Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Ừ, ghen tị, có ghen tị chứ, sao lại không được…
Ghen tị chứ, khi mà người khác đang có được những gì mà mình đã từng mong muốn, từng khát khao. Có những mong muốn thật nhỏ nhoi, thật đơn giản, thật tầm thường nhưng lại quá xa vời… Và mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó… vậy thôi.
Ghen tị chứ, có chứ, nhưng không ân hận…
Chỉ thấy chán cho bản thân khi không bị tác động bởi cái gì, nhưng lại bận tâm cho những chuyện thế này. Có sao đâu, con người mà…
Dạo này mình hay chú ý đến người khác, và đôi khi cảm thấy hơi ghen tị với họ, và ước mình giống như thế. Thật vớ vẩn, vớ vẩn quá. Có bao nhiêu người muốn được giống như mình còn không được. Mình có bố mẹ tâm lý này, có 2 con bạn than quá ư là tuyệt vời, có bạn bè rất vô tư thoải mái, tốt bụng nhiệt tình này. Học hành thì chẳng phải lo lắng nhiều (ít ra thì với nhiều người, học hành như mình là quá tốt rồi). Về mặt vật chất thì cũng chẳng có gì phải bận tâm quá đâu. Thế mà mình còn mong gì nữa, còn mơ gì nữa? Cứ chú ý và ghen tị với người khác thì sẽ đánh rơi cả bản than đấy, biết không.
“Hãy là chính mình”. Mình thấy câu này rất là vô lý nhé. Như thế nào thì là chính mình? Nhiều lúc người ta phải đi cả cuộc đời để tìm chính mình, thì làm sao có thể là chính mình được? Làm sao biết đâu là bản chất, đâu là thói quen, đâu là do ảnh hưởng, làm sao biết đâu là cảm xúc chân thật, đâu là sự ngộ nhận nhất thời, làm sao biết…? Thật buồn cười, đôi khi mình nghe 1 ai đó tả về mình, lại cứ nghĩ như là nói về người khác ấy mà. Giống như con người ta không có quyền được biết khuôn mặt thật của mình là như thế nào, chỉ có thể thấy qua gương, qua ảnh, qua phim, qua cách cảm nhận của người khác… Người ta cũng sẽ không bao giờ thấy được bản chất thật sự của chính mình ư?
Đánh rơi bản thân rồi. Giá trị của mình là gì, cái gì làm nên bản thân mình, khiến mình trở nên đặc biệt thế này? Mình có còn những cái đó nữa không, còn nữa không, hay đã đánh mất rồi, để bây giờ cứ ao ước những gì của người khác…? Dạo này mình thật sự sống hời hợt lắm, mình vốn ghét cái con người kiểu thế này lắm ấy, nhưng mà có biết làm sao?...
Mình là ai?