Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Hà nội,ngày 21-1-2007
sáng ra ,đang ngồi bâng khuâng ,nghĩ ngợi về những việc sẽ phải hoàn thành trong ngày,tâm trạng đang thảnh thơi ghê ghớm,vì đã có mục tiêu để hoàn thành tiếp theo trong ngày thì...reng !!! reng!!! reng!!! ,A lô,ai đấy ạ?
-Hằng đấy!!!
-Hằng nào?
-Hằng học cùng với ấy mà?
-Hí Hí,đùa ấy vậy thôi,nghe giọng là tớ biết ngay,sao,đám cưới phải không??
-Không,mới ăn hỏi thôi,thứ 6 này đấy,Hà nhớ đến đấy nhé..
-Ừ,tất nhiên rồi,ăn hỏi ấy,sao tớ lại không đi được chứ,đám cưới Thanh mình còn đi được thì với ấy cũng sẽ thế mà..
-Hì hì,ấy tuyệt thật!!!
-Thế vẫn là cái anh chàng hôm ấy dẫn đến ra mắt nhóm mình hôm đám cưới cái Thanh đúng không? tên là Tùng nhỉ?
-Ừ,vãn anh chàng đó.
-Hì,sao không thử thay vài người xem thế nào?
-Hì,tớ là người chung thủy mà lại.
-Hì,tớ đùa vậy thôi,yên tâm đi,tất cả đám cưới trong nhóm chúng mình,tớ cũng sẽ đều đi dự hết,hì hì.
-Ấy thông báo cho mấy người trong nhóm mình chưa?
-Hì,chưa,bay giờ tớ mới gọi nè,nhưng tớ định sẽ thông báo để các bạn trong nhóm đến trước 1 hôm ,vì nhóm mình được đặc cách mà
-Hì,vậy hả,sướng quá nhỉ,tớ nhất trí thôi,mọi người trong nhóm và ấy quyết định thế nào,tớ xin "chấp hành "đúng như vậy,hì hì
-Vậy nghen,ấy là nghiêm chỉnh lắm đấy nhé.
-Hì,thì tớ phải chấp hành nghiêm chỉnh chứ,nếu không khi đến đám cưới tớ,mọi người lại không đến thì chết,hì hì hì!!!
- Nhưng yên tâm đi,cho bọn gái các cậu lập gia đình trước đó,bọn tớ là con trai,30 tuổi lấy vợ cũng không hề muộn,mà tớ thì khoái cải giải đặc biệt lắm ,hì hi,12 triệu cho đám cưới cuối cùng( hí hí)(cố gắng lên nào!!!)
-Hì,rồi để xem,biết đâu đấy,trong nhóm con trai các ấy,ấy là người lập gia đình đầu tiên thì sao? hì hì
-ồ,no no!! không thể nào,tớ đã đặt ra mục tiêu phải là người lấy cuối cùng trong nhóm rồi,hì hi,như vậy tiền mừng nó mới xôm ,hí hí (đầu tư lâu dài mà)
-hì hì,thế thì khó cho ấy đấy,mấy người kia cũng đều tuyên bố như ấy,kiểu này mấy chàng nhà ta quyết tâm nhỉ,lấy vợ cuối cùng để hưởng quỹ đầu tư phúc lợi của cả nhóm đấy,chà chà,ghê thật!!!
-Hì,chuyện,tớ mà lại,đẹp trai này,phong độ này,giàu tham vọng này,lại cộng 1 chút tài lẻ nữa,cũng có thể coi là tàm tạm để hiên ngang chiến đấu với cái chiến trường khắc nghiệt này rồi,hì hì!!!
Hì,ấy vui tính ghê,ấy vẫn hệt như cậu bạn của tớ ngày nào,khi 2 đữa chúng mình học cùng lớp với nhau suốt cả 3 năm học cấp 2.
-Lại nói đến hồi học cấp 2,tớ thấy có cái gì đó kì lạ lắm nhé,hồi học cấp 2,người mà tớ ngồi cùng bàn,học suốt với nhau hồi lớp 7 là cái Thanh,và bây giờ,bạn ấy đã lấy chồng năm vừa rồi.Rồi đến lớp 8,tớ ngồi cạnh ấy,và bây giờ tớ nhận được tin ấy sắp sửa lập gia đình,hì hì,nếu theo đúng quy luật đó thì,năm lớp 9,tớ ngồi cùng bàn với cái Thùy Anh,kiểu này,chắc tớ cũng chuẩn bị quà cưới cho cô nàng nhà ta là vừa nhỉ?hì hì!!!
-Ừ nhỉ,ấy nói tớ mới nhớ đấy,quả là đúng vậy thật,thế ấy quên là năm lớp 9,ấy được cô chuyển chỗ 2 làn à,một lần vào học kì 1,ấy ngồi cạnh cái thùy Anh,sau đó đến học kì 2,ấy được xếp ngồi cạnh cái Thanh Huyền à??
-Ối,ừ nhỉ,hu hu hu,chết con rồi,kiểu này là sẽ có 2 đám cưới trong 1 năm ,sau cái đám cưới của ấy rồi,mà cũng lạ kì thật ,rất lo-gíc đó nhỉ?
-Hì thế mới hay chứ,ấy cứ liệu liệu tiền mừng đi là vừa,hí hí hí!!!
-Hì,không sao,tớ chấp hết,vì 12 triệu thân yêu,hê hê!!!!Mà đang nhiên tự dưng lại nhắc đến quá khứ,làm tớ bâng khuâng quá,nhanh thật ,Hằng nhỉ,chúng mình đã chơi thân với nhau suốt từ năm lớp 7 với nhau cơ đấy,bây giờ chúng mình đều đã lớn thật rồi,ôi ,lớp học,trường học thân yêu ơi,ôi còn đâu những ngày vui đùa thỏa thích bên công viên gò đống đa,sau mỗi tiết học được nghỉ do cô giáo ốm nữa,còn đâu những ngày đi học thêm buổi chiều -học Anh văn- được thỏa thích vui đùa,chơi xu - vê,đuổi bắt quanh tượng đài quang trung nữa,những buổi chiều đó,những ánh mắt ấy ,nụ cười sao mà hồn nhiên và thân thuơng thế,nó làm tớ luôn có cảm giác được sống lại với quá khứ biết nhường nào.
-Hì,đúng là Hà ,cậu bạn của tớ ngày nào,thảm nào cô giáo dạy văn lớp mình hồi đó,luôn cho cậu đạt điểm cao nhất trong tất cả những bài tập làm văn về phân tích tâm lý nhân vật,ấy nói làm tớ nhớ thời kì học cấp 2 của bọn mình muốn chết đi được nè,làm người ta khóc bây giờ nè,lại đổi ý không cưới hỏi gì nữa để được làm cô bé học cấp 2 như ngày nào bây giờ nè hu hu!!
-Hì,tớ đùa vậy thôi mà,chỉ là tại nhóm chúng mình chơi với nhau thân thế còn gì,thử hỏi có nhóm bạn nào mà chơi thân với nhau suốt từ cấp 2 đến bây giờ không,11 năm rồi còn gì nữa,đó là một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào,biết bao kỉ niệm,chẳng biết sau này,mỗi dịp tết đến,nhóm bọn mình có còn được gặp nhau đi chơi tết hay đến các nhà thầy cô cấp 2 không nữa,chỉ sợ,khi đã lập gia dình rồi,thì không còn được tự do như trước nữa..
-Ừ,tại chúng mình đã lớn hết cả rồi ,Hà nhỉ?
-Ừ,chúng mình đã lớn cả rồi,đâu còn bé bỏng như ngày xưa nữa,ấy biết không,tớ vẫn giữ được những tấm ảnh chụp hồi bọn mình học cấp 2 đấy,đủ hết mọi người trong lớp nhé,hì hi,thỉnh thoảng tớ buồn,vẫn hay lấy nó ra xem,thật là thú vị khi xem lại những khoảnh khắc đó,hì hì,hồi đó, trông Hằng xì-teen ghê nhỉ,hì hì!!
-Hì,ấy cứ đùa tớ..
-Ối,mải nói chuyện với ấy,quên chưa gọi điện cho máy đứa nhóm mình rồi,hì hì.Vậy ấy nhớ nhé,thứ 6 nghen ?
-Ừ,yên tâm đi,tớ nhớ rồi mà,ấy cứ gọi cho mấy đưa nhóm mình đi,nếu có gì thay đổi hay thông báo gì mới,nhớ gọi cho tớ nhé.
-Ừ,chào Hà nhé!
-ừ,chào Hằng nhé,bye bye !
" vậy đấy,các bạn ạ..
Trong cái nhóm xuân xanh ấy,
Đã có kẻ đã bỏ cuộc chơi
-Xuân diệu- "