ko ghét nhưng cũng chả qúy gì cho lắm, thế mà sao những ng` đấy quý ..... đến thế ? Có những ng` chỉ qua chat thôi mà........hay tại mình ở gần hơn nên thấy ..... ko thật lòng với những ng` đấy lắm...........mà cũng chẳng biết nữa, quý thì tốt thôi......
16/4 rồi, nhanh thật, 2 tháng nữa về........nếu bây h bảo mình hè này ko đc về, chắc mình buồn chết mất nhưng mà thật sự cũng đâu có háo hức lắm, mong chờ lắm như hồi đâu, quen với life bên này rồi à ? Chả phải........nhưng ko hiểu sao cứ nghĩ hè về........chả biết nói thế nào nữa, cứ có cảm giác về nhiều thứ sẽ khác, nhiều cái sẽ trở nên xa lạ.........???