Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Tự nhiên thấy hối hận vì đã cắt tóc ngắn 8-| (thật ra thì hối hận nhiều rồi). Thôi đành chờ cho nó dài ra, biết làm sao =; . Cũng phải đến tháng 9 nó mới gọi là dài được
.
Học hành nhác nhớn, chẳng có 1 tí cảm giác nào thấy là mình sắp thi cả. Không bù cho năm ngoái nhỉ.
Không phải là trống rỗng, không phải là cô đơn, không hẳn là không cảm giác. Cứ giống như bên trong mình có 1 lớp sương mù, cứ trôi nhè nhẹ lững lờ. Phủ kín cả lòng mình, nhưng chẳng gây ra bất kì một cảm xúc gì đặc biệt, và ngăn cho mình cảm nhận tất cả mọi thứ khác một cách sâu sắc.
Cảm thấy mọi thứ đều ở xa xa, cảm thấy như mình bị ngăn cách với tất cả mọi thứ bởi 1 lớp màng bọc, giống như không có cái gì liên quan đến mình, không có cái gì xảy đến với mình. Giống như đang mộng du. Cứ bước đi, vậy thôi. Nhìn thấy cái gì đó ở xa xa kia, nhưng không nhìn thấy những cái ở gần. Mà đúng hơn là cả những cái ở gần cũng cứ có cảm giác rằng nó ở xa lắm.
Rồi sẽ qua cái giai đoạn này thôi. Học cho qua ngày
)