Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

You, change ur mind, like a girl, change her clothes @___@
Yeah, you PMS, like a b1tch ...@@
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đau dã man... Thế mà còn định đi thăm người ốm cơ đấy#:-s
 
@ Trúc dở : thi xong đi chơi không em ;;) ;))

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Năm 3, sao thấy nhàn thế :| không phải bài vở không có mà nó không muôn học.

fl;sjdfpojasepodifjpsadfjsp'djfp'sdf
 
1 ngày mình văng ra không dưới chục câu "ĐCMM"
Nhưng toàn nói một mình, chả bao giờ chửi ai(gần như thế)
Mình sắp thành Chí Phèo rồi sao :))
 
hôm nay thi xong mặt ai cugnx như đưa đám ý :( ko bik là khiêm tốn nên thế hay là nó í ẹ thật :|
mà may sao vẫn có đứa tươi cười TAO LÀM ĐƯỢC :D phởn :p
 
@ Trúc dở : thi xong đi chơi không em ;;) ;))

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Năm 3, sao thấy nhàn thế :| không phải bài vở không có mà nó không muôn học.

fl;sjdfpojasepodifjpsadfjsp'djfp'sdf

:( e đã xong đâu a :(
e đang buồn đây, a Machia lập kế hoạch giải khuây cho e đê, hí hí 1 buổi tụ tập gồm a c Linh, a Huy, a Hòa v.v... chẳng hạn ;;) :x
ko thể tin được là với sự giúp đỡ hết mình từ cô giáo thực tập, bao che các kiểu mà cuối cùng e được có 8.5 Excel b-( thực ra là 1/3 lớp như thế, ko ai hơn nhg e vẫn bị buồn :((
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hét to thế đủ chưa?

Sao có những lúc thấy khó ở thế nhỉ? Mặc dù thực sự không có chuyện gì nghiêm trọng cả.

Vẫn dậy từ 5h sáng.

Vẫn ra khỏi nhà lúc 6h và trở về lúc 6h30 tối.

Vẫn ăn đủ 5 bữa( :"> )

Vẫn gọi điện hỏi thăm 1 chị bạn bị ốm từ đầu tuần.

Vẫn léo nhéo hàng giờ đồng hồ với Đại ka về chuyện bị đau bụng buổi sáng, chuyện bị hắt xì mấy cái trong ngày, chuyện đầu giờ chiều bị choáng 1 tẹo, rồi đòi đại ka dẫn đi uống trà...

Vẫn giặt 1 đống quần áo bằng tay trong nước lạnh.

Vẫn nhớ đi đổ rác...

Thì đấy, đầu óc vẫn bình thường mà sao trong lòng cứ cồn cào...

Có lẽ tại đêm qua đã mơ được "bạn" ôm từ đằng sau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lắm lúc mình vẫn tự hỏi
có phải mình hay tưởng bở quá không?
mình tưởng mình là bạn THÂN?

mình thấy buồn
:)
but who cares?
yes, who cares?
:)
You absolutely don't care.
:)
 
Mình đang nhìn đồng hồ. Còn 30s nữa là được một tiếng. Cái cửa sổ không thèm sáng lên lần nào nữa. Mặc dù mình biết là mình có thể làm cho nó sáng lên, nhưng mình lại sợ sáng lên rồi lại tối như cũ.
Reo rắc hi vọng là một hành vi tàn nhẫn
Không dám hi vọng cũng tàn nhẫn không kém.
 
Tuyết =__= lạnh vcd.
Tự nhiên thèm đi hát karaoke, được hát và nghe hát Những mùa đông yêu dấu.
 
Back
Bên trên