Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em nhận ra là hình như hôm qua đều là Lý 2 nghe Thủy chung cả :D
Sau này chắc em sẽ còn nghe nhiều.
Bài này sáng tác của Đỗ Bảo thì phải.
Hai tiếng "Thủy chung" sao nghe thiêng liêng thế...
Để dù có chia xa, ta mãi không quên bờ bến thiết tha
Lòng đầy nhớ mong, và thủy chung như ước mơ của chúng ta...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[ Nhớ da diết ]

[ Ah uh, nhớ là phải thôi, sắp xa rồi ]

[ Vẫn cảm thấy là may mắn vì ngày 18 mình không ở nhà :) ]

[ Chán nản lắm lắm lắm, muốn vứt bỏ đi tất cả. Bây giờ mình là cái gì? ]

[ Nếu như nói dối em làm anh thoải mái thì cứ tiếp tục đi :) ]

[ .... ]

[ Chưa bao giờ muốn ghét anh như bây giờ. Ai bảo thích anh? ]
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hạnh phúc thật sự ^^ khi biết rằng mình có thể đem hạnh phúc đến cho ng khác ^^

Yêu tất cả mọi ng, yêu Hà Nội, yêu Vinh ^^ và yêu anh ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-<... sẽ không bao giờ khóc nữa đâu... thế là đủ lắm rồi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Điểm càng ngày càng lẹt đẹt.........
Chán..........
Mong rằng ngày mai sẽ khá hơn...........
Nhưng mà còn lâu mới khá được vì mai còn có môn Hóa :))
Đời vẫn đẹp............
:X:X:X.................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán nản , thất vọng từ A-Z

Chẳng có gì phải cố , bọn bạn đểu cũng mặc , cái loại ghen ăn tức ở , dù sao cũng đc học bổng , điểm còn quan trọng gì nữa /:)

Ức , giúp đến thế thôi chứ thế nào nữa . Chán rồi đấy . Ko phải là cứ nhận mãi là xong đâu /:)

1 ngày bực mình 8-} b-(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Người ta lại Idle rùi :-<
Nhớ bít chừng nào :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhiều lựua chọn của cuộc sống ^^ khó nghĩ qá
chả biết nên chọn cái nào 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cám ơn vì đó đã là một giáng sinh nhiệm màu...:x
Dù đó có là sự giả tạo thì cũng là giả tạo nhiệm màu
Mình lang thang đi tìm sự yêu thương. Nó bình dị mà lại chẳng bình dị tẹo nào
Giáng sinh, năm mới mà ko hề biết là nó đang tồn tại
Giáng sinh, năm mới không gửi thư chúc mừng bạn bè, dường như ai đó đã quên.
Giáng sinh, năm mới đầu tiên kể từ lần biết anh mà không gửi thiếp cho anh.
Giáng sinh, năm mới trong sự chờ đợi của phép màu, nghĩ về tương lai xa xôi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cám ơn vì đó đã là một giáng sinh nhiệm màu...:x
Dù đó có là sự giả tạo thì cũng là giả tạo nhiệm màu
Mình lang thang đi tìm sự yêu thương. Nó bình dị mà lại chẳng bình dị tẹo nào
Giáng sinh, năm mới mà ko hề biết là nó đang tồn tại
Giáng sinh, năm mới không gửi thư chúc mừng bạn bè, dường như ai đó đã quên.
Giáng sinh, năm mới đầu tiên kể từ lần biết anh mà không gửi thiếp cho anh.
Giáng sinh, năm mới trong sự chờ đợi của phép màu, nghĩ về tương lai xa xôi...

Lâu lắm rùi hôg gặp chị :x
Năm mới zui zẻ chị nhé :x

Thui phải out rùi :-<
Hôg kịp chúc :-<
Hôg kịp kể chiện :-<
Chỉ kịp nhìn thấy ng ta hôg Idle nữa :D
Ôn vất vả như thế :( thi tốt nhá :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-}
Đúng là chả biết nói thế làm
Thực sự hôm nay hơi crazie, hơi madly.
Nhưng mà tất cả đều truly.
Nhiều lúc không tự kiểm soát nổi...
.......
Đã nhiều lần học cách chế ngự những tình cảm kiểu như xúc động , tức giận hay đau ra bên ngoài tự cho mình vô cảm để giao tiếp tốt.Nhưng đúng là có những tình cảm rất .... không kiểm soát nổi và cũng không lường đến.

Dù sao thì giờ vẫn thấy, rất .. (hix muốn dùng từ "tuyệt" quá , nhưng sao lại để .. , có lẽ vì ko từ ngữ nào diễn đạt nổi hix ).
Rất nhớ.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hix.Hôm qua mất điện đúng lúc đang .... , điện lực duyên thế.

Xin lỗi .. vì mọi chuyện.Chỉ biết nói thế thôi , có lẽ vì h quá l... .. .
Xin lỗi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Rảnh rang :D
Xem thử blog các bạn xiog xem thía nào nào :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bình tĩnh bình tĩnh........
vẫn không vào được YM
Ưk chế
:((
Ghét cái YM quá
:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lười biếng vô dụng :D Quyết định hủy và hoãn 1 số kế hoahcj chơi bời để học hành :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Khổ thân :(
Mong mọi chiện tốt đẹp :(
Tởm thế nhở X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vui vui vui :x
vừa đi mua một đống thứ về :x

thi hk tốt :x hạnh phúc :x trừ môn anh :(
nhưng ko sao :D đời ko bao h hoàn hảo cả :D
tự sướng đi :))
nhớ ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-s Lo lắng, căng thẳng pha một chút sợ sệt nữa :p
Cả ngày hum qua phải nghe Pachelbel Canon rồi mà hông đỡ hơn gì cả ! Mình thật là buồn cười :D
Hum nay, sáng sớm ngủ dậy hông nghe đc tin gì vui cả :). Mong rằng chiều nay sẽ khác !!!! Nhất định là phải như thế !!!

Share Link ^^ Pachelbel Canon ^^ Một bản Canon mẫu mực & Kinh điển :D

Guitar Version

Piano Version 1

Piano Version 2

Violon Version

Rock Version :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mình chẳng là j` cả :-<...
1 ngày buồn ơi là buồn... já mà mình không ở lại :-<...
 
Back
Bên trên