Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay là ngày chán nhất trong lịch sử .........
Đã bao lâu rồi mình mới thấy chán..........
Cũng nhiều nhiều kể từ khi .....
Mà thoai nói ra làm gì
Chơi đã
Chán sau
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Còn chưa đầy 1/2 tiếng là hết " ngày nhảm nhí " rồi.
Năm nào cũng vậy, thỉnh thoảng có 1 ngày em như bị ...điên ấy@@
Trong những ngày đầy thường tránh giao tiếp với mọi người nhất là những người thân quen.Vì đơn giản lần nào đến cái "ngày nhảm nhí" đấy cũng đánh mất ít nhất 1 mối quan hệ ( còn tệ hơn bị cả xã hội ghét@@)....

zzz
Hôm nay cảm thấy cực khó chịu và bức xúc.Người như bị làm sao ấy, cái mặt nạ "lịch sự và thân thiện " bị rớt đâu mất...........

Còn 1/2 h tiếng là hết ngày rồi may quá.
Mai lại đeo mặt nạ vào tiếp tục sống :).
^^
Hôm nay em rất nhảm nên nếu ai vote bài hay cho em em cũng ko từ chối đâu :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@anh Việt : hi hi , ôi thế hóa ra anh có hết mấy chục album à ? Kinh thật , bộ sưu tập dày công quá ! thôi thế bao giờ có thời gian thì anh up mấy cái chọn lọc nhất nhất cho em với (^^)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Còn chưa đầy 1/2 tiếng là hết " ngày nhảm nhí " rồi.
Năm nào cũng vậy, thỉnh thoảng có 1 ngày em như bị ...điên ấy@@
Trong những ngày đầy thường tránh giao tiếp với mọi người nhất là những người thân quen.Vì đơn giản lần nào đến cái "ngày nhảm nhí" đấy cũng đánh mất ít nhất 1 mối quan hệ ( còn tệ hơn bị cả xã hội ghét@@)....

zzz
Hôm nay cảm thấy cực khó chịu và bức xúc.Người như bị làm sao ấy, cái mặt nạ "lịch sự và thân thiện " bị rớt đâu mất...........

Còn 1/2 h tiếng là hết ngày rồi may quá.
Mai lại đeo mặt nạ vào tiếp tục sống :).
^^
Hôm nay em rất nhảm nên nếu ai vote bài hay cho em em cũng ko từ chối đâu :))

Chị ko vote bài hay cho em nhưng quote lại vì muốn nói với em vài câu thôi. Em đừng để mình rơi vào những lúc như thế này, đánh mất mình và không hiểu mình là thứ nguy hiểm, nhưng chị tin em chỉ đang có nhiều điều vấn đề khó nghĩ trong đầu nên để mọi chuyện chồng chéo lên nhau và nói bản thân không rõ mình đang làm gì.

Nếu ai sống với cái mặt nạ thì không đáng sống đâu em ạ, cũng là tự làm khổ mình nữa. Cái tuổi như chị em mình thì nhiều lúc như "say" nhưng em sớm vượt qua nhé, jia you nào em thân mến ^^.

Những gì chị nói ở đây và YM hy vọng giúp em được một phần : )
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi ôi, lâu lắm rồi mới thấy HAO vui thế này :x. Đi ngủ thôi, cả nhà ngủ ngon :x.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@bạn Ốc, cái bản bạn bảo hình như trong phim My Sassy Girl thì phải (cô nàng ngổ ngáo đó mà ) Phim đấy hay

Ko cái bản tớ tìm đúng là cái mà bạn Bình ghi là piano version 1 í ^^. Còn cái bản hòa tấu down mãi ko được , redownload mấy lần rùi mà lần nào cũng chỉ được có 7s đầu , nhưng nghe 7s đấy đã thấy thik rùi :p
Mọi người có down được ko , link có vấn đề hay mạng nhà e có vấn đề nhờ ~.~
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nếu ai sống với cái mặt nạ thì không đáng sống đâu em ạ, cũng là tự làm khổ mình nữa.
...
Hôm nay có nhiều thứ đáng để poz thật đấy :) Sực nhớ ra là chưa send cho em bài Bên em rồi :|. Em nhờ mà quên béng mất :|. Xin lỗi :|

Bên em

Nghe trong sáng nhỉ, giọng anh Nam Khánh nghe thích thật !

" Ngày em đến, trái tim buồn thắm lại. Đã qua ngày đông. Lá non xanh hi vọng. Cùng em căng cánh buồm, đam mê khơi xa vời, hát tiếp khúc khát vọng, để mãi bên nhau... Dù mai cát xóa, bờ xa dấu chân mình, bóng mát đã xanh, viết trọn bài ca, mặc tháng năm trôi. Còn đại dương sóng cồn, còn niềm mơ bất tận, ta còn yêu ...
Để tình yêu luôn xanh khung trời mộng, ánh nắng mai lung linh sương nụ hồng, gió vấn vương hương xuân môi em còn mãi lời yêu...
Đêm chưa qua sao ngại ngần, ánh mắt nâu thơ ngây giấu tình nồng, đếm tiếng mưa trong vô biên ... Bình Yên ! "

Mà, em có vào topic này đâu nhỉ :). Dạo này buồn cười thế :)).
Xíu em đúng là ! Tuyệt !

Mà nói chuyện mặt nạ... Sợ với chính mình thật :)). Tuần sau thi rồi +_+ Nghĩ đến mà muốn nó thi ngay ngày mai :)). :D Thi gì mà giờ mới học cũng chả kịp :D. Mấy thằng lớp mình giờ mới lụi cụi mượn vở về ôn. Cho chết :-<.

+_+ Hum nay down + Up load hết 7GB :-<
:x Hôm nay là ngày của nhạc cổ điển :)). Bao nhiêu cảm xúc rơi rớt từ tận những năm lâu thật lâu ùa về. Ngồi nghe nhạc cổ điển, nghe những sonata, Symphony, rồi những tam tấu tứ tấu mà cứ như nghe Heavy Metal :)). Rừng rực một niềm đam mê thủa nào :)) :x. Ôi, những Bach, Schubert, Beethoven, Chopin, Mozart, Haydn, Listz... :((
...
Qua cái ngày của mộng mơ rồi :D. Đáp xuống đất chút ! Rồi, mong rằng, sắp tới, sẽ được mơ một giấc mơ thật đẹp... Đẹp đến mức ko bao giờ mình có thể tỉnh dậy đc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ta de sheng ri
Đã làm tất cả những j nên làm
Ra đâu thì ra

SN zui zẻ nhé
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đã đến giới hạn ...
và ta cũng đã quyết định ...
' hy vọng ' đi nhé ...
ta không còn nuối tiếc để giữ lại đâu ...

còn bây giờ ...
ta phải đi trên con đường mới của ta rồi ...
con đường gian khổ và khắc nghiệt nhất mà ta từng biết ...
cái giá ta phải trả là quá lớn ...

nhưng ta đã chọn ...
và khi đó ta sẽ đi phải thật xa ...
ta muốn đến cái đích đó ...
nơi mà tất cả sẽ phải là của ta ...

tạm biệt ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

4/1/2007 :
1 ngày dài....
jia you
Getting back my self nào :p
Hôm nay sẽ có nhiều việc để làm đât :p
1 ngày mới chờ ở phía trước :p
________

Cảm ơn chị shin rất nhiều, có chị gái thik thật đấy :p......
Cảm ơn .. , lúc H lose my self thì người lo lắng cho h nhất là .. rồi đến bạn bè và gia đình.
Chị shin nói đúng thật.

Lâu rồi mới thấy HAO vui thế này.Bên DEC bạn PIm cũng gửi cho mình 1 cái tin nhắn đọc mất 10 p :p

Cơn mơ yêu thương diu êm cùng anh đi trong những diệu nhạc.Anh cùng em dìu nhau đi .Với lời ngọt anh trao
Giọng pé PA hay thật :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[deleted].
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh dở hơi ah`?
Bảo thứ 5 rỗi... em ko rỗi tí nào... em onl đợi anh....
cuối cùng là cả list có 2 nik sáng và ko phải là anh:((
EM đang ức chế lắm:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thất vọng... thất vọng về chính mình! sẽ không khóc nữa, không khóc nữa...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Wanna' please; wanna' keep; wanna' treat your
woman right?
Not just over the shoulder, let her know she's
worth your time
You will lose, if you choose, to refuse to put her first
She will and she can find a man who knows her worth!

'Cause If you treat me fairly
I'll give you all my goods...
Treat you like a real woman should
Baby, I know you're worth it
If you never play me
Promise not to bluff
I'll hold you down when shit gets rough
'Cause baby, I know you're worth it

(Bridge 2)
She walks the mile; makes you smile, all the while
being true
Don't take for granted the passions that she has
for you
You will lose, if you choose, to refuse to put her first
She will and she can find a man who knows
her worth!



Một ngày mới -sau một ngày "phởn" và "hồi xuân" :))
Sáng gặp chuyện hơi bực mình nhưng mà giờ thấy nhẹ nhàng hẳn :D

Keep smiling ^^ >:-D<

Giờ này chắc ge đang ngủ với "các em" xung quanh = ))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi ôi, tình yêu lay động lòng người :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lười we' , đến lớp mới ngồi viết nhưng cuối cùng cô cho 1 câu đau cả lòng :((. Tối nay trót rủ Đức ,sex đi chơi rùi nhưng có khi phải hoãn lại thoai :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi buổi sáng " bay" ra sân bay....trên con ...RS phò phạch

Không quàng khăn

Không đi găng tay

Lạnh ghê gớm. Nhiều lúc tưởng mình bị gió thổi luôn lên mây. Tưng tửng.... (Hâm nặng rồi. )

Bây giờ là 15h40' chiều. Chưa thấy triệu chứng gì. May thế.... Lại te tởn ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày đẫm nc mắt
Mình đúng là con ngu nhất quả đất
Chuyện chẳng có j
Thừa hơi thật
Onl rùi out
1 chút thất vọng

Sheng ri kuai le
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay :)
Mới cảm thấy đúng nghĩa của một ngày đông :)
Em lạnh nhưng k phải vì thiếu anh :)
Em ngoan, biết cách giữ ấm cho mình mà :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đáng lẽ mình không nên khóc... :-<...
nhìn lại mình...
sai rồi... mình sai rồi!!! phải trả giá thôi...
 
Back
Bên trên