Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nói đơn giản như thế
Coi mình là cái j nhỉ ?
Mình ko biết nữa . Mà hình như là ko muốn biết .

Thế là trả lời ...
Có nên hối hận ko ??
Thôi kệ
Chuyện j đến sẽ đến thôi
Mình ko ngăn cản đc

Mình chẳng là j cả ...

Thôi , mau đến tháng 2 đi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Làm present , là đứa duy nhứt trong lớp bị cô báo time's up để cắt ngang bài nói khi sắp xong rùiT_T. Mặt cô cứ trừng trừng , chắc ghét bởi vì bùng học nhìu + poster xấu kinh người :))

Đang học ra ngoài nghe điện thoại của Đức , hỏi đã mua đĩa chưa để mua hộ ..cuối cùng đc tin là ko mua được , yahoo lỗi nên cũng chẳng gửi được bản dịch cho nó T_T

Lên HAO đọc 1 số bài của 1 đứa , ko phản ứng rì vì thấy chán rùi , thân với nhau mà kiểu đấy thì thân làm rì -.-

Đau đầu khủng khiêp , nằm mãi mới ngủ được ,ngủ dậy đã đỡ hơn nhưng cảm giác tình hình ngày càng căng thẳng khi nghĩ đến chiện kia. Chả hiểu nghĩ rì , đúng là chỉ nhìn vào hiện tg. xong nói , đứa nào thế ko nói nhưng bạn thân thế thì chịu..Thik sau này thế nào thì thế -.-

Tối nay chắc đi mua đĩa lại để chơi thui , chán we' rùi , down mấy trò về máy cuối cùng ko chơi được chỉ vì Ram 96, bó tay :((

Nói chung là 1 ngày xui xẻo và thất bại hix T_T
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày đầu đến trường... ấn tượng thì... not bad at all... triple... coi như là thừa tiêu chuẩn... top class... nghe hơi đụt... n mà 1 thân 1 mình là Vn thì quả là hơi ớn :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày buồn chán .

Mọi nỗ lực của mình là vô ích .

Cảm thấy thực sự mệt mỏi

Ko hiểu cố thế để làm gì 8-|

Chẳng lẽ lại bỏ mặc .......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

2 lần rùi , post xong đi lang thang chỗ khác xong mới quay lại đọc những bài post trước mình trong này :p. Lần thứ 2 tick bài hay cho bạn Bình và thanx bạn Bình nhá ^^. Nhưng trong 2 bản piano thì bản nào là bản xịn , trên hay dưới đấy??:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko có gì đâu bạn Ốc ạ :D

\:d/ Cám ơn Pachelbel Canon nhé :* :x \:d/ 1 h hơn đủ làm mình viết thêm 1 post mới cho ngày hôm nay :xTuyệt vời cho một ngày như thế :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ơ , thế chưa trả lời tớ xem bản nào là bản 11Mb ah ?? +_+. Máy nhà chậm we', click vào 1 cái link mà mãi nó ko chạy nên hỏi bạn Bình cho nhanh !! >_<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bản xịn :"> Lúc tớ up thì ko đc :)). Cái Piano Version 2 là bản 8 MB :D :-? Nhưng mà tớ ko ưa cái kiểu arranged của bài đó lắm :p Hè hè :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hehe... "Canon in D" của Pachelbel, không hiểu Bình nhầm hay thế nào mà cứ gọi là "Pachelbel Canon" :p

Anh đóng góp thêm chút:
- Flamenco
- Guitar & Flute
- Sanctus
- Bài hòa tấu trong "My sassy girl"
- Bản piano của George Winston
- Bản piano của David Lanz
- New-Age
- Linda gentille

(Bản piano có thể trùng với file(s) của em)

---

Nghe Esmée hoài... :x
Nghe "So sick" được mười mấy tiếng rồi không biết..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

>_<. Tớ là mod thì + điểm chất lg. cho bạn Bình lun ^^, thanx lần nữa nhá , piano version 1 hay thế, đúng cái bản tớ cần đấy^^. Bản này được nghe đúng 1 lần rất tình cờ trong 1 quán nước ( lần đầu tiên ) xong thik lun :D

Còn bản nhạc nào kiểu thế này nữa ko share cho bạn với >_<
---------------
Post xong mới thấy bài của a Việt , thanx Việt nhiều nhiều ! ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh Việt nếu rảnh rỗi thì có thể up hết những đĩa Paul Mauriat của anh lên matdemangel được ko ạ , hi hi , nếu anh bận thì up dần lên cũng được .
Em tự dưng thích nghe cái đấy quá
Cảm ơn anh rất nhiều !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trời mưa rồi ...

Cuối cùng cũng có cái gì đấy làm dịu cái đầu .....

Lại thấy buồn , vì sao cứ cố gắng giúp mà người ta vẫn thờ ơ lạnh nhạt đến như thế .

Người ta ko biết rằng ko phải tự nhiên mà mình lại làm như thế ....

Cho dù người ta chỉ biết nhận thì vẫn giúp , vậy mà .....:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ Anh Việt :) Bản này là bản Canon in D Major :D Dân Việt hay gọi là Canon cho Cung Rê trưởng đó :D Bài này, ở VN hay bị méo thành cung Đô trưởng >_<.
Gọi là Johann Pachelbel Canon vì đây là bản Canon của ông Johann Pachelbel viết và vì em thấy bạn em ở NN hay gọi thế hơn :D. Với cả mấy cái CD em có cũng toàn tên thế ^^.

:x

... Ko hiểu thế nào chứ cái bản của Paul Mariat aranged em ko nghe nổi >_< Nhạt nhạt thế nào ấy >_<

@bạn Ốc, cái bản bạn bảo hình như trong phim My Sassy Girl thì phải (cô nàng ngổ ngáo đó mà ) :x Phim đấy hay :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

KHông thất vọng nữa hả cháu yêu ;))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mưa to như con bò
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm ơn Ngân, bài có 5 chữ thôi mà đọc lên anh cười toe toét! :x :))

@Thảo: không có chi :p

@Bách: hic để khi nào có thời gian anh sẽ upload 1 ít cho em, nhưng tất cả các albums thì không được đâu, Paul Mauriat có mấy chục albums :-s

@Bình: hí hí, cảm ơn em, hiểu biết âm nhạc thế :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm ơn Ngân, bài có 5 chữ thôi mà đọc lên anh cười toe toét! :x :))

@Thảo: không có chi :p

@Bách: hic để khi nào có thời gian anh sẽ upload 1 ít cho em, nhưng tất cả các albums thì không được đâu, Paul Mauriat có mấy chục albums :-s

@Bình: hí hí, cảm ơn em, hiểu biết âm nhạc thế :x
=D>
Đọc kĩ sẽ thấy bài post này rất có chất "người Trung Quốc" b-)

Bài chị Xíu công nhận súc tích ko để đâu cho hết =D>


Ngày "quay lại làm trẻ con" của hai anh của em :))
Ôi các anh của em ;)) =))
 
Ôi em của anh =))

(Công nhận, hôm nay phởn!)

-------------

Thôi xong, bị em Hưng cắt cổ rồi, bài mình bơ vơ... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lâu lắm mới vào đây, em chào anh Việt :) chào Shin :p

Dạo này bận rộn thật, học hành cứ bù cả đầu, đầu năm ăn chơi nhảy múa tung tẩy, bây giờ thi mới cuống lên mà học

Thứ 6 thi môn đầu, Triết :-ss biết là 4 cũng đủ qua nhưng phải cao hơn thế chứ, mấy môn cơ bản này phải tốt mới mong đi làm tiền đề cho ng` đi sau chứ :x

Nghe bọn bạn báo tin nhận đc Offer mà vui cho bọn nó, chẹp, tự hào thật, lũ bạn mình toàn học Cam Bờ Rít với Mờ I Tờ mới khiếp chứ :x thẹn quá, học hành thế này thì bao giờ mới bằng bọn nó :((

Dạo này HAO lắm thứ khôi hài thật đấy =)) Bình nhỉ =))

@Anh Việt: em vẫn chưa hết cái tính nóng anh ạ :( chán quá :((

Chẹp, viết linh tinh và lộn xộn :"> mưa buổi tối, mát, gió mùa về, lạnh...Tự hào mang dòng máu VN :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hello Mạnh! tặng em 1 phát "bài hay" vì chào anh + câu này:
em vẫn chưa hết cái tính nóng anh ạ
Em nhận ra và có ý muốn thay đổi thì chẳng mấy chốc sẽ được thôi ^^

Hôm nay anh câu bài máu quá... mei đừng mắng anh nhé :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên