Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oa Oa Oa... Có người ol lúc mình đang bận dạy ku Hưng DotA :((
Phục kích mấy ngày rồi thế mà :((...
Oa Oa Oa :(( Muốn bỏ anh em quá :((..
Sáng thì mất việc vì bỏ sếp đi xem VTV2 (Cũng vì ai đó :(( )
Bad day !

But... :"> :p

Giờ mới nhớ ra, sáng nay, có mưa đêm ...
Ngồi nhìn mưa đêm, à ko, ngồi nghe mưa đêm đúng là thik nhất. Mà sao, nhiều khi, năm mới, lại gợi lại nhiều thứ "giống giống" thế nhỉ...
Khì, có ma mới biết được. Nó là cái số rồi :))

Anh đã thấy, những biệt thự trên đồi cao lẫn sau hàng cây, nhìn ra phía biển. Anh đã thấy, những vườn hoa lộng lẫy, dưới nắng vàng, và bầu trời xanh thẳm?

Anh đã chắc, thật gần mùi hương của lá cây, cồn cào tình ta như mới đấy. Những tháng ngày tuyệt vời chúng ta tìm thấy ...
Anh nghe sóng, khắp vịnh biển êm thật êm...

Cánh chim trời bay, hoàng hôn nắng toả. Trong nhung nhớ, ngọn hải đăng yêu dấu... Dẫn con thuyền, vào bờ từ khơi xa...
Em ơi có biết? Điều gì làm tình ta khó phai, phải làm gì để tình yêu mãi mãi... Mãi yên bình như eo biển nơi đây...

Hãy nhìn vào mắt anh
, với tâm hồn giấc mơ của em... em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em... Cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em, một tình yêu thuỷ chung là điều anh khao khát, hãy luôn về với nhau, phía tâm hồn ngọt lành của đời sống... Của trời dấu yêu sau muôn ngàn sóng gió...
Để dù có chia xa ta mãi không quên bờ bến thiết tha...
Lòng này nhớ mong và thuỷ chung như ước mơ của chúng ta...

Ko hiểu dạo này bị bệnh gì mà ngồi nghe nhạc toàn chép lời thế này nhỉ :p. Coi như chép tặng em ;) [Thủy Chung ] của em đấy nhé :)...
Luôn mong em vui :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oa Oa Oa... Có người ol lúc mình đang bận dạy ku Hưng DotA :((

Trời thuơng anh Bình quá.
Mặc cảm tội lỗi đầy mình...hix
Em sẽ không phụ công dạy dỗ của anh@@, sẽ làm pusher push bay nhà bọn trên bnet@@
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày đầu năm bắt đầu bằng công việc chép lại vở :((
sao đời tôi toàn bất hạnh :((
:|
vẫn thế chả có j thay đổi :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày đầu tiên trong lịch sử toàn post những bài dài ngoằng cảm xúc trên HAO :">.. Nói chung dạo này cái tay cũng khỏe hơn nhiều thật, chắc là luyện công nhiều we' :)), sướng thía nhưng bọn nó lười lên HAO đọc we' ,chắc gửi link cho chúng nó vậy :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

không thể chịu đựơc!!!!!
chết vì chán mất :((...
ngày đầu năm... khóc... ngủ... vật vã... chẳng nhẽ lại bắt đầu 1 năm đen đủi nữa? chịu hết nổi rồi :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại đen đủi rồi

Ko thoát đc

Có lên tí đã bị kêu

chán :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bichinho114.gif


chết mất, quá hối hận vì vc làm ngày hôm qua. hi vọng sang tuần sau sẽ có thể sửa chữa đc
mong là thằg V. đừg hiểu nhầm thêm nữa. mình đã dứt khoát từ hôm qua rồi mà...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1/1/2007 :
Môt ngày đầu năm mới..lạnh , đói và vui vẻ :)
Đầu năm đã vui thế này rồi, năm nay chắc loạn mất :p^^
0h0p :
Có lẽ vui từ lúc 0h0p.Nhận được nhiều lời chúc mừng năm mới nhất từ trước tới giờ .Vẫn nằm mơ đến viễn cảnh become a famous person :p để nhận đủ 1000 lời chúc trong 1 ngày :)
Dù sao cũng chỉ cần 1 lời chúc của 1 người là đủ.Gọi điện lúc nửa đêm để chúc mừng :)
Hức ,những người duy nhất không happy new year là papa và mama @@, 2 người vốn mù tết Tây và ít diễn đạt tình cảm thành lời ---> rất thông cảm ^^

3h00 : bắt đầu leo lên giường ôm .. đi ngủ.

7h : hức 1 ngày ngủ đúng 4 tiếng :p.Bùn ngủ chết :))

9h : kem famous , ngồi đấy ấp thế :p

10h : Rạp Quốc Giao, Casino Royale .
Cảm giác đi xem phim .... thật .. :p, khó diễn tả :)
Uhm`, thik cái cảm giác là chỗ dựa.Giống con hổ ấy.Ấm áp.Vững chắc.
Cái cảm giác của con mèo , nghịch ngợm .. vào má :p^^
Hầu như xem hết phim của 007 rồi nhưng lần đầu xem 1 tâp hay như phần này.Đúng là nhiệm vụ đầu tiên có khác. Bớt sex và bạo lực hơn ( hay là xem rạp người ta cắt :p ) , có điều 007 phần mới này rất khác, bắt đầu kết cái ông mới này rồi.Kiểu như lãng mạn hơn , nói nhiều hơn, flirt cũng pro hơn, all talk ( ít dùng body language hơn mấy phần trước, phần này flirt rất sweet :p và nhẹ nhàng).
Uhm, xem phần này đã hiểu và thông cảm cho 007 vì sao những nhiệm vụ sau toàn đi lừa tình.First real luv như thế chả trách.cảm thấy thực sự thích 007 từ cái cảnh điên cuồng phá khóa kéo ny lên.Nỗ lực dù biết có thể là vô vọng.Có nhiều điểm giống mình.Không khóc, dù đau khổ cực độ khi mất đi ny thuơng nhất.:)

Nói chung một phần mới của 007 kể về 1 kỷ niệm cũ nhưng được diễn tả rất mới rất hay, kỹ xảo không nổi bật nhưng nội dung thì gud hơn cũ :p (Hay là mình không để ý tới phim lắm,mà toàn nhìn .. nên mới thế nhỉ ) Rất đáng xem.
Có 1 điều duy nhất không thẩy đổi so với các phần cũ : 007 vẫn flirt pro và các phụ nữ đẹp thường chết @@.

1h : bắt đầu ăn cơm :p

3h : bắt đầu luyện DotA với anh ATrIL.

Cả 1 ngày thiếu ngủ, vất vả nhưng rất vui.1 ngày năm mới tốt lành.
type nốt dòng này rồi đi ngủ.

Ngoài ra còn thêm 1 số tiểu tiết như là bọn nó bảo cái ảnh lừa tình chụp ở nhà thằng N~ rất " gian ác" , " rất lừa tình, rất ảo @@ " , và " không dễ thưong xinh xinh như ở ngoài " ặc ặc ....
Dù sao cũng phải khen ngợi cái cyber shoot chục triệu của nó @@.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lần đầu say rượu :D (trc đây toàn say bia)
Lên Vincom từ 3h chiều đến 9h tối :| Công nhận mình dance máu quá :| Bị chuột rút 2 lần vẫn hôg chừa :| Bù lại trình dance lên kha khá :x
Mai lại phải đi học oài :-< Chán :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oa Oa Oa... Có người ol lúc mình đang bận dạy ku Hưng DotA :((
Phục kích mấy ngày rồi thế mà :((...
Oa Oa Oa :(( Muốn bỏ anh em quá :((..
Sáng thì mất việc vì bỏ sếp đi xem VTV2 (Cũng vì ai đó :(( )
Bad day !

But... :"> :p

Giờ mới nhớ ra, sáng nay, có mưa đêm ...
Ngồi nhìn mưa đêm, à ko, ngồi nghe mưa đêm đúng là thik nhất. Mà sao, nhiều khi, năm mới, lại gợi lại nhiều thứ "giống giống" thế nhỉ...
Khì, có ma mới biết được. Nó là cái số rồi :))

Anh đã thấy, những biệt thự trên đồi cao lẫn sau hàng cây, nhìn ra phía biển. Anh đã thấy, những vườn hoa lộng lẫy, dưới nắng vàng, và bầu trời xanh thẳm?

Anh đã chắc, thật gần mùi hương của lá cây, cồn cào tình ta như mới đấy. Những tháng ngày tuyệt vời chúng ta tìm thấy ...
Anh nghe sóng, khắp vịnh biển êm thật êm...

Cánh chim trời bay, hoàng hôn nắng toả. Trong nhung nhớ, ngọn hải đăng yêu dấu... Dẫn con thuyền, vào bờ từ khơi xa...
Em ơi có biết? Điều gì làm tình ta khó phai, phải làm gì để tình yêu mãi mãi... Mãi yên bình như eo biển nơi đây...

Hãy nhìn vào mắt anh
, với tâm hồn giấc mơ của em... em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em... Cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em, một tình yêu thuỷ chung là điều anh khao khát, hãy luôn về với nhau, phía tâm hồn ngọt lành của đời sống... Của trời dấu yêu sau muôn ngàn sóng gió...
Để dù có chia xa ta mãi không quên bờ bến thiết tha...
Lòng này nhớ mong và thuỷ chung như ước mơ của chúng ta...

Ko hiểu dạo này bị bệnh gì mà ngồi nghe nhạc toàn chép lời thế này nhỉ :p. Coi như chép tặng em ;) [Thủy Chung] của e đấy nhá :)...

Lun mong e vui:)


Bạn Bình ơi đây là bài rì đấy ! ^^ Khi nào onl gửi cho tớ với nhá !^^


:(( cuối cùng vẫn ko đi mua đựoc đĩa, ngày rì mà xui we', ko thể kiếm nổi cái xe để đi và cuối cùng đi bộ tầm 5km chỉ để đỡ khó chịu :(. Trên đường gặp toàn lũ ất ơ dù mới 9h hơn , ôi buổi tối HN +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lần đầu tiên đón năm mới xa nhà ...
hòa vào dòng người, pháo hoa, rượu, kèn ...
ngoài trời -2'C thì chắc trong lòng phải -200'C ...


lại nghĩ ...
từ ngày về rồi đi ...
tại sao lại thế ?
đời lắm người thích suy diễn nhở ?
ghét ...
nhưng mà nhớ lắm ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chân đau :((
Nhớ :(
Chịu thui :( Mai người ta bận mà :(
Hôg chờ đc nữa rùi :(
Đành out vậy :(

Ối giời ơi vừa nói xong thì người ta nhảy vào :))
Sướng :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oa Oa Oa... Có người ol lúc mình đang bận dạy ku Hưng DotA :((
Phục kích mấy ngày rồi thế mà :((...
Oa Oa Oa :(( Muốn bỏ anh em quá :((..
Sáng thì mất việc vì bỏ sếp đi xem VTV2 (Cũng vì ai đó :(( )
Bad day !

But... :"> :p

Giờ mới nhớ ra, sáng nay, có mưa đêm ...
Ngồi nhìn mưa đêm, à ko, ngồi nghe mưa đêm đúng là thik nhất. Mà sao, nhiều khi, năm mới, lại gợi lại nhiều thứ "giống giống" thế nhỉ...
Khì, có ma mới biết được. Nó là cái số rồi :))

Anh đã thấy, những biệt thự trên đồi cao lẫn sau hàng cây, nhìn ra phía biển. Anh đã thấy, những vườn hoa lộng lẫy, dưới nắng vàng, và bầu trời xanh thẳm?

Anh đã chắc, thật gần mùi hương của lá cây, cồn cào tình ta như mới đấy. Những tháng ngày tuyệt vời chúng ta tìm thấy ...
Anh nghe sóng, khắp vịnh biển êm thật êm...

Cánh chim trời bay, hoàng hôn nắng toả. Trong nhung nhớ, ngọn hải đăng yêu dấu... Dẫn con thuyền, vào bờ từ khơi xa...
Em ơi có biết? Điều gì làm tình ta khó phai, phải làm gì để tình yêu mãi mãi... Mãi yên bình như eo biển nơi đây...

Hãy nhìn vào mắt anh
, với tâm hồn giấc mơ của em... em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em... Cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em, một tình yêu thuỷ chung là điều anh khao khát, hãy luôn về với nhau, phía tâm hồn ngọt lành của đời sống... Của trời dấu yêu sau muôn ngàn sóng gió...
Để dù có chia xa ta mãi không quên bờ bến thiết tha...
Lòng này nhớ mong và thuỷ chung như ước mơ của chúng ta...

Ko hiểu dạo này bị bệnh gì mà ngồi nghe nhạc toàn chép lời thế này nhỉ :p. Coi như chép tặng em ;) [Thủy Chung ] của em đấy nhé :)...
Luôn mong em vui :)


Hôm nay em cũng nghe Thủy Chung....
Da diết lắm, chưa bao giờ em thấy Lê Hiếu hát hay như thế.
Nhớ khinh khủng...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay em cũng nghe Thủy Chung....
Da diết lắm, chưa bao giờ em thấy Lê Hiếu hát hay như thế.
Nhớ khinh khủng...

Vạy là hôm nay ko chỉ có em với anh bình nghe Thủy CHung
Hôm nay bắt đầu nghe TC và bắt đầu ngấm :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lonely. I'm miss lonely. I have nobody...
Em có chính em :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một niềm vui nhỏ không tên
chẳng phải vì bản thân
cũng chẳng là vì một người quen làm cho mình vui

nhưng mà ... lại để blog public
vui mà : )

Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau... Nhưng, cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...



Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.

Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...


reality
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

YM dở hơi :( Chẳng đọc đc người ta viết j :( Thía là out lun :( Sorry :((

Thi tốt nhé :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mới đâu năm mới đã hơi man mác buồn cho cái quá khứ tươi đẹp đã qua [-x, Lỗi là tại Mẹ Nó đấy nhá [-x, Cứ xui Bố Nó đi đọc lại những post cũ làm gì :p

:) Nhưng đúng là đẹp thật mà :). Đẹp như một giấc mơ, lung linh lắm, thơ mộng lắm. Ai nói nó viển vông ! Chẳng có gì là viển vông cả :) nếu như mình tinh ý hơn một chút, nếu như mình dũng cảm hơn một chút, nếu mình dứt khoát hơn một chút ! Tự nhiên, thấy lo cho một người...

Mình, có lẽ, đã tìm ra "ánh sáng cuối đường hầm" rồi, còn người đó ? Đang ở đâu, làm gì... nghĩ gì nữa... Sẽ lại tự lừa dối chính mình và đeo mặt nạ ra đường chăng... Phải chăng, có người đang kiệt sức và muốn gục xuống lắm rồi...
Nhưng... mình, không thể đưa đôi vai ra cho người đó tựa vào nữa rồi... Buồn, vì điều đó.
Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì :). Vì, vốn dĩ, 2 cái tôi quá lớn không thể xếp cạnh nhau mãi được. Điều không hay chỉ xảy ra sớm hay muộn thôi :). Vốn dĩ ngay từ đầu, có lẽ không nên làm tri kỉ, mà chỉ, làm tri âm của nhau thôi ! Thế sẽ tốt hơn...

Luôn hi vọng có một ngày em sẽ tìm thấy anh sáng như anh đã tìm thấy:p. Vì em xứng đáng như thế ! Xứng đáng có một chỗ dựa vững chắc và êm ái !

Bạn Bình ơi đây là bài rì đấy ! ^^ Khi nào onl gửi cho tớ với nhá !^^
http://files.myopera.com/ATrIL/files/09%20Thuy%20chung.mp3
Thuỷ Chung của bạn Ốc đây :)

@ Hưng và Ngọc: Anh Mua Cái CD này cũng khá lâu rồi (anh cũng ko nhớ rõ nữa :p) hồi đó, nghe chẳng thấy hay gì cả :p (Chắc tại hồi đó không có tâm trạng để nghe nhạc :p) nên mang cho thằng em ở quê :(( Giờ mới thấy tiếc hùi hụi :-s. May mà có người giúp anh ko bỏ phí một bài hay thế này :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bị trúng độc bài " Thùy Chung "rồi :)

Lúc đầu nghe thấy không hay lắm, giống bài " nhớ " nhưng càng nghe càng hay..
cả sáng cứ tua đi tua lại bài này ..

Cảm giác như một người nghễ sĩ với cây vĩ cầm ra bờ biển kéo vậy..

".....Hãy nhìn vào mắt anh, với tâm hồn giấc mơ của em... em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em... Cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em, một tình yêu thuỷ chung là điều anh khao khát, hãy luôn về với nhau, phía tâm hồn ngọt lành của đời sống... Của trời dấu yêu sau muôn ngàn sóng gió...

Lòng này nhớ mong và thuỷ chung như ước mơ của chúng ta...

"
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi, net vẫn chạy như rùa . Chán hẳn.
 
Back
Bên trên