Nguyễn Hải Anh
(meosuydinhduong)
Active Member
1 tuần kinh khủng đang chờ đợi trước mắt 8-}
thực ra thì đây ko phải là tuần đầu tiên kinh khủng và cũng ko phải lần cuối mình phải trải qua những ngày kinh khủng :|
anw, mọi thứ rồi sẽ qua và h này tuần sau mình sẽ lại viết bài ở topic này
có 2 người đang onl, 1 người có trong list và 1 người ko có, và mình muốn chat với cả 2, và tất cả những gì mình làm là ngồi đọc nytimes.
ký ức cũng như lá cây trên đường Kim Mã vậy, mùa hè thì um tùm lá và chả ai nghĩ là sẽ có 1 ngày như những ngày này, chả còn tí lá nào. Mới cách đây 10 ngày cây còn đầy lá, rồi cứ rụng dần rụng dần cho đến hôm qua ngẩng lên thì thấy toàn lá non rồi. Có thể coi đấy là 1 sự khởi đầu mới ko nhỉ? Ký ức của mình cũng thế, mờ dần. mọi thứ nhạt dần, chả ai muốn thế, nhưng cũng như lá cây mọc rồi lại rụng, sự lãng quên có lẽ là quy luật của tự nhiên rồi ...
Mình thik nhìn lá bàng non mùa này, 1 màu xanh rất trong, rất tươi, đại khái là kiểu xanh lá mà mình thích. Vẫn nhớ hồi lớp 5 bảo Khánh Linh lá bàng đẹp quá, thế là từ hồi đấy đên giờ năm nào cũng nhìn lá bàng non. Giờ 2 đứa cách nhau đúng 1 cái trần nhà, 10T2 vs 10A2, chả hiểu bạn còn nhớ những ngày ấu thơ ko nữa...
Mình đã suýt quên sinh nhật chị cho đến khi chị bảo t7 đến nhà chị. Dạo này vô tâm quá...
Hình như là mình đang đùa cợt với rất nhiều thứ!
thực ra thì đây ko phải là tuần đầu tiên kinh khủng và cũng ko phải lần cuối mình phải trải qua những ngày kinh khủng :|
anw, mọi thứ rồi sẽ qua và h này tuần sau mình sẽ lại viết bài ở topic này
có 2 người đang onl, 1 người có trong list và 1 người ko có, và mình muốn chat với cả 2, và tất cả những gì mình làm là ngồi đọc nytimes.
ký ức cũng như lá cây trên đường Kim Mã vậy, mùa hè thì um tùm lá và chả ai nghĩ là sẽ có 1 ngày như những ngày này, chả còn tí lá nào. Mới cách đây 10 ngày cây còn đầy lá, rồi cứ rụng dần rụng dần cho đến hôm qua ngẩng lên thì thấy toàn lá non rồi. Có thể coi đấy là 1 sự khởi đầu mới ko nhỉ? Ký ức của mình cũng thế, mờ dần. mọi thứ nhạt dần, chả ai muốn thế, nhưng cũng như lá cây mọc rồi lại rụng, sự lãng quên có lẽ là quy luật của tự nhiên rồi ...
Mình thik nhìn lá bàng non mùa này, 1 màu xanh rất trong, rất tươi, đại khái là kiểu xanh lá mà mình thích. Vẫn nhớ hồi lớp 5 bảo Khánh Linh lá bàng đẹp quá, thế là từ hồi đấy đên giờ năm nào cũng nhìn lá bàng non. Giờ 2 đứa cách nhau đúng 1 cái trần nhà, 10T2 vs 10A2, chả hiểu bạn còn nhớ những ngày ấu thơ ko nữa...
Mình đã suýt quên sinh nhật chị cho đến khi chị bảo t7 đến nhà chị. Dạo này vô tâm quá...
Hình như là mình đang đùa cợt với rất nhiều thứ!