Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Bình thường là tốt các con ạ ;;)" >>> ko tốt tí nào đâu cô ạ 8-}
 
chả quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì sau lưng, tôi vẫn là tôi, thế là được : ))
 
mỗi người chọn lựa 1 cách sống của họ. đâu phải ai cũng như ai hả em.
 
Dồi ôi... Cái gì mà mê mẩn vậy?? Hị hị:D .

Thôi đi nụ;;) . Hôm nay hư quá:-<
 
thế nào là thích thật lòng? mà thế nào là thích không thật lòng?
vớ vẩn. thích là thích thôi. lằng nhằng quá.
=)





cơ mà không thích thì cũng vẫn là không thích thôi.
 
chị thích cái mũ em móc rồi tặng chị
chị thích tin nhắn của em
em à, em đánh thức con gấu lớn mới chui vào hang ngủ đông rồi đấy
:x
cảm ơn em đã nhắc chị nhé
Nguyễn Thị Thùy Linh, 11/12/1992
chị biết mình phải làm gì rồi
__________________________
chị ơi, em thích nói chuyện với chị :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả ngày mệt mỏi ở trường. Về nhà lại nghe mấy cái chuyện họ hàng thị phi.
Người lớn sao tham lam và ích kỷ thế nhỉ ! Họ có bao giờ nghĩ rằng họ còn có nhân cách và lòng tự trọng không vậy ! Mang tiếng là người một nhà mà lúc nào cũng phải đề phòng, phải đấu đá ghanh ghét nhau. Đúng là ngược đời.
 
Tuyết =__= lạnh vcd.
Tự nhiên thèm đi hát karaoke, được hát và nghe hát Những mùa đông yêu dấu.

Kara cướp đâu ra bài đấy. Bữa nào buzz anh anh hát cho nghe. Nay vừa ngồi hát trên đèo một mình xong =)).

Thế là đang định xông vào bản Lóng luông chơi xong phóng 180 km về thẳng Hà Nội. Chỉ để tặng một bông hoa ^^ Đất nước mình thật đẹp. Nhưng không nên đi phượt một mình nữa ^^
----
Phải nói là cậu đối xử với tớ rất lởm ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một sáng thức dậy trong trống rỗng.
nhưng ngày kia là thi r. ôi cuộc đời!
 
Back
Bên trên