Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua xui!
Hôm nay cũng xui!

Có hai thứ bị hỏng làm mình khủng hoảng nhất, 1 là máy tính, 2 là di động.
Và cái thứ 2 tuy nhỏ hơn nhưng trong thời gian ngắn bất tiện vô cùng T__T


Mình chỉ mong mọi chuyện bình thường chứ chưa cầu mong may mắn hơn.
 
Đang ăn cơm rang:x
3 quả trứng.
gạo nếp trộn gạo tẻ nấu với mấy cái gia vị cả Ý và cà ri :x
:x
 
chiều nay đc đi karaoke bàn tay vàng vs A2ers ... :x :x :x
hy vọng sẽ vui :))
 
The morning of music -.-

đang nghe mấy bài đạo nhạc của chị Bảo Thy.
Đúng thật như người ta nói, Bảo Thy thật ko có liêm xỉ =))
 
B bảo b tập nói cả năm rồi, ý có hết rồi
Thế mà thi xong kêu là thi chán lắm, tại đề hãm lắm...

Thi không tốt là tại b thôi!!! :-w
 
Lúc nào mà mình cảm giác là mình "bị bạn Chúa đá đít xuống trần gian" là lúc mình thấy chán tất cả mọi người xung quanh. Cảm giác chả có ai thuộc type của mình. Mà như chị Dế nói thì con người luôn cố gắng "thích nghi với đồng loại".

Thực tế là mỗi người có một cái hay, và một niềm tin khác nhau. Chính vì vậy mà người này dễ phê phán ngừoi kia.

Mình nghĩ là nếu đã có đủ bao dung, thì cuộc sống đòi hỏi thêm một tí sắc và ghê gớm. Nhưng mình không học được cái sắc và ghê gớm, vì mình không thể đồng nhất giữa bao dung và sắc sảo.

Mặc dù có cả tá người xung quanh, vẫn luôn cảm giác mình đang một mình :).

Đấy, post bài vào đây tức là mình hòa mình với "đồng loại" rồi :">.
 
Now I really hope that I can be hospitalized and get away from everything.
I really hope that I have a tumor in my hippocampus and I cant remember anymore.
:))
 
Miracle does happen.
No it's not. Fairy tale doesn't come true. There is no happy ending.
One upon a time, happily ever after, stories we tell are the stuff of dreams.
Reality is much stomier, much murkier, much scarier.
Well, so?
I guess it doesn't matter. Reality is so much more interesting than happily ever after :>.
 
hức

vui

đang vui thì lại hụt hẫng :-<

người dưng nước lã =;

mình bị điên

mai mình sẽ lại được vui vẻ với mọi ng` trong team :( mong là thế :x

kệ đi, đừng suy nghĩ nhìu nữa :-< cái j` cũng có duyên có số cả rồi :-<
 
2 ngày bỏ quê hương ra đi, về, nhìn chung là thấy buồn :-< Lại học, lại làm:-<

Muốn đi nữa:((
 
****, cant believe I did that? what the **** was I thinking? And now I have to walk all the ****ing way there looking for something they dont even have.. **** me haiz...cross my fingers, please come next time like its supposed to.. damn.
 
Back
Bên trên