Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hic, tội lỗi quá ! Mình biết là ko nên làm thế 1 tí nào, nếu mình là ng` bị như thế thì cũng sẽ tức lắm, sẽ ức chế lắm, chắc mình sẽ chẳng thèm nhìn mặt, chẳng coi cái đứa đấy là bạn bè nữa. Thế mà ....... :(( Nhưng mà ai chả có tính tò mò, nhất là chuyện chẳng có ai biết cả. Xin lỗi anh, xin lỗi chị, em sai rồi. Em ko làm như thế nữa :(( :(( :((


Ko ai biết, ko ai hay nhưng mà stop tại đây đi, ko thì mình sẽ phải hối hận đấy !


Nhớ lại những câu mình với ... đã từng nói........thật sự ng` ngoài nhìn vào thể nào cũng nghĩ là ng` yêu hoặc yêu quý nhau lắm mới nói những câu như thế.........Đọc ____ đôi khi thấy buồn, mình mong đc ng` khác quan tâm, thương mình như thế.........nhưng nghĩ lại mới thấy mình cũng đã từng đc quan tâm, quý mến đến dường ấy rồi đấy chứ !?..........Chuyện của CL cũng hay và lạ nhỉ ! Cái đấy ng` ta gọi là gì ? Gọi là có duyên số à ? 2 năm.......ko phải là 1 quãng thời gian quá dài nhưng ko liên lạc, ko biết gì về nhau ngoài tên tuổi, nơi sống........để rồi đến bây h lại trở thành ng` yêu như thế này dù rằng rất xa nhau. Nhưng xa về khoảng cách địa lí, xa về thời gian cũng chẳng là gì cả, chỉ cần yêu nhau thật lòng thôi mà............Trên đời này có nhiều chuyện hay thật !?.........Đúng là nghe mấy chuyện tình cảm của đôi này đôi nọ chả bao h thấy chán cả.
 
HIc hôm nay thấy nẫu quá.
Chén rượu đầu tiên và ta nhận ra thêm được nhiều điều
Thế mà mình không say
Rượu có, thuốc có, đàn có, và một cái gì đó mà Rocker nào cũng có, ta đã thành một Rocker chân chính?
 
Khổ quá cơ!!! Gửi đến lần này là lần thứ 4 mà vẫn chưa được. Sao ngày hôm nay xui thế hả trời!!! Đúng là vừa ra ngoài đã gặp phải mào đen:(( Sao bây giờ lại có người nuôi mèo đen cơ chứ??? Trời mưa không nhiều lắm, thế mà cũng ngập mấy chỗ làm tắc đường:(( xui quá là xui:((. Thi học kỳ tới nơi rồi mà thầy cô không để học sinh được yên ổn, cả tuần có môn nào thì môn đấy kiểm tra:(( Có ai thấy ghét kiểm tra không:((??? Chết mất. Được nghỉ ngày chủ nhật, T2 lại xơi tiếp 3 bài kiểm tra ANH, Văn, Hóa:((
 
Một rocker chân chính thì giữ đc bản thân mình trước mọi sự cám dỗ, không đầu hàng nghịch cảnh, không bị những thứ tầm thường hạ gục...
Tóm lại, với tư cách là bạn (nếu mày cho tao cái diễm phúc đấy!) tao phải nói mày còn khuya mới là rocker thực thụ! Quá hèn kém để bị vật chất tầm thường cám dỗ! Không bao giờ tao đồng tình với quan niệm về rock của mày! Mày cứ nhìn Ozzy đi, đó là một gia đình mẫu mực!
 
*sigh*
ko gặp người muốn gặp
thấy người muốn nói chuyện nhưng ko thể nói chuyện được
mà cũng chẳng biết nói gì...:)

dù sao vẫn phải có niềm tin, cố lên nào:) mọi việc sẽ ổn cả thôi, cái gì cũng có lý do của nó...take it easy, plz take it easy:)

Đừng khóc, đừng trẻ con như thế, stand up little girl, nothing lasts forever, and we both know hearts can change.......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
|-) cả tuần cố gắng...cố cho cái đầu này ko nghĩ tới 1 chuyện gì linh tinh ngoài chuyện học....cố cho ko để cái gì tác động làm mình trở nên thất thuờng rồi lại hỏng việc...thế nhưng mà....ngày hôm nay lại trở nên là 1 đứa như chết rồi.............
Còn đúng 24 tiếng nữa....mình có thể trở thành 1 nguời hoàn toàn khác....cũng có thể mình mãi là 1đứa chip hôi.....chẳng bit...mà cũng chẳng cần bít bởỉ 1 con đang chán ngay cả cái ngày quan trọng 1năm có 1 lần thì còn hứng thú cái gì cơ chứ....
Tất cả đều lo lắng và đáng lo lắng thật ( hóc búa wa!) đầu đau như búa bổ và khi cái đầu được ngừng việc tự ép mình ko nghĩ thì nó lại đi theo những con đường lung tung như trước...đến là bất trị...
Ngày mai...còn ngày mai nữa..nhưng cái ngày mai ấy cũng ko cần đến làm gì...ko ai mong chờ và cũng chẳng có gì mong chờ.
Có 1 đứa muốn mình hứa với nó sẽ ko chán nữa,có 1 đứa khác thì ko cho mình nghĩ lung tung,cả 2 đứa đều muốn mình vui và ko nghĩ vớ vẩn...nhưng chót mất rồi thì bit làm sao...
Mình muốn cái gì nhỉ?
Muốn cứ ngồi thế này,nghe nhạc và nhìn vào 1 cái nick ko bao h sáng mà ko mất tiền điện thoại và cũng chẳng sợ thằng chủ acc kiện.........?
Hay muốn được vùi đầu vào đống chăn gối vừa êm vừa ấm để ngủ 1 giấc thật sâu và thật say rồi sau đó tỉnh dậy và mang1 bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.......?
Hay cứ ngồi đấy vừa ăn táo và nghĩ vớ vẩn về những thứ hết sức vớ vẩn và ko bao h xảy ra....?
Chỉ biết rằng mình chán ngày mai,chán ngày kia và có lẽ chẳng mong bao h cho đến thứ 2 mà chỉ muốn mãi là tối thứ7.............
Càng ngày càng có cơ sở khẳng định mình là 1 đứa ko bình thường |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kì kèo mãi mới được lên net h này..thế mà..ko gặp..tối thứ 7 cơ mà
thực ra thì vẫn gặp ở ngoài được,thế mà sao cứ thích gặp trên mạng nhỉ^___^cảm giác ol đêm gặp người muốn gặp thật thú vị,nhưng mà mình rất ít khi được ol đêm,mà tại sao khi được ol thì lại ko gặp chứ
I've made a decision^__^
so excited...
but how would my life in the new world be:)
I don't know...but a new day's gonna come;)
obliterate the gloomy past
a bright future^_____^hope so

còn 2 tuần nữa thôi,cố lên,thi HK xong...cả 1 đống dự định hè này...
cố enjoy nốt những ngày tháng này^___^,vui vẻ lên nào,có còn nhiều thời gian nữa đâu:)
 
còn 11' nữa....nhưng mà chẳng vui nổi,mà cũng ko buồn....chẳng tìm nổi 1 hứng thú hay 1 cái gì để mà chờ đợi nhưng vẫn ngồi nhìn đồng hồ và đếm ngược
còn 11' nữa....mà vẫn ngồi và khóc...bản thân cũng ko hiểu mình muốn cái gì nữa....
tại sao lại như thế....làm cho bao nhiêu nguời mất hứng....
 
There r ppl who could go back on their own promises as easily as kicking a cat. There r ppl who could be so stupid that they can't realize when they threaten others they will gain nothing but hatred n discontent. Damn, forgive my evil mind (if it comes to be called huh?) but I really can't help feeling like spitting right at you.
 
My dear, are u talking to me?:D
Did I threaten you anything?
If so sorry.
If not so sorry for the man you are talking to!:D
 
ngu ngốc
tại sao ta luôn tin cơ chứ....ngu ngốc thật....


người ơi, sao lại làm thế, nâng tôi dậy làm gì để bây giờ đẩy ngã tôi

người ơi, ko xứng với nước mắt của tôi đâu....







không tin nữa
thề ko bao giờ tin nữa




tất cả chỉ là phù phiếm:lol::lol::lol:




Damn! I 've never thought about a day I 'll lose it...:)):)):)):))
 
:lol: sao mình có thể làm một hành động ngu ngốc như thế vào hôm qua, mình làm đau chính mình, :)) có ai tin tôi đã làm gì hôm qua ko, tôi lấy dao và tự cắt vào ngón trỏ của mình, để nhìn thấy cái gì? máu! và đau :lol: con điên, hôm qua mình biến thành một con điên thật
và tại sao ? tại bố mẹ, tại ngươi. mọi người làm cho ta thấy cuộc sống đáng chán khi mà cứ về đến nhà là nghe chửi, nghe tiếng khóc của mẹ, và cứ phải cố tin là ngươi có thể vượt qua được giai đoạn này mà ko biết là có tin được ko /...
ở lớp đã đủ mệt vì học hành và vì kỉ luật của lớp rồi, về nhà lại hứng chịu từng ấy thứ nữa... nên điên là phải thôi :lol: ôi mình điên, shit

thôi nghĩ lại rồi , phải vui vẻ lên thôi chứ biết làm sao :lol:



hôm trước đã online vào tối thứ 7, chat với người ta và nói về một số vấn đề mà biết chắc là người ta ko thích, và đúng thế thật, đoán như thần, trời ơi sao mà người ta chán thế, ngu ngốc thể :lol:
thôi, sẽ ko nghĩ nữa, nếu ko mình sẽ lại làm chảy máu mình :)) bằng cái con dao rỉ đấy :))
haha, mình bị điên!!!
 
My friend has a girl friend and he loves that bitch, he tells me everyday...
My friend has a boyfriend and she hates that dick, she tells her friend everyday...
My friend has a problem and she hates it much, she never tells me day after day...

But I still luv ya all!
 
Em gái: Chẳng biết nói gì với em gái cả, chị thật là tồi tệ đúng không, tồi tệ với anh trai và với cả em nữa, chị xin lỗi, chị không giúp gì được, chẳng thể giúp gì được....chỉ có thể nói những lời an ủi sáo rỗng này, rằng em phải luôn tỉnh táo và bình tĩnh, rằng em gái chị đã lớn rồi và đã biết suy nghĩ, đừng làm thế em ạ.....Đừng bao giờ đẩy mình vào tình trạng tiêu cực như thế....Cuộc sống còn nhiều thứ đáng để nhìn và trải qua lắm....:)


Ôi....làm gì được đây, mình chẳng có quyền gì mà than vãn, bị như vậy là đáng rồi, có lẽ người cũng cảm thấy thế, nên người đã bỏ đi....

Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi....

:lol::lol::lol::lol::lol::)):))


...Duyên đã hết ko thể cưỡng cầu
Vật tự sinh tự diệt...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bắt đầu có những trở ngại nho nhỏ...
Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi...
Không việc gì phải sợ cả :)|

Em gái: Em gái sao thế? 2 tuần nay không thể gặp được em, chẳng biết em gái có chuyện gì nữa. Dù gì thì cũng phải cố mà vượt qua nhé. Hay là có gì thì offline cho anh nhé ;)
 
Lúc nãy đọc thư của bố mẹ, bình thường thì chẳng sao đâu nhưng ko hiểu sao hôm nay đọc xong tự dưng lại thấy muốn về nhà quá. Chẳng biết nữa.......cái cảm giác muốn gần mọi ng`, muốn trở về nơi mà mình quen thuộc, gần gũi thôi........

Thật sự ko háo hức về VN như hồi đầu mới sang đâu nhưng mình cũng thỉnh thoảng tưởng tượng, nghĩ xem hè về sẽ ntn ? Mình mà tưởng tượng cái gì thì hầu như toàn là những thứ hay ơi là hay cả, nhưng mà nhiều lúc cứ nghĩ chưa chắc đã hoàn toàn vui vẻ đâu.......cảm giác có nhiều cái thay đổi, nhiều cái xa lạ hơn.........


H này chị T với cái H đang làm. Mặc dù mình chưa đi làm bao h nên đôi khi cũng thấy tò mò ko hiểu nó ra sao nhưng nhiều lúc nghĩ đi làm thế cũng mệt, ngại bỏ xừ. Chỉ sướng mỗi cái tự kiếm tiền đc thôi. Mà tiêu tiền mình tự làm ra mới thấy xót í, ko phải như khi tiêu tiền của bố mẹ.


Nhận đc bài bói của bạn & gửi cho 1 vài ng`. Đáng ra mình định gửi cho nhiều ng` cơ nhưng mà nó nói là chỉ send cho 3 ng` thôi. Thế là send cho Ly, An và chị Pan........Uhm, lúc đầu trong đầu chợt nghĩ đến ..., nhưng có thể anh sẽ nghĩ em toàn gửi cái linh tinh, vớ vẩn nên thôi.


Hôm nay đọc mail của con An, nó bảo ko biết bao nhiêu lần con Ly kêu là mình ko quan tâm đến bạn bè rồi ? Cả anh H, rồi Hằng, Ngân v.v... cũng bảo thế. Sao thế nhỉ ? Hồi ở nhà đã bao h mình bị nói như thế chưa ? Mình ko quan tâm đến bạn bè mà chỉ care đến bản thân mình hay là mải care những ng` khác mà có khi những ng` đấy cũng chẳng care gì về mình ???


Chiều nay gặp T ở trường, nó bảo anh T hỏi thăm HA đấy. Uh, thế à ? Lạ nhỉ, anh ý mà lại hỏi thăm mình à ? Nhưng cũng chả quan tâm, chỉ là 1 câu nói đơn giản thôi mà. Nghe xong thì thế thôi, chẳng nghĩ gì nữa.........nhưng tự dưng thắc mắc.......còn ai nói gì về mình ko ?........Chắc là ko đúng ko ? Mà mình mong ai nhắc gì đến mình à ?


Có 1 cái gì lạ đang xảy ra nhỉ ? Ko check mail, ko đi học, v.v..., sao lại thế ? Có chuyện gì à ? Nói mới nhớ sáng nay mình cũng bùng học biz, muộn nửa tiếng nên ngại, chả vào lớp làm gì. Mà kể cũng buồn cười thật, business - cái môn mình thấy ngu nhất thì điểm predict lại cao nhất mới sợ chứ !? Chuối !!!


Dạo này mỗi lần xem ttcn của ..., mình cứ nhìn vào cái câu "Đơn độc lắm, biết ko ?". Nhìn.......và nghĩ, cảm thấy 1 cái gì đấy mà thật sự mình cũng ko hiểu là mình nghĩ gì, cảm nhận gì nữa ???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên