Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bắt đầu thấy chán. Muốn bỏ. Muốn ct.
Tại sao lúc nào cũng là tôi ? Tại sao lúc nào cũng cáu dỗi vô lý như thế ?
To đầu mà . . .
 
hnay
trời rất là mát
mát mát
lạnh lạnh
mong là k mưa
chiều cố về sớm
ta ra
Auchan :x
hơi phởn phơ dở hơi tí =))
*chết emo r =))*
 
Somewhere deep inside... You must know... I miss you...
 
mệt thế, cái kiểu bán hàng đa cấp là để rủ bạn bè cùng nhau làm à =.= chán lắm rồi, cứ phải giả vờ ngồi nghe rồi nói ờ hay vãi đ' nhể :)) xog rồi bảo tao bận lắm ko làm đc với mày đâu, khi nào tao rảnh tao pm cho =)) ôi mất time vãi đ' :|
 
awful
nhưng mà đò sắp đến bờ rồi :"] người lái đò sắp chở được chuyến đò đầu tiên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vẫn thường xuyên đặt dấu ba chấm sau lời nói! Ừ, ba chấm chứ không phải chấm hết...

Gió sắp ùa về, đón Hà Nội vào thu! Dạo này vẫn hay đùa với bạn bè " Có khi mình chả sống được đến 17 tuổi!". Biết đâu đấy! Con người cạn kiệt sức lực trong vòng 11 ngày nữa cũng k có j lạ cả, bởi cái list công việc vẫn là những dấu ba chấm...

Phân vân giữa việc tổ chức Pool Party với cô Fannk và Hoàng hay k... Cũng vui, nhưng mà sẽ hỗn tạp và nhiều thành phần! Mấy đứa bạn thân thì chỉ thích cả hội đi chơi với nhau :-< Mệt đầu ghê! Sinh nhật xong hơn chục ngày thi SAT... hơn hai chục ngày làm NHAT... Gần một trăm ngày sau chắc cúng 100 ngày giỗ mình thật!
 
hức hức
cuối cùng vẫn chưa tìm được >"<
bùn quá tuần sau phải đi học rùi T.T
 
bạn Hải Anh muốn xem bóng bay thì vào phần chọn theme í :"> có cái theme hppy bday mà :p
đùa thôi
chúc mừng sn :D
 
do mình nhạt hay như nào mà sao mình thấy east of eden ngày càng nhạt nhỉ :(( ghét cái thèng Dong Wook thế hem biết :-w b-(

hic mãi ko onl được ym b-( ym nhà mình làm sao í nhỉ b-(

hic làm quiz vẫn ra tự kỷ mới sợ chứ =(( hức :-< từ ngày 9/7 đến nay :-< vẫn chả thể quen quá chục người trong 1 cái lớp nhung nhúc 57 con người 8-| đúng là mình nên xem lại tình trạng tâm lý thần kinh của mình 8-}

hic lâu lắm ko thấy tin tức của c Tân gì cả =((

ôi bạn thân ơi cô làm tôi thấy khổ thân lá đa quá đi :-< hic :-< nó làm j` nên tội nên tình mà bị đạp cho đau thế nhỉ :-<

----------------

vừa mess cái tin cuối :p cũng nhẹ nhõm thanh thản nhiều :)
 
:bz
:bz
:bz

:)) (nó k hiện lên nhỉ ) lâu lắm chả dùng cái emo này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
buồn quá
sắp phải đi học tiếp rồi. Thế là hết. Tạm biệt internet. Thôi cũng tốt ...
 
Dạo này đời mình cứ hơn hớn, mặc dù việc học hành đang tuột dốc không phanh=))
 
Có quá nhiều vướng bận >___<
có quá nhiều cản trở >__<
quá nhiều rắc rối >__<
:-<
 
Tuần sau sẽ bay 5 tiếng, làm cái việc cần làm, về ks tắm, ngủ, và bay về.
Làm cái việc cần làm :)
 
này em
những giấc mơ lại đến
sự chông chênh chòng chành ấy
sự quay đi k bao h ngoảnh lại
sự lệch pha khiến mọi thứ mọi điều trở nên k cần thiết
biết nhg bỏ ngỏng thì ngoảnh lại làm j.:)
cái cần cuối cùng là điều j?
tôi cần em qá.:)
 
Back
Bên trên