Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ars thắng! \:d/ vui! <:p
lâu rồi chưa thức khuya thế này! mệt thật :)|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ô hay tự dưng anh lại out ko nói một lời nào thế :-w
Tích cực : chắc máy anh đơ
Tiêu cực : bỏ đi không thèm chào

Sao đây :|, đền bù bớt thế à ?

Thôi mai đi học, new week is coming
Zai jian ge ge :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ô ngày gì mà chán thế
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mấy hôm ngủ rõ ít, sáng ra chả buồn đi học :))
mà ở nhà là nghỉ, lên lớp là chơi b-)
sang tuần gắng đi đủ :-$

ars thắng, nốt the return of kaka cái đã |-)
phen này mai chào cờ khò đủ 2h đây :-?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bất giác nhớ một bài của ai đó mình ko nhớ tên ^^. Như thế này:

Từ dạo chúng mình yêu
Em chẳng được gì ngoài nỗi nhớ
Em đã mang trong mình những đớn đau trăn trở
Ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh



Đồng cảm một chút nào đó ^^. Một chút thôi ...

Bài này chị cũng nhớ là đã đọc ở đâu rồi mà không nhớ là ở đâu. Thấy bốn câu đầu hay thế, chắc tại đồng cảm :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm qua từ Bạch Mai về, trên đường nước mắt hòa với mưa phùn... lạnh và ko thể lạnh hơn thế. Trong lòng buốt giá:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vừa đi nhoi về :|
ts hôm nay Oanh trực :|
thế là mai phải đi gặp Tuấn :|
hi vọng xin đc :|
mà tình hình là lại phải đi mau quần áo >< em hết tiền :(( chả lẽ đi mượn :(( đấy ko phải style của mình :|
học thuộc lòng cái đơn nào :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

haha, đêm qua vui thế :)):))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dường như ta đã

Làm gì mà đau thương thế đâu, thế mà vẫn cứ nghe đi nghe lại là sao +_+
Quên cái lời đi vậy i-)


Chúng ta sẽ ổn thôi mà :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đêm Hôm qua mất điện >:p
Đúng lúc thế....
Thức đến 3h sáng (hix, mất điện thắp đèn pin học@@ vẫn không xong bdt )
"Ôi cuộc đời nài..."

Bất chấp dư luận, vẫn thích "Dạ Khúc" của ĐT^^ (zz, bà hàng xóm qua hỏi đứa nào bật cái nhạc như gõ búa vào đầu thế@@, mà mình bật rõ bé ^^)
Coffee ...not my style@@ , thức đêm nhiều quá rồi, chơi nhiều coffee với tea quá rồi , giờ bọn nó mất công hiệu hết >:p
Từ giờ không thế nữa, need more time@@


Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng..Cần thêm anh cần thêm cho những khi em lo sợ..
Cần thêm yêu hay cần người biết yêu...?
Đã gần hết, thưong gần rồi....
Dù đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt, anh đang cần em đến muôn lòng...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đi học thôi...
chào nhé...
nhìn cái list vẫn thấy buồn...
ol đấy... nhưng cũng như ko thôi...
ôi lại lên cân rồi :(( đau lòng quá :((
chiều nay lại họp :|
chiều mai đi xin cho cái AHC :|
sáng thứ 4 quay clip :|
chiều t4 họp tiếp :|
t5 đi đặt ĐP :|
chết đây :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đêm hôm qua tập làm commentator online :)) Trò này nhộn fết ;))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ô hay tự dưng anh lại out ko nói một lời nào thế :-w
Tích cực : chắc máy anh đơ
Tiêu cực : bỏ đi không thèm chào

Sao đây :|, đền bù bớt thế à ?

Thôi mai đi học, new week is coming
Zai jian ge ge :(
Thế em nghĩ là tích cực hay tiêu cực :(
Tối qua ngồi 4 tiếng restart đi restart lại chả được, sáng nay dậy thử 1 tiếng vẫn không được, quay ra Safe Mode vứt bớt vài thứ, vào được liền T_T
Xin lỗi vì để em chờ lâu nhé :(

Zai jian mei mei :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sang trường ăn như mọi ngày , bắt được con e >:). Bảo ăn thì ko ăn cuối cùng chỉ ngồi nhìn chị ăn ..rùi 2 chị e hưởng thụ thú vui quí tộc là lượn trên đường và tâm sự đến 1h30 mới về đến nhà:">. Lần sau phải bắt nó ăn = được chứ cứ gặp chị Ốc là lại tớn lên ;)), ko ăn sau đấy đú đi chơi cùng thì chỉ có mày thiệt thui :p.Nhanh thật í , chưa được 2 tuần đâu mà nói bao nhiu rùi ,ai bảo tính 2 đứa là thế cơ :p.. Keep secret nào:-$;))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua phỏng vấn khá ổn, mẹ đi họp về cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói đôi điều về những gì HB nói...
Hôm nay... đến lớp... nhận được vài ba cái tin nữa... phẫn >.<
***
[SUB]Con biết thầy là thầy giáo, là thầy giáo cho nên con mới cố gắng hưởng ứng mấy cái chuyện đã kể đi kể lại bao nhiêu lần của thầy ngày xưa, cái thời mà các bạn bảo thầy hơi một tí là lại "T thế này", "T thế kia". Nhưng chắc là thầy thất vọng lắm bởi cái đứa thầy trông mong hồi lớp 10 nó lại chả học Văn cẩn thận cho thầy nhờ. Không nên đặt hy vọng vào ai nhiều thầy ạ.
Nhưng mà... con nói thật, cũng tại thầy là thầy giáo của con, nên có ức chế mấy con cũng chẳng làm gì được. Con nhìn ra ngoài, con thấy các lớp khác, con thấy các bạn du học thì thầy cô phấn khởi lắm, được tạo điều kiện này nọ, được hướng dẫn tận tình. Còn thầy thì cho con cái gì? Bắt đầu từ 2 đứa trước, rồi đến con, rồi cảnh báo tới những đứa khác. Tất cả những gì thầy cho chúng con thấy đơn giản chỉ là "giáo dục đại học ở phương Tây bây giờ người ta kinh doanh thôi". Thầy nói đến trăm cái khổ, ngàn cái khó, một lời động viên không có. Những đứa như bọn con chỉ biết cố gắng nhắm mắt bịt tai, "thôi, thầy ít cập nhật, đừng lo quá".
Con biết, anh con thầy cũng đang học bên đấy, anh ý học tự nhiên, vậy thầy cho con hỏi ngày xưa anh ý học xã hội thế nào? Chắc cũng lọt phọt thôi. Ấy thế mà tại sao thầy lại bắt một đứa sẽ theo học chuyên ngành xã hội như con phải học thật tốt mấy môn tự nhiên? Con nộp hồ sơ rồi thầy ạ, scholarship 50% là tối đa và con có, con đáp ứng được yêu cầu của người ta, người ta không cần giỏi những thứ không cần giỏi ấy. Chỉ có thầy thôi, ấy thế mà thầy cứ quả quyết sẽ không được nhận đâu. Đến lúc nhận rồi thì thầy lại bảo với bố mẹ con "cháu nó sẽ không học được đâu". Con không học mấy môn tự nhiên khi học ở bên đấy thầy ạ, cũng giống như anh con của thầy sẽ không học làm sao để viết được một tiểu thuyết hay như Victor Huygo hết! Thầy đừng có làm cho con phải chùn bước.
Hôm qua, thầy gửi cho mẹ con cái kết quả, hạnh kiểm khá thầy ạ. Con cũng chẳng ham công danh, hay thành tích, con cũng chẳng vì cái này mà xấu hổ với ai. Nhưng con ức. Con gần như là đứa vô hại nhất trong cái lớp này, không bao giờ động chạm đến một tí "tai tiếng" nào hết. Con còn đi thi Văn cho thầy cẩn thận cả 2 vòng cơ mà, và hình như vòng 1 thế là con cũng đã có "thành tích" rồi đấy chứ. Mẹ con nói, chắc thầy giận con nghỉ học mấy buổi. Nhưng thưa thầy, con nó hộc cả tiết ra với cái dạ dày, ngồi chỉ làm phiền các bạn, không ở nhà thì đến lớp làm cái gì? Nó muốn ở nhà lắm chăng? Còn bao nhiêu thứ hồ sơ lỉnh kỉnh trên đời, đơn xin phép một hôm thứ 7 bố con cũng đã chính tay viết xin thầy cẩn thận rồi, lý do gì mà thầy bảo con "nghỉ học vô tội vạ"? Mà cũng dễ là tại con học tự nhiên chỉ đạt loại khá, nhưng thưa thầy, học lực và hạnh kiểm không đi liền với nhau thầy ạ. Con thi tiếng Anh thì ngang với thi đại học rồi, cùng 1 lúc làm 2 cái việc đấy, con tự thấy thế là chấp nhận được. Nói thế này, con thi đại học rồi, kết quả đỗ, nhưng học khá -> hạnh kiểm khá, thế các bạn học khá mà hạnh kiểm tốt của thầy ấy, các bạn ấy thi đại học (nếu) có trượt thì vẫn là hạnh kiểm tốt hả thầy? Con hôm qua không thấy gì lắm, nhưng hôm nay đến lớp, thấy mấy con chép bài siêu hạng được coi là tốt, còn những đứa "trót dại" làm một lúc 2 việc như con bị khá ấy mà, thì con phẫn lắm. Chúng nó tự tin là nó tốt, "thầy đã cân nhắc rồi", "thầy công bằng", "thầy dân chủ", con ko đồng ý!
Con có nghe mẹ con kể, thằng con trai quý tử của thầy, tháng này nó đã tiêu của thầy đến cả hai chục triệu tiền mình cho vụ bạn bè. Ấy thế mà thầy vẫn nói năng với anh ý rất tử tế đó thôi. Vậy cớ gì khi còn lại vài người (trong đó có mẹ con), thầy lại nói về cái vấn đề đó? Thế nào gọi là "tiền mình sang bên đấy mất giá lắm, chúng nó thì nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng muốn mua mà tiền thì có hạn. Đến lúc ấy chúng nó sẵn sàng ai gọi cũng đi đấy, miễn là có tiền. Thế là hỏng đời". Vậy con xin lỗi thầy chứ, thầy nói "chúng nó" là ai? Thầy suy từ ai ra điều đó? Từ cái đứa mà vì nó, tháng vừa rồi thầy mất đứt hai chục triệu ạ? Hay là cái đứa sắp sang như con? Nói thế chứ xin lỗi thầy, cái đẹp ở Hà Nội này thiếu gì, tiền thì thiếu nhiều lắm. Muốn làm gái bao thì làm từ lâu rồi, chả phải đợi sang bên đấy mới làm đâu. Rồi bố mẹ con về lại lo lắng, lại sợ hãi. Thầy mong muốn gì sau những lời nói như thế? Muốn rằng con sẽ "được" cho ở nhà hả thầy?
Con nói thế bởi con bây giờ vẫn rất ức chế. Từ trước đến giờ, con vẫn vậy. Ai đó có thể nói con là đứa ngu dốt, là đứa kém cỏi, nhưng không có quyền động chạm đến vấn đề đạo đức của con, nhất là danh dự. Những gì thầy nói, nó dễ khiến người khác cảm thấy "nhiều điều" lắm đấy thầy ạ. Con mong rằng nếu thầy không thể ủng hộ bọn con đi theo con đường mà bọn con chọn thì cũng đừng làm chùn bước của bọn con, đừng làm những người sống xung quanh chúng con phải lo lắng thêm nữa. Thế là đủ rồi. Con cảm ơn thầy.
[/SUB]
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có phải thật thế đâu /:) sao cứ thế nhỉ /:) tai vạ vô duyên!

------

Mei ơi, hôm nay em định online tới mấy giờ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ Shin : con iu ơi cố lên nhé :D Cả lớp luôn ủng hộ con :D Mẹ tin chắc con sẽ làm tốt mừ :x

Đến lớp zui :x Nói chiện vs Trym + Shit cười đau cả bụng =))

Về nhà :| Đối diện với đống bài ngày mai :| Địa ngục :((

Vụ Prom nữa chứ :|

Sao mình tự làm khổ mình thế này nhỉ T_T Thoải mái đê
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Sang trường ăn như mọi ngày , bắt được con e . Bảo ăn thì ko ăn cuối cùng chỉ ngồi nhìn chị ăn ..rùi 2 chị e hưởng thụ thú vui quí tộc là lượn trên đường và tâm sự đến 1h30 mới về đến nhà. Lần sau phải bắt nó ăn = được chứ cứ gặp chị Ốc là lại tớn lên , ko ăn sau đấy đú đi chơi cùng thì chỉ có mày thiệt thui .Nhanh thật í , chưa được 2 tuần đâu mà nói bao nhiu rùi ,ai bảo tính 2 đứa là thế cơ .. Keep secret nào "
Ốc iu;))hôm nay em về,ăn no say,ngủ ngất ngây,thiếu mỗi nằm mơ thấy chị là trọn vẹn một ngày...=))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Uh , tốt đấy con e ah :)). Chỉ bảo là lần sau khỏi mất công type lại bài chị mà ấn vào chữ trả lời ở bài post của chị í , nó sẽ tự trích dẫn lại bài chị lun :">.
Hum nay ngoan , ngồi soạn giáo án xong rùi , như mấy lần trước là hum nào đi dạy sáng hum đấy mới ngồi soạn =))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ừ thì ngày vui =)
 
Back
Bên trên